Hình kỷ niệm tôi chụp trong boong tàu Cap Anamur - ông Phong ngồi thứ 2 - từ trái
Ba người cùng ngồi hiên đang sinh sống tại Hamburg, Berlin và Stuttgart / Đức
Hi các bạn, tôi quên mất không biết bạn nào đã gửi cho tôi links này nói về TT. Lê Xuân Phong, người hùng DĐ Trinh Sát 302. Trong Links này có nhắc đến việc ông được tàu Cap Anamur của Tây Đức cứu sống. Đúng thế, chính tôi là người đưa ông lên con tàu nhân đạo này. Ghe của ông gồm 69 người, xuất phát từ bãi sau Vũng Tàu (theo tài công kể lại), được vớt ngày 13.6.1986 lúc 11:00 giờ (GMT) tức 19:00 giờ LT)tại tọa độ 09°15´N / 107°37´E. Con tàu Cap Anamur sau đó tiếp tục tìm kiếm và vớt được tổng cộng gần 400 thuyền nhân Việt Nam, sau đó trực chỉ từ biển Đông về thẳng cảng mẹ tại Hamburg ngày 08.9.1986.(hơn 5 tuần lễ từ Singapore)
Suốt thời gian trên tàu, tôi trò chuyện với ông rất nhiều và ông cho biết nguyện vọng của ông là muốn định cư tại Hoa Kỳ. Tôi giải thích vì được tàu Cap Anamur của Đức vớt nên tất cả sẽ được (...hay bị) định cư tại Đức, chiếu theo luật của Cao Ủy Tỵ Nạn thời bấy giờ, ngoại trừ có thân nhân gần như vợ/chồng, con cái (dưới tuổi vị thành niên).... Không kể trường hợp...trốn qua Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Ông có vẻ...không tin. Sau cùng ông ....trốn thật, mà trốn rất tài tình (chứ không phải làm giấy tờ bảo lãnh như trong Links Youtube này.)
Rồi 1 ngày, một người em của tôi chở ông đến cổng căn cứ Không Quân Hoa Kỳ Ramstein/Đức, có 1 sĩ quan Hoa Kỳ ra đón đưa thẳng lên máy bay quân sự bay thẳng qua Hoa Kỳ. Sĩ quan Hoa Kỳ này chính là người đươc nhắc đến tên trong Video này. Một cuộc trốn qua Mỹ hoàn hảo được chính người Mỹ dàn xếp, đủ thấy Thiếu Tá Lê Xuân Phong được các quân nhân Mỹ ngưỡng mộ như thế nào.
Sau này tôi có dịp qua Cali và được tái ngộ cùng ông...Rất vui....Tiếc thay, tôi mất số phone của ông nên ...mất liên lạc luôn.
Ai có dịp gặp ông, xin cho tôi gởi lời thăm hỏi ông và gia đình
Tình thân
Ma Gà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét