Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

Kể Chuyện vui mấy ngày Hội XuânVăn Hóa Tết Nhân Quyền - Phạm Phú Nam

 

Tết Nhâm Dần năm nay ngày Mùng 1 Tết rơi đúng vào ngày Thứ Ba 1 tháng 2 năm 2022. 
<!>
Những ngày Tết năm nay ở Miền Bắc California có khí hậu thật tuyệt vời, nhiệt độ vào khoảng 60 độ F và nắng ráo. Trong khi đó, tuy biến thể Covid Omicron vẫn lảng vảng lây nhiễm ở khắp nơi nhưng xem chừng chỉ làm bệnh nhẹ cho nên mọi người dường như bớt sợ mà đi du xuân rất đông đảo. 

Mọi năm, pháo nổ vang trời cả tuần lễ trước ngày Tết, nhưng năm nay có lẽ lệnh cấm đốt pháo của thành phố làm đồng bào phe ta quan ngại nên ít đốt pháo chăng. Không phải vậy, đúng nửa đêm giao thừa, pháo lại nổ vang khắp nơi, và có những đồng bào phe ta đốt những phong pháo dài đến 25 feet, vài phút nghe pháo nổ phù du tốn $500 bạc mà vẫn cười tươi như hoa Mai năm cánh. 

Trong hai ngày hội Xuân Văn Hóa và Tết Nhân Quyền trước cửa Việt Museum thì ra sao? Mặc dù phải trả tiền đậu xe mất $10 Mỹ Kim và phải đi bộ khá xa nhưng gần 4,000 đồng bào (theo con số của Cảnh sát tính tiền giữ gìn an ninh) đã đến du xuân ở đây. Một số khách du xuân nói hai năm qua nằm nhà trốn Covid quá thê thảm rồi nên năm nay phải xuất hành kẻo năm tới Covid lại về, chẳng lẽ nằm nhà mãi hay sao. 

Nhiều chuyện rất vui về hội xuân văn hóa tết nhân quyền, trong đó có chuyện hai chiếc xe bán đồ ăn của anh bạn hàng xóm Mễ Tây Cơ, đứng bán 2 ngày phải trả $500 tiền lệ phí với ban tổ chức mà chỉ bán được có $85 đồng tổng cộng, mặt méo ra thấy rõ. Chẳng dè, ban tổ chức phe ta cảm thấy ái ngại, bèn trả lại $500 khiến anh hàng xóm Mễ Tây Cơ cảm động ra mặt, khen dân Việt ta hào phóng hết cỡ. 


Không có nhận xét nào: