Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2026

Trump nói với MAGA da trắng thượng đẳng: Tôi hy sinh vì các bạn đó. - Fb Vy Truong


😭 Nước Mỹ ơi xin hãy dừng lại một chút.Và dành một phút để cảm động trước sự “hy sinh” vĩ đại của một tỷ phú 80 tuổi, người đã can đảm từ bỏ sân golf, biệt thự và những bữa tiệc xa hoa… để quay lại nắm quyền lực lớn nhất thế giới. Thật xúc động biết bao. Mỗi buổi sáng, ông lại “chọn nước Mỹ”: Chọn máy quay. Chọn tiếng vỗ tay Chọn đám đông tung hô. Chọn người trung thành hơn người có năng lực. Chọn gọi mọi tin bất lợi là “fake news”. Chọn biến Nhà Trắng thành sân khấu riêng mang thương hiệu Donald J. Trump. Người ta bảo ông không cần tiền, không cần danh tiếng, không cần quyền lực. Ừ, chắc cũng giống như cá không cần nước.
<!>
Ông “không đòi nước Mỹ chú ý đến mình” chỉ cần tên ông xuất hiện trên mọi tòa nhà, sân khấu, biển hiệu, tiêu đề báo và trong từng cuộc trò chuyện mỗi ngày là đủ.

Ông “không than vãn” chỉ đăng bài lúc nửa đêm, trách báo chí, trách tòa án, trách đảng đối lập, trách đồng minh cũ, trách cả những người từng phục vụ mình.

Ông “hy sinh thời gian gia đình” nhưng thật may, gia đình vẫn không bị bỏ lại quá xa khỏi quyền lực, thương hiệu và các cơ hội kinh doanh.

Đây không phải sùng bái cá nhân đâu.
Chỉ là quỳ xuống cảm ơn một chính trị gia giàu có vì đã tự nguyện tranh cử, giành quyền lực, đòi trung thành và nhắc cả nước mỗi ngày rằng ông là người tuyệt vời nhất.
Hoàn toàn bình thường.

Lạy Chúa, xin ban cho nước Mỹ khả năng phân biệt giữa:
phục vụ và tự quảng cáo,
lãnh đạo và biểu diễn,
yêu nước và yêu chính mình.

Và xin nhắc mọi người rằng tổng thống là công chức do dân thuê không phải vị thánh để dân phải khóc lóc biết ơn.
Một người giàu có tự nguyện tranh cử để nắm quyền không phải là đang “hy sinh cuộc đời cho chúng ta”.
Ông ấy đang xin chúng ta trao quyền lực cho ông ấy.

Điều gì ở Donald Trump khiến bạn lo ngại nhất hôm nay?
Hãy chia sẻ nhưng nhớ dùng sự thật, không dùng nước mắt và những lời tâng bốc như thể đang viết tiểu sử cho một vị thánh. 🇺🇸

Điều khiến tôi “trân trọng” nhất ở Donald Trump hôm nay là khả năng biến mọi việc thành câu chuyện về chính ông.
Đúng là một tài năng hiếm có. 🙏😭🇺🇸

FB Vy Truong

Không có nhận xét nào: