oooLiên: Bây giờ mà bước chân hoặc lái xe ra đường thì rất nguy hiểm. Ai thì cũng có lúc phải chết, nhưng chết vì những viên đạn của ICE thì quá oan uổng! Hôm nay thì cô Renee Nicole Good bị ICE bắn chết, không biết ngày mai hoặc sau này thì tới phiên ai? Nếu có ai đó phải bị ICE bắn chết, thì nên để cho một hay những maga nào đó -- hết lòng ủng hộ chính sách đàn áp, bắn giết người vô tội vạ, tàn nhẫn của Don the Pedo -- chết. Vậy mà lơ tổng thống khốn nạn, ác độc không những không cảm thấy tiếc thương hay xót xa cho cái chết của cô Renee Nicole Good, mà tkn còn lên tiếng bênh vực tụi ICE ác độc, luôn mang mặt nạ; và chê bai, khiển trách cô ấy.
<!>
Không rõ, giả sử như con cháu của tkn này bị bắn vỡ đầu như cô Renee Nicole Good, thì tkn sẽ phản ứng ra sao? Giả sử vợ, con, cháu ruột của bọn kn Cộng Hòa maga ở Quốc Hội bị bắn vỡ đầu, thì họ sẽ phản ứng ra sao?
Tức quá thì nói như vậy, chứ ở đời này, luật nhân quả sẽ chẳng tha một ai.
Jan 7, 2026
Một cô gái vô tội vừa bị ICE bắn chết tại Minneapolis.
Theo lời kể của 1 nhân chứng:
Emily Heller, 39 tuổi, vẫn chưa kịp mặc quần áo thì nghe thấy những tiếng huýt sáo dồn dập vang lên khắp khu phố vào sáng sớm hôm đó, dấu hiệu cảnh báo rằng các đặc vụ ICE đang xuất hiện trong khu vực. Chỉ ít phút sau, cô trở thành nhân chứng của một cảnh tượng mà cô nói sẽ ám ảnh mình suốt đời.
“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một người chết ngay trước cửa nhà mình,” Heller nói với NBC News. “Cảnh này thật sự kinh hoàng.”
Heller cho biết cô chưa từng tham gia các hoạt động cảnh báo hay biểu tình chống cơ quan di trú liên bang. Tuy nhiên, khi bước ra hiên nhà, cô nhìn thấy sáu hoặc bảy xe của ICE đậu dọc con đường, cùng một chiếc xe của người biểu tình đỗ chắn ngang làn giao thông.
Theo lời Heller, các đặc vụ ICE bước xuống xe và liên tục hét vào người phụ nữ đang ngồi trong xe, yêu cầu cô “đi khỏi đây.” Ngay sau đó, họ tiến sát chiếc xe và bắt đầu cố mở cửa. Heller tin rằng chính khoảnh khắc này đã khiến người phụ nữ hoảng loạn.
“Cô ấy bị hoảng sợ và tìm cách lái xe bỏ chạy,” Heller kể lại. Người phụ nữ lùi xe lại một chút, sau đó đánh tay lái để có thể lao đi. Nhưng khi chiếc xe vừa bắt đầu tiến lên, một đặc vụ ICE bước thẳng ra trước đầu xe, với tay qua nắp capo và nổ súng ba đến bốn phát, bắn trúng mặt người lái.
Chiếc xe mất kiểm soát, đâm vào một trụ chắn và va chạm với vài xe khác trước khi dừng lại. Bên trong, người phụ nữ gục xuống trên ghế lái, bất động.
Heller đã quay một đoạn video cho thấy người phụ nữ ngập trong máu ngay trên tay lái. Trong video, một người đàn ông giơ cao hai tay, tự nhận là bác sĩ, xin phép các đặc vụ ICE được bắt mạch cho nạn nhân. Yêu cầu này đã bị ICE từ chối, theo lời kể của Heller và hình ảnh trong video.
Các đặc vụ không cho bất kỳ ai lại gần hiện trường và trấn an mọi người rằng lực lượng cấp cứu đang trên đường tới. Trong đoạn video, có thể nghe thấy một đặc vụ nói: “Chúng tôi có đội ngũ y tế riêng.”
Theo ước tính của Heller, phải mất khoảng 15 phút thì xe cấp cứu mới có thể tiếp cận hiện trường do đường bị các phương tiện chắn kín. Khi đội cấp cứu đến nơi, họ buộc phải đi bộ vào.
“Họ khiêng thi thể cô ấy ra ngoài, chỉ nắm tay chân, không hề có cáng,” Heller nói. “Cô ấy bị khiêng ra như một bao khoai tây.”
“Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong đời. Cảnh tượng này thật khủng khiếp và sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi,” Heller nói. “Tôi thực sự rất sợ. Tôi cảm thấy mình không còn an toàn.”
Heller cho biết cô có cảm giác các đặc vụ ICE không được huấn luyện đầy đủ, thiếu kinh nghiệm và hoàn toàn lúng túng trong cách xử lý tình huống. Theo cô, người lái xe vừa bị ra lệnh phải rời đi, lại vừa bị yêu cầu dừng lại cùng lúc, rồi sau đó một đặc vụ “đơn giản là bóp cò.”
“Họ vượt quá khả năng của mình và không biết phải xử lý tình huống ra sao,” Heller nói. “Họ thậm chí không cho phép bác sĩ tiến hành cấp cứu duy trì sự sống. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn.”
Cô kể rằng có những khoảnh khắc cô run sợ khi chứng kiến các đặc vụ, một số người liên tục đặt tay lên súng. Trong giây phút đó, Heller nghĩ: “Trời ơi… mình có thể chết bất cứ lúc nào.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét