(Mây Tím trong ngày Quốc Khánh Na Uy, 17/5/2021)
Lời cám ơn và giới thiệu:Ngày 17 tháng 5 vừa qua là ngày Quốc Khánh của Na Uy, quốc gia đã tiếp nhận và cưu mang cho gia đình Mây Tím (MM) cũng như rất nhiều gia đình người Việt Nam tỵ nạn CS từ 40 năm nay.Trong ngày Quốc Khánh ấy, MT thường mặc trang phục truyền thống Na Uy và trang trọng trưng cờ Na Uy trong nhà hay vẫy cờ Na Uy lúc diễn hành trên phố, để tỏ lòng biết ơn đến quốc gia mà MT đã chọn làm quê hương thứ hai, sau biến cuộc 30/4/1975.
<!>
Và cứ mỗi lần mân mê lá cờ Na Uy trong tay, thì hình ảnh của một lá cờ khác, lá cờ nền vàng ba sọc đỏ, lá cờ thân thương trong đời MT lại bùng mạnh lên trong lòng MT. Đó là Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ của quê hương thứ nhất mà cũng là quê hương muôn đời của MT.
MT chợt nhớ mấy năm trước, anh Nguyễn Hà có soạn và đăng trên vài diễn đàn, một bài sưu khảo về nguồn gốc lá cờ vàng ba sọc đỏ. MT xin phép và hân hạnh được đăng lại bài sưu khảo “Quốc Kỳ Việt Nam Qua Các Thời Đại” của anh.
Đọc bài này của tác giả, MT mới biết hình dạng của lá cờ thương kính này thật sự đã bắt đầu từ năm 1890, dưới đời vua Thành Thái, tức là đã xuất hiện hơn 130 năm nay rồi.
Bài sưu khảo này cũng nói lên giá trị lịch sử hơn 200 năm của Quốc Kỳ Việt Nam. Bao nhiêu công lao của tiền nhân, bao nhiêu xương máu của các anh hùng đã hy sinh gìn giữ giang sơn gấm vóc Việt Nam dưới lá cờ thiêng liêng ấy.
Sau biến cuộc 30 tháng 4, 1975, vận nước thay đổi. Tuy mảnh đất hình chữ “S” nằm ven Thái Bình Dương xuất hiện một lá cờ khác, NHƯNG, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tồn tại mãi mãi trong lòng người Miền Nam Việt Nam. Lá cờ vàng thân thương ấy vẫn hùng hồn tung bay phất phới trong mọi thành phố khắp năm châu, từ Mỹ đến Âu, từ Á đến Úc, nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống.
Nguyện cầu một ngày không xa, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại sẽ tung bay phất phới trong ba miền Bắc Trung Nam trên quê hương mình!
MT xin cám ơn tác giả đã bỏ công sưu tầm các tài liệu lịch sử và thu gọn lại thành một bài sưu khảo giá trị, ngắn gọn mà đầy đủ.
Ngoài ra, MT cũng hân hoan giới thiệu một bài phiếm luận khác của anh Nguyễn Hà. Đó là bài “Tiếng Việt Mình Ngộ Quá!”. Qua ngòi bút dí dỏm, tác giả đã ghi lại những đặc thù ngộ nghĩnh trong cách nói chuyện hằng ngày của người Việt mình với nhau. Đọc xong MT mới cảm nhận được tiếng Việt mình phong phú và ... thú vị như thế nào!
Thêm lần nữa, Mây Tím chân thành cám ơn anh Nguyễn Hà, tác giả của hai bài sưu khảo và phiếm luận trên. Xin phép anh cho MT được lưu lại trong trang FB của MT, để các con của MT có cơ hội hiểu về nguồn cội lá cờ vàng lịch sử, cũng như biết thêm về cách xữ dụng chữ Việt trong đời sống hằng ngày. Hai bài viết này là những tài liệu quí giá để lưu truyền cho các thế hệ trẻ mai sau.Sau hết Mây Tím xin chúc anh Nguyễn Hà và quí thân hữu xa gần được bằng an và nhiều sức khỏe.
Thân ái và đa tạ,
Mây Tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét