Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2026

Ai Như Là Trăng / Bài viết của thi sĩ Trần Vấn Lệ - Vầng Trăng Nào Có Lỗi (thơ như nguyệt phổ nhạc)


Hôm nay, sau khi nghe bản nhạc “Lăn Qua Lăn Lại” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành phổ thơ thi sĩ Trần Vấn Lệ. N lục lại bản nhạc “Vầng Trăng Nào Có Lỗi”, lại thấy được bài viết này của thi sĩ Trần Vấn Lệ. N đọc lại, thấy cảm động lắm!“Ai Như Là Trăng”, thi sĩ Trần Vấn Lệ viết đã khá lâu rồi, N còn không nhớ là có bài viết này nữa....Xin lỗi anh Lệ nha, em luôn bị thiên hạ nói là vô tư mờ, hihi... bây giờ lại thêm bệnh hay quên nữa, nên em không nhớ chứ không phải bài viết không hay, rất hay -đối với em- nữa là đằng khác. Xin phép anh Lệ cho em gửi đi “Ai Như Là Trăng” nhé
<!>
Hai anh em chúng tôi vẫn chưa bao giờ gặp nhau, chỉ nói chuyện trên phone có vài lần, ấy vậy mà “Tình Thi Sĩ” rất đẹp, rất thơ!
N vẫn chưa in tập thơ nào cả, cho dù N làm hơn nghìn bài thơ, có hơn 300 bài thơ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc.
Cảm ơn anh Lệ đã viết tặng cho em bài viết này nha. Chân thành cảm ơn và cảm kích rất nhiều những bài thơ anh Lệ viết về trăng, ....nhé.
nn
March 24, 2026

Ai Như Là Trăng

Dù trăng tỏ hay trăng mờ,
dù trăng đầy hay trăng khuyết,
dù trăng khuyết rồi tròn,
dù trăng tròn rồi khuyết,

dù mỗi tháng có ba đêm không có trăng,
người ta không ai ghét trăng.
Mặt trời sáng để người ta thấy đường đi.
Mặt trăng sáng, tỏ hay mờ giúp người ta định hướng để đi tới nơi người ta muốn đi.
Trăng cần thiết cho con người hành động nếu người ta không ngủ, hay ngủ sau khi ngắm trăng, hay nhìn trăng để làm thơ, viết nhạc.

Trong xứ sở thái hòa, văn minh, văn hiến, văn hóa, người ta yêu trăng, đem trăng vào văn chương tỏ bày tình tự hoặc thêu dệt nhiều chuyện tình gấm hoa...Người ta gọi trăng là Nguyệt, là Hằng Nga. Trăng vàng người ta gọi là Hoàng Nga. Trăng xanh người ta gọi là Thanh Nga. Trăng đỏ người ta gọi là Hồng Nga. Trăng trắng người ta gọi là Bạch Nga. Nhưng Thiên Nga cũng là một vầng trăng, trên trời, có cánh bay, là một loài chim hiếm quý...

Quách Như Nguyệt là người con gái, đang là đàn bà, họ Quách tên Nguyệt, giống Trăng, nhan sắc nhìn như Vầng Trăng Rằm. Đẹp lắm!

Sanh ra ở Vũng Tầu, hơn một tuổi thì gia đình N dọn vào Sài gòn. Thời còn bé, Nguyệt học trường Phúc Âm ở Khánh Hội, rồi vào Trung Học là học sinh của trường Trưng Vương. Điệu lắm. Tôi thường có mặt trước cổng trường này khi tôi có việc cần đến Bộ Giáo Dục. Tôi không ngắm nghía ai, chỉ thích nhìn cảnh Thảo Cầm Viên và hàng cây cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi không quen biết Nguyệt ở quê nhà (lúc đó Nguyệt còn bé quá mà). Qua Mỹ, qua sau Nguyệt mười lăm năm (1990). Sau đó, hai mươi năm sau, năm 2010; tôi gặp Nguyệt, Quách Như Nguyệt, trên báo. Quách Như Nguyệt làm thơ, bài nào cũng Hay, toàn là thơ Tình - Tự Tình Thi chớ không phải Tự Tình Khúc. Tôi trân trọng thơ của Nguyệt - tác phẩm Quách Như Nguyệt. Tôi tin những bài thơ Nguyệt làm ra đều là Sự Thật Thăng Hoa Kỳ Ảo. Nguyệt kể tôi nghe chuyến về Việt Nam, ra Bắc "nhìn" bà con, thích lắm, thương lắm! Nguyệt mặc quần ngắn, áo T-Shirt. Hai cánh tay Nguyệt tròn lẵn. Nguyệt ngồi nói chuyện với thân nhân, có một con muỗi đáp xuống cánh tay Nguyệt hôn, hít và muốn hút máu Nguyệt.

Nguyệt đã kể tôi nghe: “Năm 1994; sau khi mẹ mất, em và gia đình bà chị, nhỏ em út và cũng là em kế ra ngoài Bắc chơi thăm họ hàng bên mẹ. Đa số dân chúng Việt Nam lúc đó còn khốn khổ, còn nghèo quá! Trên đường đi từ phi trường Nội Bài đến Hải Phòng, em thấy có những con bò ốm đói gầy gò, gầy đến giơ xương! Bò mà cũng thiếu ăn??!! Bò ăn cỏ thôi mà! Mà ngay đến những con muỗi ở ngoài Bắc lúc bấy giờ cũng thế, những con muỗi gầy tong gầy teo, gầy khẳng gầy kheo làm em thấy tội nghiệp tụi nó quá chừng! Tội nghiệp thôi chứ em cũng không dại gì để cho nó cắn em đâu anh ạ. Có một con muỗi đậu trên tay em; hút máu đến no tròn, em đuổi nó đi chứ không giết. ‘Nhìn thấy muỗi ốm nhom ốm nhách, thấy tội nghiệp quá; em muốn ‘donate’ máu mình cho muỗi’, đó chỉ là ý nghĩ thôi...

Vào trong Nam, đến Biên Hòa chơi, kể cho mấy bà chị họ nghe, mấy bả cười lăn cười lộn, thấy lạ quá, đến muỗi mà cũng...thương được à, hahahahaaaaaa...”

Tôi chưa gặp Nguyệt ngoài đời, chỉ thấy hình. Qua hình, thấy Nguyệt tươi tắn, rất tươi, nụ cười tươi như hoa. Nguyệt hay đùa. Giọng cười của Nguyệt nghe như hoa giấy reo...

Những bài thơ của Nguyệt, Quách Như Nguyệt, đẹp tuyệt vời! Nguyệt làm thơ vì thấy Thơ dễ làm đối với Nguyệt. Tôi tán thành ý kiến đó và tôi tự hào có một người bạn thơ đặc biệt - vô tư mà tràn trề tình cảm.

Như Nguyệt giỏi nhiều bộ môn, môn nào cũng là Nghệ Thuật. Tôi thích nhất nghe Nguyệt kể chuyện Du Lịch. N chụp hình rất đẹp! Những tấm hình chụp cảnh, chụp người đều xuất sắc! Tôi thấy Nguyệt thật sự giàu có và xinh đẹp, tiếp thụ nhanh những chuyện diễn ra dọc đường mây trắng... Nguyệt đi gần như khắp nơi trên thế giới. Và đi chỉ là đi chơi... Tôi chỉ phê bình Nguyệt trên lãnh vực Thơ - Thơ Như Nguyệt Hay!

Đứng trước Như Nguyệt tôi nói Nguyệt đẹp quá. Nguyệt vui. Nhận được bài thơ nào Nguyệt gửi cho xem, tôi cũng khen Thơ Hay và Đẹp. Nguyệt vui. Nguyệt biết tôi không nịnh Nguyệt. Nhưng tôi nói như là nịnh nhỉ? Cũng vui và cũng duyên! Chỉ có con muỗi không biết nói. Nguyệt kể tôi nghe một chuyện Quê Hương thật diễm tình. Thơ của Nguyệt cũng thế, nó làm người đọc bối rối rồi bâng khuâng...

Trần Vấn Lệ


Nhạc: Lê Quốc Thắng.  Thơ: Quách Như Nguyệt

VẦNG TRĂNG NÀO CÓ LỖI - thơ Quách Như Nguyệt - phổ nhạc Lê Quốc Thắng

Không có nhận xét nào: