Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” – Người Thương Binh VNCH 2026, Tại San Jose, Thành Công Tốt Đẹp! *Hàng ngàn đồng hương cùng chung một tấm lòng tri ân những người lính đã hy sinh vì lý tưởng tự do (Bài và ảnh: Tổng hợp)
(SAN JOSE, California) – Trong bầu không khí trang nghiêm nhưng chan chứa tình người, Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh – Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào trưa và chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026, tại Grand Century Mall, thành phố San Jose.
Chương trình do Hội Cứu Giúp Thương Phế Binh VNCH phối hợp cùng Đài Truyền Hình SBTN tổ chức, với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ hải ngoại, các cơ quan truyền thông, hội đoàn cựu quân nhân, các tổ chức cộng đồng và hàng trăm đồng hương người Việt đến từ khắp vùng Bắc California.
Ngay từ đầu giờ trưa, khuôn viên Grand Century Mall đã rực rỡ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Hoa Kỳ. Đồng hương đủ mọi lứa tuổi lần lượt đến tham dự, tạo nên một ngày hội đậm tình đồng đội và nghĩa đồng bào. Chương trình mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc kỳ Hoa Kỳ và phút mặc niệm, tưởng nhớ những quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa tự do.
Xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ, sân khấu đại nhạc hội mang đến những tiết mục ca nhạc đặc sắc do nhiều ca sĩ hải ngoại trình diễn. Xen kẽ là những lời tâm tình, chia sẻ đầy xúc động của các cựu quân nhân, các vị đại diện hội đoàn và Ban Tổ Chức về ý nghĩa của chương trình cũng như hoàn cảnh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn đang sống tại quê nhà
Theo Ban Tổ Chức, hiện vẫn còn khoảng 3.000–4.000 thương phế binh VNCH đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền quyên góp từ Đại Nhạc Hội sẽ tiếp tục được chuyển đến hỗ trợ các thương phế binh và gia đình họ, như một sự tiếp nối của nghĩa tình đồng đội đã được duy trì suốt nhiều năm qua.
Đài Truyền Hình SBTN đã truyền hình trực tiếp toàn bộ chương trình trên hệ thống truyền hình và các nền tảng số, giúp đồng hương tại nhiều quốc gia có thể theo dõi, đồng thời cùng đóng góp cho công tác cứu giúp thương phế binh.
Đại diện Ban Tổ Chức nhấn mạnh rằng, Đại Nhạc Hội không chỉ đơn thuần là một chương trình văn nghệ gây quỹ, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tự do cùng nhau bày tỏ lòng tri ân đối với những người lính đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Đặc biệt, trước ngày diễn ra chương trình, lời kêu gọi mang tựa đề "Một Tấm Vé – Một Tấm Lòng – Một Niềm Hy Vọng" của Người Lính LVH đã được nhiều cơ quan truyền thông và mạng xã hội phổ biến rộng rãi. Bài viết chân thành đã nhắc lại hình ảnh những người thương phế binh tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi, mang trên mình những thương tật chiến tranh, sống lặng lẽ trong cảnh thiếu thốn nhưng chưa bao giờ than trách số phận.
Thông điệp của lời kêu gọi đã chạm đến trái tim nhiều người khi nhắn gửi rằng:
"Có những món nợ không thể trả hết. Nhưng chúng ta vẫn có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: Đến tham dự. Chung một tấm lòng. Góp một bàn tay."
Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Đại Nhạc Hội năm nay: không để những người lính năm xưa bị lãng quên.
Một ngày hiện diện của mỗi đồng hương không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, sức khỏe và một phần thân thể vì lý tưởng tự do.
Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH 2026" tại San Jose đã khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài, những cái bắt tay đầy xúc động và niềm hy vọng sẽ tiếp tục nối dài truyền thống nhân ái của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.
Ban Tổ Chức cho biết sẽ sớm công bố kết quả tổng kết và số tiền quyên góp chính thức sau khi hoàn tất việc kiểm đếm các khoản đóng góp trực tiếp và trực tuyến.
Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH”
(Bài Và Hình: Minh Thúy TN)
-Chủ Nhật, 26 tháng 7, cái nóng của mùa hè gay gắt, nhưng không ngăn chặn được bước chân người ta đi xem Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH - Bắc Cali 2026” được ban tổ chức gồm: Hội Tương Trợ Thương Binh VNCH và Đài Truyền Hình SBTN, với sự hỗ trợ của các hội đoàn, ca nhạc sĩ hải ngoại cũng như các cơ quan truyền thông báo chí chung tay thực hiện.
Đọc tờ chương trình giới thiệu, tôi được biết thành phần gồm có: MC: NS Trúc Hồ, Nam Lộc, Diệu Quyên, Kim Nhung. Stage: Quế Trung. Ca sĩ: Việt Khang, Trish Thùy Trang, Thanh Lan, Dạ Nhật Yến, Bích Vân, Sayla, Vina, Nini, Philip Huy, Diệp Thanh Thanh, Thúy Vi, Mai Vy, Sĩ Đan, Mai Thanh Trúc, Kim Anh, Lê Khắc Bình, Hoàng Tường, Quỳnh Hoa, Đồng Thảo, Jenny Đan Anh, Kim Anh, Mỹ Thanh, Câu Lạc Bộ Liên Trường Quảng Đà, Nhóm Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam, Nhóm Sài Gòn Nhớ, Vũ Đoàn Việt Steps, Hội Đồng Hương Quảng Trị & Thừa Thiên Huế, Hội Gia Long Bắc Cali cùng hai ban nhạc Trúc Sinh (từ Nam Cali) và SJ Tutti Band (Bắc Cali). Chỉ đọc danh sách ca sĩ đã thấy một lực lượng hùng hậu, đa số là ca sĩ của trung tâm Asia trước đây.
Tôi và ông xã đến đúng giờ khai mạc là 12 giờ trưa, nhưng chạy xe cả chục vòng đến toát mồ hôi vì parking không còn chỗ trống, tai nghe tiếng chào cờ mà sốt ruột. Cuối cùng cũng có xe ra cho mình vào, cầm 2 vé trên tay lòng nhẹ nhàng thở ra và thấy hân hoan phấn khởi khi nhìn người ta đi dự đông nghẹt.
Đến gần sân khấu dựng giữa trời, tim tôi đập mạnh với màn biểu diễn thật đẹp mắt muốn rưng lệ. Một rừng cờ vàng, toàn giới trẻ mặc áo dài trắng, giàn hàng khắp khoảng sân rộng mênh mông trước sân khấu. Tôi không biết con số là bao nhiêu, mà đoán thầm gần cả trăm thiếu nữ bước nhịp nhàng, lá cờ vàng tung bay quá tuyệt vời. Tôi chạy lẹ, chớp hình lia lịa ghi lại hình ảnh ấy.
Các bài hát về quê hương, về lính VNCH khiến tôi quên mất tuổi mình đã già, cứ ngỡ như mới 20 tuổi ngày nào. Tiếng MC nhắc nhở về những người Thương Binh nay đã già yếu, số người liên tục trở về cát bụi quá nhiều, nay chỉ còn khoảng 10 ngàn người đau yếu vì tuổi già và do thương tật ngày xưa gây nên, đang nằm trong bệnh viện rất đông.
Những ca sĩ hát xong đều ôm thùng xuống quyên tiền, những cánh tay vẫy để được bỏ tiền vào thùng. Những tấm lòng nhân hậu gọi vào không ngừng nghỉ để Zelle tiền, gửi chi phiếu ủng hộ.
Trong nhóm “Hát Cho Giấc Mơ VN” có em Kendrick Thiện Lê vừa hát xong ôm thùng xuống khán giả. Cha mẹ cháu tuyên bố thùng tiền của cháu được bao nhiêu, thì cha mẹ sẽ cho nhân đôi lên. Cháu chỉ mới 13 tuổi, đẹp trai lại hát rành tiếng Việt, nên ông bà cô bác chạy theo muốn chụp hình chung, và bỏ tiền liên tục. Cuối cùng ban tổ chức công bố thùng tiền của cháu được hơn $1,600, như vậy sẽ thành $3,200 từ cha mẹ bù vào.
Điều thật đáng ngưỡng mộ, nơi tha phương những bậc cha mẹ luôn giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội, giữ gìn tiếng Việt, gieo những điều nhân văn để con cái noi theo.
Hình ảnh treo đầy chung quanh sân khấu là những người lính năm xưa nay tuổi đã cao, người chống nạng, người ngồi xe lăn. Họ sống lay lắt trong những mái nhà dột nát, nhìn mà xót xa, mà thương. Họ đã để lại một phần thân thể mình cho quê hương, sự hy sinh đau đớn làm sao chúng ta có thể quên được.
Trên sân khấu, những bộ quân phục lính vang lên tiếng hát xé ruột gan. Dưới khán đài, những mái đầu bạc, những bàn tay đã chai sần vì cày cuốc năm tháng tha hương, tất cả cùng ngồi lại bên nhau vì hai chữ ân tình. Ở xứ người, chúng ta may mắn không còn thấy hình ảnh người lính cụt tay, mất chân. Nhưng ở quê nhà, các anh vẫn còn đó, âm thầm chịu đựng thiếu thốn sau cuộc chiến đã qua hơn 51 năm.
Thỉnh thoảng tôi vẫn được xem những YouTube các anh Thương Binh tập trung tại
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, được đãi ăn cơm và nhận quà từ các Linh Mục phát. Họ còm cõi, khô héo như cái xác không hồn. Hoặc thấy bên lề đường, các bến xe khắp nơi, các anh cầm vé số còn phải lê lết vì sự sống.
Tôi cũng xem từ Facebook của chị Phan Kim Liên xoay sở làm chà bông cá, trái cây sấy khô, bánh tét v.v… bán, cộng với người nước ngoài góp chút đỉnh. Ngôi nhà chị luôn mời các anh đến ăn uống và phát quà an ủi họ.
Tại Huế có cô Tôn Nữ Tiểu Bích là hiệu trưởng của trường Nữ Thành Nội trước 1975, và cô Thanh Tâm trường Đồng Khánh hợp tác bao nhiêu năm qua. Hằng năm mỗi mùa thu, hai cô kêu gọi cựu nữ sinh góp tiền gởi về TPB. Bên VN, ngoài Huế ra, cựu nữ sinh còn đi giao tận tay vùng Quảng Trị, Đông Hà và các vùng quê.
Dù chẳng khá giả nhưng tôi đã nguyện bóp bụng, bỏ ống dành tiền tiết kiệm cố định dành cho các anh TPB. Đó là nơi chính, nhưng vẫn tham gia tượng trưng khi chương trình TPB của bà Thanh Thủy, của SBTN tổ chức
Đẹp thay khi MC Nam Lộc ca ngợi những nơi tổ chức giúp TPB như hội bà Thanh Thủy, bên Úc hay nhiều nơi khác, bày tỏ tinh thần đoàn kết của người tỵ nạn cùng hướng về các anh nơi quê nhà. Ông nói: “Chúng tôi ở hải ngoại không bao giờ quên ơn các anh“.
Buổi nhạc không chỉ là văn nghệ, mà là tấm lòng của đồng bào hải ngoại chắt chiu gởi về, gởi cái tình cái nghĩa sưởi ấm những mảnh đời TPB đói khổ nơi quê nhà. Nhìn những anh chị em thiện nguyện của cộng đồng Bắc Cali chạy ngược chạy xuôi, tôi thấy thấm thía hai chữ “đồng bào“. Dù xa quê hơn nửa đời người, dù mỗi kẻ mỗi phương trời, nhưng nghĩa đồng bào thì không bao giờ phai nhạt.
Gần cuối chương trình, khán giả yêu cầu ông Nam Lộc hát bài “Vĩnh Biệt Sài Gòn”. Tiếng vang lên buồn xa vắng với sáng tác của ông:
Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
Đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng
Hay đã khóc thương cho người yêu…
Âm vang lời ca đầy lãng mạn nhưng đã kéo tâm hồn tôi trở lại dòng sông xưa, con đường cũ, thấm những giọt buồn chảy trong hồn mênh mang về một quê hương xa vời vợi. Nhất là nơi đó còn có những người đã hy sinh cho chúng ta được sống. Và ở nơi đây, chúng ta vẫn còn nhớ ơn họ, vẫn còn góp gió thành bão để lòng không bị áy náy, ray rứt.
Xin cám ơn anh, người thương phế binh VNCH. Chúng tôi còn món nợ ân tình với anh, suốt đời không trả hết.
(Minh Thúy TN 2026)
Tin Rất Đáng Đọc! Từ Kinh Nghiệm Thương Đau, Nhằm Tránh Bi Kịch Trong Đời Sống: 12 Phút Cuối Cùng Của Một Nữ Sinh Gốc Việt: Khi Bạo Lực Tinh Thần Giết Người Trong Im Lặng!
(LVH)
-Một vụ án làm thay đổi cách nhìn của nước Mỹ về "kẻ giết người không dùng dao!"
(PROVO, Utah) – Không có nhiều vết máu.
Không có một cuộc ẩu đả dữ dội.
Không có hàng xóm nghe tiếng la hét rồi gọi cảnh sát.
Chỉ có một cô gái 20 tuổi ngồi khóc trong căn phòng ngủ giữa đêm khuya.
Mười hai phút sau, tiếng súng vang lên.
Một tương lai trở thành bác sĩ khép lại mãi mãi.
Gần năm năm sau, người bạn trai từng sống chung với cô bị tuyên án tù vì hành vi ngộ sát liên quan đến bạo lực gia đình. Đây được xem là một trong những vụ án đầu tiên tại Hoa Kỳ mà quá trình bạo hành tinh thần kéo dài được xem là yếu tố dẫn đến trách nhiệm hình sự đối với cái chết do nạn nhân tự sát.
(Buổi họp báo về cái chết của Rena Nguyễn)
Một cô gái từng có cả tương lai huy hoàng phía trước!
Rena Nguyễn là nữ sinh viên ngành Sinh học tại Đại học Brigham Young.
Bạn bè nhớ đến cô như một người thông minh, hiền lành, yêu hội họa, thích trượt tuyết, trượt băng và luôn mơ một ngày trở thành bác sĩ chuyên khoa X-quang.
Không ai nghĩ một cô gái đầy hoài bão ấy lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Nhưng điều cướp đi sinh mạng cô không phải căn bệnh nan y.
Không phải tai nạn.
Mà là nhiều tháng sống trong một mối quan hệ bị kiểm soát, hạ nhục, đe dọa và cô lập.
Những vết thương vô hình! không nhìn thấy!
Các điều tra viên mô tả đây không phải là một cuộc cãi vã nhất thời.
Theo hồ sơ vụ án, trong nhiều tháng, Rena nhiều lần tìm đến cảnh sát để cầu cứu.
Cô khai từng bị đe dọa bằng súng.
Bị hành hung.
Bị ép buộc quan hệ tình dục.
Bị xúc phạm, sỉ nhục và kiểm soát mọi mối quan hệ.
Điều đáng sợ nhất là phần lớn những tổn thương ấy không để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể.
Chúng âm thầm bào mòn lòng tự trọng.
Làm nạn nhân mất dần khả năng tin vào chính mình.
Và cuối cùng tin rằng không còn lối thoát.
12 phút khiến cả phòng xử án lặng người!
Trong phiên tuyên án, tòa án phát đoạn ghi âm 12 phút cuối cùng của Rena.
Cha cô phải bịt tai.
Người mẹ ôm chặt tấm ảnh con gái.
Qua hệ thống loa, mọi người nghe thấy tiếng cô khóc.
Nghe những lời van xin.
Nghe tiếng chửi rủa.
Nghe những lời hạ nhục.
Rồi câu nói yếu ớt cuối cùng:
"Làm ơn... đừng nói nữa..."
Ít phút sau, tiếng súng vang lên.
Không ai trong phòng xử án còn có thể cầm được nước mắt.
"Tôi muốn sống..."
Có lẽ câu nói đau lòng nhất trong toàn bộ hồ sơ vụ án không phải được nói trước khi Rena qua đời.
Đó là dòng tin nhắn cô gửi cho một người đang giúp đỡ các nạn nhân bạo hành:
"Tôi muốn sống... nhưng tôi không muốn sống như thế này nữa."
Đó là một câu nói khiến nhiều chuyên gia tâm lý đặc biệt chú ý.
Bởi nó cho thấy điều nạn nhân muốn chấm dứt không phải cuộc đời.
Mà là sự đau khổ.
Đó là tiếng kêu cứu cuối cùng của một người đã kiệt sức.
Đáng tiếc, tin nhắn ấy được đọc quá muộn.
Bạo lực tinh thần, nguy hiểm hơn người ta tưởng. Nhận diện tên sát nhân...vô hình!
Nhiều người vẫn nghĩ bạo hành chỉ xảy ra khi có đấm đá.
Thực tế, các chuyên gia về bạo lực gia đình từ lâu đã cảnh báo rằng những lời nhục mạ, kiểm soát, cô lập, đe dọa và thao túng tâm lý có thể gây tổn thương lâu dài không kém, thậm chí trong một số trường hợp còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và nguy cơ tự sát.
Một cái tát có thể để lại vết bầm vài tuần.
Nhưng một câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày rằng:
"Mày vô dụng."
"Không ai cần mày."
"Mày chẳng còn ai ngoài tao."
...có thể trở thành nhà tù vô hình giam giữ một con người trong nhiều tháng, nhiều năm.
Điều khiến cha mẹ day dứt suốt đời!
Sau tang lễ, mẹ của Rena là người trực tiếp chuẩn bị thi thể con gái.
Bà nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể con.
Nhưng điều khiến bà đau nhất là biết rằng con gái mình đã nhiều lần tìm cách cầu cứu.
Con tìm đến bạn bè.
Đến người điều hành nhà tạm trú.
Đến cảnh sát.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy bạo hành.
Cha cô nói:
"Không có bậc cha mẹ nào đáng phải chôn cất con mình trong hoàn cảnh như vậy."
Bài học cho mọi gia đình
Bi kịch của Rena không chỉ là một vụ án hình sự.
Đó còn là lời cảnh báo đối với mọi gia đình có con ở tuổi mới lớn.
Khi một người con bỗng nhiên:
•Thu mình, ít nói.
•Cắt đứt bạn bè.
•Xa cách gia đình.
•Luôn bênh vực một mối quan hệ khiến chính mình đau khổ.
•Thường xuyên sợ hãi hoặc mất tự tin.
Đó có thể không phải là "tuổi nổi loạn."
Mà có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại.
Điều người trẻ cần nhất lúc ấy không phải những lời trách mắng.
Mà là một cánh cửa luôn mở để họ biết rằng:
"Con có thể trở về bất cứ lúc nào."
Một bản án và một thông điệp mạnh mẽ cho xã hội!
Bản án dành cho bị cáo không thể đưa Rena trở lại.
Nhưng vụ án đã mở ra một cuộc tranh luận quan trọng trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ: liệu bạo lực tinh thần kéo dài có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự khi góp phần đẩy một nạn nhân đến cái chết.
Quan trọng hơn, nó nhắc nhở cộng đồng rằng bạo hành không chỉ là những cú đánh.
Những lời nhục mạ, sự kiểm soát, đe dọa, cô lập và thao túng tâm lý cũng có thể hủy hoại một con người từng ngày.
Lời kết
Có những hung khí không mang lưỡi dao.
Không nổ tiếng súng.
Không để lại máu.
Nhưng từng lời sỉ nhục, từng lần hạ thấp nhân phẩm, từng sự cô lập và thao túng có thể âm thầm lấy đi niềm tin, hy vọng và ý chí sống của một con người.
Bi kịch của Rena Nguyễn để lại một bài học đắt giá cho mỗi gia đình, mỗi đôi bạn trẻ và cả xã hội:
Nếu thấy người thân, bạn bè hoặc chính mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ đầy kiểm soát, sợ hãi và bạo hành tinh thần, đừng im lặng. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ càng sớm càng tốt. Có những lời cầu cứu nếu được lắng nghe kịp thời, có thể cứu được một mạng người.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Oanh Tạc Sự Kiện Trình Diễn Drone Gần Kyiv: 10 Người Chết, Gần 100 Người Bị Thương
(Hình REUTERS - Alina Smutko: Một khu dân cư bị trúng phi đạn Nga ở vùng Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 25/7/2026.)
-Một vụ tấn công bằng phi đạn của Nga nhằm vào một sự kiện giới thiệu thiết bị quân sự cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 20 cây số đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương vào hôm 24/7/2026. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một sự kiện giới thiệu, trình diễn drone do Ukraine và ngoại quốc sản xuất, với sự tham dự của các nhà sản xuất, sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, vụ oanh tạc một lần nữa làm dấy lên những chỉ trích về việc tổ chức và bảo đảm an toàn cho các sự kiện tương tự ở Ukraine. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người”, nhằm làm rõ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức sự kiện. Bà Kateryna Mykhalko, một viên chức trong ngành Quốc phòng, gọi đây là “một ngày tang thương đối với ngành công nghiệp quân sự Ukraine”.
Về phía Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông cho rằng sự kiện này “lẽ ra không nên diễn ra tại địa điểm đó”, đồng thời nhấn mạnh là trong thời chiến không thể tổ chức các cuộc triển lãm về vũ khí và thu hút đông công chúng, đặc biệt là gần các khu dân cư. Trong khi đó, Cố vấn Quốc phòng của Tổng thống Zelensky, ông Serguiï Beskrestnov đã chỉ trích việc tổ chức các sự kiện quân sự có thông báo công khai trên mạng xã hội, nhưng lại không có nơi trú ẩn cho khách tham dự.
Kể từ khi chiến tranh nổ ra, giới chức Ukraine đã nhiều lần bị chỉ trích vì tổ chức các sự kiện quân sự không bảo đảm an toàn, biến sự kiện thành mục tiêu tấn công của Nga.
Riêng tại Soumy, thành phố miền Đông-Bắc Ukraine, vụ oanh tạc của Nga trong đêm 24 rạng sáng 25/7 nhắm vào một tòa nhà của Bưu điện đã cướp đi mạng sống của 3 người và khiến ít nhất 2 người bị thương, theo thông báo trên Telegram của chính quyền địa phương.
Tin Tình Báo: Nga Có Thể Chuẩn Bị Đợt Tuyển Quân Lớn
-Trong thông điệp phát đi hàng tối, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được “những thông tin rõ ràng” từ các cơ quan tình báo, theo đó Nga, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn ở chiến tuyến, đang chuẩn bị một đợt huy động lực lượng mới, với quy mô khá lớn, vào mùa Thu tới đây.
Theo thông tấn xã Reuters, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tăng cường đối phó với mối đe dọa này “trên mọi phương diện”, từ chiến trường đến ngoại giao: tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, và đối thoại với “tất cả những ai” mong muốn “đưa hòa bình đến gần hơn”.
Trong những tháng gần đây, Kyiv đã làm chậm đáng kể bước tiến của quân đội Nga, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp ngay trên lãnh thổ Nga, cũng như hệ thống hậu cần của quân đội Nga.
Trong khi đó hôm 25/7, Lỗ Ma Ni, một thành viên của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), thông báo đã bắn hạ 1 drone xâm nhập vào không phận, lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 ngày. Bộ Quốc phòng Lỗ Ma Ni cho biết drone này đã bị 1 tiêm kích F-16 bắn hạ tại một khu vực không có dân cư, gần biên giới với Ukraine. Theo thông tấn xã AFP, việc giám định các mảnh vỡ của chiếc drone bị bắn hạ lần đầu tiên, hôm 24/7, cho thấy đây là drone do Nga chế tạo.
Ukraine Khẳng Định Nga Đã Yêu Cầu Bắc Hàn Cung Cấp Thêm 30.000 Lính
(Hình AP - Maxim Shipenkov, tư liệu lminh họa: Các binh sĩ Bắc Hàn tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mạc Tư Khoa, 9/5/2026, nhân lễ kỷ niệm 81 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Đệ nhị Thế chiến.)
-Nga đã đề nghị Bắc Hàn cung cấp thêm 30.000 quân nhân để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày 25/7/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết “từ tháng 6, công tác chuẩn bị đã được tiến hành ở vùng Voronej của Nga (nằm sát biên giới Ukraine) để tiếp đón họ”. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Cộng sản Bắc Hàn, ông Choe Son Hui đã công du Mạc Tư Khoa.
Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky, “Bắc Hàn cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng phi đạn-đạn đạo”. Đổi lại, “Nga giúp Bắc Hàn học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế”. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy “không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine” mà “còn là mối đe dọa cho tất cả các nước Á Châu nằm trong tầm bắn của phi đạn Bắc Hàn”.
Bình Nhưỡng và Mạc Tư Khoa tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022. Bình Nhưỡng đã cử hàng ngàn binh sĩ tới vùng Kursk hỗ trợ Nga trong các đợt phản công của Ukraine giai đoạn 2024-2025, đồng thời cung cấp vũ khí và đạn dược. Năm 2024, hai nước ký Hiệp ước Cam kết Hỗ trợ Quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Ngày 19/7 tại Mạc Tư Khoa, Ngoại trưởng Bắc Hàn tái khẳng định ủng hộ các chính sách của Nga liên quan xung đột Ukraine.
Các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong, với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày 25/7, gồm 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporijjia do Nga kiểm soát. Nga lên án đây là “tội ác phi nhân tính”, trong khi Ukraine chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kyiv tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga.
Ngày 25/7, một nhà máy ở vùng Tyumen, cách thủ đô Mạc Tư Khoa khoảng 1.700 cây số, bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đạt “kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở Biển Caspi, nhắm vào tàu quân sự liên quan đến Iran và một chiến hạm”. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone, tại Yekaterinburg, vùng Ural, một Giải Điền kinh Quốc gia Nga bị đã bị gián đoạn, nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries cũng được di tản. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này bị drone Ukraine tấn công, gây nhiều vụ cháy lớn.
Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi chấm dứt và “đóng băng” chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/7, trước thềm Diễn đàn Hợp tác Liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk (Nga). Ông cho rằng nguyên nhân gốc rễ xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại Thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, ông Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Công Du Syria Lần Đầu Tiên Từ Năm 2009
(Hình AP/Omar Albam:Tổng thống Syria, ông Ahmad al-Sharaa (phải) đi cùng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại Dinh Tổng thống Syria ở Damascus, ngày 25/7/2026.)
-Trong ngày đầu của chuyến công du 3 ngày đến Syria, hôm 25/7/2026 tại Damascus, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho quốc gia từng trải qua cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 13 năm. Chuyến công du này nhằm thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Liên Hiệp Quốc với Syria trong quá trình chuyển tiếp chính trị của đất nước này.
Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ chuyến đi của ông Ban Ki-moon hồi năm 2009. Chuyến công du của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, diễn ra hơn 1 năm rưỡi sau khi nhà lãnh đạo độc tài khi đó là Bachar al-Assad bị một liên minh các lực lượng Hồi giáo nổi dậy lật đổ vào cuối năm 2024.
Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhận định: “Thời cơ hiện nay không chỉ giới hạn ở việc khôi phục sau cuộc xung đột, mà còn bao gồm việc đặt nền móng cho một tương lai của Syria ổn định hơn, với sự tham gia rộng rãi hơn của các thành phần trong xã hội và thịnh vượng hơn cho tất cả người dân Syria”.
Cơ sở hạ tầng của Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chi phí tái thiết đất nước này được ước tính lên tới hơn 216 tỉ Mỹ kim.
Thông tấn xã AFP cho biết là trong chuyến thăm dự kiến kéo dài đến 27/7, ông Antonio Guterres sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ahmad al-Chareh, cùng các đại diện của xã hội dân sự Syria, và các cộng đồng và các tổ chức đại diện cho phụ nữ. Cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi chính quyền Hồi giáo mới xây dựng các thể chế vững mạnh, hiệu quả, đồng thời thiết lập một nền quản trị đa nguyên, với sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội.
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Ahmad al-Chareh đã cắt đứt với quá khứ thánh chiến của mình. Vào tháng 9/2025, ông trở thành Tổng thống Syria đầu tiên kể từ năm 1967 có bài phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Hoa Kỳ).
Sau khi nhà độc tài Bachar al-Assad bị lật đổ, nhiều viên chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc cũng đã đến Syria, trong đó có Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Türk. Một phái đoàn các Ðại sứ của các nước thành viên Hội Đồng Bảo An cũng đã đến thăm Syria vào tháng 12/2025.
Ngân Hàng Âu Châu Chuẩn Bị Phát Hành Mẫu Tiền Euro Mới
(Hình AP/Michael Probst: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu, Christine Lagarde tại sự kiện công bố các đề xuất thiết kế tiền giấy Euro tại Frankfurt, Đức, ngày 23/7/2026,)
-Đến cuối năm 2026, nhiều loạt tiền giấy Euro mới từ 5 Euro đến 200 Euro sẽ được công bố.
Mười mẫu thiết kế đã được giới thiệu ngày 23/7/2026, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên Hiệp Âu Châu (EU). Thông tín viên Jean-Jacques Héry của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ cho biết thêm thông tin:
“Mẫu tiền giấy mới gồm 6 mệnh giá của đồng tiền Âu Châu - từ 5 đến 200 Euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề “văn hóa Âu Châu”, nửa còn lại tập trung vào chủ đề “sông ngòi và chim chóc”.
Những tờ tiền mang chủ đề “văn hóa” chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật Âu Châu nổi tiếng, như Ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà Soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà Vật lý người Pháp-Ba Lan Marie Curie, Tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, Họa sĩ Ý Ðại Lợi Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttner, người đoạt giải Nobel Hòa bình.
Còn những tờ tiền mang chủ đề “chim chóc” có thể ít hấp dẫn ơn, vì mặt trước có hình chim sẻ, chim bói cá hoặc những loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu, giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn. Bà giải thích: “Mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế Âu Châu, phản ánh các giá trị cơ bản của dự án Âu Châu, ví dụ, Nghị Viện Âu Châu (EP) xuất hiện trên tờ tiền 5 Euro”.
Trên trang web của Ngân hàng Trung ương Âu Châu (BCE), người dân Âu Châu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp BCE đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng Euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trước năm 2030”.
Pháp: Cháy Rừng Lan Rộng Tại Miền Tây-Nam, Quân Đội Được Huy Động Để Hỗ Trợ Cứu Hỏa
(Hình AFP - Handout: Lính cứu hỏa Pháp đang nỗ lực chống chọi với lửa gần Saumos và Sainte-Hélène, phía Tây-Bắc Bordeaux, thuộc tỉnh Gironde, ngày 24/7/2026.)
-Các vụ cháy rừng “không thể kiểm soát được” ở miền Tây-Nam Pháp đã buộc hơn 200.000 người phải di tản. Hơn 22.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Hôm 24/7/2026, chính quyền quyết định khai triển quân đội tham gia cứu hỏa tại 2 tỉnh Gironde và Landes, gần thành phố Bordeaux.
Tại bán đảo Cap-Ferret đông khách du lịch, gần Bordeaux, chính quyền đã ra lệnh di tản toàn bộ cư dân, bằng đường bộ hoặc đường biển. Sáng 25/7, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đã điều đến tỉnh Gironde máy bay quân sự A400M, có khả năng thả 20.000 lít nước hoặc chất chữa cháy mỗi lần. Khoảng 1.000 quân nhân được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng tối đa, nhằm hỗ trợ các cơ quan an ninh dân sự, ứng phó với các đám cháy rừng dữ dội.
Tối 24/7, trên kênh truyền hình Pháp TF1, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez đã mô tả các hiện tượng “đối lưu” (convective fire) khủng khiếp đang càn quét tỉnh Gironde, thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, tiến gần đến đô thị lớn. Hiện tượng đối lưu, tức là các luồng không khí do chính ngọn lửa sinh ra đủ mạnh, phát tán ra xung quanh, không cần phụ thuộc vào hướng gió để lan rộng. Đây được xem là một “hiện tượng chưa từng thấy”, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.
Tại tỉnh Gironde, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn nhiều tiếng đồng hồ, khi hàng trăm ngàn người phải di tản khẩn cấp. Từ Andernos, thông tín viên Pauline Fragonas của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Cô Stéphanie kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc xe vận tải, vốn là tiệm làm móng di động, mệt mỏi vì phải chờ quá lâu. Cô nói: “Tình trạng này thật khủng khiếp, vì họ yêu cầu chúng tôi phải di tản, nhưng tất cả phải đi cùng lúc và như vậy gây tắc đường”. Nhà của cô ở cạnh bìa rừng và cả nhà đã buộc phải di dời. Cô nói thêm: “Chúng tôi chất nhiều đồ nhất có thể lên các xe, đổ đầy xăng, chồng tôi ở phía sau, con gái tôi ở phía trước”.
Sébastien đi cùng với vợ, Lydie và 4 người con. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, họ đã buộc phải di tản liên tục. Ông Sébastien nói: “Khi chúng tôi đến di tản ở Lège thì lại phải rời đi, đến Andernos, lại được yêu cầu phải di tản tiếp. Tình hình đúng là rất phức tạp”.
Tình hình cũng rất phức tạp đối với những tiểu thương, buộc phải bỏ lại cửa hàng của họ. Ông José vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết trước khi rời đi. Ông nói: “Tôi phải giải quyết đống thịt này để chúng không bị hỏng khi chúng tôi đóng cửa trong 2, 3 ngày tới, cần phải cất giữ mọi thứ an toàn”.Trong lúc chờ đợi, ông cũng cố gắng giúp đỡ mọi người: “Có những người ở trong xe quá lâu, khát nước, tôi cho họ đồ uống”.
Cô Mandy vừa nhận lấy một cốc nước, bày tỏ buồn rầu trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: “Khi tôi thấy lính cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát đi qua, tôi thực sự xúc động bởi vì họ đang liều mạng sống của mình vì chúng tôi”.
Bởi vì nếu những người di tản đang đi ngược hướng với ngọn lửa, thì lực lượng an ninh lại đang tiến thẳng về phía đó.
Cháy Rừng Tại Pháp: Gần 100.000 Hecta Bị Thiêu Rụi, Mức Cao Kỷ Lục Trong Lịch Sử
(Hình AP/Emma Da Silva: Lính cứu hỏa cố gắng dập đám cháy rừng gần Lacanau, tỉnh Gironde, Tây-Nam nước Pháp, ngày 25/7/2026.)
-Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 cây số vuông, gần bằng diện tích Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức “lịch sử” ở Pháp.
Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây-Nam nước Pháp, đặc biệt tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22/7/2026, tính cho đến 4 giờ sáng 26/7 đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải di tản, theo số liệu chính quyền tỉnh Gironde công bố hôm 26/7. Theo thông tấn xã AFP, riêng đêm 25/7, có thêm gần 50.000 dân, của 5 xã-thị trấn, đã phải di tản.
Chiều tối 25/7, 1.500 quân nhân đã được huy động đến miền Tây-Nam Pháp, chủ yếu tham gia công tác di tản ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống, không có người trông coi. Đến hôm 26/7, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và 1 máy bay vận tải quân sự A400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 máy bay chống cháy chuyên dụng Canadair, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A400M, có khả năng rải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan.
Vẫn theo thông tấn xã AFP, tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) sáng 26/7 thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía Nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới, do đám cháy tiếp tục lan rộng. Chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày 27/7.
Liên quan đến Giải đua Xe đạp Vòng Quanh Nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày Chủ Nhật (26/7) đã được rút ngắn từ 133 cây số xuống còn 89 cây số để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cấp cứu, vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây-Nam do cháy rừng.
Tây Ban Nha: Hỏa Hoạn “Vượt Quá Khả Năng Kiểm Soát”, Lửa Đe Dọa Thủ Đô Madrid
-Vùng thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đang đối mặt với vụ hỏa hoạn mà nhiều nhà quan sát xem như là một trong những đợt cháy “nghiêm trọng nhất” trong lịch sử. Hôm 24/7/2026, theo thông tấn xã AFP, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của chính quyền vùng Madrid, ông Carlos Novillo cho biết đám cháy “đang ở đỉnh điểm và... hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng cứu hỏa”. Khoảng 25.000 hecta rừng bị cháy rụi, khoảng 63.000 người phải di tản.
Hôm 24/7, vài tiếng đồng hồ sau Pháp, Tây Ban Nha yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu (EU) kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự để phối hợp hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do lửa. Cho đến nay, chưa có ai thiệt mạng vì lửa tại Pháp và Tây Ban Nha. Sáng 25/7, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là “cứu mạng người dân “. Sau đây là phóng sự của thông tín viên François Musseau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại một cơ sở lánh nạn ở Villamanta, Madrid:
“Chúng tôi đang ở bên trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn tại Villamanta. Tại đây có hàng chục người đã được lệnh di tản vào tối 23/7, khi ngọn lửa đang, và tiếp đe dọa thị trấn này. Ở đây có đủ mọi thành phần: Người cao tuổi, người nhập cư, thanh niên và các gia đình, bên cạnh đó là các tình nguyện viên đang phát đồ ăn, thức uống cùng các quân nhân đang giúp dựng giường xếp.
Không khí lo âu bao trùm. Yolanda là một trong số họ. “Chúng tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng tôi không biết khi nào mới có thể trở về nhà. Điều quan trọng nhất là cha tôi vẫn đang ở bên tôi. Nhưng chúng tôi sợ rằng gió có thể đổi hướng thổi về phía này, và chẳng ai biết khi đó chuyện gì sẽ xảy ra khi đó”.
Yolanda là chủ một tiệm làm tóc ở Aldea del Fresno (cách đây khoảng 10 cây số), ngôi làng giờ đây đã trở thành một thị trấn hoang tàn. Ba năm trước, những trận lũ lụt kinh hoàng đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả nhà thi đấu này, sau đó đã được xây dựng lại.
Đang trú ẩn tại đây có khoảng một trăm bệnh nhân thuộc một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Một số người đang trong trạng thái căng thẳng. Bà Charo, Giám đốc cơ sở này, đã đến để ở cùng họ, “Tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ mãi nghĩ về những bệnh nhân đáng thương của tôi. Dù biết rằng đã có nhân viên và đồng nghiệp chăm sóc họ, nhưng với tư cách là người đứng đầu cơ sở, tôi không thể ngủ yên nên đã đến đây để ở cùng họ”.
Không ai ở đây biết khi nào họ mới có thể trở về nhà. Nỗi sợ lớn nhất là bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, với những cơn gió mạnh lửa lan có thể vào ngôi làng của họ”.
Không chỉ tại Pháp và Tây Ban Nha, các nước ven Địa Trung Hải cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ cháy từng dữ dội. Tại Ý Ðại Lợi, 1 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong bối cảnh 50 đám cháy vẫn hoạt động tại nước này. 6 người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở Algeria. Còn tại Tunisia, hơn 900 đám cháy rừng được ghi nhận trong 3 ngày qua.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(NHK/RFI) – Trung Quốc kêu gọi Nga phối hợp không cho phép Nhật Bản “tái vũ trang”. Hôm 24/7/2026, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc và Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov đã có buổi trao đổi tại Kyrgyzstan, bên lề cuộc họp Ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hôm 25/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị đã kêu gọi ông Lavrov tăng cường phối hợp chiến lược, duy trì các cam kết sau Đệ nhị Thế chiến, và tuyệt đối không cho phép Nhật Bản “tái vũ trang”. Cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lavrov cho biết Nga vẫn hết sức cảnh giác và kiên quyết phản đối điều mà ông gọi là “sự tái quân sự hóa nhanh chóng của Nhật Bản và việc nước này theo đuổi phát triển các năng lực nguyên tử”.
(NHK/RFI) – Phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới: Năm thứ 41 liên tiếp. Hôm 25/7/2026, hãng tin Nhật Bản NHK trích dẫn Bộ Y tế và Xã hội cho biết tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản năm 2025 là 87,33 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với năm 2024. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật Bản là 81,35 tuổi, cũng tăng 0,25 tuổi, đứng thứ 7 thế giới, sau Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ý Ðại Lợi…. Tính trung bình không phân biệt giới tính, Nhật Bản vẫn là nước người dân có tuổi thọ thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhờ trình độ phát triển cao của các dịch vụ y tế và hệ thống an sinh xã hội.
(NHK/RFI) – Nắng nóng cao độ: Nhiệt độ tại Nhật Bản vượt 40 độ C trong ngày thứ năm liên tiếp. Nhiệt độ tăng cao, chủ yếu tại miền Đông và miền Tây Nhật Bản vào hôm 25/7/2026. Tại thành phố Kuwana, thuộc tỉnh Mie, miền Trung, ngay sau 12 giờ 30 trưa, nhiệt độ đã lên tới 40,2 độ C. Hôm 25/7 là ngày thứ năm liên tiếp Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Đây cũng là chuỗi ngày nắng nóng kéo dài nhất kể tính từ năm 2010. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 37 trong tổng số 47 tỉnh-thành của Nhật Bản.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Năm 2026 là năm có dịch sởi nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua trong bối cảnh tâm lý hoài nghi vắc-xin gia tăng. Năm 2000, căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này từng được xem là đã bị xóa sổ tại Hoa Kỳ nhờ chương trình chích ngừa, nhưng đã tái bùng phát mạnh từ hơn 1 năm nay. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2026, có tới 2.318 ca sởi đã được xác nhận, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Con số này vượt tổng số ca bệnh của cả năm 2025, vốn đã là năm kỷ lục với 2.289 ca mắc bệnh và 3 trường hợp chết, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Bệnh sởi gây sốt, các triệu chứng về đường hô hấp và phát ban trên da. Trong một số trường hợp, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn như viêm phổi, viêm não, gây di chứng nặng nề, thậm chí chết.
(NHK/RFI) – Nhật Bản thông qua luật thiết lập một “thủ đô dự phòng”. Tối 24/7/2026, các Nghị sĩ Nhật bản đã bỏ phiếu thông qua luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Luật này nhằm chỉ định một tỉnh làm trung tâm thay thế cho các hoạt động của chính phủ, nếu Tokyo bị tê liệt. Các thành phố tiềm năng trở thành “thủ đô dự phòng” được đánh giá dựa trên các yếu tố: Dân só, quy mô kinh tế. Thành phố đó cũng được yêu cầu thiết lập khu hành chánh đặc biệt như 23 quận ở Tokyo.
(AP/RFI) – Trung Quốc phạt trang đặt vé du lịch Trip.com 765 triệu Mỹ kim vì lạm dụng, độc quyền thị trường. Trong thông cáo của Cục Điều phối Quản lý Thị trường Trung Quốc hôm 25/7/2026, Trip.com, tập đoàn điều hành Ctrip và Skyscanner cùng các nền tảng khác, có trụ sở tại Thượng Hải, bị cáo buộc hạn chế cạnh tranh thị trường thông qua các biện pháp như ký các thỏa thuận đối tác độc quyền với một số khách sạn và ưu tiên phân bổ lượng truy cập cho các đối tác đó. Bắc Kinh cũng cho biết Trip.com Group đã cấm một số khách sạn hợp tác với các nền tảng đối thủ, đồng thời yêu cầu các khách sạn đối tác phải bảo đảm rằng mức giá được đưa ra là thấp nhất ở trên mạng. Cơ quan này cho biết đã mở điều tra với Trip.com vào tháng 1, tịch thu khoảng 245 triệu Mỹ kim “lợi nhuận bất hợp pháp”, và phạt hơn 520 triệu Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Ủy ban Olympic Quốc tế bãi bỏ đơn khiếu nại của FairSquare đối với Infantino. Hôm 24/7/2026, phát ngôn của Ủy ban Olympic quốc tế cho biết đã bác bỏ đơn kiện của tổ chức bảo vệ nhân quyền FairSquare nhắm vào lãnh đạo của Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ủy ban này cho biết, theo Hiến chương Olympic, mỗi liên đoàn quốc tế đều duy trì “sự độc lập và quyền tự chủ trong quản lý” và “vụ khiếu nại này nằm ngoài thẩm quyền” của ủy ban. Hồi tháng Bảy, tổ chức FairSquare đã nộp đơn khiến nại, cáo buộc Infantino nhiều lần vi phạm quy tắc trung lập trong thể thao, công khai thể hiện quan hệ gần gũi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng như trong các chính sách nội bộ của FIFA.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) cáo buộc Tiktok không bảo vệ đủ trẻ vị thành niên. Hôm 24/7/2026, Ủy Ban Âu Châu (EC) đã chỉ trích ứng dụng Tiktok, phổ biến trong giới trẻ nhờ những video ngắn, cáo buộc nền tảng này không tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ trẻ vị thành niên. Kể từ năm 2024, theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số, các tài khoản vị thành niên bị mặc định ở chế độ riêng tư, nhưng theo Brussels, đối tượng này vẫn có thể chuyển tài khoản sang chế độ công khai bất cứ lúc nào. Điều này khiến người dùng dưới 16 tuổi có nguy cơ bị bắt nạt qua mạng và dễ dàng bị tiếp cận bởi người lạ, bao gồm cả những người có ý đồ xấu. Ủy ban đang yêu cầu Tiktok điều chỉnh lại các cài đặt, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng, lên tới 6% doanh thu toàn cầu.
(Le Monde/RFI) – Diện tích cháy rừng Ba Tây năm 2025 giảm mạnh: Thành quả của chính sách thời Tổng thống Lula. Báo Le Monde hôm 23/7/2026 trích dẫn một báo cáo của tổ chức phi chính phủ MapBiomas, theo đó trong năm 2025, Ba Tây mất 12,7 triệu hecta vì cháy rừng, giảm 31% so với mức trung bình lịch sử được ghi nhận kể từ năm 1985. Đây được xem là thành quả của chính sách tăng cường phòng chống cháy rừng dưới chính quyền của Tổng thống Lula Da Silva, thuộc cánh tả. Chủ đất phải áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ trước nguy cơ cháy, ví dụ, lập vành đai ngăn lửa, bảo đảm không để tích tụ thực vật khô, vốn rất dễ bắt lửa. Kèm theo đó là các biện pháp xử phạt rất nghiêm: Mức phạt cao nhất tăng gấp 10, từ 1 triệu Real lên thành 10 triệu Real (từ 170.000 Euro lên 1,7 triệu Euro).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét