Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

ROF Gala: Tình Người cho Quê Nhà - Minh Phượng



Như đã từng thực hiện gần 30 năm qua, buổi Gala gây quỹ của hội Reaching Out Foundation (ROF), với hội trưởng là chị Thanhmy T Nguyen đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2021. Hội ROF đã thường xuyên, đều đặn gửi về VN giúp những cảnh đời ngặt nghèo, bất hạnh trong 29 năm qua. năm nay, trong tình trạng VN bị bệnh dịch hoành hành, người chết không mồ, người sống thiếu ăn, mất việc làm, mất nơi cư ngụ, hội cũng đã nhanh chóng liên lạc, gửi tiền ngay về các nhà thờ, các chùa, những nơi bao nhiêu năm qua từng có người đứng ra cứu giúp cho người nghèo, người gặp cảnh đói khổ, cơ hàn bên VN. Các sơ và các ni cô đã lập tức mua gạo, nước thuốc men, và huy động những người chở quà đi để gửi cứu đói, cứu khổ đến những người khốn cùng nhất hiện giờ bên quê nhà.
<!>
Xin bấm vào file dưới đây để xem một bản tường trình với rất nhiều hình ảnh tiêu biểu của những giúp đỡ từ hội…

Hội ROF cũng có một ban nhạc thiện nguyện, “dã chiến”, đi hát hằng tuần giúp vui tại các viện dưỡng lão tại quận cam, Nam CA, nơi có nhiều cụ già VN….






Buổi Gala được tổ chức năm nay trong khi con “Delta” vẫn còn khiến nhiều tiểu bang như Florida, Texas, Missisipi, Louisinia, Georgia v.v…không đủ giường bệnh cho bệnh nhân bị mắc bệnh dịch. Tuy CA là nơi tương đối ổn, vì lệnh đeo mặt nạ được áp dụng tại nhiều học khu, công sở, nhưng những người chưa chích vẫn còn là mối đe dọa sự trở lại của những sinh hoạt bình thường, nhất là những buổi tụ họp có đông người, ngay cùng một phòng họp … Ngay cả một tháng trước buổi văn nghệ, khi họp với quý anh chị trong BTC của hội để phân công cho ngày Gala, mọi người cũng đã được thông báo là buổi tiệc có thể sẽ phải bị hoãn lại nếu con số người bệnh, vào bệnh viện tăng thêm…


Họp với ROF cho buổi Gala

Đó là lý do mà năm nay, Phượng không dám òn ỉ, kèo nài, kêu gọi ai tham dự cho nhiều, nhất là trước đó không lâu, tin người em bà con bị dịch Covid-19, và đã qua đời vì không được chích ngừa trước đó khiến Phượng cũng bị buồn phiền, lo lắng vô cùng cho sự an nguy của bao nhiêu người dân nghèo bên VN, cá nhân mình mất cả hứng thú hát ca, thơ thẩn….

Thế nhưng cuối cùng Phượng cũng đã mời được cho hội hai bàn gồm một số cựu GS trường QGNT, chị Thơ, thân hữu, con, cháu, và cả học sinh mình đang dạy trong trường nữa. Ai cũng vui vẻ tham dự và đã có một đêm thật vui bên nhau, chia sẻ niềm mến thương, thân thiết…






Tuy không bán được nhiều vé vì nhiều người bận việc (hay sợ con Delta) nên không thể tham dự, nhưng Phượng đã nhận được sự ủng hộ hết sức rộng rãi của Anh Don Le và chị Tammy (Thu Tâm) trong nhóm vi hữu Thơ Văn Chính Trị, và một số thân hữu trên fb (Tiffany Mai Hang Ta , Thang Nguyen , Peter TruongGinny Le) . Những người bạn trên fb này có người P chưa gặp bên ngoài bao giờ, hoặc chỉ gặp một đôi lần lúc đi biểu tình chống bạo hành vì vấn đề kỳ thị chủng tộc như Vivian, Peter, Tiffany và Ginny… Thật không đủ lời, đủ chữ để tri ân những chân tình hiếm có này.

Vô cùng cảm động khi Phượng nhận được hiện kim từ quý cựu giáo sư QGNT, có người Phượng chỉ mới biết sau khi qua bên này như thầy Phạm Trọng Phu và cô Nguyễn thị Hòa (dạy bên Kỹ Thuật). Cả hai mẹ con cô Hòa cũng luôn nhiệt tình đóng góp cho tất cả những công tác từ thiện với P từ hơn chục năm nay…Cô Mai Dung, người dạy tiếng Anh cho Phượng cả hai năm, và đã cho Phượng được hưởng niềm thương mến bao la vô cùng từ mấy chục năm qua (khi mình tình cờ gặp lại cô năm 1983 trong môt buổi tiệc cưới của người anh họ của cô) . Dù không đi được, cô cũng sốt sắng, như bao năm qua, gửi Phượng tấm check để góp giúp cho hội. Thầy Phu tuy không tham dự, vì thầy sợ con Delta quá, nhưng ngay ngày Gala, cũng đã đến một chút xíu, chỉ để trao tận tay Phượng tiền mặt, gửi cho hội. Anh Việt, một người anh đồng môn, học cũng thế. Anh Lê Thiện Phước, một người anh đồng chí hướng, trong tình yêu quê hương cao ngút trời, cũng gửi tặng cho hội dù không tham dự được vì buổi Gala trùng với ngày giỗ của thân mẫu anh .

Hội ROF đã tuyên bố danh sách đóng góp vào ngày Gala và sẽ gửi tất cả số tiền quyên góp được về VN cho những mảnh đời bất hạnh, với những bao gạo, nước cứu đói lúc này và thuốc men cho người đang mắc bệnh…. Hội cũng đã gửi biên nhận donation đến từng quý anh chị em mạnh thường quân.

Tổng số tiền ủng hộ cho hội Phượng nhận được từ quý thầy cô, thân hữu, và gia đình năm nay là 1790$, không kể tiền vé cho hai bàn. Tất cả đã được trao lại cho thủ của quỹ hội ROF.


Năm nay hội ROF đã có được sự ủng hộ của thật nhiều mạnh thường quân trong buổi dạ tiệc gây quỹ. Hội đã thu được khoảng 97,000 $! Sau khi trừ tiền nhà hàng, cùng những phí tổn cần thiết cho buổi Gala, hội còn “lời” được khoảng 75,000$. Cũng may là tất cả các ca sĩ chuyên ngiệp đêm đó đã đồng lòng tình nguyện đóng góp, không nhận bất cứ thù lao nào hết…Xin chân thành cảm ơn quý anh chị ca, nhạc sĩ. Xin chúc mừng chị Thanh Mỹ, và mong là những người nghèo khổ bên VN sẽ có thêm được sự giúp đỡ thiết thực trong lúc này và cả về sau.


Chụp hình với Thầy Sang, Cô Chương và hai con…

Xin cảm ơn cô Trần thị Chương cùng toàn gia đình, cũng như Thầy Nguyễn Lộc Thọ, thật nhiều đã cất công tham dự buổi Gala, và Thầy Phạm Trọng Phu, cũng như cô Nguyễn thị Hoà, cô Hoàng Mai Dung, dù không đến được cũng đã gửi ngân phiếu ủng hộ cho hội thật rộng rãi. Tấm lòng của cô thầy cho em bao nhiêu năm nay vẫn không vơi cạn, khiến em nghe càng thêm thấy mình thật quá mắn may đã được sự tin tưởng, thương mến của cô thầy.

Xin vạn lần cảm tạ anh Don Lê, chị Thu Tâm, anh Phó Thịnh Việt, anh Lê Thiện Phước, Tiffany Mai Hằng, anh Thắng Nguyễn, Trác (Peter Trương) và Ginny Lê, dù không đi dự được, nhưng đã hoan hỷ đóng góp với hết lòng lân mẫn cho người khốn khổ bên quê nhà.


Chụp hình với Thanh Tâm và Gia đình của Helen (học trò Phượng)

Cảm ơn Helen, cô học trò giỏi giang, lễ phép và cả gia đình thật dễ thương, hạnh phúc của em đã đến chung vui, ủng hộ cho hội của cô. Ba Mẹ em thật có phước đã có người con ngoan như em, và em cũng thật có phước đã có được sự thương mến, quan tâm thật khắng khít của ba mẹ, lại còn biết nói, biết đọc tiếng Việt thật giỏi nữa, dù sinh trưởng ở bên này. Cô luôn cảm ơn Trời Phật đã ban cho cô bao niềm vui khi được dạy học, nhất là với những học trò ngoan, giỏi như em.

Cuối cùng, cảm ơn chị Thơ, các con, các cháu, và thân hữu xa gần đã giúp mua vé ủng hộ và tham dự buổi Gala năm nay, dù trong lòng ai cũng còn ….e dè con virus…

Xin chân thành cảm ơn tất cả và xin chúc vạn sự an lành đến toàn gia đình của quý cô thầy, quý anh chị em, Helen và gia đình và xin chúc mọi người luôn đủ đầy sức khoẻ, luôn chan hòa mến thương, hạnh phúc.

Tình người sâu sắc khắp muôn phương
đã gửi trao đi vạn nẻo đường
một chút quà cho quê khốn khổ
lá lành đùm lá rách tang thuơng

Minh Phượng

Không có nhận xét nào: