Tổng thống Mỹ hy vọng "Hòa bình cho Trái Đất" vào năm 2026
Tối qua, 31/12/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tiệc mừng đón năm mới tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida, với sự tham dự của thủ tướng Israel cùng nhiều quan chức trong chính quyền. Tại đây, ông Trump đã bày tỏ hy vọng về "Hòa bình cho Trái Đất" và cam kết sẽ xử lý "đến cùng" vụ bê bối gian lận phúc lợi ở bang Minnesota. Khi được giới phóng viên hỏi về mong muốn cho năm 2026, tổng thống Trump đã trả lời ngắn gọn : "Hòa bình cho Trái Đất".
<!>
Theo kênh CNN, sau đó ông cam kết sẽ xử lý "đến cùng" các cáo buộc về tình trạng gian lận phúc lợi tràn lan ở Minnesota. Ông nói : "Các vị có thể tưởng tượng được không, họ đã lấy cắp 18 tỷ đô la. Đó mới chỉ là những gì chúng tôi đã phát hiện ra. California còn tệ hơn, Illinois còn tệ hơn, và đáng buồn là New York còn tệ hơn nữa."
Trong buổi tiệc, chủ nhân Nhà Trắng cũng nhắc lại những thành tựu của chính quyền Trump : "Chúng ta đã thu được hàng trăm triệu đô la nhờ vào việc đánh thuế. (...) Chúng ta đã trở lại. Chúng ta mạnh mẽ. Tôi không nghĩ là việc này lại có thể diễn ra nhanh như thế. Không ai có thể nghĩ là nó lại diễn ra nhanh như thế."
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã gặp ông Trump vài ngày trước đó để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nằm trong số nhiều vị khách danh dự tham gia sự kiện này. Một số quan chức và đồng minh của chính quyền Trump cũng có mặt, như bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, công tố viên Mỹ tại Washington D.C. Jeanine Pirro, cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, phó chánh văn phòng Nhà Trắng Dan Scavin, v.v. Tỷ phú Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Hussain Sajwani, người đầu năm nay đã cam kết đầu tư 20 tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ, cũng hiện diện tại buổi dạ tiệc trang trọng này.
Tổng thống Pháp hứa hẹn một năm 2026 "hữu ích", khẳng định "làm việc cho tới giây phút cuối cùng" của nhiệm kỳ
Tối qua, 31/12/2025, trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, được phát trên truyền hình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu ra ba ưu tiên cho năm 2026 và cam kết năm nay sẽ là một năm "hữu ích". Ông Macron cũng khẳng định sẽ "làm việc cho tới giây phút cuối cùng" của nhiệm kỳ, bất chấp những lời kêu gọi từ chức.
Trong bài phát biểu ngắn nhất kể từ khi bắt đầu lên nắm quyền hồi năm 2017, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố : "Năm nay phải và sẽ là một năm hữu ích". Ông kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định mỗi người đều "có vai trò" trong việc giúp đất nước "vượt qua những thách thức đang chờ đợi ở phía trước", trong bối cảnh tổng thống đang phải đối mặt với mức độ tín nhiệm thấp kỷ lục và một Quốc Hội không có đa số.
Theo hãng tin AFP, ông Macron cũng đã nêu ra ba ưu tiên cho năm 2026 : thiết lập chế độ quân dịch tự nguyện, quản lý mạng xã hội đối với trẻ em, và một đạo luật về trợ tử. Những chủ đề này chắc chắn sẽ gây ra các cuộc tranh luận xã hội gay gắt.
Nguyên thủ Pháp cũng kêu gọi thủ tướng Sébastien Lecornu và Quốc Hội bắt tay vào làm việc "ngay từ những tuần đầu tiên của năm" để đạt được thỏa thuận về ngân sách cho năm 2026 và khẳng định sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 diễn ra "một cách yên ổn nhất có thể" và "tránh xa mọi sự can thiệp từ nước ngoài". Trước áp lực đòi từ chức của phe cực tả và một số chính khách, kể cả cựu thủ tướng Edward Philippe, tổng thống Macron khẳng định sẽ tiếp tục làm việc "cho đến giây phút cuối cùng" của nhiệm kỳ.
Thông điệp năm mới:Putin tin vào chiến thắng của Nga, Zelensky tuyên bố Ukraina không chấp nhận hòa bình bằng mọi giá
Trong bài phát biểu với quốc dân nhân dịp năm mới, phát trên truyền hình tối qua 31/12/2025, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng ông tin tưởng vào chiến thắng của Nga tại Ukraina trong năm 2026. Ông cũng kêu gọi người dân Nga ủng hộ các binh sĩ mà ông ca ngợi là « anh hùng » đang chiến đấu trên chiến trường Ukraina.
Trong khi đó, người dân Ukraina đón năm mới 2026 với lệnh giới nghiêm và cuộc kháng chiến chống Nga xâm lược chuẩn bị bước sang năm thứ 5. Tối qua, 31/12, trong thông điệp đón năm mới, tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraina mong muốn hòa bình, nhưng không phải « với bất cứ giá nào ». Tổng thống Ukraina cho biết thêm là Kiev sẽ không ký một thỏa thuận kiểu « hạ mình » nào, bởi điều này chỉ càng kéo dài chiến tranh. Nguyên thủ Ukraina khẳng định: « Chúng ta muốn chiến tranh chấm dứt, chứ không phải muốn Ukraina sụp đổ ».
Trong đêm giao thừa, Nga vẫn tiếp tục oanh kích nhiều thành phố của Ukraina bằng drone. Tuy nhiên, các vụ oanh kích ban đêm của đối phương không khiến người dân thành phố Odessa, cách chiến tuyến khoảng 150 km ngừng tổ chức các hoạt động đón mừng năm mới.
Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon gửi về bài phóng sự :
« Để đến được một vài quán rượu còn mở cửa ở Odessa, mọi người phải bật đèn pin soi đường. Ở Odessa, hầu như toàn bộ thành phố đều tối đen.
Một người nói : « Tôi tên là Cola. Tình hình đang rất là khó khăn, bởi vì từ 6 ngày nay, nhà tôi không có điện. Nhưng tôi không muốn khóc, bởi vì đây là ngày lễ tôi yêu thích. Tôi muốn thư giãn ».
Xa xa có tiếng còi báo động phòng không. Một người phụ nữ chia sẻ : « Người dân Odessa rất khác biệt. Họ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn bất cứ nơi nào khác ở Ukraina. Họ chẳng thèm quan tâm đến drone và những thứ tương tự, họ chỉ uống cocktail và cố gắng sống cuộc sống của mình. Đến lúc chết thì chúng tôi sẽ phải chết thôi ! Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng được thưởng thức một ly cocktail và trải nghiệm cuộc sống ở Odessa ».
Trả lời câu hỏi rằng liệu có nên tin rằng năm 2026 sẽ có hòa bình hay không và họ mong muốn gì cho năm mới, người phụ nữ này nói tiếp : « Vâng, tất nhiên đó là mong muốn của tôi, nhưng tôi không tin tưởng chút nào vào điều đó. Anh thấy đấy, Nga cứ tấn công, tấn công mãi. Để có hòa bình thì cần có những lúc yên tĩnh chứ. Nhưng mà anh thấy đấy, họ vẫn đang oanh kích khắp nơi ».
Nga đã tấn công Odessa với hàng chục drone trước giờ giới nghiêm ở Urkaina trong đêm nay. Bước sang năm 2026, Nga chẳng chờ đợi lâu mà đã ngay lập tức khủng bố dân thường Ukraina ».
2026: Trung Quốc khẳng định “không thể ngăn cản” việc sáp nhập, Đài Loan kiên quyết bảo vệ chủ quyền
Trong bài phát biểu mừng năm mới 2026, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định lập trường về Đài Loan, không thể ngăn cản Bắc Kinh sáp nhập hòn đảo về “đất mẹ”. Trước tuyên bố trên và sau đợt tập trận của Bắc Kinh mô phỏng phong tỏa hòn đảo, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cam kết “bảo vệ chủ quyền”.
Trong đêm Giao thừa, 31/12/2025, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới tới người dân, ca ngợi những tiến bộ của đất nước trong các lĩch vực như công nghệ và quân sự. Lãnh đạo Bắc Kinh cũng tỏ ra lạc quan về năm 2026, và nhấn mạnh đến ý định sáp nhập Đài Loan : “Chúng ta, những người Hoa ở cả hai bên eo biển Đài Loan, có chung quan hệ huyết thống, và họ hàng,…, thống nhất đất nước là xu hướng của thời đại và đó là điều không thể ngăn cản”.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, kéo dài hai ngày, huy động vũ khí hạng nặng, chiến đấu cơ, tàu chiến, mô phỏng phong tỏa Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên “Justice Mission 2025”, được cho là để đáp trả việc Mỹ phê duyệt lô vũ khí lớn, trị giá hơn 11 tỷ đô la cho hòn đảo.
Về phần mình, trong bài phát biểu năm mới hôm 01/01, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cam kết chống lại “tham vọng bành trướng” của Trung Quốc và gia tăng khả năng tự vệ, răn đe của hòn đảo.
Trung Quốc ngay sau đó đã chỉ trích mạnh mẽ bài phát biểu của tổng thống Đài Loan, coi đó là "những lời dối trá và vô nghĩa, thù địch và ác ý”, kích động “đối đầu”, theo Tân Hoa Xã, được AFP trích dẫn.
Mặc dù Đài Loan có chính phủ, Quốc Hội, quân đội, có hộ chiếu và tiền tệ riêng, hòn đảo này chỉ được 11 quốc gia và Vatican chính thức công nhận. Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan, nhưng Washington cam kết hỗ trợ hòn đảo này tự vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét