Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Tin Lạ! Độc Đáo Mùa Vu Lan 2022. - Nhóm Mõ - SJ

Tin Lạ! Độc Đáo Mùa Vu Lan 2022.

Chỉ Có Ở Nơi Này, Khách Không Nhà, (Homeless) Đủ Mọi Mầu Da Sắc Tộc, Vui Vẻ Đón Mừng Lễ Vu Lan, Qua Hơn Cả Chục Năm Nay!

Trong không khí đón mừng Rằm Vu Lan, lúc 9 sáng, Thứ Sáu vừa qua, trong buổi cơm phục vụ Homeless, 2 ngày trong tuần, của Nhóm Mõ Nhân Ái. Với những dĩa cơm nóng hổi, kèm với nhiều món đồ ăn Việt Nam ngon miệng, (tất cả các nhóm khác, chỉ có đồ ăn Mỹ, rất chán!) bên cạnh ly cà phê nóng, Khách Không Nhà hàng tuần có dịp gặp nhau, trò chuyện thân mật rất vui vẻ, trong không khí trong lành buổi ban mai cuối Hè.
<!>
Đây là công tác phục vụ của Nhóm, giúp đỡ những người sa cơ lỡ bước trên đường đời, giờ không có một nơi để trú ngụ. Những người bị gạt ra bên lề xã hội, với nhiều lý do, thất nghiệp, ly dị, mang kiếp sống lây lất, lang bạt không biết ngày mai. Mà thành phố lớn nào cũng có thảm cảnh này. Riêng Thung Lũng Điện Tử, có nếp sống cao nhất trong nước, nên sống nơi đây, có rất nhiều khó khăn hơn. Thất nghiệp, không có tiền trả tiền mướn nhà (1 căn nhà nhỏ, tiền thuê ba bốn ngàn đô một tháng là thường) không có tiền thanh toán, là…ra ngoài đường!

Nhóm đã sống chết, vui buổn, giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ này rất lâu, năm nay, đánh đấu 28 năm bền bỉ!

Sau bữa cơm, trước giờ lãnh thực phẩm khô, để dự trữ ăn dần trong tuần. Nét mặt Khách Không Nhà lộ vẻ vui mừng thấy rõ, khi thấy các Anh Chị Em sửa soạn nhiều thứ, cho một sinh hoạt vui chơi, như mừng một ngày Lễ lớn!

Trưng bày trên bàn, nào có poster có hình chân dung Đức Phật Thích Ca, bình hoa hồng, quà bánh, bao lì xì la liệt….

Số đông, sinh hoạt hoài thì đã biết, cứ mỗi tháng 7 Ta (vào tháng 8 Tây, Nhóm có một sinh hoạt đặc biệt mừng lễ Vu Lan, truyền thống đã có biết bao nhiêu năm nay) Nhưng một số Homeless mới thì không biết, sau khi được giải thích, đã tròn mắt, ngạc nhiên há miệng thích thú. Họ hiểu, ý nghĩa không khác gì ngày lễ Cha, Lễ Mẹ của Hoa Kỳ. Làm nhiều người đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, khi nghĩ đến những đấng sinh thành của mình.

12 món quà, gồm quà và tiền mặt, đã được trao tận tay cho những người may mắn, trong mục xổ số lấy hên. Hơn 20 phong bì trong đó có tiền mặt, thêm vào trong trò chơi may mắn, làm tăng thêm khí thế vui vẻ, tưng bừng cho ngày lễ.

Rồi trước khi lãnh thực phẩm khô và ít vật dụng cần thiết, ai cũng được tặng một phong bì đỏ lì xì, trong đó có chút tiền mặt, để chi tiêu.

Một vài Homeless đã ôm các Anh Chị Em trong Nhóm, nói lời cảm tạ: “Chỉ độc nhất có Nhóm này, bao nhiêu năm nay, coi những Người Không Nhà chúng tôi, như người thân, ruột thịt trong nhà, mang những không khí vui tươi ngày lễ đến với chúng tôi. Một niềm an ủi to lớn. Lễ Mỹ thì quá đầy đủ, Lễ Việt cũng không thiếu một lễ nào. Cách đối xử của Nhóm, làm chúng tôi rất cảm động!”

Trước khi tan hàng, họ còn đồng thanh hô to:

“Happy Vu Lan 2022!”
























1 nhận xét:

Yên Sơn nói...

Rất độc đáo, cảm động. Một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Chúc mừng người bạn KQ Hải và toàn thể ACE đã có tấm lòng từ bi, cao thượng đáng trân trọng.

Yên Sơn