Tôi và anh Trần Mạnh Chi sẽ in sách lưu niệm về Cha Mãi Bên Đời sau RMS. Một số bài được chuyển ngữ Anh Pháp, chúng ta cám ơn bạn bè, bố Khánh Lan là sĩ quan tòng quân nhảy dù thời Pháp thuộc (trong đơn vị nhảy dù với Nguyễn Khánh, thuở Đỗ Cao Tri), ông mất năm 1963. Ba của Kiều My là giám đốc Nha Kinh Tế Nông Nghiệp, ông theo tây học, ba Phương Hiền vì sức khỏe, ông cùng khóa Lê Minh Đảo, Đỗ Kế Giai,… tôi nghĩ cấp ba của Khánh Lan, ba Phương Hiền, nếu may mắn phải đeo lon tướng. Tôi thương ba tôi, bác tôi, vì QG mà 2 anh em gan lì chịu tù tội 12 năm rưỡi gulag CS, thêm 1 năm tù quản chế.
<!>
Năm 1960 đảo chánh do ông Nguyễn Chánh Thi, bác tôi kéo quân từ miền tây về Sài Gòn cứu giá TT Diệm, đạo quân chia 2 nhánh từ Bến Lức vào Bình Chánh, Gia Định tiến vào Sài Gòn, nhánh 2 từ Bến Lức rẽ qua Bà Hom. Phú Lâm vào Sài Gòn, vì đi một hướng e quân phản loạn chặn đường tiêu diệt, sau năm CM 1960 cụ Diệm tin tưởng bác tôi, CM 1963 do đám phản tướng Big Minh, Mai Hữu Xuân, Đôn, Đính bắt giam lỏng bác tôi. Ông Lê Quang Tung, cấp trên của bác tôi bị hạ sát, Big Minh nói thẳng bác tôi: "Toa mà lộn xộn moa lấy mạng toa!" (bác tôi kể cho ba tôi nghe vê sau), Big Minh không "lấy mạng" ông, vì viên tướng Mỹ William B. Rosson biết bác tôi là nhân sự của kế hoạch ấp chiến lược, ông cản phe CM, tướng Rosson khuyên bác tôi sang Mỹ học Special Forces, ông thích ngành "midnight rangers" (nickname for commando squad).
Bác tôi phản đối vụ giết Tổng Thống, ông nói một câu xanh dờn "tôi trung thờ một chúa!", các tay Đôn, Đính, Big Minh "ghim lòng" bác tôi, ngày sáng ngày 1/11/63 vụ đảo chính hạ bệ TT. Ngô Đình Diệm tôi mới 10 tuổi đi bộ đi học ngang qua Thành Cộng Hòa, toán quân TQLC và thiết giáp bên ngoài tấn công bắn phá quân nhảy dù thuộc đơn vị Phòng Vệ Tổng Thống Phủ từ bên trong, tôi mục kích nhảy dù và TQLC chết được cứu thương khuân ra, người bể đầu, kẻ nát ngực, máu me be bét, ba tôi chạy kiếm tôi, tôi khóc òa, vì "quân lính bên ta tàn sát nhau".
Ngày 29/04/ 1975, tôi nói chuyện với ba tôi trong khuôn viên tư dinh của Tướng HQ Chung Tấn Cang, tôi hỏi ba tôi tính sao, đi hay ở, ông thấy các ông quan đem vợ con xuống tàu, vợ con lính bị kẹt ở vòng ngoài. Ba tôi trả lời:"Con muốn đi thì đi đi", ngay bến tàu khi đó súng nổ thị uy vang rền, ba tôi nói câu tôi suy nghĩ cả năm tháng dài: "Sĩ quan mà bỏ lính là hèn!", và ông chấp nhận ở lại để đi tù CS. Ba tôi và bác tôi vì "hoài Ngô" mà bị"ghim lon", Bộ TTM "treo lon”. Theo phe cánh CM lên chức vù vù, có thể ba Phương Hiền bị "treo lon", lên chức chậm. Nhưng binh chủng oánh giặc lên lon lẹ hơn, ví dụ những vị đồng thời với bác tôi như quý ông bạn bè ông không bị án phạt "hoài Ngô".
Các vị tướng giỏi biết rõ bác tôi như ông Trần Bá Di (Thiếu tướng), ông Nguyễn Vĩnh Nghi (Trung tướng),... Giờ chót 1975 bác tôi là Tham mưu phó hành quân cho tướng Phạm Văn Phú, Vùng II. Vùng II mất, TT. Thiệu đưa bác tôi làm phụ tá hành quân Vùng IV, cho tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Nam là cấp trên bác tôi, nhưng ông lịch sự gọi bác tôi là "anh 3 Thiên", ông biết bác Thiên được lòng giới Cao Đài, và Hòa Hảo, ông đã góp công vào những kế hoạch Ấp Chiến Lược, Khu Trù Mật, Vị Thanh Hỏa Lựu và thành lập Tỉnh Chương Thiện,... Ông có gốc Nhảy Dù Pháp, LLĐB Mỹ,... bác Thiên là týp "uýnh giặc". Bản tính ông thâm trầm ít nói, ba tôi hay nói thẳng, ông trực tính. Hai anh em đã chọn binh nghiệp cho cuộc đời, 2 anh em học thức, thạo Anh Pháp ngữ. Ba tôi học khóa tu nghiệp về Ship Maintenance Overhaul Management tại căn cứ HQ Norfolk Naval Shipyard, Virginia. Bác tôi thụ huấn khóa Nhảy Dù tại căn cứ Georgia, Airborne Parachute Jump tại Fort Benning, và khóa chuyên ngành Special Forces Assessment and Selection (SFAS), Special Forces Warfare (SPW, counter-insurgency, anti-guerillas), thuộc U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina. Bác Thiên đỗ thủ khoa khóa Dù, "nghề của chàng". Ba tôi xong khóa cơ khí, chuyên ngành mechanical engineering với hạng top class, môn Marine overall structural design calculation. Về nước, sau này ba tôi sáng chế loại speedboat làm bằng ferro-cemented, cố vấn Mỹ bảo Mỹ sẽ cho PCE (Patrol Craft Escort), PCF (Patrol Craft Fast) khỏi làm, Mỹ không muốn mình tự túc, mình sẽ mãi nhờ vả Mỹ.
Tôi thích nhóm mình, bạn bè gốc QG, học rất giỏi, con trai út tôi, học hành nhiều môn đỗ đầu lớp học. Cháu rất thông minh, family gene chăng?
VHLA

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét