Ai xem trận banh hôm qua phải công nhận là trận hay nhất từ trước tới giờ giữa Agentina và Cape Verde. Và một trong những người gây ấn tượng nhất chính là thủ môn 

40 tuổi. Thất nghiệp. Lần đầu dự World Cup. Tên thật của anh là Josimar José Évora Dias. Cả thế giới gọi anh là Vozinha. Anh sinh ra ở Mindelo, một thị trấn 70.000 dân trên đảo São Vicente, Cape Verde. Bố đi nghĩa vụ quân sự, mẹ đi làm xa, ông bà nuôi anh lớn. Bố không muốn anh đá bóng. Ông ngoại thì ngày nào cũng dắt anh ra sân. Ông hay nói: "Một ngày nào đó ông sẽ thấy cháu dự World Cup." Ông mất rồi. Bà cũng mất.


40 tuổi. Thất nghiệp. Lần đầu dự World Cup. Tên thật của anh là Josimar José Évora Dias. Cả thế giới gọi anh là Vozinha. Anh sinh ra ở Mindelo, một thị trấn 70.000 dân trên đảo São Vicente, Cape Verde. Bố đi nghĩa vụ quân sự, mẹ đi làm xa, ông bà nuôi anh lớn. Bố không muốn anh đá bóng. Ông ngoại thì ngày nào cũng dắt anh ra sân. Ông hay nói: "Một ngày nào đó ông sẽ thấy cháu dự World Cup." Ông mất rồi. Bà cũng mất.<!>
Vozinha 25 tuổi mới bắt đầu đá chuyên nghiệp. Anh lăn lộn qua Angola, Moldova, Síp, Slovakia, Bồ Đào Nha, toàn hạng dưới. Giá trị chuyển nhượng của anh chỉ 50.000 euro. Ngày 1/6/2026, hợp đồng hết hạn, không CLB nào ký tiếp.
14 ngày sau, anh đứng trong khung thành Cape Verde ở trận World Cup đầu tiên trong lịch sử nước này, gặp Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu. Anh cản 7 cú sút, giữ sạch lưới, được bầu Cầu thủ hay nhất trận. Trận sau cầm hòa Uruguay 2-2. Vòng 1/32 gặp Argentina, anh cản 8 cú sút, 4 cú từ Messi, Cape Verde thua 2-3 sau hiệp phụ. Trước giải anh có 50.000 người theo dõi trên Instagram, khi rời sân lần cuối con số đó là 19 triệu.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận đầu tiên, anh khóc. Anh khóc vì ông bà không còn sống để thấy. Và vì mẹ anh, bà Ana Candida Evora, làm nghề dọn dẹp nhà cửa, không đủ tiền sang Mỹ. Visa yêu cầu bảo chứng 15.000 USD.
Câu chuyện lan ra. FIFA, Bộ Ngoại giao Mỹ, Liên đoàn bóng đá Cape Verde cùng vào cuộc. Bà Evora bay hơn 24 giờ từ Cape Verde tới Miami. Trận tiếp theo gặp Uruguay, Vozinha ngẩng lên khán đài, thấy mẹ. Anh lại khóc.
Trên lưng áo của người đàn ông 40 tuổi đó, không in tên khai sinh. In biệt danh ông bà đặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét