Ngày thứ bảy 17/10/2026, một ngày địa ngục kinh hoàng của nước Pháp. Khi 550 000 người xuống đường ở nhiều thành phố biểu tình để phản đối "đời sống đắt đỏ", giá xăng dầu tăng, trường học thiếu giáo sư, bịnh viện cũ kỹ.... Nhưng, đám biểu tình đã bị một nhóm phá hoại xen lẫn vào, ra tay đập phá, đốt cháy xe hơi, đốt cháy cơ quan chính quyền và xông vào các cửa hàng để cướp bóc, hôi của.
<!>
Một tên phá hoại đang đập cửa kính tòa nhà chính phủ
Cướp bóc các cửa tiệm
Cảnh cướp bóc, hôi của trong các cửa hàng, làm 1500 tiệm tùng bị thiệt hại và hàng trăm triệu euros tổn thất. 600 cảnh sát bị thương vì bọn trẻ hung hăng chọi đá gạch vào cảnh sát, ngay cả lính cứu hỏa cũng bị tấn công.
Những tên phá hoại này đeo mặt nạ, trùm kính cả người để không bị nhận diện. Đó là những người thuộc nhóm cực tả, được khích động bởi đảng " "Nước Pháp không khuất phục" (La France insoumise).
Ông chủ tịch đảng "Nước Pháp không khuất phục" và đồng bọn vui cười hớn hở khi kéo được đám đông xuống đường
Nhiều nhà chính trị hàng đầu đã lên tiếng tố cáo ông ta (Jean-Luc Mélenchon) là người đã gây nên sự hổn loạn, cướp bóc, phá hoại trong cuộc biểu tình. Ông Mélenchon lúc nào cũng xách động đám trẻ chống phá, đòi hỏi chính phủ phải "cung cấp" mọi thứ cho dân nhiều hơn, phải tăng lương ....
Người dân Pháp càng ngày càng đòi hỏi, họ than thở không có đủ tiền để đi nghỉ hè, không có tiền đi ăn nhà hàng, đi giải trí. Họ biểu tình vì giá xăng dầu tăng...làm như không biết đó là do tình hình bất ổn ở eo biển Hormuz, khiến tàu chở xăng dầu bị kẹt tại chỗ.
Trong khi nước Pháp đang thiếu hụt ngân quỹ, thì các đảng cực tả cứ khuyến khích người dân đòi hỏi thêm quyền lợi. Đó là yêu nước ư ?
Phải nói là từ khi ông François Mitterrand lên làm Tổng thống (1981-1995) 2 nhiệm kỳ 14 năm, nước Pháp bắt đầu xuống dốc. Ông hạ tuổi về hưu từ 65 xuống 60, áp dụng giờ làm việc 35 giờ/ một tuần, 5 tuần lễ nghỉ hè có lương đầy đủ, thu nhận thêm 25% công chức. Ông Mitterrand còn thành lập Bộ Thời Gian Rảnh Rỗi (Ministère du Temps libre) hướng dẫn những thú vui nhàn hạ cho người dân (đi chơi trong rừng, đi dạo bằng xe đạp....).Ngân sách quốc gia bắt đầu thâm hụt trên 3% rồi từ từ tăng lên và từ đó người dân Pháp quen thói hưởng thụ an nhàn, trong khi các nước Âu Châu khác chăm chỉ làm việc....
Nên ngày nay, khi chính phủ muốn tăng tuổi hưu từ 62 lên 64, thì họ cũng rầm rộ biểu tình, nói là không sao làm việc nổi đến tuổi 64. Bên cạnh Pháp, nước Đức phải làm việc đến 66 tuổi và 4 tháng ; Ý, Hòa Lan, Đan Mạch, Hy Lạp làm việc đến 67 tuổi ; Bỉ quốc 66 tuổi....
Dân Pháp quen thói nhàn hạ rồi, cứ đòi chính phủ phải cho thêm. Sinh viên thì cũng được ưu đãi không kém, tiền học phí một năm cấp Cử nhân là 178€, cấp Tiến Sĩ 398€... và bữa ăn chỉ trả 1€ tượng trưng.
Vậy mà vẫn không đủ... Người dân Pháp bị mê hoặc bởi những lãnh tụ mị dân hứa hẹn cho dân hưởng thụ đủ điều.
Luật lệ ở Pháp thì quá bảo vệ người dân, khiến họ lợi dụng. Cảnh sát lỡ tay làm bị thương người biểu tình thì bị đưa ra tòa, cảnh sát bắt giữ bọn phá hoại thì được tòa án thả ra...
Nhìn bọn phá hoại hung hăng đập đổ, đốt cháy ... nếu ở nước nào đó thì cảnh sát đã bắn vào họ, nhưng nước Pháp thì không thể được...chính vì những kẽ hở của luật lệ đó mà bọn cực tả biết và càng tung hoành.
Thực ra, không phải nước Pháp có nhiều người nhập cư hồi giáo nên ra nông nổi. Mà vì luật lệ còn thiếu sót. Phải đổi luật, phải trưng cầu dân ý cho luật pháp nghiêm minh hơn. Như trường hợp nước Đức, nước Ý...người nhập cư rất đông vì dân số già nua, không có đủ nhân công làm việc trong các nhà máy, trong các trang trại chăn nuôi và trồng trọt...nên bắt buộc phải chấp nhận người nhập cư (đạo hồi) nhưng ở Đức ở Ý ở Anh...không có chuyện những người này nổi loạn, phá phách.
Nước Pháp có các lãnh tụ xách động người dân xuống đường, có chủ tịch các công đoàn tuyên truyền, rỉ tai để công nhân bất mãn. Như bà chủ tịch công đoàn CGT này, cứ nghe bà ta chỉ trích chính phủ trong mọi phương diện, cũng đủ làm ta rùng mình.
Chính họ đã xách động người dân biểu tình và chính luật pháp không nghiêm minh đã gây cuộc biến động ngày thứ bảy 17/10/2026
Paris, 18/10/2026
Thanh Vân tường thuật








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét