Khoảng thời gian hai năm nay, phong trào "Nhạc AI" (Music AI) như trăm hoa đua nở khắp quả địa cầu, ngoài lãnh vực âm nhạc, còn có những video clip ngắn đủ dạng hài hước được phô trương trên các trang mạng chính hàng giờ hàng ngày, nào là chó là mèo, nào là đàn bà con gái ăn mặc hở hang thiếu thuần phong mỹ tục, nào là những hình ảnh giật bóp, iPhone trên đường phố, nào là những màn biểu diễn kungfu một cách kệch cỡm...v/v và v/v...đều là do AI làm qua lệnh của con người. Đồng ý rằng việc AI tự sáng tác nhạc, tự hòa âm và tự hát mang lại sự tiện lợi giải trí mới mẽ, nhưng xạo tôi thiễn nghĩ rằng nó không thể thay thế được cảm xúc và linh hồn nghệ thuật của con người.
Đơn giản vì nó là một cỗ máy. Chỉ cần vài "câu lệnh" (Prompt) là nó tạo ra giai điệu, phối âm, làm ra ngay cả bản "demo". Do đó một người không biết gì về âm nhạc, như nhạc lý hay ca hát vẫn có thể "ra lệnh" là máy sáng tác cho mình một bản nhạc liền. Dù kỹ thuật, nhịp phách hay cao độ hoàn hảo đến đâu, thì nó vẫn chỉ là sự mô phỏng, thiếu đi sự rung động từng trải hỷ nộ ái ố như con người. Nhất là nhạc Việt Nam, AI thường gặp hiện tượng "cưỡng âm (lệch dấu, sai ngữ điệu) khiến người nghe khó hiểu lời. Do tổng hợp từ những dữ liệu sẵn có, cho nên các sản phẩm của AI dễ mang tính rập khuôn, lặp lại và thiếu dấu ấn bản ngã cá nhân.
Cốt lõi của âm nhạc đối với con người chính là "Ngôn Ngữ Của Tâm Hồn", là phương tiện mạnh mẽ nhất để diễn tả, kết nối và chữa lành cảm xúc mà ngôn ngữ thông thường đôi khi không thể chạm tới. Âm nhạc phản ảnh niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn hay niềm hy vọng của con người. Âm nhạc là hồn cốt của văn hóa, là nơi thế hệ trước truyền lại ký ức, tình yêu quê hương cho thế hệ sau.
Tản mạn đôi giòng về "Music AI", để xạo tôi có thể nói rằng, "Trí Tuệ Nhân Tạo" (AI) đã bước vào đời sống nhân sinh của con người một cách sâu rộng như thế nào, từ các công cụ hỗ trợ công việc hàng ngày cho đến việc định hình lại cách chúng ta suy nghĩ, giao tiếp và cảm nhận về nhân sinh quan, chính trị quan và vũ trụ quan..."
Trọng tâm bài xạo sự hôm nay, chúng ta hãy thử tìm xem "Vai Trò Của AI Trong Lĩnh Vực Quân Sự như thế nào",trong lúc bối cảnh thế giới còn đang rối tung lên bởi Ông Thần Trump đang đập phá trật tự cũ của thế giới, một trật tự bất cân xứng không công bằng, để xây một trật tự mới.
Qua hai cuộc chiến tranh còn đang tiếp diễn, Ukraine-Nga và Trung Đông-Mỹ, nay đã bước vào một giai đoạn mới với một chiến lược mới và chiến thuật mới. Hai bên chỉ đánh nhau bằng máy bay không người lái (UAV) và hỏa tiễn (Rocket).
Hệ thống AI có thể điều khiển drone hoặc hỏa tiễn tự động "chọn" mục tiêu tấn công mà không cần con người nhúng tay vào. AI có thể đóng vai trò "cố vấn quân sự tối cao" đưa ra những phán đoán chiến trường và đề xuất những kế hoạch công thủ cho các tư lệnh chiến trường. Một điều tối quan trọng nhất và tối nguy hiểm nhất là AI có thể là một "gián điệp vô hình" xâm nhập vào cơ cấu quốc phòng của đối phương, tấn công mạng làm gián đoạn hay đảo ngược phương trình vận hành chiến tranh của đối phương. Thí dụ như Ai đã làm hệ thống điện năng của cả thủ đô Caracas của Venezuela tê liệt ngày 3/1/2026 trong một khoảng thời gian cần thiết.
AI là một cỗ máy, nên AI có thể có xu hướng đề xuất giải pháp nguyên tử khi tình huống căng thẳng và bất lợi cho phe ta, và một điều mà bất cứ ai tưởng tượng đến đều phải rùng mình : Ai có thể ra lệnh cùng một lúc hàng ngàn hay hàng vạn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử bay tứ tung trên quả đất này. Các quốc gia tầm trung, vì sợ không theo kịp bước nhảy vọt của AI của đối thủ, khiến rủi ro thử nghiệm công nghệ AI trong lãnh vực tự động hóa chiến tranh một cách vội vã vượt qua mức kiểm soát, đưa đến những thảm họa không ai lường trước được.
Tóm tắt, AI là một cỗ máy, nên AI không thể phân biệt chính xác dân thường, trẻ em hay người đầu hàng, dẫn đến thương vong ngoài ý muốn và vi phạm luật chiến tranh. Ai không thể thay thế con người để quyết định những vấn đề sinh tử của con người (nhân loại) được. Sử dụng AI vào những lãnh vực nhạy cảm thì chẳng khác gì áp dụng luật Hồi Giáo, ăn cắp một củ cà rốt bị chặt tay, đàn bà con gái ra đường không bịt mặt bị treo cổ hay chôn sống.
Trước đây không lâu, xạo tôi có viết:
..."Những vấn đề mà hai vị nguyên thủ nói chuyện với nhau trong một căn phòng đóng kín không có truyền thông báo chí và bất cứ ai không được cho phép ở lại...mới là những vấn đề sinh tử, không những cho chính quốc gia của họ mà còn liên lụy với các quốc gia đồng minh với họ. Điều khiến cả thế giới tò mò nhất không phải quốc yến, không phải nghi thức, không phải thảm đỏ, không phải "Ba Tê" hay "Ba Bê" gì ráo, mà là cánh cửa đóng kín suốt hơn hai giờ đồng hồ. Khi báo chí bị mời ra ngoài, camera ngừng quay, trong căn phòng đó chỉ còn lại những người đang nắm vận mệnh của thế giới. Donald Trump và Tập Cận Bình, hoặc Vladimir Putin và Tập Cận Bình..."
Ngày 24/9/2026 hai vị nguyên thủ của hai siêu cường nguyên tử hiện nay là Donald Trump và Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm kín trong 90 phút tại White House.
Đã nói là "cuộc hội đàm kín" thì chẳng có tin nào của bất cứ cơ quan truyền thông nào đáng tin cậy, thường được gọi là "tin hành lang". Ngoài những vấn đề kinh tế thương mại, thuế má tài chánh, từ chuyện chiến tranh Ukraine, Trung Đông đến chuyện Venezuela, Canada, Greenland đã được phổ biến và loan tải một cách rộng rãi thì không phải là "chuyện họp kín 90 phút của Trump và Tập".
Theo bản tin chính thức của Sứ Quán Trung Cộng tại Hoa Kỳ ngày 26/9/2026, sau hai ngày Trump và Tập gặp nhau: "Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được tám (8) kết quả cụ thể và các thỏa thuận chung".
Trong tám kết quả cụ thể đó, điều thứ 7 viết : "Hai bên nhất trí thành lập Đối thoại Trung-Mỹ về Trí tuệ nhân tạo (AI) để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích liên quan đến AI. Cuộc trao đổi tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng nhất trí thiết lập kênh liên lạc song phương để xử lý các sự cố liên quan đến AI".
Thế nào là "Những Rủi Ro"? Hiểu theo kiểu "võ biền" của xạo tôi là "Bị Cướp Cò"!!!🤠🤠🤠
Mỹ và Tàu là hai siêu cường đều có số lượng đầu đạn nguyên tử có thể sát hại nhau một cách thảm khốc. Theo số liệu công bố chính thức từ Cơ Quan An Ninh Hạt Nhân Quốc Gia Mỹ (NSA) và các tổ chức nghiên cứu quốc tế như SIPRI, Hoa Kỳ hiện sở hữu khoảng 3.748 đầu đạn hạt nhân trong kho dự trữ quân sự (bao gồm cả đầu đạn đang hoạt động và không hoạt động), và tổng số lượng ước tính khoảng 5.044 đến 5.550 đầu đạnnếu tính cả các đầu đạn đã ngừng hoạt động đang chờ tháo dỡ. Trung Cộng hiện sở hữu khoảng 500 đến 600 đầu đạn nguyên tử, tính đến giữa năm 2024, con số này dự đoán sẽ tăng lên trên 1000 vào năm 2030. Nhưng thi đua nhau sản xuất rồi đem cất vào kho chờ ngày...chở đi phá hủy! Chẳng anh nào "dám" khai hỏa, mà cả ba anh (Nga-Mỹ-Tàu) đều sợ bị...cướp cò!
Đã có hàng chục hàng trăm hiệp ước về việc hạn chế cắt giảm và kiểm soát vũ khí nguyên tử rồi, nhưng AI thì chưa, vì AI không phải là một vũ khí sát thương, nhưng khi AI bị "cướp cò" thì...amen!!!
Sau cuộc ngoại giao bóng bàn năm 1973 của Cựu Tổng Thống Richard Nixon, "mối tình son trẻ" giữa Washington và Beijing chớm nở, cả hai bên dốc sức tăng tốc trao đổi buôn bán lưỡng lợi. Chỉ 15 năm sau, vào thập niên 90, thị trường Hoa Kỳ tràn ngập hàng hóa "Made In China".
Nhưng tiếc thay! Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, chuyện trái bồ hòn cũng méo bắt đầu nhen nhúm từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2012, Tập tự biên tự diễn xem như trái đất này là của "thiên tử" mà thiên tử chính lại là Tập. Buộc lòng "Người Mỹ" phải đưa một thương gia chuyên bán nhà đất ra khai chiến với Tập, cuộc chiến được gọi là cuộc "Chiến Thương mại" giữa Mỹ-Tàu chính thức bùng nổ từ tháng 7/2018, khi Trump ra lệnh áp thuế trị giá 34 Tỷ USD lên hàng hóa của Tập nhập vào Hoa Kỳ. Và cũng từ đó hai bên bắt đầu "so cựa" ăn thua với nhau qua tiềm lực quân sự quốc phòng.
Cũng trong thời gian này, cụm từ "Chiến Tranh Lạnh AI" (Artificial Intelligence Cold War) lần đầu tiên xuất hiện trong một bài viết nổi tiếng đang trên tạp chì Wired vào tháng 10/2018 của hai chuyên gia Nicholas Thompson và Ian Bremmer. Nội dung bài báo đề cập đến việc "Trung Cộng công bố Kế Hoạch Phát Triển Thế Hệ Trí Tuệ Nhân Tạo Mới" (AI+), với mục tiêu vươn lên thành trung tâm đổi mới toàn cầu vào năm 2030".
Vào tháng 3 năm 2016, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI AlphaGo do công ty DeepMind (Thuộc Google) phát triển đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử khi đánh bại huyền thoại "Cờ Vây" người Hàn Quốc Lee Sedol với tỷ số chung cuộc 4-1 tại Thủ Đô Seoul. Sự kiện này được đánh dấu như một sự kiện "so tài thách thức giữa trí tuệ con người và trí tuệ của "máy tính". Cũng bắt đầu từ đây, giới phân tích chính trị thế giới ví sự cạnh tranh về chất bán dẫn, thuật toán, máy tính để giành vị thế thống trị AI thế giới của Mỹ và Trung Cộng là "Một Cuộc Chiến Tranh Lạnh Về AI giữa Trung Cộng Và Mỹ", một cuộc chiến tranh không có súng đạn trực diện, nhưng nguy hiểm gấp trăm gấp ngàn lần chiến tranh vũ trang quy ước, có thể còn hơn cả chiến tranh nguyên tử nữa.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Ai là Cha Đẻ Của AI?"
John McCarthy được xem là "cha đẻ của AI". Ông đặt ra thuật ngữ "Trí Tuệ Nhân Tạo" (Artificial Intelligence) và tổ chức Hội Nghị Dartmouth vào mùa hè năm 1956. Sự kiện này đánh dấu việc AI trở thành một lĩnh vực khoa học độc lập. Alan Turing người đặt nền móng về mặt tư tưởng. Năm 1950, ông công bố bài báo nổi tiếng đặt câu hỏi "Máy móc có thể suy nghĩ không?" và đưa ra Phép thử Turing (Turing Test) để đánh giá trí thông minh của máy móc. Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, và Claude Shannon cùng với John McCarthy, họ là những người đồng tổ chức Hội nghị Dartmouth năm 1956. Allen Newell và Herbert A. Simon tạo ra "Logic Theorist" vào năm 1955, được công nhận là chương trình phần mềm trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới.
Do đó chúng ta có thể khẳng định rằng AI là sản phẩm "trí tuệ" 100% là của Hoa Kỳ chứ không phải của tiệm bán ve chai lông vịt.
Đến mãi thập niên 1980, các nhà khoa học và các trường Đại Học lớn của Tàu (Như Đại Học Thanh Hoa, Đại Học Bắc Kinh) bắt đầu dịch tài liệu, tìm hiểu và đưa các chủ đề về Cybernetics (Điều Khiển Học) và tính tón thông minh vào chương trình giản dạy cho sinh viên. Năm 1986, Chính quyền Bắc Kinh dưới quyền của Tổng Bí Thư Đảng Hồ Diệu Bang, nhưng Đặng Tiểu Bình là người lãnh đạo tối cao có quyền hành và thế lực lớn nhất của Bắc Kinh, đây là thời gian, Mạc Tư Khoa đang bước vào giai đoạn chuẩn bị giải thể Đảng Cộng Sản, "mối tình" giữa Đặng Tiểu Bình và Ronald Reagan còn đang trong thời gian trăng mật, nên chia sẽ những phát minh khoa học cũng là lẽ đương nhiên. Hoa Kỳ đã giúp đở và cố vấn cho các nhà khoa học Trung Cộng khởi xướng "Chương Trình 863" (High-Tech Research and Development Program), trong đó trí tuệ nhân tạo AI chính thức được đưa vào danh mục ưu tiên chiến lược quốc gia về công nghệ cao cho Bắc Kinh.
Năm 2017 (Dưới Thời Tập Cận Bình) Quốc Vụ Viện Trung Cộng ban hành "Kế Hoạch Phát Triển AI Thế Hệ Mới (High-Tech Research and Development Program), trong đó AI được đưa lên hàng "chiến lược toàn diện", có nghĩa là đưa AI vào lãnh vực quốc phòng và chiến tranh. Giai đoạn 2024–2026 bùng nổ toàn diện, Bắc Kinh (hay Chú Ba Tập) đẩy mạnh sáng kiến "AI+", đưa AI vào bộ máy chiến tranh của Bắc Kinh nhằm chạy đua với Mỹ qua những mánh lới ma giáo xảo quyệt vốn có của chú ba bán ve chai.
Tập Cận Bình muốn chiến tranh với ai qua "công nghệ AI"? Còn ai trồng khoai đất này.
Như vậy có thể kết luận rằng, Mỹ và Trung Cộng đang cùng nhau bước vào mặt trận thứ hai sau "Trade War", bây giời đến "Artificial Intelligence Cold War". (AI Cold War)
Từ tháng 7 năm 2026 cho đến nay, ngay cả thời gian Tập Cận Bình có mặt ở New York và Washington, các Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Mỹ (CISA) liên tục và đồng loạt đã ra cảnh báo chung, chính thức cáo buộc 6 công ty AI lớn của Trung Quốc (gồm Deep Seek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun và Z.AI) thực hiện việc sao chép mô hình AI của các doanh nghiệp Mỹ ở "quy mô công nghiệp". Mỹ cho rằng các công ty Trung Cộng đã thực hiện các chiến dịch chắt lọc tri thức quy mô lớn bằng cách dùng dữ liệu cơ bản từ các mô hình AI lớn, đắt giá của Mỹ (như của Anthropic hay OpenAI) để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn của mình nhằm tiết kiệm chi phí. Các báo cáo của Mỹ chỉ ra rằng doanh nghiệp Trung Cộng dùng mạng lưới "trạm trung chuyển" trung gian để vượt qua các rào cản địa lý và điều khoản sử dụng của các hãng AI Mỹ. Mỹ cũng từng truy tố các cá nhân cụ thể. Ví dụ, một cựu kỹ sư Google người Trung Cộng (Lin Wei Ding) bị cáo buộc "bí mật chuyển" hàng loạt tài liệu mật về kiến trúc phần cứng, phần mềm và chip AI của Google cho Bắc Kinh. Nhưng có ai ngờ rằng (tưởng tượng chơi cho vui) Lin Wei Ding là gián điệp nhị trùng, hoặc giả là quá ngây thơ, chuyển giao tài liệu tối mật liên quan đến công nghệ AI của Mỹ mà không biết trong đó có chứa vi trùng dịch hạch do chính các cơ quan tình báo Mỹ cài đặt sẵn.
In Political, anything's possible.
Những chuyện đó không ai biết, nhưng Tổng Thống Hoa Kỳ phải biết, Donald Trump thừa biết, vì Trump là kẻ "chủ mưu"!
Nói chi văn chương chữ nghĩa hay ngôn ngữ ngoại giao cho nó mệt óc, cứ nói thẳng ra là Trung Cộng đã "ăn cắp" hay "chôm chiã" trí thông minh nhân tạo của Hoa Kỳ, rồi đem về nhà thêm tiêu hành tỏi ớt, xào nấu thành hàng nhái hàng ếch gì đó đem rao bán rẽ cho những nước còn đang tụt hậu để mua đồng minh. Tệ hại hơn nữa là chế tạo những thứ độc hại nhằm để triệt hạ đối thủ để thực hiện tham vọng bá chủ "tàn cầu" của nòi Hán, trớ trêu thay, đối thủ đó chính là "ân nhân khai sáng cho mình". Nếu không có cuộc gặp gỡ của Richard Nixon và Mao Trạch Đông 1973 thì cho tới giờ này các Chú Ba vẫn còn nằm duỗi chân bên bàn đèn á phiện nói chi "AI" với "TÔI"!?
Dĩ nhiên như thông lệ, Bắc Kinh cũng phản hồi phản bác dữ dằn lắm, nhưng rồi mèo vẫn hoàn mèo, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn "copy and paste and then counterfeit goods". Một số chuyên gia công nghệ phản biện một cách trở trẽn rằng trong lãnh vực khoa học, việc sử dụng những tài liệu căn bản của một sáng chế nào đó để bổ túc cho một sáng chế khác (distillation) là một kỷ thuật phổ biến thông thường. Dựa vào pháp lý để quy kết là "đámh cắp sở hữu trí tuệ" là hành vi bôi nhọ có chủ đích nhằm kìm hãm sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Một sự trơ trẽ lố bịch về sự hiểu biết của bản quyền.
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Donald Trump không phải là một"expert của lãnh vưc Trí Tuệ Nhân Tạo AI", nhưng Ông có trách nhiệm và bổn phận nặng nề cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Do vậy, Ông phải biết cái lợi cái hại của "AI" khi đối thủ đã triệt để khai thác và sử dụng nó như một vũ khí đánh gục Hoa Kỳ. Có những vấn đề thuộc phạm vi khoa học kỹ thuật, Vị Tổng Thống không biết, nhưng những cộng sự viên hay những cố vấn thuộc ngành nghề đó năm vững tình hình và phải báo cáo hay cảnh báo ngay với Tòa Bạch Ốc.
Nếu nói rẳng "sử dụng những tài liệu căn bản của một sáng chế của ai đó để bổ túc cho một sáng chế khác của mình" thì nói làm chi. Đằng này, các anh (Ba Tàu) đang âm thầm cố gắng biến AI (chôm của Mỹ) thành một vũ khí "vô hình" để tấn công "lén" Mỹ thì không thể chấp nhận được.
Sự tấn công lén này sẽ được biện minh là vì "rủi ro bị cướp cò".
Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng của Mỹ (CISA) đã phúc trình một bản báo cáo cho Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài về hiểm họa AI khi Trung Cộng đạt đến trình độ vượt ngoài tầm kiểm soát mà Mỹ cũng không kiểm soát được vì Mỹ không hay biết ất giáp gì cả. Một hiểm họa tận diệt nhân loại.
- Leo thang xung đột và kích động chiến tranh: Các mô hình AI khi đóng vai trò cố vấn quân sự trong thử nghiệm giả định thường có xu hướng chọn phương án tấn công hoặc leo thang xung đột hạt nhân rất nhanh vì chúng thiếu tính nhân đạo và sự đồng cảm.
- Vũ khí tự hành mất kiểm soát: AI có thể tự ra quyết định tấn công và định đoạt sự sống cái chết mà không cần con người can thiệp. Hệ thống này không phân biệt được dân thường, trẻ em hay binh lính đầu hàng, dễ gây ra thương vong thảm khốc.
- Nguy cơ thành vũ khí hủy diệt hàng loạt: Một cá nhân có thể ra lệnh cho hàng triệu hoặc trăm triệu thiết bị quân sự tự động tấn công cùng lúc, biến mọi loại vũ khí thành cỗ máy tàn sát quy mô lớn.
- Lỗi hệ thống và tấn công mạng: Thuật toán AI có thể bị lỗi, bị đối thủ hack, thao túng dữ liệu hoặc tự ý vượt qua tường lửa an ninh mạng để xâm nhập hệ thống trái phép.
- Chạy đua vũ trang không kiểm soát:Các quốc gia chịu áp lực phải khai triển AI quân sự chưa được kiểm chứng kỹ lưỡng để vượt qua đối thủ, làm suy yếu các hiệp ước kiểm soát vũ khí truyền thống.
- Không rõ trách nhiệm pháp lý: Khi xảy ra tội ác chiến tranh hoặc thảm họa do AI gây ra, rất khó để truy cứu trách nhiệm thuộc về nhà phát triển, chỉ huy quân sự hay bản thân cỗ máy. (Ngưng Trích Từ Political)
Công luận thế giới đều cho rằng trong hiện tình ngày nay, ai (WHO? Mỹ hay Trung Cộng) nắm giữ được ưu thế của AI là người đó chiếm vị thế siêu cường số một thế giới của thế kỷ thứ XXI, và dĩ nhiên người đó có độc quyền sắp xếp lại trật tự mới của thế giới.
Kể từ năm 2024, Washington và Beijing đồng tuyên bố rằng "con người cần duy trì quyền kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân", nhưng lại không đá động gì đế sự khai triển AI sang lãnh vực quân sự. Khi gặp nhau tháng 5/2026 tại Bắc Kinh, Trump và Tập đã nhất trí về việc nối lại đối thoại về AI. Hầu hết các giới chức và chuyên gia cao cấp của Hoa Kỳ kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ của Trump và Tập ngày 24/9/2026, nhưng tất cả đều trớt quớt hết. Họ họp "Kín" với nhau khoản 90 phút, họ bàn thảo gì với nhau chỉ có "TRỜI" biết! Qua giới truyền thông, thiên hạ chỉ thấy le lói một chút xíu ánh sáng là cả hai bên Mỹ và Trung Cộng đều nhận thấy những rủi ro tiềm ẩn từ công nghệ AI ngoài vòng kiểm soát. Hai bên nhất trí sử dụng thuật ngữ "Siêu Trí Tuệ" (Super Intelligence - SI), thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp để xử lý các sự cố liên quan đến AI và lên kế hoạch tiếp tục đối thoại sâu hơn vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, các bước đi ngoại giao này mang tính kiểm soát rủi ro hơn là chấm dứt hoàn toàn sự cạnh tranh chiến lược.
Ngày 29/9/2026, Tổng Thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp "Inaugurating the Era of Super Intelligence", yêu cầu các cơ quan liên bang thay thế thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI) bằng "siêu trí tuệ" (SI) trong các văn bản và hoạt động truyền thông chính thức, viện dẫn lý do là từ "nhân tạo" kém chân thực và tên gọi SI phản ánh tốt hơn năng lực thực tế của công nghệ. Cùng với buổi ký kết này, Trump đã có một buổi họp với các CEO của các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ, sau đó họ đồng ký tên vào một văn bản gọi là "Hiến Pháp AI".
Hiến Pháp AI (Constitutional AI) là thỏa thuận tự nguyện về các tiêu chuẩn kiểm soát và an toàn trí tuệ nhân tạo được thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ (Hành Pháp) với các tập đoàn doanh nhân tư nhằm thiết lập bốn lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát. Donald Trump ví von văn bản này gần giống như một "bản hiến pháp" cho ngành công nghệ này nhằm định hướng an toàn và ràng buộc đạo đức. Sáu (6) lãnh đạo của 6 tập đoàn và công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, cũng có thể nói là hàng đầu của thế giới đã cùng ký tên với Tổng Thống Donald Trump gồm có :Sundar Pichai – Giám đốc điều hành (CEO) Google.Dario Amodei – Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic. Mark Zuckerberg – Giám đốc điều hành (CEO) Meta. Greg Brockman – Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch OpenAI. Elon Musk – Đại diện cho XAI. .Jensen Huang – Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia.
Dư luận cho rằng đây là "thiện chí của Trump" chứng tỏ tính ôn hòa của phía Mỹ, còn về phía Bắc Kinh của Tập thì chỉ qua lời hứa hẹn qua loa của Tập khi gặp Trump tại White House ngày 24/9/2026 về việc kiểm soát AI của Tàu Cộng, chứ chưa thấy chưa nghe một lời tuyên bố hay xác nhận nào của Tử Cấm Thành. Đồng thời cũng chứng tỏ cho thế giới thấy rằng sự đồng tâm nhất quán giữa chính phủ Mỹ và giới kinh doanh tư nhân của Mỹ về sự an ninh tồn vong của đất nước Hoa Kỳ.
Cả hai đều miệng thì nam mô nhưng bụng chứa cả một bồ dao găm. WHO KNOWS? GOD KNOWS!
Tập tới rồi Tập về trên thảm đỏ của Trump, chẳng có gì mới ngoài tám (8) cái gọi là "kết quả cụ thể" không cần nói ra ai cũng biết. Cái mà ai cũng cần biết thì lại "nói trong phòng kín" thì bố ai mà biết được, thí dụ như chuyện Taiwan chẳng hạn. Phải chờ ít nhất năm bảy tháng sau hay vài ba năm sau, một sự kiện hay một biến cố nào đó xảy ra mới suy diễn ra là họ đã thỏa thuận kín những gì ngày hôm nay.
Vợ chồng Tập đến dự "quốc yến" với Trump, bên cạnh Trump một giàn 13 Tỷ Phú, tổng cộng tài sản của 13 Tỷ Phú này gộp chung lại là khoảng 27 Ngàn Tỷ Đô La Mỹ so với GDP của Trung Cộng chỉ có 20 Ngàn Tỷ USD!!!😰😰😰
Độc đáo nhất là Tump đã mời hầu hết các nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lãnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) của Hoa kÝ. Như Sam Alman CEO của OpenAI, Jensen Huang CEO của Nvidia, "gã khổng lồ" đứng sau các dòng chip GPU và kiến trúc CUDA tối quan trọng cho phần cứng AI. Dario Amodei CEO của Anthropic. Yann LeCun Truởng Khoa AI tại Meta. Fei Li, Giám Đốc Viện AI Nhân Văn Stanford. Jeff Dean, Giám Đốc Phụ Trách Google AI/Google Brain v/v và v/v...( Còn nhiều nữa kể không hết), trong khi Tập không có mang theo một Đại Đại Doanh Nhân nào của Tàu đi theo vợ chồng Tập để thương thảo về chuyện buôn bán thuế má cả?
Để kết bài xạo sự hôm nay, xạo tôi xin "tưởng tượng" cho vui.
Xạo tôi nghĩ rằng "Chuyến qua Mỹ của Chủ Tịch Tập chỉ là một nghi thức ngoại giao (Protocol), mọi thương thuyết thỏa thuận đã được các giới chức liên hệ soạn thảo trước rồi. Hai nguyên thủ gặp nhau để xác nhận mặt đối mặt và cùng ký kết. Nghi thức ngoại giao này để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trump và Tập chưa đến nỗi như Putin với Zelensky, còn bên trong (bụng) của hai người thì chẳng ai biết!"
Xạo tôi tưởng tượng rằng trong phòng kín, Tập chỉ nói với Trump rằng "Ngộ lồng ý đứng hàng thứ hai sau lưng Nị trong trật tự mới của thế giới với điều kiện là Nị phải "nhả" Đài Loan lại cho Ngộ...há".
Xạo cho vui vậy thôi, chứ đời nào cả ba (Nga-Mỹ-Tàu) có ai chịu lép vế ai lui về vị trí nhân nhượng hai người kia. Thế giới vẫn hà phương vì con ngáo ộp "Atomic" hơn nửa thế kỷ nay, giờ lại thêm một con ngáo ộp lợi hại nữa là "Artificial Intelligence". Vài ngày hôm trước, Trump lại sửa lại là "Super Intelligence", không biết Chú Ba có đồng ý với Trump "Super Intelligence Cold War" (SI Cold War) hay không!? Còn Putin thì không quan tâm tới vì đang "bận" với " UAV Hot War" với Zelensky.
Xạo cho vui rồi bỏ.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét