Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

CHỢ BẾN THÀNH - TQD/ST


TỪ NĂM 1914 ĐẾN 2026…
Sau khi đầm Boresse bị san lấp để thành một khu phố mới, chợ Bến Thành trên đường Charner (nay là đường Nguyễn Huệ) được chuyển tới vị trí ngày nay.Trước khi có chợ Bến Thành cũ và mới, tức trước khi người Pháp tới, chợ của Sài Gòn, lúc đó gọi là Bến Nghé, là Chợ Sỏi nằm ở đầu rạch Bến Nghé bên phía Quận 1. Năm 1912, chợ Bến Thành được khởi công xây dựng, đến tháng 3-1914 thì hoàn thành. Lễ khánh thành chợ được gọi là "Tân Vương hội" và được tổ chức tưng bừng trong 3 ngày: 28, 29 và 30-3-1914, với pháo bông và đông đảo nhân dân từ lục tỉnh đổ về tham dự.
<!>
Tuy chợ có tên chợ Bến Thành, nhưng người Sài Gòn lúc đó vẫn gọi là chợ Sài Gòn hay chợ Mới, để phân biệt với chợ Cũ trước đây.

Chợ Bến Thành có 16 cửa. 4 cửa chính là cửa Nam (hướng bùng binh), cửa Bắc (hướng đường Lê Thánh Tôn), cửa Đông (hướng đường Phan Bội Châu), cửa Tây (hướng đường Phan Châu Trinh). Trên mỗi cửa có hình phù điêu tiêu biểu theo ngành hàng ở cửa đó, các phù điêu đắp nổi trên gốm tráng men màu, rất quý vì chỉ có độc bản, do hãng Brossard et Maupin sáng tạo.


Hơn 100 năm tồn tại, chợ Bến Thành đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người dân và được xem như là biểu trợng của Sài Gòn.

Chợ Bến Thành, biểu tượng kiến trúc di sản bước vào năm 112 tuổi vào tháng 3 này

( Theo Tạp chí xưa và nay )

Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: