Hôm nay ch1ng ta nói chuyện giải trí như mọi khi
3. Hcd trả lời trật lất, vài ba câu đố vui mới.
4. Một số hình hài hước
HCD 20-Aug-2022
<!>
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)
From: Danny Davidson <dannydavi on398 @gmail,com>
Date: 8/18/22 1:58 PM (GMT-08:00)
To: huy017 @gmail,com, huy017 @juno,com
Subject: Quán Ven Đường
Chào Thầy Đẳng,
Chúng tôi rất ngần ngại khi nói lên chuyện nầy, tuy nhiên chúng tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đối diện với thực tế.
Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là tương lai của Quán Ven Đường (QVD):
Đối với nhiều người, Quán Ven Đường rất bổ ích và rất quan trọng trong đời sống của họ. Thí dụ như cô Kim ở Úc Châu, ngày nào cô cũng mong chờ để đọc email QVD, ngày nào không có là cô ta đứng ngồi không yên. Cô nầy cũng không phải là một trường hợp duy nhất hay đơn lẻ.
Vì sự quan trọng của QVD đối với rất nhiều người nên chúng tôi thầm nghĩ: Tuong lai QVD sẽ ra sao nếu/khi Thầy Đẳng không còn đủ sức khỏe để tiếp tục lo cho QVD nữa?
Năm nay có lẽ Thầy Đẳng cũng đã hơn 80 tuổi rồi.
Có lẽ Thầy cũng đã có di chúc để lo cho tương lai chung của Thầy.
Không biết Thầy đã có nghĩ gì đến tương lai của QVD chưa?
Nghĩ về tương lai của QVD, chúng tôi đề nghị một giải pháp như sau để tuỳ Thầy quyết định:
1. Trước hết Thầy có thể làm một email, thí dụ như QVD @gmail,com. Email nầy chỉ có một mình Thầy có mật mã (password), và chỉ dùng trong QVD, không dùng trong bất cứ liên lạc nào khác.
2. Cho email nầy vào QVD google group và cho email nầy làm chủ quán luôn. Từ nay về sau Thầy có thể điều hành QVD bằng email nầy thay vì bằng các email "huy017 @..." của Thầy.
3. Khi nào Thầy cảm thấy quá mệt mỏi hay quá yếu sức, không còn/muốn điều hành QVD được nữa, thì Thầy có thể tìm một người kế nghiệp, giao cho người ấy cái mật mã của email QVD là xong, không can hệ gì đến các email riêng tư của Thầy.
4. Trong QVD cũng có nhiều người tài giỏi, có nhiệt tâm, và có đạo đức để đủ sức kế nghiệp Thầy khi không còn giải pháp nào khác tốt hơn. Mặc dù có lẽ không ai có đủ khả năng thay thế Thầy, nhưng trong trường hợp bất khả kháng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận một người nào thích hợp nhất để kế nghiệp Thầy mà thôi.
5. Nếu Thầy gặp khó khăn trong việc chọn người kế nghiệp thì có thể hỏi ý kiến của các thành viên trong QVD.
6. Người kế nghiệp cần có ít nhất những đức tính sau đây:
- Nhiệt tâm phục vụ các thành viên của QVD.
- Khả năng điều hành QVD google group.
- Kiến thức sâu rộng để giúp các thành viên QVD bằng cách giải đáp hay tìm giải đáp cho các nhu cầu và các thắc mắc của thành viên.
- Lịch sự và kiên nhẫn với mọi người khi giao lưu, chia sẻ trong QVD.
7. Người kế nghiệp Thầy sẽ dùng email QVD chỉ để điều hành QVD mà thôi, không dùng vào bất cứ công việc nào khác. Khi cần người kế nghiệp Thầy cũng sẽ tìm người kế nghiệp tiếp theo, dựa theo thủ tục tương tự như trên, để QVD luôn luôn được tồn tại và luôn luôn đem lại những điều bổ ích cho tất cả các thành viên cũ và mới...
Chỉ là vài ý kiến thô thiển, nếu có gì sai sót xin Thầy chỉ dạy thêm.
Thân kính,
Danny
HCD: Cám ơn anh Danny, như các bạn đã biết nhiều lần tôi có nói Quán Ven Đường có thể sập hay cháy bất cứ lúc nào, bằng hữu thích món chi thì hãy mau mau màng về giữ giùm.
Tất cả các web site khác đều có quảng cáo đi kèm, ngoài quảng cáo ra thì còn phải “đăng ký” trình lý lịch mới được vào. Muốn download món gì thì cũng vất vả nhiêu khê... Còn Quán Ven Đường thì là quán chùa, là quán ngày nay ăn khỏi trả tiền, mở rộng cửa mọi người ra vào tự do, muốn lấy món gì cứ lấy, không ai xét hỏi và làm khó hết....
-Nhưng lấy món gì? Quán Ven Đường có gì hay để lấy?
Thưa món ăn trong Quán Ven Đường chỉ có “Tàu Tây mới chở hết”, không tin các bạn vào thử coi. Cái computer của các bạn chưa chắc đủ sức chứa hết các món ăn của Quán Ven Đường.
- Bộ Quán Ven Đường ế quá nên quảng cáo phải không?
Thưa không đâu, vì đây là quán chùa cho không chớ đâu có bán, do vậy đâu có chuyện lời lổ chi d0a6u.
Đùa cho vui, câu đề nghị của anh Danny xin được bỏ ngỏ để các bạn góp ý.
Các bạn click --> Quán Ven Đường để vào xem thử.
----------
“When We All Have Pocket Telephones”: A 1920s Comic Accurately Predicts Our Cellphone-Dominated Lives
-------
Tuy nhiên tờ báo in 100 năm trước tiên đoán cũng chưa hay bằng đâu. Nhiều ngàn năm trước tấm tranh dưới đây đã tiên đoán đúng về máy tablet cầm tay và chứa data trong “đám mây”, thì dụ như iCloud.
-------------------
Hcd trả lời câu đố vui trật lất\
From: Dat Nguyen <nguyen t @gmail,com>
Date: 8/19/22 7:47 PM (GMT-08:00)
To: huy017 @gmail,com
Subject: Trả lời câu đố (siblings)
Thưa anh Đẳng,
Theo em nghĩ, siblings không phải chỉ là người thân mà phải là anh chị em có ít nhất cùng một cha hay cùng một mẹ.
(A sibling is a relative that shares at least one parent with the subject)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sibling
Đúng ra thì siblings không thể là vợ chồng, vì thế cho nên trên chiếc tàu nầy có 3 siblings và có 1 cặp vợ chồng nên trên tàu có ít nhất là 4 người (Cũng có thể có nhiều hơn 4 người, vì câu hỏi không có nói ít nhất)
4 người nầy có thể là (1 người đàn ông và 3 người đàn bà):
Trong số 4 người nầy gồm có: 1 người cha và 2 cô con gái (2 cô con gái nầy là hai chị em ruột). Còn một người nữa là người vợ của người cha. Người vợ nầy là mẹ kế của 2 cô con gái mà cũng là chị em cùng mẹ khác cha với hai cô con gái, vì thế cho nên 3 người phụ nữ trên tàu mới là 3 siblings.
Nói tóm lại: Ngươi đàn ông có một người vợ trước, sinh ra 2 người con gái. Người vợ trước nầy có một đứa con riêng (là con gái) trước khi lấy người đàn ông nầy. Sau khi người vợ trước qua đời (hoặc là sau khi ly dị người vợ trước) người đàn ông nầy lấy người con riêng của vợ trước làm vợ kế. Người vợ kế nầy chính là một sibling của 2 người con gái kia mà cũng là mẹ kế của hai người con gái đó.
Em Đạt
HCD: Cám ơn Đạt, như vậy hôm qua Hcd tôi giải trật rồi. Không phải chỉ hai vợ chống và đứa con gái (3 người)
mà phải có ít nhất hai anh chị em, tức là ít nhất là 4 người.
------------
From: Dat Nguyen <nguyen d @gmail,com> .
Date: 8/18/22 9:37 PM (GMT-08:00)
To: huy017 @gmail,com
Subject: Re: Giải đáp câu đố (Mua Hàng)
Đúng như anh Vũ Xuân Hoài nói, mặc dầu lời giải của anh Hoài rất đúng, nhưng đặt câu hỏi “Nếu tôi hỏi một người không cùng quê với ông thì người ấy nói món hàng này làm ở trong Nam hay ngoài Bắc?“ thì nghe không được tự nhiên lắm (hay nói theo cách của anh Hoài là câu hỏi nghe “lãng nhách”)!
Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế nầy thì nghe ít lãng nhách hơn:
“Món hàng này có phải được làm bởi một người cùng quê với ông hay không?“
Nếu câu trả lời là “Phải” thì cứ yên tâm mà mua. Ngược lại, nếu câu trả lời là ”Không” thì không nên mua!
Trường học Mỹ dạy không thực tế chút nào hết, không tin các bạn xem thử thí dụ dưới đây. Tôi chỉ hiểu cở mấy em học sinh thôi, bạn nào hiểu nhiều hơn xin chớ rầy tôi nghe.
From: Hoai Vu <hoai. vu @gmail,com>
Date: 8/20/22 10:48 AM (GMT-08:00)
To: "HCD G." <huy017 @gmail,com>
Subject: Gửi anh một câu đố mới
Kính anh Đẳng,
Hôm nay xin gửi anh một câu đố mới.
Trên xe bus có 16 người, gồm các cụ già và em bé. Tài xế đếm thì thấy nhiều em bé hơn cụ già, nhiều cụ ông hơn bé trai, nhiều bé trai hơn bé gái và nhiều bé gái hơn các cụ bà. Câu hỏi là có bao nhiêu cụ ông, cụ bà, bé trai và bé gái?
Kính,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài, coi bộ khó quá. Anh Hoài cho biết giải rất dễ chỉ cần một hàng thôi.
Tôi chưa nhìn ra. Giờ đây xin đố lại tất cả các bạn thích toán.
Chắc cần nhiều hàng mới giải được.
---------------
Một câu hỏi “tréo cẳng vịt” khác
Các bạn trả lời giùm đi.
----------
Lại thêm một câu hỏi “tréo cẳng ngổng” nữa
Chắc chỉ có người mang biểu ngữ trả lời được thôi.-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét