Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

BIG TECH : TÂM AN : TRONG THỜI ĐẠI INTERNET NGÀY NAY, CUỘC SỐNG CỦA BẠN ĐÃ BỊ KIỂM SOÁT TỐI ĐA

TRONG THỜI ĐẠI INTERNET NGÀY NAY, CUỘC SỐNG CỦA BẠN ĐÃ BỊ KIỂM SOÁT TỐI ĐA.
GOOGLE - Đại công ty Toàn Cầu với giá trị $30,000 tỷ của bọn Cabal biết TOÀN BỘ về chúng ta
Dưới đây là hội thoại giữa người và Google Voice (Là phần mềm thông minh Robot): 
NGƯỜI GỌI: Alo, đây có phải là Pizza Hut không?
GOOGLE: Không thưa ông, đó là Google Pizza.
NGƯỜI GỌI: Xin lỗi tôi nhầm số. 
GOOGLE: Không thưa ông, Google đã mua Pizza Hut vào tháng trước.
<!>

 NGƯỜI GỌI: OK.  Tôi muốn đặt một chiếc bánh pizza.
 GOOGLE: Ông có muốn chiếc bánh như mọi khi không, thưa ông?
 NGƯỜI GỌI: Bánh như mọi khi à?  Sao biết hay vậy? 
 GOOGLE: Theo bảng dữ liệu ID người gọi của chúng tôi, 12 lần gần đây nhất ông gọi, ông đã đặt một chiếc bánh pizza cực lớn với ba loại pho mát, xúc xích, pepperoni, nấm và thịt viên, và một lớp vỏ dày.
 NGƯỜI GỌI: Tuyệt vời!  Đó là những gì tôi muốn. 
 GOOGLE: Tôi đề nghị ông nên chọn một chiếc bánh pizza với ricotta, rau arugula, cà chua phơi nắng và ô liu trên một lớp vỏ mỏng không chứa gluten nguyên cám được không?
 NGƯỜI GỌI: Cái gì?  Tôi không muốn một chiếc bánh pizza chay!
 GOOGLE: Cholesterol của ông không tốt, thưa ông.
 NGƯỜI GỌI: Làm thế quái nào mày biết được điều đó?
 GOOGLE: Chà, chúng tôi đã kiểm tra chéo số điện thoại nhà riêng của ông với hồ sơ y tế của ông.  Chúng tôi có kết quả xét nghiệm máu của ông trong 7 năm qua.
 NGƯỜI GỌI: Được rồi, nhưng tôi không muốn cái bánh pizza chay !  Tôi đã dùng thuốc điều trị cholesterol của mình.
 GOOGLE: Xin lỗi, thưa ông, nhưng ông đã không dùng thuốc thường xuyên.  Theo cơ sở dữ liệu của chúng tôi, ông chỉ mua một hộp 30 viên cholesterol một lần tại CVS Pharmacy, cách đây 4 tháng.
 NGƯỜI GỌI: Tôi đã mua thêm từ một Hiệu thuốc khác.
 GOOGLE: Điều đó không hiển thị trên bảng sao kê thẻ tín dụng của ông. 
 NGƯỜI GỌI: Tôi đã trả bằng tiền mặt.
 GOOGLE: Nhưng ông đã không rút đủ tiền mặt theo bảng sao kê ngân hàng của mình.
 NGƯỜI GỌI: Tôi có các nguồn tiền mặt khác.
 GOOGLE: Điều đó không hiển thị trên tờ khai thuế mới nhất của ông, trừ khi ông mua chúng bằng cách sử dụng nguồn thu nhập không được kê khai, điều này là vi phạm pháp luật!

NGƯỜI GỌI: THẬT LÀ ĐỊA NGỤC!
GOOGLE: Tôi xin lỗi, thưa ông, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích duy nhất là giúp ông.
NGƯỜI GỌI: Đủ rồi!  Tôi phát ngán với Google, Facebook, Twitter, WhatsApp và tất cả những thứ khác.  Tôi sẽ đến một hòn đảo không có internet, TV, nơi không có dịch vụ điện thoại và không ai theo dõi tôi. 
GOOGLE: Tôi hiểu thưa ông, nhưng trước tiên ông cần phải gia hạn hộ chiếu của mình.  Nó đã hết hạn cách đây 6 tuần ...
Và ông quên rằng dù ông ở bất cứ đâu, chúng tôi có Google Maps để thấy ông và ngôi nhà ông rõ từng chi tiết nếu chúng tôi muốn. 
NGƯỜI GỌI: Thật quá thể! 
GOOGLE: Chúng tôi khuyên ông không nên đi nơi nào xa lắc như đảo Solomon Island, vì ông đã tuổi cao sức khỏe không tốt. 
NGƯỜI GỌI: Làm thế quái nào mày biết chuyện đó nữa vậy? 
GOOGLE: Dựa theo từ khóa ông đã search trên Google tìm kiếm, ông search chữ này 45 lần trong 7 ngày qua.
NGƯỜI GỌI: Thế mày còn biết gì về tao nữa? 
GOOGLE: Ông cũng đã chích ngừa Covid-19 lần 1, loại vaccine có gắn chip để theo dõi chỉ số y tế dựa vào phân tích Protein trong gen của ông. Trong 4 tuần tới ông cần chích ngừa lần 2 để đảm bảo là ông hoàn tất liệu trình của ông.  
NGƯỜI GỌI: Còn gì về đời tư tao nữa không? 
GOOGLE: Ông có 5 con, 12 cháu và từng có ba lần kết hôn, ông đã từng nợ 3 lần child support vào năm 1997, 2000, 2002. Ông từng phá sản vào 2008.... và... 
NGƯỜI GỌI: Thôi đủ rồi. 
GOOGLE:  Xin lỗi chúng tôi thu thập dữ liệu chỉ để muốn tốt cho ông. 
NGƯỜI GỌI: Fu.. ck you! 
 Chào mừng đến với chủ nghĩa xã hội gobalization !!!

( Tâm An )
Fb Khoa Vo Ngoc

Không có nhận xét nào: