Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Đại “ân nhân” của ngành truyền thông - Phiếm dị, Đào Nương (Feb 26/2021)



Thật vậy, tổng thống Trump là một đại “ân nhân” của ngành truyền thông.
Trong vòng 4 năm kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống của Hoa Kỳ và ngay cả bây giờ, khi ông đã về khu nghỉ dưỡng với vợ trẻ, ngành truyền thông, truyền thanh, truyền hình, các diễn viên hài, các họa sĩ hí họa hầu như chưa có ai lên tiếng tuyên dương ông. Báo chí Hoa Kỳ không chỉ là .. kẻ thù của nhân dân như ông Trump nhận xét mà lại còn là những kẻ … vong ân. Một thế giới vắng bóng ông Trump là một thế giới… bất thường vì thiếu đề tài.
<!>
Chỉ trong vòng một tháng, Hoa Kỳ mất đi ngoài những cái Tweets của ông Trump còn mất luôn những lời bình loạn của «bình lọan gia» Lou Dobbs của đài Fox News và … kinh khủng nhất là lại mất luôn cái miệng của nhà truyền thông «sát thủ» Rush Limbaugh. Nếu một tháng trước đây, có nằm mơ cũng không thể tin đây là sư thật. Hoa Kỳ ngày nay có khác nào như một đất nước thường xuyên sống trong cảnh … (đại bác đêm đêm dội vào thành phố), bây giờ bỗng dưng tiếng đại bác im bặt, không còn nữa, bổng đâm ra hụt hẩng vì… sự yên lặng … bất thường này. Có thể nào không đây là một hiện thực: một Hoa Kỳ không có tweets của ông Trump, không có tin nổ như tạc đạn của Loo Dobbs, và không có luôn cái miệng dẻo hơn kẹo kéo của Rush Limbaugh ? Bạn có tin nổi không Wow! What a different a month can make!

Trước đây, ngày nào còn ông Trump là cũng có … chuyện mới, xì-căng-đan mới, chuyện hôm qua bỗng trở thành chuyện cũ, good old news. Ông Trump quay truyền thông như trẻ con quay dế. Còn hơn là quay dế vì ít khi ông cho nhân loại được nghỉ ngơi. Trong 4 năm, người dân Hoa Kỳ thức dậy và nhìn thấy gương mặt đắc chí như trẻ con mới nhận được quà mẹ về chợ của ông Trump khi ông tuyên bố lung tung, không đầu, không đuôi là đủ việc làm, việc vui, việc bàn luận cho một ngày trước mặt. Với truyền thông báo chí thì còn gì quí hơn là … có đề tài để mà hành sự. Quí còn hơn ông Hồ quí độc lập tự do là cái chắc.

Là một người viết phiếm cả đời nhưng Đào Nương phải khâm phục óc sáng tạo vô cùng phong phú của ông Trump khi ông lâm vào cảnh cùng tắc biến, biến tắc thông. Hơn bất cứ một « danh nhân » nào trên thế giới. Một người «để đời» được một vài câu là coi như đã đạt. Đến bây giờ thiên hạ không nhớ gì đến bao nhiêu câu chuyện «hay ho» mà Đào Nương tôi đã viết trong 40 năm qua ngoài vài ba cái «nít-nêm» như thiền sư vén váy, tiến sĩ mả mẹ, Chu công Bolsa, chú Chánh chánh chú, bầu để đẻ hay đẻ để bầu…khi viết phiếm. Trong khi đó thì ông Trump, ông có vạn câu nói « để đời ».

Khi cậu Kim Ủn Ỉn khoe là có nút bấm bom nguyên tử ngay tại bàn viết của mình, bấm một cái là có thể bay sang tận Hoa Kỳ thăm ông Trump thì ông Trump phản pháo lại ngay: ông cũng có đồ chơi loại đó vậy. Đồ chơi của ông to và lớn hơn cái của cậu. Và nhất là phóng nhanh hơn cái của cậu là cái chắc, nhóc ạ. Thế là từ đó đến nay, cứ thấy tranh hí họa về cậu Kim ủn ỉn là lại thấy mái tóc vàng hoe của ông Trump bên cạnh. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ông Trump khiến cho nhân loại cười quá xá. Người khoái ông thì vừa cười, vừa sướng. Kẻ ghét ông thì vừa cười vừa xổ nho. Từ khi ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, con số người chết vì tiểu đường, cao máu, cao mở bỗng dưng hạ thấp nhất trong vòng 20 năm qua là vì vậy. Chỉ có trong năm qua, số người chết vì Covid là tăng thôi. Ngày hôm qua, số người thiệt mạng vì Cô Vi lên tới trên nửa triệu người … Người thật, việc thật, không phải là Fake News. Ông Trump ra khỏi tòa Bạch ốc nhưng «Cô Vi» chưa chịu đi chỗ khác chơi như lời ông Trump cam kết với tòan dân, cũng không chịu đi theo ông về hưu. Ừ mà cũng kỳ lạ thiệt. Còn ông Trump thì còn Fake News. Ông Trump hết thì Fake News cũng hết.

Như đã nói, óc sáng tạo của ông Trump rất là phong phú. Theo báo New York Times, trong năm đầu tiên cầm quyền ông Trump đã chỉ mặt, đặt tên cho khoảng 424 nhân vật hay những cơ quan truyền thông, truyền hình đã dám xúc phạm đến ông. Báo Washington Post còn nêu ra những bằng chứng cụ thể ghi nhận được là ông Trump “nói sai sự thật» trung bình là 20 lần mỗi ngày, vị chi trong 4 năm, ông Trump «ba xạo» khoảng 30,000 lần.


The 424 People, Places and Things Donald
Trump Has Insulted on Twitter: A Complete List
https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html

Đào Nương tôi bảo đãm với quí vị rằng «chỉ mặt, đặt tên» không phải là một việc dễ làm. Chỉ mặt đặt tên cho vài trăm người như vậy thì chỉ có «thiên tài» mới làm nổi. Nhưng có tài không, chưa đủ, phải có can đảm hoăc theo nhận xét của nhiều người, ông Trump là người điếc nên không sợ súng. Ông Trump là một ông tổng thống đương nhiệm nhưng ông đã « đánh giá » 5 ông tổng thống khác của Hoa Kỳ còn tại thế là ngu xuẩn, tối tăm, không tử tế, thiếu lương thiện, đạo đức giả, tổng thống tồi nhất … thì nếu không phải là … thiên tài thì là gì ? Không lẽ ông Trump là một người tâm trí không bình thường. Cái khổ là những gì ông Trump nói ra bây giờ đều quay lại … « cắn » ông làm ông đau hơn hoạn.

Khi vừa vào Nhà Trắng, ông Trump đổ tội vụ khủng bố 911 là do ông Bush con dỡ ẹt (the WTC came down during his watch) cho đến khi vụ Covid xảy ra thì ông Trump nhất định ông không dỡ ẹt mà đó là do Trung Cộng gửi sang Hoa Kỳ. Do đó, ngày nay, nếu người Mỹ có nửa triệu chết vì Covid thì cũng không phải là trách nhiệm của ông và dĩ nhiên là ông không có lỗi gì cả. Ngay cả ông Bush «cha» ông Trump cũng không tha. Tuy không phải là người nhiều chữ nhưng trường hợp Bush «cha» ông Trump bèn chơi chữ. No more bushes. Nước Mỹ không cần thêm nhiều bụi rậm. Ông Bill Clinton là người thiếu hiểu biết, đạo đức giả, ngu xuẩn, được đánh giá quá cao (Bill Clinton, “‘doesn’t know much’”, “hypocrite”, “highly overrated!”, “What Bill did was stupid!). Ông Obama thì chính sách thất bại, thãm họa, yếu kém, tổng thống tệ nhất trong lịch sử (Obama : “failed policies”, “a disaster!”, “Weak!”, “the worst president in U.S. history!”). Riêng ông tân tổng thống Biden thì được ông Trump nhẹ tay hơn, ông chỉ bảo ông Biden là người ngủ mê, không được thông minh (Joe Biden Jr. sleepy Joe, “not very bright”)

Sau 4 năm của một nhiệm kỳ tổng thống, tất cả những gì ông Trump chỉ mặt, đặt tên cho 5 vị tổng thống Hoa Kỳ trước và sau ông lại được thiên hạ «ghép» cho ông Trump: đây là một vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì ngu si, đần độn, thiếu kiến thức (khi cố tình che dấu sư nguy hiểm của Covid-19 , không tin theo những lời cố vấn của các chuyên gia về dịch bệnh khiến ngày nay Hoa Kỳ có 25 triệu người nhiễm Covid, nửa triệu người Mỹ thiệt mang trong vòng 1 năm), gian manh (là tỷ phủ mà trong 10 năm không hề đóng thuế lợi tức, khai phá sản 6 lần, nổi tiếng là giựt tiền người cộng tác), đạo đức giả (có vợ nhưng ngủ vơi đủ loại gái rồi dùng tiền tranh cử thanh toán bị ls riêng Micheal Cohen phanh phui), chính sách ngoại giao gây thảm họa cho vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới: gây chiến tranh thương mại chống Trung Cộng nhưng chỉ «gãi ghẻ» Tập cận Bình mà không đặt vấn đề nhân quyền với Trung Cộng, tìm cách bắt tay với Bắc hàn nhưng khi Bắc hàn tiếp tục phóng hỏa tiễn thì… ông Trump làm thinh, ông Nga Putin nói gì thì ông Trump cũng hít hà tán đồng hay nói theo giọng gái Hà Nội của bác Hồ là ông Trump «đéo dám đụng» Putin ngay cả khi tin tặc tấn công các cơ quan hành chính liên bang Hoa Kỳ nhưng lại nghỉ chơi với toàn thể đồng minh của Hoa Kỳ từ Canada đến toàn cõi Âu châu. Là một Teewter in Chief, ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên (hy vọng là sau cùng) dùng diễn đàn mạng để điều hành chánh phủ tức cai trị dân. Đến khi Tweeter khóa miệng thì ông Trump bị bó tay, không làm gì được, ra khỏi Tòa Bạch ốc không kèn, không trống ! Nếu không phải là người « cố chấp, ngu xuẩn, mê muội , cố đấm ăn xôi » thì ông Trump cũng không phải là người khôn nhanh, khôn liền, biết tiến, biết thoái như những người yểm trợ ông đã nghĩ?

Trong 30 ngày qua, ông già Bẩy Đần (danh xưng mà mấy ông cuồng Trump gọi ông Biden) đã vận hành guồng máy chánh phủ Hoa Kỳ trong danh dự, nghiêm túc mà không một lần «phải» nói xạo, nói láo, vu cáo, gây hấn và nhất là không xử dụng social media để tấn công người bằng một thứ ngôn ngữ bất xứng với chức vị tổng thống. Thế giới ngày nay không còn phải thức dậy và chào đón một ngày mới với những cái Tweets của ông Trump cứ phải “cấu” nhau thật đau để tin rằng đó là sự thật.

Trước ngày 6 tháng 1, năm 2021, trước khi những người yểm trợ ông Trump nổi loạn, tấn công vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ vẫn tự hỏi bao giờ thì ông Trump mới chấm dứt việc rêu rao là cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là gian lận, là bị đánh cắp chỉ vì ông thất cử do đó họ phải… Stop the Steal. Bây giờ tòan thể những ông dân cử Cộng Hòa ngay cả ông Trump đều tuyên bố rằng cuộc nội loạn này là tự phát, không phải ông Trump xúi giuc hoặc là… do chinh đảng Dân Chủ gây ra để hại ông Trump. Những kẻ xâm nhập, đập phá điện Capitol ngày 6 tháng 1 hiện đang đối diện với những bản án khó tránh mà hậu quả đầu tiên là mất công ăn, việc làm và tốn rất nhiều tiền cho luật sư để tự bảo vệ vì ông Trump đã phủ nhận mối liên hệ với họ và ông cũng không làm gì để bảo vệ họ cả. Hầu hết những người này đều chối tội bằng cách khia rằng họ đã hành động theo lời khích động của ông Trump và tin theo lời ông Trump tố cáo là cuộc bầu cử bị đánh cắp, vì đảng Dân Chủ gian lận.

Cho đến hôm nay, hai công ty công nghệ điện toán về bầu cử Dominico và Smartmatic đã kiện những người, những đài TV đã vu cáo họ trong thời gian tranh cử là hai công ty này là «chính danh thủ phạm», đã gian lận, đã ăn cắp phiếu khiến ông Trump thất cử. Những đơn kiện này đòi bồi thường nhiểu tỷ đô la nhưng dù sao cũng chỉ mới đi … vòng ngoài, chưa đụng tới ông Xì Trum.

Riêng tòa án Tối Cao của đất nước này đã bị mấy ông cuồng Trump «luộc» về tội phản bội ông Trump khi cho phép tòa án thành phố Manhatan, tiểu bang New York được quyền «nghiên cứu» giấy tờ “làm ăn” của ông Trump, không chỉ hồ sơ thuế vụ của ông Trump suốt 20 năm qua mà còn… đi xa và đi sâu hơn thế nhiều. Chánh Biện Lý Cyrus Vance đã ra lệnh cho công ty kế toán nhiều năm của ông Trump, công ty Mazars USA, phải giao tất cả khế ước thương mại, tất cả báo cáo tài chánh hàng năm, hàng quí và những báo cáo của các thanh tra độc lập (“any and all statements of financial condition, annual statements, periodic financial reports, and independent auditors’ reports”. Nghe không cũng đã thấy mệt và thương cho ông Xì Trump. Ông sinh năm 1946 đến năm 2024, ông Trump vừa tròn…78 tuổi. Thiên hạ thường lạc quan tếu khi cho rằng thời nay “70 is The New 50”.

Nếu đảng Cộng Hòa đề nghị một cựu tổng thống như ông Trump ra tranh cử vào năm 2024 thì đảng Dân Chủ còn ngần ngại gì mà không đề nghị ông Obama nên hy sinh thêm một lần nữa. Lịch sử Hoa Kỳ chưa hề có việc một cựu tổng thống ra tranh cử lại. Ông Obama sinh năm 1961, đến 2024 ông mới 63 tuổi, chưa đến tuổi ăn tiền già. Một cuộc thư hùng giữa Trump và Obama chắc sẽ hứa hẹn nhiều gây cấn nếu trong 4 năm tới của nhiệm kỳ Biden, ông Trump qua khỏi được các vấn đề pháp lý vì theo báo New York Times, gia đình ông Trump, công ty của ông, con cái của ông hiện nay có khoảng 100 đơn kiện về tư cũng như về công. Có lẽ vì vậy mà hai công ty Dominico và Smartmatic đã “tha” ông Xì Trump lần này? Vì theo các chuyên gia tài chính, ông Trump chỉ là tỷ phú “dổm”, nợ nhiều hơn của, chạy xong 100 vụ kiện này, có khi … Thôi rồi còn chi đâu em ơi, Có còn lại chăng dư âm thôi, Men nào bằng men thương đau đây, Hỡi (tiền) sao bỏ ta trong mưa bay…

Điểm qua danh sách 424 người bị ông Trump chê do báo New York Times đưa ra (đính kèm bên dưới) thì chúng ta thấy có đủ 5 ông tổng thống “4 trắng, 1 đen ” (hai ông Bush cha và con, ông bà Clinton, ông “đen” Obama, ông Joe Biden), từ cố chánh án Tối Cao Pháp Viện Ginsburg, nhiều thượng nghị sĩ, nhiều dân biểu, cựu Tổng Giám Đốc CIA, FBI, các tướng lãnh Hoa Kỳ, 200 khoa học gia của cơ quan EPA, 200 viên chức ngọai giao, nhiều bình luận gia, nhiều nhà báo, nhiều tài tử danh tiếng … Theo nhận xét của ông Trump thì tất cả đều là những người không giỏi (stupid) và nhất là không … khôn (not bright). Nhờ ông Trump, không chỉ dân Hoa Kỳ sáng mắt ra mà cả nhân loại cũng sáng mắt ra vì không ngờ “chính khách, nhân vật” của nước Mỹ chỉ là một lũ ngu đần. May mà chúng ta còn có ông Trump. Phải là một người thông minh xuất chúng như thế mới có thể «bịa » 30,000 chuyện trong 4 năm tức 20 lần mỗi ngày. Cũng may mà ngôn ngữ của ông Trump thì quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có từng ấy nên cũng tiện, ông chỉ cần bịa chuyện, khỏi tìm chữ.
Hôm nay là ngày nước Mỹ đã có 50 triệu người được chích ngừa Covid. Hãy mừng chuyện đó đã. Còn chuyện ông Trump thì còn dài dài. Xem hồi sau sẽ rõ.

Đào Nương

Không có nhận xét nào: