Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

BAO GIỜ CHUNG MỘT NGỌN CỜ? - Lưu Trọng Văn

 

Cuộc biểu tình trước toà nhà QH Mỹ trên đồi Capitol có nhiều hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ. Câu chuyện nước Mỹ người Mỹ rồi sẽ nhanh chóng ổn thoả giải quyết nhưng lá cờ vàng ba sọc đỏ kia phất lên bên toà QH Mỹ thì liệu đến bao giờ người Việt mới ổn thoả về chung một mối? Cờ vàng ba sọc đỏ của chính thể VNCH kế thừa từ chính phủ của Trần Trọng Kim rồi chính phủ của vua Bảo Đại. Màu vàng tượng trưng cho Quốc gia, ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kì Bắc -Trung-Nam là một nhà, thống nhất một cõi. Vàng là thổ, đỏ là hoả, hoả sinh thổ. Bắc, Trung, Nam liền một cõi thì Quốc gia tồn tại,nhưng tiếc thay vẫn chưa một nhà, nên Quốc gia còn chưa tụ Dân tộc vẫn phân ly, lòng Người Việt vẫn trôi, lạc.

<!>

Một lần tại San Jose, California, gã được mời dự cuộc kỉ niệm 65 năm của những người xa Hà Nội nhưng được dặn là cứ đến muộn 30 phút.

Gã đến muộn theo lời dặn. Khi mọi người đã làm xong thủ tục quy định các cuộc hội họp đó là lễ chào cờ vàng ba sọc đỏ. Gã hiểu những người bạn của gã biết gã xưa nay chỉ chào lá cờ đỏ sao vàng của Quốc gia hiện tại, không muốn làm gã khó xử khi có mặt ở lễ chào cờ vàng ba sọc đỏ.

Gã ngồi, bên một cựu sĩ quan VNCH tóc bạc phơ, đeo cà vạt hình cờ vàng ba sọc đỏ và thấy một người đàn bà vợ của một sĩ quan VNCH đã chết ở trại cải tạo, lấy khăn quàng cổ cũng hình lá cờ vàng ba sọc đỏ nhậm nước mắt khi biết gã là trai Hà Nội: Tôi xa Hà Nội năm tôi 10 tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ tôi hay dắt tôi ra bờ Hồ thả tôi chạy từ đầu cầu Thê Húc đến cuối cầu Thê Húc...

Gã ra về, phía sau là những lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Không ai biết lòng dạ gã quặn thắt đến mức nào. Không ai biết giữa Cali nơi cả triệu Đồng bào của gã, một kẻ xưa nay chỉ chào lá cờ đỏ sao vàng đã lặng lẽ khóc để muốn hoà nước mắt của mình vào nước mắt của người đàn bà xưa nay chỉ chào lá cờ vàng ba sọc đỏ kia.

Hôm nay thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ phất trong cuộc biểu tình ở toà QH Mỹ lòng gã thêm đau đáu câu hỏi: bao giờ bà con Việt mình dù ở bất cứ đâu cũng chung một ngọn cờ?

Lưu Trọng Văn

Không có nhận xét nào: