Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường và các góp ý của chưa bằng hữu
1. Về bức ảnh này đã lan truyền khắp thế giới: Chú chó che chắn cho em bé giữa đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng tại Venezuela.
2. Hãng Trung Hoa sản xuất và bán ra người máy giúp vui cho đời cô đơn
3. Email chư bằng hữu: chuyện vui người già, DS Phạm Ngọc Lân: phần Lời Cuối sách Cha Vô Danh, bàn về uống rượu, hỏi cách đánh chữ Việt trong máy Android
4. Góc đố vui
HCD 2-Jul-2026
------o☼o------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>


2026 | Bức ảnh này đã lan truyền khắp thế giới: Chú chó che chắn cho em bé giữa đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng tại Venezuela.
HCD: Kính thưa quí bạn Không đúng đâu. Đây là hình do AI chỉnh sửa
(Bắt đầu trích == > ) AI Overview
This image is not authentic; digital fingerprints were detected indicating it was generated or modified by AI.
While many social media posts claim this image shows a real dog protecting a baby in Venezuela following recent earthquakes, these claims are false. The emotional scene depicted is a creation of artificial intelligence tools ( < === hết trích)
Hình không nguyên bản theo AI. Có dấu vết digital generated. Sẽ tìm tiếp.
AI có thể sai
-----===<oOo>===-----
From: Lai T Nguyen <ltn_20877@
Date: 7/2/26 11:48 AM (GMT-08:00)
To:
Subject: Fw: MATURING: don't mess with old people
“Đừng giởn mặt với người già”
George Phillips, một vị bô lão ở Walled Lake, Michigan, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì bà vợ bảo rằng ông quên tắt đèn nhà kho sau vườn, bà nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng ngủ. Ông George mở cửa sau định ra sau tắt đèn thì thấy có người đang ở trong kho lấy trộm đồ đạc chứa trong đó.
Ông gọi điện thoại cho bến cảnh sát, người trực hỏi: "Có ai xâm nhập ở trong nhà ông không?"
Ông trả lời: "Thưa không, nhưng có mấy thằng đang bẻ khóa nhà kho sau vườn để ăn cắp đồ đạc của tôi."
Người trực đồn cảnh sát nói: "Hiện giờ các toán tuần tiễu đều bận cả rồi, ông nên khóa chặt các cửa nhà lại, khi nào có nhân viên rảnh rỗi chúng tôi sẽ phái đến ngay."
George đáp: "Được rồi." Ông cúp máy, đếm từ 1 đến 30, rồi lại gọi cho cảnh sát một lần nữa.
"Alô, tôi vừa gọi mấy giây trước báo có người vô nhà kho ăn trộm đồ.... Thôi bây giờ các ông không cần lo về tụi nó nữa đâu, vì tôi vừa nổ súng bắn chết cả hai đứa rồi; mấy con chó đang xúm lại rỉa xác tụi nó đây," rồi ông cúp máy.
Chưa đầy năm phút sau, sáu chiếc xe tuần tiểu, một toán cảnh sát đặc nhiệm SWAT, một chiếc trực thăng, hai xe chữa lửa, một nhân viên hồng thập tự cùng một xe cứu thương đã có mặt tại nhà ông Phillips, và bắt quả tang bọn trộm tại trận.
Một người cảnh sát nói với Ông George: "Tôi tưởng ông bảo ông đã bắn chết tụi nó rồi chứ!"
Ông George trả lời: "Tôi cũng tưởng các ông bảo là không có ai rảnh rỗi chứ!"
(Chuyện có thật)
----===<oOo>===-----

HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Người Máy Trung Hoa Giúp Vui Cho Đời Cô Đơn
Một toán người máy mới do Trung Hoa chế tạo với khung sườn bằng kim loại bọc lớp da nhân tạo mịn màng như thật, có thể trò chuyện bằng trí khôn nhân tạo hoặc nắm tay người sử dụng với những chiếc móng tay được cắt tỉa khéo léo.
Công ty UBTech cho biết kiểu người máy "U1" này – được gắn máy hình ở mắt, máy cảm biến ở ngực và vi âm để lắng nghe – là loại người máy có tầm vóc và hình dáng giống hệt người thật đầu tiên trên thế giới được chế tạo nhằm mục đích sản xuất nhiều để bán ra thị trường.
Được quảng cáo là phương thuốc trị chứng cô độc, các người máy này có giá 119,800 nhân dân tệ ($17,600 mỹ kim) cho hạng thường và 990,000 nhân dân tệ ($145,700 mỹ kim) cho hạng Thượng Hạng có nhiều đặc tính tân tiến hơn.
"Người máy “mô phỏng sinh học” của chúng tôi có thể ở bên cạnh quý vị trọn đời," ông Michael Tam, giám đốc nhãn hiệu UWorld thuộc công ty UBTech, phát biểu hôm thứ Ba tại buổi ra mắt ở Thâm Quyến, trung tâm kỹ thuật phía nam Trung Hoa. "Nó không bao giờ phản bội, luôn trung thành và yêu thương quý vị vô điều kiện."
Nếu khách hàng chịu chi tiền nhiều, tóc, mặt và y phục của người máy có thể được sửa đổi theo ý muốn để trông giống như người thân yêu, một tài tử lừng danh, hoặc một nhân vật trong tưởng tượng.
Các người máy U1 nam và nữ có thể nói chuyện nhờ một trí khôn nhân tạo thốt ra những lời an ủi, vỗ về nếu nhận thấy gia chủ mệt mỏi hay sầu muộn, và nó sẽ ngày càng hiểu rõ tính tình của chủ nhân theo thời gian.
Theo lời ông Tam, sản phẩm này nhắm vào những người độc thân và các vị cao niên trên 60 tuổi – một thị trường rộng lớn tại Trung Hoa với số lượng ước chừng lần lượt là 120 triệu và 320 triệu người.
Ông cho biết."Những nhóm người này có nhu cầu rất lớn về việc tìm người bầu bạn,"
HCD: Ấy mới là
Da nhân tạo mịn màng, nào che được xương trắng bên trong, ngoảnh lại nhìn xem, đều là bọt nước;
Trí nhân tạo khôn khéo, sao thấu nổi tử sinh trước mắt, quay đầu tỉnh giác, mới gặp tri tâm.
-----===<oOo>===-----
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Subject: email GS H C Đẳng : DS Phạm Ngọc Lân: phần Lời Cuối sách Cha Vô Danh
Email GS H C Đẳng : DS Phạm Ngọc Lân: phần Lời Cuối sách Cha Vô Danh
Thưa các anh chị
GS Huỳnh Chiêu Đẳng nhắc nhở chúng ta là trong Quán Ven Đường ,có toàn bô Cha Vô Danh, nếu các anh chị muốn nghe từ đầu
Cám ơn GS Đẳng rất nhiều
Nguyen Thuong Vu
------o☼o------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Wednesday, July 1, 2026 6:42 SA
To: ..............
Subject: DS Phạm Ngọc Lân: phần Lời Cuối sách Cha Vô Danh
DS Phạm Ngọc Lân: phần Lời Cuối sách Cha Vô Danh
Hôm nay tôi chuyển tới các anh chị email này của DS Phạm Ngọc Lân viết trong phần cuối của cuốn sách Cha Vô Danh/ De Père Inconnu/ kể lại chuyện đời mình sing ra năm 1944 tại Việt Nam mà chưa bao giờ gặp cha lần nào trong đời cả.
Cha của DS Phạm Ngọc Lân là sĩ quan Pháp, trung úy Jean Louis Caillard chết trong chiến tranh Đông Dương , vào ngày tháng nao mà không ai trong gia đình biết rõ.
DS Phạm Ngọc Lân là bạn học với bà xã của tôi, hai người cùng học năm đầu của Đại Học Dược Khoa, sau đó bà xã tôi đi Pháp, tiếp tục học Dược tại Paris. DS Lân về sau là 1 giảng sư Đại Học Dược Khoa rất nổi tiếng trong ngành giáo khoa.

Lân trở về với chúng tôi sau hơn 30 năm khi chúng tôi dời bỏ Việt Nam, chỉ gặp lại nhau vì tôi mê tiếng hát và tiếng đàn cùa Lân trên Youtube.


Tiếng hát của Lân là tiếng hát chân tình của một kẻ say mê âm nhạc, hát với tâm hồn của mình, hát với tấm lòng của mình.
Tiếng hát của DS Phạm Ngọc Lân tuy khổng chải truốt như tiếng hát của Tuấn Ngọc, Trần Thái Hòa hy Quang Dũng, nhưng người nghe dễ hòa mình với những tâm tình Lân kể lại với tiếng đàn guitar, với tiếng hát của Lân.
DS Lân bỏ nhiều năm để tìm tòi và viết cuốn sách về tìm kiếm tông tích của cha.
Trong sách thì Lân cũng chia sẻ với người đọc những ngày tháng lớn lên tại Việt Nam.
Trong khi viết thì Lân có gừi cho tôi nhiều bản thảo của các chương sách Lân đang soạn và yêu cầu tôi cho thêm ý kiến, việc mà tôi đã làm trong nhiều tháng trời.
Khi in quyến sách đầu tiên viết bằng tiếng Pháp, mà Lân đặt tên là De Père Inconnu.
Tôi rất thích tên sách này, De Père Inconnu nó bao quát hơn, nó mang nhiều ý ngĩa hơn, nhiều băn khuăn hơn là Père Inconnu rất nhiều, nó có 1 cái nuance mà chỉ những người thấm nhuần văn hóa Pháp mới nhận thấy được.
Tôi có bản in đầu bằng tiếng Pháp này, bản tôi có thiếu phần hôm nay DS Phạm Ngọc Lân đo6 cho chúng ta nghe, vì nó chỉ khởi sư sau khi cuốn sách tiếng Pháp đã in xong và đưa ra thị trường cho công chúng.
Trong phiên bản viết tiếng Việt, người đọc sẽ được biết nhờ nhiều người giúp đỡ, DS Phạm Ngọc Lân đã kiếm được ra đại gia đình của bố mình còn sống, và đã dọn một phần sang Tân Thế Giới sống, chúng ta cùng bước theo DS Phạm Ngọc Lân trong việc tìm kiếm này và biết thân phụ của DS Phạm Ngọc Lân trước tốt nghiệp Hautes Etudes
Commercial/HEC/ của Pháp, một trường lớn, rất nổi tiếng của Pháp , nổi tiếng nhất về Kinh Tế và Tài Chính rất khó khăn được nhận và học tốt nghiệp.
Cuộc hành trình của DS Phạm Ngọc Lân là một cuộc hành trình dài, rất khó khăn vì chiến tranh, vì xa cách.
Cuốn sách này cũng là một tài liệu lịch sử giá trị của cá nhân DS Phạm Ngọc Lân, cũng như của đất nước chúng ta trải qua bào nhiêu chiến tranh.
Lân ơi, je t'aime et je t'embrasse bien fort
Nguyen Thuong Vu
HCD: Cám ơn Bác sĩ,
Kính xin giới thiệu cùng quí bạn trọn bộ Audio Book (MP3) Cha Vô Danh của Dược Sĩ Phạm Ngọc Lân nằm nơi đây trong Quán Ven Đường
Và còn hàng ngàn Audio Book dạng MP3 nơi đây
----===<oOo>===-----
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Date: 7/1/26 2:40 PM (GMT-08:00)
Subject: Re: FW: Phá vở huyền thoại về rượu, các công ty vội bỏ AI mướn người trở lại, phuong pháp rẻ tiền lọc nước biển thành nước ngọt, cách bỏ hình vào chung với chữ.
Thật vậy không?
Trước khi loài người phát kiến cách làm rượu, tạo hóa đã làm rượu từ cây cỏ và loài người suy ra cách làm rượu sau khi thấy các trái cây chín rục lên men. Chúng ta đã nghe chuyện súc vật say xỉn sau khi ăn trái cây chín lên men và trong đám súc vật này chắc chắn phải có con ... người ! Thời trung học, tôi đã từng ngữi mùi rượu khi đi gần một bụi cây lách, và lách là cây bà con của họ cây mía . Ngoài ra, rượu ethanol cũng được cấu tạo trong quá trình nẩy mầm của hạt. Nếu rượu đã có trong thiên nhiên từ thuở khai thiên lập địa thì quá trình tiến hóa súc vật và loài người đã phải đưa đến những khả năng xử trí hay thu dụng rượu trong sự dinh dưỡng. Tại vì thế mà cơ thể con người có những diếu tố alcohol dehydrogenase để "tiêu hóa" ethanol thành những hóa chất có ích hay cần thiết cho sức khỏe. Tránh không được thì nên học cách dùng . Tôi ở bên Pháp 6 tháng mỗi năm và đã chứng kiến việc họ uống vin thay nước nhưng không thấy họ chết nhiều vì bệnh tim mạch hơn người Việt hay Mỹ. Lý do chính để nên tránh rượu là vì có người dùng rượu để quên sự đời, hay để có thể vui sống, và cho tới giờ chưa ai biết làm sao tiên đoán ai trong những người đó sẽ thành người nghiện.
Người ta sẽ còn nghiên cứu và bàn dài dài về rượu cho tới khi ai đó tìm ra câu trả lời cho "trời sinh rượu làm gì"?
HCD: Xin góp ý hài hước một chút cho vui, trong tiệc rượu xin Bác sĩ đừng giận nghe.Tôi để chữ màu den từ đây:.
Nghe Bác sĩ nói thiếu điều tôi chạy đi mua ba xị đế đem về "thực hành theo thiên nhiên"! Nhưng nghĩ lại thấy cũng hơi ngại. Ngoài rượu ra Trời còn sinh ra cọp beo, rắn hổ, nấm độc, thuốc phiện, gai xương rồng... “ sư tử Hà Đông” ... Khỏng lẽ hể trời sinh ra là mình phải thử cho biết? Tính ra có thứ chỉ thử được có một lần trong đời. Chắc tôi không dám làm theo câu: " Hể Trời sinh thì cứ tận hưởng hết!"
Còn chuyện cơ thể có men alcohol dehydrogenase thì tôi cũng thắc mắc rằng cơ thể mình còn có dịch vị để tiêu hóa ớt, đâu có nghĩa là sáng trưa chiều tối đều phải ăn nguyên một nắm ớt.
Còn câu "trời sinh rượu làm gì?", tôi xin trả lời: chắc để thử coi ai làm chủ được cái ly, còn ai để cái ly làm chủ mình.
Tôi nghĩ ông Trời cũng công bằng. Ngài không cấm ai uống rượu. Ngài chỉ âm thầm đặt kế bên chai rượu một cái hóa đơn mang tên "hậu quả". Ai uống thì ký nhận. Có người trả ngay, có người trả góp, có người để đến tuổi già mới thanh toán
Cho nên "Có người cứ tưởng mình đang uống rượu, tới chừng tỉnh lại mới biết... chính rượu uống mình từ lâu rồi!"
Chén rượu vơi đầy, ngỡ ta làm chủ, nào hay ma men dẫn lối, trói buộc tâm linh vào cõi tối;
Thuyền từ bát nhã, rũ sạch trần duyên, chợt thấy chánh niệm hiện tiền, mở toang cửa tuệ thoát vòng mê.
-----===<oOo>===-----
Một bằng hữu hỏi cách đánh chữ Việt trong máy Android
Anh Đẳng vui lòng chỉ cho Download bàn phiếm nào cho Galaxy A16 để gõ tiếng Việt như bàn phiếm của anh showed ở trên.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc Anh Chij và các cháu vui khỏe
Chấn
HCD: Anh Chẩn làm theo
Detailed Step-by-Step GuideOpen your phone's Settings app.
Scroll down and tap on General Management.
Select Samsung Keyboard Settings.
Tap on Languages and types.
Tap Manage input languages.
Scroll down to the Downloaded languages or Available languages section, and find Tiếng Việt. Turn on the switch next to it. If it has a download icon next to it, tap the icon first to install the language pack. [1, 2, 3, 4, 5]
How to Switch and Use
Once the Vietnamese keyboard is activated, you can swap between English and Vietnamese while you are typing. [1]Switching: Open any app where you type (like Messages or WhatsApp) and tap the Globe icon (or Spacebar on older models) on your keyboard to toggle between languages. [1, 2]
Typing methods: Samsung offers standard Vietnamese layouts including TELEX (typing keys like "aw" for â, "w" for ư) and VNI (using numbers to generate accents). You can configure which layout you prefer inside the Languages and types settings menu. [1, 2, 3, 4, 5]
.Click các con số trên để vào chi tiết
-----===<oOo>===-----

Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Về bức ảnh chú cho bảo vệ em bé, người máy giúp vui cho đời cô đơn, email bằng hữu Cha Vô Danh_uống rượi_đánh chữ Việt, goc đố vui.doc

Không có nhận xét nào: