Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

"THẰNG MỌI ĐEN" - Đoản Kiếm

image.jpeg
Hình Obama nói chuyện ở Berlin trước hơn 200 ngàn người Đức ngày July 24, 2008
Từ thời nguyên thủy, tất cả các sắc dân trên thế giới đều có chung một đặc tính là không thích những người không giống với họ.Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi con người còn sống theo bộ lạc. Các bộ lạc khác nhau luôn luôn tìm cách tàn sát lẫn nhau để tranh giành đất sống. Ngay cả sau khi con người dần dần hình thành những xã hội lớn hơn như quốc gia. Những quốc gia vẫn thôn tính lẫn nhau, và người của quốc gia này vẫn coi người của quốc gia khác là mọi rợ và họ có quyền sinh sát, hay nô lệ những người đó. Họ “justify” chuyện giết chóc, nô lệ người khác bằng cách cho rằng họ là chủng tộc người thượng đẳng…
<!>
Lịch sử đen tối của loài người từ giết nhau như ngoé, hay sử dụng nhau làm nô lệ kéo dài mãi đến hết thế kỷ 20, thậm chí nhiều nơi đến tận ngày hôm nay. Chuyện con người đối xử với con người “khác giống” tồi tệ không phải là chuyện lạ. Nhưng hôm nay, chúng ta, tôi và bạn, đang sống trong một xã hội văn minh bậc nhất hành tinh, nơi mà quyền con người được bảo đảm không bị kỳ thị về màu da, chủng tộc, giới tính… chúng ta hãy có suy nghĩ hiện đại và tự thay đổi để phù hợp với xã hội mà chúng ta đang sống.
Nói một cách cụ thể hơn, màu da hay chủng tộc không quyết định tư chất của một con người. Sống ở Mỹ, hàng ngày đến sở làm, chung quanh tôi là đủ loại người, từ đủ mọi nơi trên thế giới… Tất cả họ mỗi người mỗi việc, đã và đang làm cho công ty phát triển. Tôi đã từng gặp nhiều người da trắng rất giỏi. Tôi cũng từng gặp những người da đen thông minh cực kỳ… Người gốc Tàu, gốc Ấn, gốc Nhật, gốc Iran… cũng có nhiều người cực kỳ giỏi. Tôi chỉ mong người Việt Nam giỏi được bằng như họ là tốt rồi!…
Dân Việt Nam đã từng bị khinh khi coi thường. Người Tàu xưa gọi dân Việt Nam là Nam man (mọi rợ phương Nam). Dân Châu Âu, coi người Việt Nam là dân chậm tiến cần phải “khai hoá.” Ngược lại, dân Việt Nam lại coi thường những dân tộc khác, như Lào, Miên, Xiêm… Người Kinh lại coi thường người dân tộc thiểu số! Đặc biệt, rất nhiều người Việt Nam chấp nhận dân da trắng giỏi hơn họ! Nhưng lại rất coi thường dân da đen, coi da đen là ngu muội, thấp hèn…
Cái tư tưởng phân biệt chủng tộc của người Việt không biết nó đến từ đâu và lan truyền bằng cách nào, nhưng một thực tế đau lòng là nhiều người Việt không nhận biết điều đó là sai. Kinh nghiệm từ bản thân tui… Ngày tui còn ở Việt Nam, tui coi những băng tấu hài của Bảo Liêm, Vân Sơn ở hải ngoại, thấy mấy ổng mở miệng cười cợt “tụi đen, tụi Mễ”… tui cũng không thấy có gì sai cả! Cũng vô tư enjoy cái hài hước trên sự miệt thị những sắc dân khác! Cứ nghĩ dân Việt Nam mình là số một!
Sau khi đến Mỹ và tiếp xúc với nhiều người Việt, tui thấy họ cũng đều có cái chung là coi thường dân da đen và dân Hispanic. Có lần tui đi chợ mua cá trong một chợ Việt Nam. Anh Việt Nam bán cá nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt mà gọi những người da đen đứng xếp hàng mua cá là “tụi đen” một cách khá miệt thị. Tui cảm thấy thương hại anh ta hơn là ghét! Vì anh ta không có gì hơn những người da đen đang xếp hàng chờ mua cá kia cả!
Vấn đề tui muốn nói là không có giống người nào cao siêu hơn giống người nào cả. Sự khác nhau giữa các dân tộc trên thế giới chẳng qua là sự chênh lệch giàu nghèo vì nhiều lý do… Những đất nước trải qua chiến tranh triền miên, những đất nước bị rơi vào tay những kẻ độc tài, hay những tập đoàn khủng bố… Những đất nước bị xâm chiếm và cướp bóc tài nguyên… thì bị nghèo đi… Đó cũng là lý do vì sao châu Phi bị chậm phát triển, sau đó thì tới một phần lớn của châu Á…
Ngay cả trong xã hội Mỹ cũng vậy, trong khi người da trắng đến Mỹ với tàu buồm và vũ khí thì người da đen đến Mỹ trên những thuyền buôn nô lệ. Sau mấy trăm năm, họ mới được giải phóng! Nhưng ngay cả sau khi được giải phóng không làm nô lệ, họ cũng bị kỳ thị, ngược đãi… Mãi đến sau 1968, sau cuộc đấu tranh chống kỳ thị của Martin Luther King Jr. họ mới thực sự được bình đẳng. Và tuy là bình đẳng, xuất phát điểm của họ rất thấp, không những là kinh tế mà về mọi mặt. Phần đông người da đen ít học là vì vậy. Họ phải sống trong những ghettos thiếu thốn đủ thứ và tình trạng tội phạm cao. Ngay cả người da đỏ bản xứ, sau khi bị ép phải di dân lên những vùng đất chó ăn đá, gà ăn muối để những vùng đất phì nhiêu cho dân da trắng thì đến giờ họ cũng phải tụt hậu về mọi mặt!
Cộng đồng Việt Nam thì đến Mỹ muộn màng, và công bằng mà nói, họ đã có cố gắng vươn lên… nhưng nhìn một cách tổng thể, sau 45 năm ở Mỹ, cộng đồng Việt cũng chả có gì nổi bật. So với mặt bằng chung của nước Mỹ, chúng ta vẫn còn chưa được mức trung bình. So sánh với các cộng đồng gốc Á khác, chúng ta thua xa về mọi thứ, học vấn, thu nhập và đóng góp cho khoa học, cho xã hội Mỹ, và cho nhân loại… Thế nhưng, kỳ thị chủng tộc thì chúng ta chắc chắn xếp thứ hạng cao nhất nhì của Mỹ…
Người da đen không có ngu dốt đâu! Nền văn minh Châu Phi đã từng phát triển rực rỡ, trước cả châu Âu… rồi sau đó mới lụi tàn. Trong lịch sử hiện đại, có ít nhất là ba người da đen mà tui chỉ dám mơ có được một phần thông minh, hiểu biết và sức mạnh như họ. Đó là Martin Luther King Jr., Nelson Mandela và Barack Obama… Họ đã là những nhân vật lịch sử… Họ là những người đã góp phần làm cho thế giới này tốt hơn. Màu da của họ không làm cho họ xấu xí đi. Ngược lại, màu da của họ đã làm cho họ thành những viên ngọc đen huyền thoại của nhân loại. Bạn có biết bao nhiêu người da trắng “thượng đẳng” Châu Âu đã đến nghe Obama trong những cuộc nói chuyện ở Berlin, ở Brussels… không? Hàng trăm ngàn người chen nhau để nghe Obama nói chuyện cho mỗi lần đấy! Riêng bản thân tui, Obama là một nhà hùng biện có sức quyến rũ và truyền cảm hứng cho người nghe. Obama cho họ một sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Obama là tấm gương sáng về đạo đức và nghị lực cho những đứa con tôi và những đứa trẻ thế hệ của chúng nó…
Nhưng vẫn có những "đứa trẻ con" ngày đêm lên mạng chửi Obama là… thằng mọi đen! Không hiểu bọn chúng nó có gì trong não. Bởi vì nếu là con người trong thế giới tiến bộ, họ phải thấy xấu hổ vì cái máu kỳ thị chủng tộc vẫn còn chảy trong đầu họ. Thằng mọi đen ư? Không đâu. Obama là một trong những viên kim cương đen trong lịch sử của nhân loại rồi. Còn họ? Chỉ là những thứ rác rưởi thôi…
FB -  Đoản Kiếm

Không có nhận xét nào: