Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG - Hà Sgn


Gửi các bác, - Cách đây khoảng hai tuần tôi đi theo một đoàn từ thiện, dự lễ khánh thành cây cầu xi măng tại Ấp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.Cầu này do hai chị em nữ Việt kiều tại Fountain Valley, California gửi tặng với số tiền tài trợ là 180 triệu VNĐ để mua vật liệu. Các mạnh thường quân xa gần ủng hộ 140 triệu VNĐ tiền công xây dựng. Cầu khánh thành vào ngày 25-4-2021 có tên là DO FA MI III. Mới nghe cứ tưởng ba nốt nhạc nhưng sự thực không phải vậy. Nhà tài trợ mang họ Đỗ nên DO FA MI IIi có nghĩa là Đỗ Famille III tức là cây cầu thứ 3 do gia đình họ Đỗ tặng.  

<!>                              

 Trước đó đã xây hai cây. Đại diện trong ngày khánh thành có thân sinh hai nữ Việt kiều tham dự. Cầu dài 40m rộng 2m30, bắc ngang một con rạch nhỏ để tạo sự tiện lợi cho các em học sinh hằng ngày đi tới trường. Cầu hình thành cũng nhờ sự tạo duyên của Hòa thượng trụ trì chùa Thiên Thới và Linh mục cha xứ nhà thờ Xuân Hòa tại địa phương. Sư và cha rất vui tính và cởi mở, tuyên bố hai tôn giáo hòa đồng bắt tay nhau giúp cho dân có phương tiên đi lại tạo thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán và các em học sinh đến trường dễ dàng hơn.       

Khánh thành cầu (thượng tọa mắc áo vàng và linh mục mắc áo đen)                     

      
Sau lễ khánh thành là phát học bổng cho 80 học sinh tại địa phương.
Mỗi em nhận được 500.000VNĐ do gia đình họ Đỗ cấp. 
                    
Cha xứ dự cơm trưa (thượng tọa ăn chay nên cáo từ)
Sau khi khánh thành cầu, mọi người được mời dự bữa cơm thân mật. Tôi được hân hạnh ngồi cạnh cha và được nghe cha tâm sự. Cha nói huyện Kế Sách là một huyện tạm gọi là "vùng sâu, vùng xa" trong tỉnh. Huyện rất nghèo. Nhà nhà có vườn cây ăn trái, tưởng rằng cuộc sống khá giả nhưng thật ra rất khổ. Vườn trái cây bị ngập mặn (incursion of sea water) làm cây chết hoặc không có trái. Ngoài ra còn bị thương lái ép giá. Thí dụ như mít chẳng hạn. Mít thiệt ngon mới bán được 7.000đ/kg, còn lại là 5.000đ/kg, dở nữa là 3.000đ/kg nhưng khó kiếm được người mua cho nên cuộc sống bấp bênh. Trong khi đó mít chở lên Saigon bán có giá từ 15.000đ đến 20.000đ/kg.Trong giáo xứ của cha có hai nữ sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng không kiếm được việc làm nên phải đi bán rau và trái cây. Đó là một nghịch lý. 
                Đa số thanh niên nam nữ bỏ lên thành phố làm công nhân, chỉ còn lại ông già, bà cả và trẻ em ở lại. Tuy không chết đói nhưng cũng xác xơ.
                Lại nói về mấy cây cầu xi măng thay cầu khỉ bắng tre hay thân cây dừa. Trước đây có nhóm Việt kiều cựu học sinh CVA đến tỉnh Hậu Giang (Chương Thiện cũ) đưa ra đề nghị xây cầu xi măng thay cầu khỉ cũ. Họ gặp
chính quyền địa phương nhờ hợp tác. Cán bộ ra giá một cây cầu dài khoảng 20m rộng 2m là 800 triệu. Trong số các Việt kiều đó có người là kỹ sư cầu cống, họ nhẩm tính tiền vật liệu và công cán chỉ khoảng trên 200 triêu. Họ gặp đại đức trụ trì chùa ở địa phương. Đại đức nói một cây cầu như vậy chỉ tốn trên 100 triệu, cái giá quá rẻ làm mọi người bất ngờ. Công xây dựng thì vận động bà con đóng góp sức người. Nhưng sau khi hoàn tất Đại đức phải móc hầu bao để "bồi dưỡng" cho bà con có công tiếp tay xây cầu. Sau này các Việt kiều biết tình cảnh như vậy nên tăng tiền từ thiện để chùa khỏi thiệt thòi. Vì vậy nhóm Việt kiều CVA đã xây được trên 40 cây cầu ở tỉnh Hậu Giang. Nếu giao cho chính quyền địa phương thì với số tiến xây 40 cây cầu chỉ xây được 10 cây. 
              Đến đây câu chuyện cũng đã vãn, tiệc cũng đã tàn. Mọi người chia tay. Cha chúc sức khỏe và được mọi sự may mắn. Tôi bắt tay cha và nói chừng nào có cây cầu tiếp theo cha con mình sẽ có dịp gặp lại nhau. Cha ờ một tiếng và nở nụ cười tâm đác làm mọi người cùng vui vẻ cười theo.
                                                                      
Hà Sgn

Không có nhận xét nào: