Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY & ĐỖ THỊ THU - VỢ TNLT TRỊNH BÁ PHƯƠNG - Phan Đình Minh

Tuổi trẻ bay cao khí phách Vì Tổ Quốc

Lão niên khai phóng dân trí Cánh Đồng Mây

BS Đinh Đức Long

Buổi nói chuyện của chương trình

Từ Cánh Đồng Mây

với

VỢ TNLT TRỊNH BÁ PHƯƠNG

ĐỖ THỊ THU

TCĐM pv Cô Đỗ Thị Thu là vợ của TNLT Trịnh Bá Phương ngày 10-1-2026 (1)

Xin bấm link để nghe

 

“Điều anh em nghe được Ta trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,

điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)

<!>

 

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cùng vợ là Đỗ Thị Thu

và con trai lớn trước khi ông Phương bị bắt


Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương và bà Cấn Thị Thêu (T-P) cả ba mẹ con bị bắt

ngày 24/6/2020 và bị kết án tù nhiều năm. Cả gia đình làm nông đã trở thành

những nhà hoạt động đấu tranh đòi đất cho cả thôn Dương Nội

 

CÁC ÔNG ĐANG MUỐN GÌ Ở NHÀ TÔI NỮA

 

Hôm 20/5/2025, tôi vào trại giam An Điềm thăm chồng tôi Trịnh Bá Phương. Chuyến thăm gặp lần này khác với các lần trước là có thêm điều tra viên và viện kiểm sát.

Trước khi buổi gặp mặt được diễn ra, họ dặn tôi và chồng không được nói chuyện họ đang điều tra, khởi tố, nếu không thì sẽ không được gặp nữa. Cũng được thôi, tôi và chồng đều đồng ý. Và mọi việc thì tôi cũng biết hết rồi, nên cũng không cần hỏi nữa.

Bên viện kiểm sát có nói với tôi rằng, gặp chồng là khuyên chồng nên chấp hành quy định, hợp tác với họ để nhận khoan hồng.

Tôi nói rằng, chồng tôi có tội gì đâu mà khởi tố, nhận sự khoan hồng, chưa kịp nói thêm nữa ông viện kiểm sát đã lắc đầu quay đi rồi.

Hiện tại thì sức khỏe chồng tôi ổn định, tinh thần chồng tôi rất mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan. Và chồng tôi luôn giữ quyền im lặng, chỉ làm việc với bên điều tra khi có mặt luật sư.

Tôi nói với anh rằng: “Em tin rằng anh có những hành động, lời nói sáng suốt trong mọi việc. Dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn đồng hành cùng anh. Mọi người trong và ngoài nước, các bác, cô chú anh chị, bạn bè, các tổ chức nhân nguyền quốc tế, Đại Sứ Quán của các nước dân chủ đều lên tiếng cho anh”.

Chồng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các tổ chức nhân quyền quốc tế, Đại Sứ Quán của các nước dân chủ, các bác, cô chú, anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước đã lên tiếng cho chồng tôi.

Về việc tỉnh Quảng Nam cố tình khởi tố chồng tôi, chuyện như sau:

Vào tháng 11-2024, anh Phan Công Hải bị kỷ luật cùm chân, phía trại giam An Điềm đã không cho anh Hải nhận đồ ăn từ các anh em trong đội 34. Vì vậy các anh em trong đó đã phản đối việc này và mọi người đã viết ra giấy phản đối trại giam An Điềm đối xử vô nhân đạo với các tù nhân chính trị tại đội 34 và sau đó phía trại giam đã cho anh Hải nhận đồ ăn và biểu ngữ này chỉ viết ra vậy thôi.

Khoảng một tuần sau, phía trại giam An Điềm vào lục soát phòng của chồng tôi họ thấy biểu ngữ này là biểu ngữ ‘Đả đảo Cộng sản vi phạm nhân quyền’.

Biểu ngữ này chồng tôi đã ghi vào tháng 9-2023 rồi bị kỷ luật và bị cùm chân 10 ngày rồi, vì sao các ông lại tiếp tục lôi cái này ra để khởi tố chồng tôi? Các ông đang cố tình khởi tố chồng tôi, đúng không? Các ông đang có âm mưu gì?

Cũng vào tháng 4-2025, các ông vào nhà tôi, các ông mời em Thảo, mời bố tôi lên làm việc, các ông còn hỏi nhà tôi có nguyện vọng gì, thế nọ tkia?

Rồi cũng vào tháng 4-2025, các ông cho nhà tôi một “vố” là khởi tố chồng tôi. Và khi mà tôi biết rõ chi tiết sự việc là như vậy thì tôi chẳng còn gì để nói với các ông nữa. Các ông cứ nói một đằng, rồi các ông làm một nẻo, không thể chấp nhận nổi.

Các ông đang muốn gì ở nhà tôi nữa?


Nhận Tin Buồn

Kiếp nhân sinh lắm bẽ bàng

Người đi để lại bàng hoàng cho ai

 

ÔNG

PHẠM MINH TRUNG

Pháp danh Chúc Tín

Trưởng toán thám sát - Chiến Đoàn 2

Nha Kỹ Thuật - QL/VNCH

 

Đã tạ thế ngày

Thứ Bảy 27 tháng 12 năm 2025 tại Hayward, California – USA  

Hưởng thọ 81 tuổi

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng bà Huỳnh Thị Lê và toàn thể tang quyến

Nguyện cầu Hương Linh Chúc Tín được siêu thoát về cõi an lành

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

DIỄN ĐÀN TIẾNG NÓI TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM 

DIỄN ĐÀN CHÍNH NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA  

DIỄN ĐÀN VĂN THƠ LẠC VIỆT 

&

NHÓM TRUYỀN THÔNG TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY  

SAIGON DALLAS RADIO 1160AM


https://youtu.be/sT61cg7K5

 

https://youtu.be/5Hg4BdjeTr8?si=n-diFNb50jbQ-Y0M

 

https://youtu.be/vmrnBSNC68g?si=eMtiz_Tn5z9tPdjv

 

https://youtu.be/ziISO-D9mbQ?si=7uJEwpK7uPr1OXo5

 

PHI CÔNG TRỰC THĂNG CH-47 CHINOOK

 

Ngày 7 tháng 1 năm 1970, John Hill sĩ quan Biệt Kích Hoa Kỳ đang ở Trảng Lớn, Tây Ninh, Việt Nam, theo trực thăng CH-47 Chinook Phi đoàn 237, thuộc Sư đoàn 3 KQ/VNCH/Biên Hòa. Phi vụ tiếp tế cho căn cứ Biệt Kích Thiện Ngôn.  Ông viết như sau về các phi công trực thăng:

 

“Ước gì tôi có thể kể cho bạn nghe về những phi công này. Họ khiến tôi phát ghen tị. Họ lái máy bay như một người điều khiển một con ngựa kéo đẹp đẽ, được huấn luyện bài bản. Họ lượn ngoằn ngoèo trên lòng suối, vút lên như chim én để thoát khỏi cây cối, ngoặt, xoay và bổ nhào như chim én vào buổi tối.

Tôi nhìn tay chân họ trên cần điều khiển; sự phối hợp tinh tế của họ khiến tôi nhớ đến đôi tay chắc chắn, chậm rãi của Pablo Munroe trên cây đàn cello. Chúng thực sự là đôi tay của nhạc sĩ, chúng điều khiển các cần điều khiển như âm nhạc, và chúng nhảy múa như những vũ công ba lê, và chúng khiến tôi ghen tị vì tôi rất khao khát được làm điều tương tự. Bạn có nhớ giấc mơ đêm thơ ấu của mình về một chuyến bay hoàn hảo, tự do và tuyệt vời không?

Nó là như vậy, và thật đáng buồn, tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tay tôi đã quá già và hay quên để nhận lệnh từ trung tâm chỉ huy, nơi mà gió thổi lên và gió ngang, sự trôi dạt và đổi hướng, hay các cuộc tấn công mặt đất được báo hiệu bằng một luồng gió nhẹ, một tia chớp, hay một tiếng nổ, và tất cả những mệnh lệnh này phải được các nhạc công tuân thủ ngay lập tức và tự động. Tôi phải bày tỏ mong muốn của mình bằng sự ngưỡng mộ và vui mừng khi chứng kiến ​​điều đó. Ôi những người phi công danh tiếng muôn đời... Tôi vẫn nghe họ hát như vậy”.   John Hill - Stars and Stripes



VNAF CH-47 CHINOOK GOD BLESS YOU FOR YOUR SERVICE

Không có nhận xét nào: