Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

Re: Giới Thiệu 3 Sinh Hoạt Cộng Đồng, Rất Đáng Tham Dự, Nhiều Ý Nghĩa, Đều Tổ Chức Đúng Vào Chủ Nhật, Ngày Mai, 11 Tháng 1 Năm 2026, Tại San Jose. - Lê Văn Hải



GIỚI THIỆU BUỔI VĂN NGHỆ HIẾM CÓ – HỘI NGỘ VỚI NHẠC SĨ, LUẬT SƯ NGUYỄN XUÂN NGHĨA TỪ NAM CALI! - “BẢO QUỐC TRẤN KHÔNG!” -Một buổi ca nhạc đặc biệt – hiếm có – và đầy "hào hùng độc đáo", được tổ chức trong thời gian kỷ lục: chưa đầy... một tuần lễ! Vì sao gấp gáp đến vậy Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mỉm cười trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa: “Để đúng với tinh thần Phi Đoàn Thần Phong!” Một tinh thần hành động nhanh – dứt khoát – vì những mục đích cao đẹp, mang lý tưởng phụng sự quê hương, tưởng niệm tiền nhân, và nối tiếp truyền thống kiêu hùng của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa!(Trân trọng kính mời quý vị theo dõi Lời Mời bên dưới)
<!>
VÀI DÒNG GIỚI THIỆU VỀ LUẬT SƯ – NHẠC SĨ NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Anh Nguyễn Xuân Nghĩa là một khuôn mặt quen thuộc, uy tín và đầy tâm huyết trong sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Nam California.
Xin được giới thiệu đôi nét về hành trình dấn thân và phục vụ của Anh:Tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học California, Irvine năm 1982
Tốt nghiệp Tiến sĩ Luật khoa tại Western State University năm 1993
Hành nghề luật sư tại Nam California từ 1995 đến nay
Trưởng Tràng Khóa Tiên Long Võ Đường – Tiên Long Võ Đạo Bình Định (1985)
Thành viên Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (1987)
Hội Trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại (2006)
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam CaliforniaNhiệm kỳ 2010–2012, 2012–2015
Trưởng Ban Điều Hợp Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Nam California (2019)

MỘT KHOẢNH KHẮC LÀM RUNG ĐỘNG TRÁI TIM


Trong buổi ca nhạc tưởng niệm Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng vừa qua, nhiều người không khỏi xúc động khi thấy Anh Nguyễn Xuân Nghĩa khoác trên mình bộ quân phục bay của Không Quân.
Khi được hỏi, Anh chia sẻ chân thành:
“Tôi mặc bộ đồ này để nhớ Cha tôi – một Phi Công Không Quân VNCH!”
Khoảnh khắc ấy đã chạm sâu vào trái tim người tham dự.
Không dừng lại ở đó, Anh còn ấp ủ thành lập “Phi Đoàn Thần Phong”, như một biểu tượng hậu duệ tiếp nối truyền thống hào hùng Không Quân, và nếu có điều kiện, yểm trợ thêm cho công trình xây dựng Đền Hùng.

CHÍNH VÌ LẼ ĐÓ…

Không Quân Lê Văn Hải, cũng là một khuôn mặt phục vụ cộng đồng bền bỉ trên 40 năm, tại Bắc Cali, dù biết rõ sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức gấp rút, vẫn sẵn sàng tiếp tay và đồng hành cùng Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, để thực hiện buổi ca nhạc đặc biệt – đầy ý nghĩa – và mang dấu ấn rất đẹp hiếm có này.
Nên Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu đến tham dự:

LỜI MỜI TRÂN TRỌNG
CHIỀU CA NHẠC “BẢO QUỐC TRẤN KHÔNG”


Protecting Our Country – Guarding Our Airspace
Một đêm văn nghệ hào hùng – Một bản hùng ca của Không Quân VNCH
Trong không khí trang nghiêm, hào sảng của những cánh chim bảo vệ non sông, Phi Đoàn Thiên Long III – Bắc California, hân hạnh giới thiệu đến Quý Đồng Hương:
CHƯƠNG TRÌNH CA – VŨ – NHẠC – KỊCH
“BẢO QUỐC TRẤN KHÔNG”
Một chiều nghệ thuật đặc biệt, kết tinh lý tưởng – kỷ niệm – niềm tự hào của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ…
Đây là:Một bản hùng ca tưởng niệm những chiến sĩ trấn không, đã ngã xuống cho bầu trời tự do
Một nhịp cầu nối thế hệ, từ người lính năm xưa đến con cháu hôm nay
Một lời khẳng định chính nghĩa, rằng lý tưởng Tự Do – Nhân Bản – Dân Chủ chưa bao giờ mất
THÀNH PHẦN THAM DỰCa sĩ Đông Thảo – giọng ca nồng nàn, truyền cảm
Nhạc sĩ – Ca sĩ Quang Huy
MC: Nhạc Sĩ, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa – dẫn dắt sâu sắc, đậm chiều sâu lịch sử
Cùng ban nhạc chuyên nghiệp, vũ đạo sinh động, và những tiết mục dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc Không Quân – Quê Hương – Dân Tộc
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
5:00 PM – 9:00 PM
(Ngày Mai!) Chủ Nhật, 11 Tháng 1, 2026
TẠI: NEW SAMKEE
1942 Aborn Road, San Jose, CA 95121

VÉ ỦNG HỘVIP: $100
Bảo Trợ: $75
Đồng Hành: $50
Toàn bộ chương trình nhằm gây quỹ cho HÙNG NAM CALIFORNIA và yểm trợ Phi Đoàn Thiên Long III – Bắc California
MỘT ĐÊM ĐẾN ĐỂ…Gặp lại chiến hữu – thân hữu
Sống lại khí phách một thời trận mạc
Góp tay gìn giữ ký ức – lịch sử – lý tưởng Không Quân VNCH

LIÊN LẠC
-Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa: (714) 423-8888
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Sinh Hoạt Hội Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ:


VINH DANH MỘT ĐỜI VÌ DÂN – VÌ NƯỚC
Trần Văn Hương (1902–1982)


(LVH)
-Cụ Trần Văn Hương là biểu tượng tiêu biểu của khí tiết, liêm chính và trách nhiệm của người lãnh đạo quốc gia trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Từ một nhà giáo nghèo, cụ bước vào chính trường không vì quyền lực, mà vì lương tâm và vận mệnh dân tộc.
Giữ nhiều trọng trách lớn — Thủ tướng, Phó Tổng thống, và Tổng thống VNCH thứ ba — Cụ luôn thẳng thắn, cứng cỏi trước độc tài, không khuất phục áp lực quân phiệt, cũng không thỏa hiệp với bất công. Đặc biệt, trong những ngày cuối cùng của miền Nam, Cụ chỉ làm Tổng thống 7 ngày, nhưng để lại một di sản đạo đức vượt xa mọi nhiệm kỳ dài lâu
Khí phách trước giờ mất nước
Khi được Hoa Kỳ và Pháp đề nghị di tản, cụ dứt khoát từ chối. Cụ chọn ở lại, với lời nói đi vào lịch sử:
“Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu, Tôi xin ở lại để chia sẻ nỗi đau, nhục nhã và thống khổ của đồng bào tôi!”
Đó không phải là lời nói của một chính khách, mà là lời thề của một người yêu nước nồng nàn.
Danh dự không đổi – dù trong cảnh cùng cực
Sau 30/4/1975, cụ sống trong nghèo khó, bệnh tật, bị quản thúc, không hộ khẩu, không tem phiếu. Dù vậy, cụ kiên quyết từ chối “quyền công dân danh dự” do chính quyền mới CS đề nghị, cho đến khi toàn bộ binh sĩ và công chức VNCH được trả tự do.
Cụ chấp nhận đói nghèo cho riêng mình, để giữ trọn danh dự cho cả một quân đội và một chính thể.
Cái chết thanh bạch – ước nguyện chưa thành!
Cụ qua đời năm 1982 trong cảnh thiếu thốn; đến chiếc quan tài cũng phải nhờ nghĩa tình của người quen tặng biếu. Ước nguyện được an táng cạnh anh em tử sĩ VNCH, tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, nhưng không được CSVN chấp thuận. Tro cốt Cụ được hỏa táng — nhưng tên tuổi và khí phách thì không bao giờ tan biến! Sống mãi trong tim những Người Việt Quốc Gia yêu nước!
KẾT
Cụ Trần Văn Hương không để lại tài sản, không để lại quyền lực, nhưng để lại một tấm gương sáng về nhân cách quốc gia:Ở ngôi cao, không kiêu khi có quyền lực!
Gặp biến cố, không bỏ dân!
Mất nước, có chết, cũng không đổi lòng!
Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, người Việt quốc gia trong và ngoài nước, vẫn cúi đầu kính cẩn trước Cụ — gương sáng một đời vì dân, vì nước, trọn nghĩa đến hơi thở cuối cùng!
(Viết Cho Ngày Giỗ Cụ Trần Văn Hương. LVH)


Xuân…Đã Về! Tết...Đến Rồi! Giới Thiệu Sinh Hoạt Văn Nghệ Tưng Bừng, Mở Đầu Đón Mừng Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 Đang về! Tại San Jose:


San Jose: Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương – Chiều Ca Nhạc Tất Niên Ất Tỵ Độc Đáo, Chủ Nhật Tuần Này! Vào Cửa Tự Do! (Đặc Biệt Dành Cho Quý Khách, Yêu Quý Bộ Môn Cải Lương!)
(Người giới thiệu: LVHải)



-San Jose (tuần này) – Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm âm lịch, Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương sẽ tổ chức Chiều Ca Nhạc Tất Niên Ất Tỵ, vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 1 năm 2026, tại Isaac Newton Center Auditorium, thành phố San Jose
Rất xứng đáng tham dự! Đây là sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật thường niên, mang ý nghĩa tổng kết một năm sinh hoạt, đồng thời là dịp gặp gỡ, liên lạc thân tình giữa nghệ sĩ và đồng hương yêu mến cổ nhạc, cải lương và âm nhạc truyền thống miền Nam.


Theo chương trình công bố, buổi sinh hoạt kéo dài từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều:
-12:00 – 1:00 PM: Trình làn & âm nhạc nhẹ
-1:00 – 4:00 PM: Văn nghệ – cổ nhạc – cải lương
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của bộ môn cổ nhạc và cải lương, cùng các học viên và ban nhạc cổ truyền, với các tiết mục vọng cổ, tân cổ giao duyên, trích đoạn tuồng và hòa tấu dân tộc. Sự phối hợp giữa đàn tranh, đàn kìm, đàn bầu và các nhạc cụ cổ truyền hứa hẹn tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất quê hương, gợi lại ký ức miền Nam thân yêu xưa, vẫn còn được cố gắng gìn giữ nơi hải ngoạị!


Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương, do giáo sư đàn tranh Ngọc Dung thành lập, nhiều năm qua đã bền bỉ duy trì các lớp giảng dạy cổ nhạc, đàn tranh và tổ chức những sinh hoạt văn hóa có chiều sâu tại San Jose. Không chỉ là nơi truyền dạy âm nhạc, đoàn còn là mái nhà chung cho những người yêu nghệ thuật cải lương – một bộ môn từng đạt đỉnh cao sáng tạo trước năm 1975 và nay chủ yếu được bảo tồn qua tâm huyết của nghệ sĩ và đồng hương hải ngoạị
Chiều Tất Niên Ất Tỵ năm nay, được kỳ vọng tiếp tục là một sinh hoạt ấm áp, giàu cảm xúc, vừa mang tính thưởng ngoạn nghệ thuật, vừa là dịp gìn giữ và truyền lại di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.
Ban tổ chức cho biết vào cửa tự do và trân trọng kính mời đồng hương tham dự đông đảo để cùng nhau khép lại năm cũ Ất Tỵ 2025, hướng về năm mới trong tiếng đàn, câu ca và tình quê không phai, đón mừng năm mới Bính Ngọ 2026!
Đặc biệt VTLV có yểm trợ 10 phần quà, trong tiết mục xổ số lấy hên!





Không có nhận xét nào: