Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Chú lợn bỏ trốn tới trước cửa chùa, quỳ gối hàng giờ không chịu đứng lên

lon quy xin tha mang
Nó quỳ bằng hai chân trước hàng tiếng đồng hồ mà không chịu đứng lên.
Chú lợn “thành tâm” cứ quỳ bằng hai chân trước tại cổng chùa nhiều tiếng đồng hồ liên tiếp cho tới khi các nhà sư tới giải thoát cho nó bằng cách tụng kinh.
Động vật là những cá thể sống trên trái đất có cảm xúc như con người. Chúng cũng biết thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình thế nhưng không phải con vật nào cũng biết quỳ lạy trước Đức Phật như một chú lợn được nuôi trong nông trại của ông Huang tại làng Tantou, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngay từ thời điểm xuất hiện, hình ảnh chú lợn cầu sám hối trước cổng chùa đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc những ngày vừa qua.

Sina đưa tin, thứ Ba ngày 24/2, những người dân sinh sống ở Tantou đã rủ nhau tới ngôi chùa trong làng để xem con lợn đang quỳ trước cổng. Được biết, vào thời điểm đó, nhà chùa cũng đang tổ chức một khóa lễ. Theo ghi nhận, chú lợn thành tâm cứ quỳ bằng hai chân trước hàng tiếng đồng hồ liền không chịu đứng lên cho tới khi các nhà sư tới và tụng kinh hướng về phía nó.
Câu chuyện ngay lập tức đã nhận được nhiều lời nhận xét, chia sẻ khác nhau. Bên cạnh suy đoán con lợn này đang đi cầu may đầu năm hoặc xin ăn thì một số khác lại đưa ra lý giải rất khoa học rằng, có thể nó bị mắc căn bệnh liên quan tới thiếu hụt vitamin E nên mới dẫn tới triệu chứng không thể đứng vững bằng 4 chân.
Ông Huang, chủ nhân của con lợn nặng 150kg cho biết, nó đã chạy trốn khỏi chuồng vào sáng ngày 22 trong lúc đang chuẩn bị bắt làm thịt. Ngay sau khi bắt lại, nó vẫn bị làm thịt như dự định. Trước phản đối của dư luận, sau cùng ông Huang mới nhận ra điều mình không nên làm với chú lợn đáng thương này.

lon quy xin tha mang2

Có người phỏng đoán con lợn này bị thiếu hụt vitamin E nên dẫn tới tình trạng không thể đứng bằng 4 chân.

lon quy xin tha mang3

Cuối cùng nó vẫn bị giết mổ làm thịt.
(Nguồn: Daily Mail) Theo: Chi Mai / Trí Thức Trẻ

Con cháu Trư Bát Giới quỳ trước chùa làm lễ

Sư trụ trì ra cổng khai thị, làm lễ “quy y” cho chú ỉn, sau đó cùng các Phật tử niệm Tâm kinh, kinh vừa niệm xong thì chú lợn đứng dậy.
heo quy 1Đài Phượng Hoàng ngày 25/2 đưa tin, hôm qua 24/2 một chú lợn khá to ở huyện Vĩnh Gia thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã đến quỳ trước cổng một ngôi chùa một lúc lâu. Rất nhiều Phật tử và người hiếu kỳ đã dùng điện thoại thông minh quay phim, chụp ảnh và tải lên mạng. Video “Thiên Bồng nguyên soái” quỳ trước cửa chùa đã được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng internet ở Trung Quốc.
heo quy 2Một Phật tử có nick name Hành Tây viết trên trang weibo cá nhân rằng, hôm qua anh cùng người quen lên chùa lễ Phật cầu may đầu năm, dọc đường đến gần ngôi chùa thì có một đàn lợn đi phía trước. Vì đường khá hẹp nên chiếc xe chở những người hành hương vãn cảnh đành lẽo đẽo đi theo chúng, đến gần chùa đường rộng hơn, chiếc xe mới vượt lên trước.
heo quy 3Khi vừa bước xuống xe, Hành Tây vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một chú ỉn đang quỳ 2 chân trước, mặt hướng về cổng chùa. 24/2 là ngày cuối của pháp hội Tam Thiên Phật sám, có rất nhiều tín đồ Phật tử khi ra khỏi cổng chùa đều bắt gặp chú ỉn đang quỳ. Mọi người đều rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Một số vị Phật tử lớn tuổi quay trở lại chùa mời nhà sư trụ trì ra xem sự lạ.
Sư trụ trì ra cổng khai thị, làm lễ “quy y” cho chú ỉn, sau đó cùng các Phật tử niệm Tâm kinh, kinh vừa niệm xong thì chú lợn đứng dậy. Nhưng “Thiên Bồng nguyên soái” không chạy đi nơi khác mà tiến về mộ tháp của một vị hòa thượng rồi quỳ tiếp.
Theo tờ Quang Minh nhật báo, nhiều người tin rằng chú ỉn này là “ỉn thiêng”, hiểu được mọi chuyện. Cũng có người cho rằng chú lợn này vì “thiếu vitamin E” nên chân mềm nhũn không đứng dậy được. Có kẻ thì bảo chú ỉn sắp bị giết nên đến cầu xin Phật Tổ che chở…
Tờ Cổ Thành ngày 25/2 nói rằng, chú ỉn quỳ trước cổng chùa là của một hộ nông dân gần đó nuôi. Mùng 4 Tết chú xổng chuồng xuống núi và sau đó thì xuất hiện cảnh tượng ỉn quỳ trước cổng chùa. Nhưng ngay tối hôm đó, chú ỉn đã bị đưa vào lò mổ.

Video: Chú heo quỳ gối trước cổng chùa

Theo: GDVN/ĐVO

Không có nhận xét nào: