Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay gởi các bạn chuyện giải trí đời thường
Có một con vịt hại người từ 20 năm nay, giờ đây chắc không ai cỏn tin, nhưng nó vẫn được thả ra lại nên tôi trích email cũ để nhốt nó lại.
1. Các bạn nói thật đi, nếu chẳng may các bạn hay thân nhân bị tai biến mạch máu não, các bạn ưng kêu xe cứu cấp hay là ưng để cho thằng cha bá vơ nào đó (cả đời chưa hề lể tay ai) dùng cây kim may hơ lửa cấp cứu các bạn. Nếu các bạn ưng cho người bá vơ lể tay thì hãy forward cái email giết người nầy cho nhiều người không may đọc email của quí bạn.
2. Trả lời các câu hỏi vui kỳ rồi. Có vẻ hơi khó với nhiều người.

HCD 18-Aug-2022
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)
Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>



HCD: “Lời thật mích lòng”, tôi cũng biết như vậy nhưng tôi thà bị ghét còn hơn là để một người bị tàn phế hay chết vì những email loại nầy.

Tuy nhiên các bạn tin ai thì tin, tôi chỉ mong rằng khi chẳng may quí bạn ngả xuống thì người nhà hay bạn bè bấm 911 tức thì. Nếu bạn bè con cái quí bạn mà chạy đi tìm cây kim tìm hộp quẹt tay chân lóng có lể đầu ngón tay quí bạn thì tôi e không còn kịp nữa rồi. Quí bạn không nằm một chỗ thì cũng về với tổ tiên. Còn như quí bạn tin chuyện lể đầu ngón tay có kết quả thì đó là nghiệp của quí bạn đâu ai đở nổi.

May quá có người còn nhớ

From: Huong Nam <hgna 89@gmail. com>
Thursday, August 18, 2022, 1:09 PM,
Subject: [BanVTCT] Re: Re:Tai biến mạch máu não
Chị Thuấn quý mến,

Tin cây kim cứu người dưới đây đã truyền hơn 20 năm qua mà vẫn còn tiếp tục chuyển tải! Rất là nguy hiểm!

Chị vào đây đọc sẽ thấy:


HCD: Cám ơn cô Hương Nam đã lên tiếng.

Dưới đây tôi xin trích lại email MTC gởi hồi năm 2013

( trích lại email MTC năm 2013- >)
( trích - >) Có câu chuyện vịt giết người dưới đây cứ được truyền hoài qua email. Truớc đó là tiếng Tàu, sau đó thì người ta dịch ra tiếng Việt. Bây giờ ai đó dịch ra tiếng Mỹ. Với một số người Việt Nam hể ba Tàu nói cái gì thì cái đó linh thiêng hiệu nghiệm. Cũng như toa thuốc bày nhau thì phải từ Sư Tây Tạng mới hiệu nghiệm.

Thưa đó là câu chuyện con vịt ác độc bị tôi nhổ lông ít nhất năm bảy lần kể từ 7 năm nay “Cách trị khẩn cấp Tai Biến Mạch Máu não, hay Using a needle during a stroke., hay dùng kim chích ngón tay trị tai biến tim mạch” Dù tên gì đi nữa thì nó vẫn là con vịt ác độc hại người.

Sau đây mời quí bạn đọc một số email từ quí vị dược sĩ tôi nhận được hôm qua. Sau đó tôi trích lại “nồi cháo vịt” để bạn nào thích thì đọc.

HCD (19-Aug-2013)

From: tu pham <tuphacuxu200@yahoo,com>

To: duoc khoa xyx <duoc khoa xyx@yahoogroups,com>

Sent: Sunday, August 18, 2013 4:38 PM

Subject: [duoc khoa xyx] Fw:

Nho anh HCD xem co dung khong? Hay la con vit co ben Tau. Tu

----- Forwarded Message -----
From: …….
Subject: Fw: Using a needle during a stroke.

Please read!
NEEDLE CAN SAVE THE LIFE OF A STROKE PATIENT .
From a Chinese Professor .

Keep a syringe or needle in your home to do this... It's amazing and an unconventional way of recovering from stroke, read it through it can help somebody one day.

This is amazing. Please keep this very handy. Excellent tips.
Do take a minute to read this. You'll never know, one's life may depend on you.

My father was paralyzed and later died from the result of a stroke. I wish I knew about this first aid before. When stroke strikes, the capillaries in the brain will gradually burst. (Irene Liu)

When a stroke occurs, stay calm. No matter where the victim is, do not move him/her. Because, if moved, the capillaries will burst.

Help the victim to sit up where he/she is to prevent him/her from falling over again and then the blood letting can begin .

If you have in your home an injection syringe that would be the best.

Otherwise, a sewing needle or a straight pin will do.

1. Place the needle/pin over fire to sterilize it and then use it to prick the tip of all ......10 fingers.

2. There are no specific acupuncture points, just prick about an mm from the fingernail.

3. Prick till blood comes out.

4. If blood does not start to drip, then squeeze with your fingers.

5. When all 10 digits is bleeding, wait a few minutes then the victim will regain consciousness.

6. If the victim's mouth is crooked , then pull on his ears until they are red.

7. Then prick each earlobe twice until two drops of blood comes from each earlobe.

After a few minutes the victim should regain consciousness.

Wait till the victim regains his normal state without any abnormal symptoms then take him to the hospital.

Otherwise, if he was taken in the ambulance in a hurry to the hospital, the bumpy trip will cause all the capillaries in his brain to burst.

If he could save his life, barely managing to walk, then it is by the grace of his ancestors. 'I learned about letting blood to save life from Chinese traditional doctor, Ha Bu Ting, who lives in Sun Juke.

Furthermore, I had practical experience with it. Therefore, I can say this method is 100% effective.

In 1979, I was teaching in Fung Gaap College in Tai Chung. One afternoon, I was teaching a class when another teacher came running to my classroom and said in panting, 'Ms Liu, come quick, our supervisor has had a stroke !'. I immediately went to the 3rd floor. When I saw our supervisor, Mr. Chen Fu Tien, his colour was off, his speech was slurred , his mouth was crooked - all the symptoms of a stroke.
I immediately asked one of the practicum students to go to the pharmacy outside the school to buy a syringe , which I used to prick Mr. Chen's 10 fingers tips. When all 10 fingers were bleeding (each with a pea-sized drop of blood), after a few minutes, Mr. Chen's face regained its colour and his eyes' spirit returned. But his mouth was still crooked . So I pulled on his ears to fill them with blood . When his ears became red ,

I pricked his right earlobe twice to let out two drops of blood .

When both earlobes had two drops of blood each , a miracle happened . Within 3-5 minutes the shape of his mouth returned to normal and his speech became clear.

We let him rest for a while and have a cup of hot tea , then we helped him go down the stairs, drove him to Wei Wah Hospital . He rested one night and was released the next day to return to school to teach. . Everything worked normally. There were no ill after effects.

On the other hand, the usual stroke victim usually suffers Irreparable bursting of the brain capillaries on the way to the hospital. As a result, these victims never recover.' (Irene Liu) Therefore, stroke is the second cause of death. The lucky ones will stay alive but can remain paralysed for life. It is such a horrible thing to happen in one's life.

If we can all remember this blood letting method and start the life saving process immediately , in a short time, the victim will be revived and regain 100% normality.

IF POSSIBLE PLEASE FORWARD THIS AFTER READING . YOU NEVER KNOW IT MAY HELP SAVE A LIFE FROM STROKE

----------
From: trong trang <bahazyz5650@yahoo,com>
To: <duoc khoa xyx@yahoogroups,com>

Sent: Sunday, August 18, 2013 6:50 PM
Subject: Re: [duoc khoa xyx] Fw: Using a needle during a stroke.

Tôi có thằng bạn thân từ tiểu học, ở Toronto. Chuyên dạy môn nầy, với đầy đủ chiên trống. Năm rồi nó bị stroke trong khi đang dạy. Đệ tử xúm lại làm theo lối nầy. Chết ngũm ! Tôi đi chôn nó. Ai muốn theo thì cứ theo.
Trọng

From: chau nguyen <binhczyzyu04@yahoo,com>
To: <duoc khoa xyx@yahoogroups,com>

Sent: Sunday, August 18, 2013 7:45 PM

Subject: Re: [duoc khoa xyx] Fw: Using a needle during a stroke.

Chuyên đáng thương ma cũng đáng trach. Có thê nhiêu nguoi đã chêt vi theo lối này thay vi goi 911. Mot giây cũng quí nhưng luc bi stroke. Day nguoi ta làm sai la quá vô trach nhiêm

From: Phu Tran <t.phzyz385@yahoo,com>
Date: August 18, 2013, 8:49:28 PM PDT
To: <duoc khoa xyx@yahoogroups,com>

Subject: Re: [duoc khoa xyx] Fw: Using a needle during a stroke.

Việc nầy hơi khó tin, thử lý luân theo khoa học :
- Loại ischemic stroke ( nghẽn mạch máu nảo ) : tế bào nảo vùng bị nghẽn thiếu
máu supply, nhất là oxygen, nên chết dần.

Vậy thì vài giọt máu chảy ra ở các đầu ngón tay và vành tai có giúp gì được đâu ?
- Loại hemorragic ( đứt mạch máu nảo ) tế bào nảo vùng đó cũng không đủ oxygen
như trên. Ngoài ra máu chảy tích tụ bên trong vỏ nảo làm tăng áp xuất ,đè nén tế
bào nảo làm nó mau chết hơn. Đôi khi người ta khoang lổ ở xương sọ cho máu
chảy ra ngoài làm giảm sức ép nầy.

Vài giọt máu chảy ở đầu ngón tay và vành tai thì nhầm nhò gì cho việc giảm sức ép nầy.
Cho nên tôi không tin chỉ dẩn nầy, ngoại trừ họ lý luận theo âm dương hay huyệt đạo gì thì tôi không biết.
--------------
Thưa sau đây tôi trích lại email đã gởi ra cho MTC hồi thánh giêng năm 2012. Trước đó nhiều năm (5 năm), cũng trong MTC nhiều vị bác sĩ Đông y lẫn Tây y dã bàn cải qua lại đúng 1 tháng trời. Kết quả là mọi người đồng ý như phần cuối cùng của tôi bên dưới đây.

Kính thưa quí bạn, anh Khôi thấy nhiều vị cứ chuyễn cho nhau bài dạy cách cứu người khi đột quị bằng cây kim hơ lửa chích đầu ngón tay của vị chẳng biết tai biến tim mạch là gì nào đó bày chuyện thất đức giết người nên không chịu nỗi anh Khôi la làng như sau:

From: K Pham [mailto:pham khoi@gmail,com]
Sent: Wednesday, January 04, 2012 11:40 AM
To: Hung Kieu
Cc: (một số khá lớn email address)
Subject: HOAX: ĐỊNH BỆNH ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não) - mới

Thua quy anh chi,
Trong khoang 5 nam qua, da co rat nhieu nguoi len tieng, cho rang day la ba xao, tin vit (HOAX). Khi co dau hieu bi tai bien mach mau nao, hay goi ngay 911 xe cuu thuong khan cap. Khong nen phi thoi gio lam nhung chuyen tao lao vo van nhu trong email da chi dan.
Kinh,
Pham N. Khoi

HCD: Và đây là một số trong hàng trăm vị hùa theo làm ác mà không hề suy nghĩ chút nào hết, “lời thật mích lòng”, tôi cũng biết như vậy nhưng tôi thà bị ghét còn hơn là để một người bị tàn phế hay chết vì những email loại nầy.

Tuy nhiên các bạn tin ai thì tin, tôi chỉ mong rằng khi chẳng may quí bạn ngả xuống thì người nhà hay bạn bè bấm 911 tức thì. Nếu bạn bè con cái quí bạn mà chạy đi tìm cây kim tìm hộp quẹt tay chân lóng có lể đầu ngón tay quí bạn thì tôi e không còn kịp nữa rồi. Quí bạn không nằm một chỗ thì cũng về với tổ tiên. Còn như quí bạn tin chuyện lể đầu ngón tay có kết quả thì đó là nghiệp của quí bạn đâu ai đở nổi.

Anh Khôi forward cái email nầy để mọi người nhìn thấy mặt nó mà delete đừng có tiếp tay kẻ làm ác
---- trích----
Date: Wed, 4 Jan 2012 10:02:17 -0800
From: marielu e2005@ yahoo,com
Subject: Fw: RE: Chuyển tiếp: Fwd: FW: ĐỊNH BỆNH ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não) - mới
To: hung_kie u@ hotmail,com

--- On Fri, 12/30/11, QUOC SON <sonlan@msn,com> wrote:

From: QUOC SON <sonlan@msn,com>
Subject: RE: Chuyển tiếp: Fwd: FW: ĐỊNH BỆNH ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não) - mới
To: (một số lớn người nhận)
Date: Friday, December 30, 2011, 7:20 AM
Cách trị khẩn cấp Tai Biến Mạch Máu não

Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rữa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.)

1. Hơ kim trên lữa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.
2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm.
3. Chích đến khi nào máu chảy ra.
4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.
5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh.
6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai tai nạn nhân cho đến khi cả hai tai đều đỏ lên.
7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tĩnh.

Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu nạn nhân bị vội vàng chở đi ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi.
" Tôi học được phương pháp cứu người bằng cách chích cho máu chảy ra từ Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke. Hơn nữa tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy tôi có thể nói phương pháp này hiệu quả đến 100%. Năm In1979, tôi đang dạy tại trường Ðại Học Fung-Gaap ở Tai-Chung. Một ngày nọ tôi đang dạy ở trong lớp thì có một giáo viên khác chạy đến lớp tôi và nói trong hơi thở hổn hển: "Cô Liu ơi, mau lên, xếp bị đột quị rồi!"
Tôi chạy ngay lên tầng 3. Khi tôi nhìn thấy xếp tôi, ông ChenFu-Tien, thì ông ta da đã nhợt nhạt, nói ngọng ngiụ, miệng méo- tất cả các hiện tượng của chứng độ quỵ. Tôi liền nhờ một học sinh đến một tiệm thuốc bên ngoài trường học mua một cây kim và dùng nó chich mười đầu ngón tay ông Chen Khi tất cả mười dầu ngón tay của ông ta đã chảy máu (mỗi ngón tay đều chảy một giọt máu bằng hạt đậu), sau vài phút, khuôn mặt của ông Chen hồng hào trở lại và đôi mắt cũng đã có thần trở lại. Nhưng miệng ông ta vẫn còn méo. Thế là tôi kéo tai ông ta cho máu chảy đến tai. Khi tai ông ta đã đỏ, tôi liền chích dái tai phải của ông hai lần để nạn ra hai giọt máu. Khi cả hai tai đều đã được nặn máu, mỗi bên hai giọt, thì một điều kỳ diệu đã xãy ra. Trong vòng 3-5 phút, miệng ông ta đã trở lại hình dáng bình thường và giọng nói trở nên rõ ràng. Tôi để cho xếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng, rồi tôi giúp ông đi xuống cầu thang và chở ông đến bệnh viện.. Ông nghỉ tại bệnh viện một đêm và hôm sau đựoc xuất viện để trở về trường dạy học.
Mọi việc xảy ra bình thường. Không hề có một tác động nào xấu để lại. Mặt khác, nạn nân đột quỵ thường phải chịu tình trạng mạch máu não bị vỡ khó tránh khỏi trên đường đi đến bệnh viện. Kết quả là các nạn nhân này sẽ không bao giờ phục hồi được (Irene Liu)
Vì vậy đột quỵ là nguyên nhân thứ hai của tử vong. Nhưng người may man có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu bị liệt suốt đời. điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường 100% . Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm nhưi vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong.
Xin hãy chuyển tiếp cho người khác sau khi bạn đọc xong bài này. Ðây là một việc làm rất tốt.

-----hết trích----

HCD: Các bạn đọc câu nầy coi nghe được không?

Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra.

Nói xàm, làm như tai biến mạch máu là do bể động mạch, sao không nghĩ tới chuyện máu vón cục rồi tới chỗ bị đóng cholesterol hẹp bị nghẽn. Nếu không có chuyện nầy tôi hỏi tại sao có bạn đang uống Aspirin 81 mg mỗi ngày chống máu vón cục. Cơ thể học còn không biết rõ mà lại bày cách chửa trị.

Trở lại:
Trong số các bạn đọc email này có bạn nào đã từng dùng kim lể tay người khác chưa. Lần đầu tiên thân nhân các bạn ngả xuống liệu các bạn có để khả năng lể không, tay chưn có lính quính không, làm đúng không. Cho là làm đúng theo cái email ác ôn côn đồ nầy đi, các bạn có tin là thân nhân mình được cứu khỏi không?

Các bạn hiện ở tại Mỹ (hay ở ngoài nước) nếu không tin chắc như đinh đóng cột rằng cách trị trên là co hiệu quả 100% thì tôi chẳng nói chi thêm, còn như các bạn nghi ngờ thì nên gôi 911 (hay gọi cứu cấp) tức khắc, cứu bịnh như cứu hoả, bịnh tim mạch trể một phút là nguy một phút, sao không giao cho người chuyên môn được đào tạo mấy mươi năm (sau khi tốt nghiệp rung Học) điều trị cho qúi bạn. Nói thêm Bác Sĩ chuyên khoa bên Mỹ nầy học cả nửa đời người. Sau Trung học phải học thêm mười lăm hai chục năm mới được bằng chuyên khoa.

Những người có tiền, có quyền, ở các quốc gia khác khi bịnh chỉ mong được đi Mỹ trị, các bạn ở tại Mỹ mà để cho ông thầy thuốc Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke. Của Trung Quốc trị qua email, nghĩ tréo cẳng vịt quá. Các bạn biết bằng bác sĩ của Trung Quốc học hành ra sao không? Họ là học thật hay học giả, bằng thật hay bằng mua hay bằng bỏ tiền nhờ người khác học giùm. Giả thử là bằng thật đi thì thời gian họ học đâu có lâu như ở Mỹ, y khoa của Trung Quốc đâu hơn Mỹ. Thế tại sao các bạn giao mạng thân nhân mình cho cây kim cho bác sĩ Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke trị qua email. Các bạn thấy thống kê về chuyện nầy thành công được bao nhiêu phần trăm.

Riêng với quí bạn ở thôn quê Việt Nam thì thời gian tới gặp được thầy thuốc hay nhà thương cũng cả buổi, các bạn muốn làm gì với người bịnh thì làm. Còn ở xứ khác thì theo tôi nên kêu xe cứu thương tức thì. Xe cứu thương không kẹt đèn, nhân viên trên đó được dạy cứu người tim mạch và có đủ dụng cụ cần thiết trên xe. Ttrong khi chở về nhà thương họ đã biết được bịnh trạng thông báo cho bác sĩ xong rồi, khi gặp bác sĩ thì gian đoạn định bịnh sơ khởi nhanh hơn rất nhiều.

Các bạn nói thật đi, nếu chẳng may các bạn bị tai biến tim mạch các bạn ưng kêu xe cứu cấp hay là ưng để cho thằng cha bá vơ nào đó cả đời chưa hề lể tay ai làm việc cứu cấp. Nếu các bạn ưng cho người bá vơ lể tay thì hãy forward cái email giết người nầy cho nhiều người không may đọc email của quí bạn. Còn như các bạn ưng kêu xe cứu thương thì xin các bạn delete cái email ác ôn côn đồ nầy đi đừng có forward.

Thôi thì mong các bạn đừng tiếp tay làm ác nữa, giết gián tiếp một mạng người thì các bạn có đi chùa ăn chay cả đời cũng chưa chuộc được tội.
- Ô hay ăn chay để chuộc tội, ai dạy kỳ vậy cà, hcd nói sai bét, làm như Ông Phật cũng ăn hối lộ vậy. Hể có tội thì dùng số ngày ăn chay để hối lộ ổng.
- Thưa hcd tôi đâu có ý đó, đó là ý của một số quí vị Phật tử, hể làm gì thấy ăn năng, hể gặp tai nạn bịnh hoạn thì cầu xin tai qua nạn khỏi sẽ ăn chay 1 tháng. Nhớ có người bạn không quen ăn chay, bị tai nạn khấn vái ăn chay một tháng. Sau đó ăn không nổi, hcd tôi thấy vậy bèn ăn giúp cho một số ngày. Quả là đúng như kiểu đi gánh nước đổ vào lu, gánh không nổi nhờ người gánh phụ một số thùng.

Các bạn ghét tôi thì ghét, gặp những chuyện nầy tôi luôn luôn lên tiếng.
HCD
(< - hết trích email MTC ngày xưa)
--------------------



From: HoangChiCuong <hoan hicuong@yahoo. com>
Date: 8/16/22 9:34 AM (GMT-08:00)
To: Dat Nguyen
Cc:

Subject: Re: Bài toán đố về điểm thi
( Câu hỏi) Câu đố 1:

Một lớp học có 43 học sinh cùng làm bài thi.
Bài thi được cho điểm từ 0 đến 10 (số nguyên, không có số lẻ).
Kết quả cuộc thi là:
Tất cả 43 học sinh đều được cao hơn 1 điểm.
Chỉ có 2 học sinh được điểm tối đa là 10 điểm.
Hãy chứng minh rằng có ít nhất 6 học sinh có số điểm bằng nhau.

Trả lời

Câu 1:
Có 41 học sinh điểm từ 2 đến 9 (8 điểm: 2, 3, ..., 9)
Giả sử sỉ số mỗi điểm bằng nhau thì mỗi điểm có 5 học sinh VÀ thừa 1

Thế là ÍT NHẤT có 6...

-------

(câu hỏi) Câu đố 2:

Một du khách đi đến một quốc gia nọ, họ được cho biết rằng trong quốc gia nầy người sinh ở miền Bắc thì luôn luôn gian dối, người sinh ở miền Nam thì luôn luôn thành thật.

Tuy nhiên địa phương nào cũng có người Bắc và người Nam sinh sống và người du khách không biết cách phân biệt người Bắc và người Nam qua giọng nói.

Người du khách vào tiệm muốn mua một món đồ do người miền Nam làm ra (nhưng người bán không biết điều nầy).

Họ cầm một món đồ trên tay, họ phải hỏi người bán thế nào để biết có nên mua hay không?

Trả lời Câu 2:

Đầu bài hơi khó tin/hiểu (đoạn 4: người bán còn không biết xuất xứ của món hàng, sao người mua biết được? Đã biết thì cần gì phải hỏi?)

Nhưng thôi đây là câu hỏi về "ní nuận," thế này nhá:
- Bác ơi, món này có phải "nàm" ở Bắc không?
- "Nàm" ở Bắc đấy cậu, chính tay tôi đi cất hàng đấy.

Hoặc:
- Tui hỏng biếc chú ơi. Tui lấy mối nên hỏng biếc.

😂🥸🙃

cg

HCD: Cám ơn anh Cường, xin gởi các bạn cùng xem.


From: Dat Nguyen <nguyenv gmail. com>
Sent: Tuesday, August 16, 2022 2:48 CH
To: huy017@gmail,com

Subject: Giải câu đố tìm xu giả

Thưa anh Đẳng,

Em xin đóng góp lời giải cho câu đố tìm xu giả.
Cám ơn anh đã gửi những câu đố thật thú vị.

Em Đạt.

Trích câu hỏi của anh Đồng hôm qua.
Gửi đến anh một bài toán đố, nhờ các bạn giải cho vui:

Có 10 chồng bạc cắc giống hệt nhau, mỗi chồng có 10 đồng xu, trong 10 chồng này có một chồng bạc giả, trọng lượng mỗi đồng xu giả chỉ bằng 9 phần 10 của đồng xu thiệt. Làm thế nào chỉ bỏ lên bàn cân một lần để phát hiện ra chồng nào là bạc giả.

Cách giải thứ nhất:

Bỏ lên bàn cân một lần 10 chồng xu.
Ghi nhận trọng lượng của 10 chồng nầy (gọi tắt là trọng lượng chung).
Lấy xuống từng chồng một.
Chồng nào mà khi lấy xuống làm cho trọng lượng trên bàn cân giảm xuống ít hơn 1/10 của trọng lượng chung thì đó là chồng bạc giả.

Cách giải thứ hai:

Giả sử mỗi đồng xu thật nặng 10gram và mỗi đồng xu giả nặng 9gram.
Đánh số 10 chồng xu từ 1 đến 10.
Chồng số 1 thì lấy ra 1 xu, chồng số 2 thì lấy ra 2 xu, …. chồng số 10 thì lấy ra 10 xu. Tất cả có 55 xu được lấy ra.
Bỏ 55 xu nầy lên bàn cân, xem trọng lượng là bao nhiêu (giả sử là X gram).
(550-X) là con số của chồng xu giả.

HCD: Cám ơn Đạt xin gởi đến tất cả bà con mình

---------

From: Dong Duong <dongd ng2349@aol. com>
Date: 8/16/22 6:59 PM (GMT-08:00)

To: huy017@juno,com
Subject: Re: Giải câu đố tìm xu giả

Kính gửi anh Huỳnh Chiếu Đẳng và anh Đạt,

Cám ơn anh Đạt đã giải và hồi báo.
Theo tôi cách giải thứ nhất mỗi lần lấy xuống một chồng là một lần cân, không đúng.
Cách giải thứ hai đúng nhất. Giải thích thêm:

Nếu bỏ 55 xu trên bàn cân một lần, và bàn cân hiện ra 54gr, chồng số 1 là chồng bạc giả, 53 gr là chồng số 2, 52gr là chồng số 3...Lúc tôi đem bài toán này đố cậu cháu nội học lớp sáu (năm nay lên lớp 9), cậu ta giải được ngay trong vòng 15 phút nhưng với phương pháp khác.

Thấy chương trình anh Đẳng vui, học hỏi thêm nhiều kiến thức, làm toán, đọc sách để động não cho trí óc mình hoạt động tránh bệnh Alzheimer lúc về già. Không biết anh Đẳng năm nay bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô, còn tôi sinh năm 1946, tôi đậu tú tài hai ban toán năm 1964, vào Sài gòn học MPC năm 1965 và tình nguyện vào binh chủng không quân năm 1966 cho tới ngày tan hàng rồi vô tù cải tạo..

Thân mến,

Đồng

Dong Duong
Real Estate Broker
DRE # 01342849
Phone: (409) 406-9585
Email: dongduong2349@aol,com

HCD: Cám ơn anh Đồng.

From: Hoai Vu <hoai @gmail. com>
Date: 8/17/22 12:44 AM (GMT-08:00)

To: huy017@gmail,com

Subject: Re: [quanvenduong] FW: Khong nen dung may self checkout tai Walmart, tra loi cau do vui truoc, them 4 cau đo moi, hinh vui

Kính anh Đẳng,

Xin gửi anh câu trả lời cho ba câu hỏi..

1. Câu đố: Có 10 chồng bạc cắc giống hệt nhau, mỗi chồng có 10 đồng xu, trong 10 chồng này có một chồng bạc giả, trọng lượng mỗi đồng xu giả chỉ bằng 9 phần 10 của đồng xu thiệt. Làm thế nào chỉ bỏ lên bàn cân một lần để phát hiện ra chồng nào là bạc giả.

Trả lời

Câu hỏi chỉ có lời giải đáp nếu chúng ta có một cái cân tốt với độ chính xác đủ để phân biệt tiền giả và tiền thật. Lấy bút mực đánh dấu những chồng bạc cắc từ số 1 đến 10. Cả 10 đồng trong chồng số 1 đều đánh dấu số 1, 10 đồng trong chồng thứ 2 đánh dấu số 2, vân vân. Sau đó ta lấy một đồng từ chồng số 1, hai đồng từ chồng số 2, ba đồng từ chồng số 3, vân vân, và cả 10 đồng từ chồng số 10. Tất cả là 55 đồng bạc cắc. Bỏ lên cân và giả sử ta đọc thấy x đơn vị trọng lượng trên cân (540 <= x <= 549). Hiệu số (550 - x ) cho ta biết chồng bạc nào là chồng bạc giả. Nói thí dụ cân cho ta biết trọng lượng của 55 đồng bạc đó là 546 đơn vị, như vậy là hụt mất 4 đơn vị trọng lượng, tất nhiên chồng bạc đánh dấu số 4 là thủ phạm.

2. Câu đố Một lớp học có 43 học sinh cùng làm bài thi. Bài thi được cho điểm từ 0 đến 10 (số nguyên, không có số lẻ). Kết quả cuộc thi là:

Tất cả 43 học sinh đều được cao hơn 1 điểm. Chỉ có 2 học sinh được điểm tối đa là 10 điểm.. Hãy chứng minh rằng có ít nhất 6 học sinh có số

Trả lời

Không học sinh nào dưới 2 điểm, 2 học sinh được 10 điểm. Như vậy là có 41 học sinh từ 2 cho đến 9 điểm, tức là tối đa có 8 nhóm (nhóm 2, 3, ... 9 điểm). Bây giờ hẵng cứ lấy 40 học sinh (tạm bỏ một em ra ngoài) chia cho 8, thương số là 5. Như vậy tối thiểu phải có 5 trong số 40 học sinh có cùng số điểm, bởi vì nếu một nhóm nào đó ít hơn 5 người thì phải có một nhóm nhiều hơn 5 người, tức là 6 trở lên. Trường hợp tệ nhất là có đủ 8 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Một học sinh dư ra (học sinh thứ 41) tất phải nằm trong một trong 8 nhóm đó. Đo đó ta có thể kết luận rằng tối thiểu có 6 học sinh cùng điểm.

Cùng một loại câu đố này, phải có bao nhiêu người trong một buổi họp bạn sao cho ít nhất là có hai người sinh cùng tháng?

3. Câu hỏi: Một du khách đi đến một quốc gia nọ, họ được cho biết rằng trong quốc gia nầy người sinh ở miền Bắc thì luôn luôn gian dối, người sinh ở miền Nam thì luôn luôn thành thật. Tuy nhiên địa phương nào cũng có người Bắc và người Nam sinh sống và người du khách không biết cách phân biệt người Bắc và người Nam qua giọng nói. Người du khách vào tiệm muốn mua một món đồ do người miền Nam làm ra (nhưng người bán không biết điều nầy). Họ cầm một món đồ trên tay, họ phải hỏi người bán thế nào để biết có nên mua hay không?

Trả lời

"Nếu tôi hỏi một người không cùng quê với ông thì người ấy nói món hàng này làm ở trong Nam hay ngoài Bắc?" Nếu câu trả lời là món hàng làm ngoài Bắc thì cứ yên tâm mà mua vì món hàng làm trong Nam. Mặt khác, nếu câu trả lời là món hàng làm trong Nam thì không nên mua, vì hàng làm ngoài Bắc. Coi thì có vẻ ly kỳ, nhưng lời giải thì thật là ... lãng nhách. Nếu ông bán hàng là người miền Nam (thật thà), thì tất ông ta sẽ thuật lại một cách trung thực lời nói dối của người không cùng quê với ông ta. Mặt khác, nếu người bán hàng là người miền Bắc thì ông ta sẽ đảo ngược lời nói thật thà của người không cùng quê với ông ta. Trong cả hai trường hợp, câu trả lời là lời nói dối!

Kính anh,

Hoài

HCD: Cám ơn anh Vũ Xuân Hoài, xin chuyển đến các bạn cùng đọc.\
---------
Sau cùng tôi trả lời câu hỏi dưới đây:


HCD: Thưa các bạn câu hỏi nầy chưa thấy ai trả lời, tôi xin trả lời là trên chiếc tàu có tất cả 3 người: Hai vợ chồng và đứa con gái.

Xin giải thích thêm cho rõ:
1 father: 1 một người làm cha --> một người dàn ông làm chồng và có con (1 người)
2 daughters: 2 người là con gái của gia đình nào đó --> bà mẹ và cô con gái (2 người)
1 couple: 1 cặp vợ chồng --> ông cha và bà mẹ là cặp vợ chồng (không cần thêm người nào nữa)
3 siblings: 3 người là thân nhân với nhau -- > ba người trên là thân nhân nhau (không cần thêm người nào khác)
2 sisters: 2 người làm chị hay làm em gái --> bà mẹ có anh chị em, cô con gái cũng có anh chị hoặc em (cũng không cần thêm người nào khác nữa)

Tóm tắt: Chỉ có hai vợ chồng và cô con gái (3 người) trên tàu.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/00d801d8b363%24b0f378b0%2412da6a10%24%40gmail.com.

Download all attachments as a zip file

Con vit dung kim le ngon tay tri tai bien mach mau nao, tra loi cau hoi vui ky truoc.doc
496.5kB



image001.gif
92B



image002.jpg
82.4kB



image003.jpg
31.6kB



image004.jpg
33.5kB



image005.jpg
48.3kB



image006.jpg
47.8kB


B

Không có nhận xét nào: