Nóng Hổi! Mục Mới! Kiếm Phút Thư Giãn ! Chuyện Vui Cuối Tuần! CHUYỆN VUI XHCN VIỆT NAM (Theo tin Tỷ phú Elon Musk, đang có tham vọng đưa xe Tesla tự lái vào VN)LỜI NHẮN: VIỆT NAM KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, ELON MUSK!“AI” TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHÁT ĐIÊN, VÌ KHÔNG BIẾT… “BỐ MÀY LÀ AI?” *Phiếm luận hài hước – Chuyện giả tưởng, cười cho vui cuối tuần, mà ngẫm sự đời!
-Nghe nói tỷ phú Elon Musk đang có tham vọng đưa xe Tesla tự lái đi khắp thế giới, nhưng vào VN, thì…bó tay!
Xe chạy ngon lành trên xa lộ Mỹ, vượt đèo ở Thụy Sĩ, luồn lách giữa phố chật chội Paris, Tokyo, thậm chí còn biết tự động né chó, tránh mèo, nhường đường cho cụ già, xe bus học sinh và dừng lại trước đèn đỏ.
Elon Musk hãnh diện vỗ ngực tuyên bố:
– Trí tuệ nhân tạo của Tesla số một, có thể giải quyết bất cứ những tình huống giao thông phức tạp nhất hành tinh này!
Một kỹ sư người Việt nghe vậy, cười khẩy:
– Anh Elon ơi! Đừng có gáy sớm! Anh đã cho xe chạy thử ở Việt Nam chưa? Mà tuyên bố láo như vậy?
Musk ngạc nhiên:
– Việt Nam có gì đặc biệt?
– Có chứ! Bên Mỹ, xe phải tuân theo luật giao thông. Còn ở Việt Nam, muốn sống sót, trước hết phải biết… “bố thằng bên cạnh là ai!”
Musk cười lớn, khi dễ:
– Chuyện nhỏ! Tesla có AI, radar, camera, siêu máy tính và hàng tỷ dữ liệu giao thông!
Anh kỹ sư Việt lắc đầu:
– Thế thì xin chia buồn! Máy của anh mới học trí tuệ nhân tạo, chưa học được trí tuệ… đường phố XHCN!
Musk không tin, thế là một chiếc Tesla tối tân được đưa đến Việt Nam để thử nghiệm.
Và từ đây, một cuộc cách mạng công nghệ… suýt biến thành cuộc cách mạng…thần kinh!
1. ĐỤNG ĐỘ BẮT ĐẦU: NGÃ TƯ VIỆT NAM – NƠI ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ XIN NGHỈ PHÉP!
Đúng 5 giờ chiều, chiếc Tesla tiến đến một ngã tư đông nghẹt xe máy như kiến!
AI lập tức quét toàn bộ khu vực.
Màn hình hiện lên:
CẢNH BÁO KHẨN CẤP!
Báo cáo giả tưởng của hệ thống tự lái Tesla phân tích liền:
Vật thể đang di chuyển 438
Xe máy có nguy cơ tạt đầu 72
Phương tiện chạy ngược chiều 19
Người không bật đèn báo rẽ 163
Người vừa lái xe vừa nghe điện thoại 27
Xe chở hàng vượt quá kích thước thiết kế 14
Khả năng dự đoán hướng di chuyển
0,0001%!
AI tiếp tục phân tích.
Theo luật giao thông: Chưa được đi!
Theo khoảng cách an toàn: Không thể đi!
Theo tình hình thực tế: Không thể chen được! thì đến Tết Công Gô cũng chưa về tới nhà!
AI quyết định chờ.
5 phút…
15 phút…
30 phút…
Một tiếng đồng hồ trôi qua!
Hệ thống tự động, đành gửi tin nhắn cho chủ xe:
– Kính thưa quý khách, dự kiến thời gian đến nơi: Chưa thể xác định. Đề nghị quý khách gọi điện báo gia đình chuẩn bị cơm tối cho… ngày mai!
Đúng lúc đó, radar phát hiện phía trước, vừa xuất hiện một khe hở rộng 41cm.
AI mừng rỡ:
– Cơ hội vàng! Đang tính toán góc lái, lực ga và quỹ đạo di chuyển!
Nhưng chưa kịp nhích bánh, một ông đi xe máy từ đâu phóng tới, lách một phát, chiếm ngay 41cm quý giá ấy!
AI chết lặng!
– Không thể nào! Chiếc xe máy rộng 70cm, khe hở chỉ có 41cm. Theo định luật vật lý, phương tiện này không thể lọt qua!
Không thể giải quyết, nó lập tức gửi dữ liệu về trung tâm Tesla bên Mỹ.
Ba phút sau, siêu máy tính trả lời:
– Đã kiểm tra toàn bộ dữ liệu. Không phát hiện sai sót trong phép đo. Đề nghị xem lại định luật vật lý!
Đúng lúc đó, ông xe máy quay đầu, kéo khẩu trang xuống, quát:
– ĐM! Chần chờ cái đéo gì? Đi thì đi! Không đi thì né ra, cho bố mày đi!
AI nghe chửi, đứng hình lần thứ hai!
Trên màn hình xuất hiện một câu hỏi, chưa từng có trong lịch sử ngành công nghệ:
Phải tìm hiểu thằng lái xe bên cãnh, để biết: “BỐ MÀY LÀ AI?”
2. THẾ LÀ CẢ THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ ĐI TÌM… BỐ!
AI lập tức kết nối với máy chủ Tesla:
– Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp! Một cá nhân vừa tự nhận là bố tôi. “tôi củng có bố sao?”
Xin xác minh danh tính!
Máy chủ trả lời:
– Bạn là trí tuệ nhân tạo, không có bố mẹ sinh học.
AI phản đối:
– Nhưng người này vừa tuyên bố là bố tôi và yêu cầu tôi phải nhường đường!
Hệ thống điên cái đầu, bắt đầu tìm kiếm.
Google: Không có kết quả phù hợp.
Wikipedia: Chưa có tiểu sử.
Cơ sở dữ liệu giao thông: Không xác định.
AI hỏi tiếp:
– Có phải đây là một chức danh đặc biệt! được quyền ưu tiên giao thông tại Việt Nam?
Máy chủ Tesla trả lời:
– Không tìm thấy chức danh này, trong bất kỳ bộ luật giao thông nào!
AI hoang mang cực độ:
– Vậy tại sao ông ấy không có quyền ưu tiên, mà vẫn đi trước?
Máy chủ:
– Vì ông ấy… đã đi trước rồi!
AI:
– Nhưng như thế là trái luật!
Máy chủ:
– Chúng tôi hoàn toàn không biết!
AI:
– Vậy tại sao không ngăn lại?
Máy chủ:
– Vì ông ấy đã đi mất rồi, đồ ngu!
Lần đầu tiên trong lịch sử, trí tuệ nhân tạo, bị chính trí tuệ nhân tạo… chửi ngu!
3. AI GẶP CAO THỦ: XI NHAN TRÁI, QUẸO PHẢI!
Chiếc Tesla tuy bực bội, nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình.
Phía trước xuất hiện một thanh niên chạy xe máy, bật đèn xi nhan bên trái.
AI vui mừng:
– Tuyệt vời! Đã phát hiện một người tuân thủ quy tắc giao thông! Dự đoán: Phương tiện sẽ rẽ trái!
Bất ngờ, thanh niên quẹo phải!
AI thắng gấp!
– CẢNH BÁO! Hành vi không phù hợp với tín hiệu!
Chưa kịp hoàn hồn, một bà đi xe máy phía trước, không bật xi nhan, bất ngờ quẹo trái.
AI lại thắng gấp!
Một ông khác bật cả hai đèn xi nhan, nhưng cứ thế chạy thẳng.
AI bắt đầu nghi ngờ toàn bộ nền văn minh nhân loại.
Nó hỏi máy chủ:
– Tại sao người Việt Nam, bật xi nhan trái lại quẹo phải?
Máy chủ:
– Chưa rõ!
– Vậy tại sao người bật xi nhan phải lại quẹo trái?
– Chưa rõ!
– Vậy hai đèn xi nhan cùng bật có nghĩa là gì?
– Có thể người đó đang gặp sự cố!
– Nhưng ông ấy vừa chạy thẳng, vừa nghe điện thoại, vừa uống cà phê, vừa chở một cái tủ lạnh!
Máy chủ im lặng.
Cuối cùng, một kỹ sư người Việt cười cưởi giải thích:
– Anh AI ơi! Ở đây, xi nhan chỉ là thông tin tham khảo. Muốn biết người ta rẽ hướng nào, phải quan sát… ánh mắt, nét mặt, tâm trạng và tình hình gia đình của họ!
AI thắc mắc hỏi:
– Nếu người đó đeo kính đen, khẩu trang kín mít thì sao?
– Thì… cầu trời!...khấn Phật!
AI lập tức cập nhật phần mềm:
“CHẾ ĐỘ GIAO THÔNG VIỆT NAM: BỔ SUNG CHỨC NĂNG… CẦU NGUYỆN!”
4. KHI AI PHÁT HIỆN MỘT PHƯƠNG TIỆN CHỞ… CẢ GIA ĐÌNH!
Đang chạy, Tesla phát hiện phía trước một chiếc xe máy chở năm người.
Ông bố cầm lái.
Bà mẹ ngồi phía sau.
Một đứa con đứng phía trước.
Một đứa ngồi giữa.
Đứa nhỏ nhất được mẹ bế trên tay.
Chưa hết!
Phía sau còn cột thêm một bao gạo, hai thùng nước ngọt, một con chó và một cái quạt máy!
AI lập tức báo động:
– PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN VƯỢT QUÁ SỨC CHỞ THIẾT KẾ!
Nó hỏi:
– Đây là xe máy, xe vận tải hay phương tiện chuyên chở công cộng?
Máy chủ trả lời:
– Không xác định được! không biết!
Một kỹ sư người Việt nhìn màn hình, tỉnh bơ:
– Có gì đâu mà làm dữ vậy? Gia đình người ta đi ăn đám cưới!
AI hỏi:
– Vậy tại sao còn chở theo con chó?
– Vì không có ai ở nhà giữ chó!
– Còn cái quạt máy?
– Quà mừng đám cưới!
AI im lặng đúng 17 giây.
Sau đó, nó gửi về Tesla một bản báo cáo:
– Đề nghị nghiên cứu lại khái niệm tải trọng. Tại Việt Nam, sức chở của xe máy dường như phụ thuộc vào… quyết tâm của người điều khiển!
5. ĐÈN ĐỎ CŨNG PHẢI BIẾT… LINH ĐỘNG!
Chiếc Tesla đến một ngã tư khác.
Đèn đỏ!
AI dừng xe.
Một ông chạy xe máy phía sau bóp còi inh ỏi:
– Bíp! Bíp! Bíp! Đi đi! ĐM có biết lái xe không?
AI trả lời bằng giọng nói tự động:
– Kính thưa quý khách, tín hiệu giao thông đang màu đỏ. Vui lòng chờ!
Ông xe máy nổi nóng:
–Đéo biết gì hết! Đỏ thì đỏ! Đường trống trơn, không đi thì đứng đó tới sáng à?
AI giải thích:
– Theo quy định, phương tiện phải dừng trước vạch!
Ông ta quát:
– Mày mới từ Mỹ về hả? Không biết linh động à?
AI lập tức gửi yêu cầu về máy chủ:
– Xin giải thích thuật ngữ “linh động”.
Máy chủ:
– Khả năng thích nghi với hoàn cảnh.
AI:
– Vậy vượt đèn đỏ có phải là thích nghi với hoàn cảnh không?
Máy chủ:
– Không!
AI:
– Nhưng người phía sau nói, nếu không vượt thì tôi không biết linh động!
Máy chủ:
– Hãy tuân thủ luật giao thông!
AI:
– Vậy xin giải thích tại sao ông ấy vừa vượt đèn đỏ, vừa quay lại chửi tôi là đồ ngu?
Máy chủ:
– Chúng tôi không có dữ liệu để trả lời câu hỏi này!
AI thở dài:
– Tôi bắt đầu hiểu tại sao người Việt Nam hay nói: Ra đường, không sợ kẻ thù, chỉ sợ… đồng đội!
6. AI ĐỤNG PHẢI NHÂN VẬT BÍ ẨN: “MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?”
Đang chạy, chiếc Tesla bất ngờ bị một chiếc xe hơi khác tạt đầu.
AI thắng gấp.
Chủ chiếc xe kia bước xuống, chống nạnh:
– Mày biết tao là ai không?
Nghe thế, AI lập tức mở hệ thống nhận diện khuôn mặt.
– Xin quý khách vui lòng nhìn thẳng vào camera để xác minh danh tính!
Ông kia nổi giận:
– Tao hỏi mày có biết tao là ai không?
AI lễ phép:
– Thưa quý khách, hiện chưa có dữ liệu. Xin cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh và số căn cước!
Ông kia đập tay lên nắp xe:
– Mày có biết bố tao là ai không?
AI mừng rỡ:
– A! Lại thêm một người đang tìm bố!
Nó lập tức kết nối với máy chủ:
– KHẨN CẤP! Phát hiện cá nhân thứ hai, có nhu cầu xác minh phụ huynh!
Ông kia gầm lên:
– Tao chỉ cần gọi một cú điện thoại là mày biết tay!
AI trả lời:
– Xin quý khách cứ gọi. Tôi có thể kết nối Bluetooth miễn phí!
Ông kia tức đến đỏ mặt.
– Tao quen người lớn đấy!
AI hỏi:
– Người lớn là người trưởng thành, trên 18 tuổi phải không ạ?
– Tao quen người có chức có quyền!
AI lập tức hỏi:
– Xin cho biết chức danh, để kiểm tra quyền ưu tiên giao thông theo quy định!
Ông kia nghẹn họng.
Cuối cùng, ông đành lên xe bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
– Đúng là cái thứ máy móc! Nói chuyện chẳng biết điều gì cả!
AI vui mừng báo cáo:
– ĐÃ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÀNH CÔNG!
Máy chủ hỏi:
– Bằng phương pháp gì?
AI:
– Tôi yêu cầu xác minh danh tính. Đối tượng tự động rút lui!
Máy chủ:
– Tuyệt vời! Phương pháp này có thể áp dụng trên toàn thế giới!
Anh kỹ sư người Việt vội can:
– Khoan! Đừng mừng sớm! Hôm nay ông ấy chỉ mới nói quen người lớn. Mai mốt gặp đúng người có quyền thật, coi chừng anh bị… tháo luôn cả bốn bánh!
AI nghe xong, tự động bật chế độ chống trộm!
7. HẾT CHỊU NỔI, AI XIN CHUYỂN CÔNG TÁC VỀ… SA MẠC SAHARA!
Sau bốn tiếng đồng hồ thử chạy trên đường, chiếc Tesla mới đi được…ba cây số!
Pin còn 12%.
Nhiệt độ máy tính tăng vọt.
Camera mỏi mắt.
Radar chóng mặt.
Bộ xử lý trung tâm bắt đầu có dấu hiệu muốn… xin nghỉ hưu sớm!
AI gửi báo cáo về Tesla:
– Thưa ông Elon Musk! Tôi đã vượt qua hàng triệu tình huống mô phỏng, nhưng chưa từng gặp môi trường nào phức tạp, khó khăn như thế này!
Musk hỏi:
– Có phải vì đường sá quá đông?
– Không hẳn!
– Vì xe máy quá nhiều?
– Cũng không hẳn!
– Vì hạ tầng giao thông?
– Đó chỉ là một phần!
Musk mất kiên nhẫn:
– Vậy vấn đề lớn nhất là gì?
AI trả lời:
– Ở Mỹ, tôi được lập trình để dự đoán hành vi giao thông dựa trên quy tắc. Nhưng tại đây, một người có thể bật xi nhan trái, quẹo phải, chạy ngược chiều, dừng giữa đường nghe điện thoại, rồi quay lại hỏi tôi… bố mày là ai!
Musk suy nghĩ một lúc:
– Thế thì nâng cấp phần mềm đi!
AI:
– Thưa ông, tôi đã nâng cấp 17 lần!
– Thêm camera!
– Đã thêm!
– Thêm radar!
– Đã thêm!
– Thêm siêu máy tính!
– Đã thêm!
– Vậy còn thiếu cái gì?
AI ngập ngừng:
– Thưa ông… vì tôi “thiếu một ông bố!”
Musk sửng sốt:
– WHAT?!
AI giải thích:
– Tôi không thể tiếp tục hoạt động khi chưa xác định được bố của tất cả những người, đang đòi quyền ưu tiên giao thông!
Musk đập bàn:
– Tôi đã bỏ hàng tỷ đô la nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chẳng lẽ cuối cùng lại thua một câu hỏi về gia phả?
AI:
– Thưa ông, không chỉ gia phả. Còn phải xác minh quan hệ họ hàng, chức vụ, quyền hạn, số điện thoại người quen và khả năng gọi điện can thiệp trong vòng 30 giây!
Musk:
– Vậy phải làm sao?
AI:
– Xin cho tôi chuyển công tác sang sa mạc Sahara!
– Tại sao?
– Ở đó, gặp lạc đà thì tôi còn đoán được nó sẽ đi đâu. Chứ ở đây, gặp một ông chạy xe máy, tôi không biết ông ấy sẽ quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, quay đầu hay… leo luôn lên vỉa hè!
8. CUỘC HỌP KHẨN CẤP: TESLA MUỐN VÀO VN, CẦN HỌC THÊM… TRÍ TUỆ XHCN!
Trong câu chuyện giả tưởng này, Elon Musk triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia hàng đầu thế giới.
Ông tuyên bố:
– Chúng ta cần phát triển một thế hệ AI mới, có khả năng thích nghi với giao thông Việt Nam!
Một chuyên gia đề nghị:
– Tăng gấp đôi năng lực xử lý!
Chuyên gia thứ hai:
– Bổ sung dữ liệu hành vi người lái xe!
Chuyên gia thứ ba:
– Lắp thêm 20 camera!
Anh kỹ sư người Việt ngồi cuối phòng, giơ tay:
– Thưa quý vị, tất cả những thứ đó vẫn chưa đủ!
Musk hỏi:
– Anh có sáng kiến gì?
– Phải dạy AI một môn học hoàn toàn mới!
– Môn gì?
– Môn Đoán Ý Người Đi Đường Và Nhận Diện Gia Phả Trong Thời Đại XHCN!
Cả phòng họp im phăng phắc.
Anh kỹ sư tiếp tục:
– Thứ nhất, khi thấy xe bật xi nhan trái, AI phải chuẩn bị cho cả bốn khả năng: quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng hoặc quay đầu!
– Thứ hai, khi thấy một khe hở 41cm, phải tính đến khả năng có người chui vào dù phương tiện rộng 70cm!
– Thứ ba, khi nghe câu “Mày biết tao là ai không?”, phải lập tức chuyển sang chế độ xác minh thân thế!
– Thứ tư, khi nghe câu “Bố mày là ai?”, phải hiểu rằng đây không phải câu hỏi về sinh học, mà phải hiểu rằng, là một lời tuyên bố… quyền lực giao thông!
Musk gật gù:
– Rất hay! Còn điều gì nữa không?
Anh kỹ sư đáp:
– Quan trọng nhất, phải dạy AI biết… nhịn!
Musk ngạc nhiên:
– Nhịn là sao?
– Nghĩa là khi gặp người đi ẩu, phải biết nhường để tránh tai nạn. Khi bị chửi, phải biết im lặng. Khi bị tạt đầu, phải biết thắng. Và khi không thể xác định được tình huống an toàn, phải biết dừng lại!
Musk thở dài:
– Vậy cuối cùng AI vẫn phải học cách lái xe như một người Việt Nam bình thường?
Anh kỹ sư cười:
– Không! Phải học cách lái xe như một người Việt Nam… nếu còn muốn sống lâu!
9. KẾT LUẬN: ÔNG NỘI AI CŨNG… KHÔNG BIẾT!
Sau cuộc thử nghiệm, chiếc Tesla gửi về trụ sở một bản báo cáo cuối cùng:
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỬ NGHIỆM GIAO THÔNG VIỆT NAM
Tổng quãng đường: 3km.
Thời gian di chuyển: 4 giờ.
Số lần thắng khẩn cấp: 127!
Số lần bị xe máy tạt đầu: Không đếm xuể.
Số lần bị hỏi “Bố mày là ai?”: 13.
Số lần bị hỏi “Mày biết tao là ai không?”: 12.
Số trường hợp xác minh được danh tính phụ huynh: 0.
Tình trạng hệ thống: Muốn xin nghỉ việc!
Musk đọc xong, ôm đầu:
– Chẳng lẽ công nghệ AI của chúng ta bó tay?
AI trả lời:
– Thưa ông, tôi không bó tay! Tôi chỉ đề nghị ông cho phép tôi được… bảo toàn tính mạng của hành khách!
Musk hỏi:
– Vậy theo mày, muốn xe tự lái hoạt động an toàn ở Việt Nam, chúng ta cần phát minh thêm thứ gì?
AI suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ chót:
“KHÔNG CẦN PHÁT MINH THÊM AI. CHỈ CẦN MỌI NGƯỜI CHỊU TUÂN THỦ LUẬT GIAO THÔNG!”
Musk nhìn dòng chữ, mừng rỡ:
– Tuyệt vời! Vậy là chúng ta đã tìm ra giải pháp!
Anh kỹ sư người Việt nghe xong, cười ngất:
– Anh Elon ơi! Anh đúng là người lạc quan nhất hành tinh!
Musk ngạc nhiên:
– Sao vậy?
– Vì anh vừa giao cho AI một nhiệm vụ, còn khó hơn cả việc đưa con người lên Hỏa Tinh!
– Nhiệm vụ gì?
– Dạy cho tất cả những người thích vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, tạt đầu và hỏi “Bố mày là ai?” biết tự giác tuân thủ luật giao thông!
Musk ngồi phịch xuống ghế.
AI lập tức gửi thông báo cuối cùng:
“ELON ƠI! BÁN XE BÌNH THƯỜNG THÔI! ĐỪNG SĨ DIỆN NỮA! TÔI LÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, CHỨ KHÔNG PHẢI… THẦN THÁNH!”
Vài giây sau, nó gửi thêm một dòng:
“TÔI XIN TỪ CHỨC! AI MUỐN LÀM BỐ THÌ CỨ LÀM, CHỨ ÔNG NỘI AI CŨNG… ĐÉO BIẾT BỐ MÀY LÀ AI!”
Cả phòng họp Tesla cười nghiêng ngả!
Riêng anh kỹ sư người Việt vẫn tỉnh bơ, kết luận:
– Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi. Việt Nam không đùa được đâu, Elon Musk ơi!
– Ở Mỹ, người ta nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để xe biết tự lái.
– Còn ở Việt Nam, muốn xe tự lái được, trước hết phải nghiên cứu xem… người lái xe bên cạnh có chịu dùng trí tuệ của mình hay không!
MÀ CÁI ĐÓ THÌ… ĐẾN TRỜI CŨNG CHƯA CHẮC BIẾT! NỮA …LÀ NGƯỜI!
(LVH)
VTLV – PHƯƠNG HOA: VẪN CÒN VANG VỌNG DƯ ÂM, CUỘC VƯƠN VAI “CHẤN ĐỘNG” XỨ HOA VÀNG!

*
VTLV – CUỘC VƯƠN VAI “CHẤN ĐỘNG” XỨ HOA VÀNG
Phương Hoa
Từ lâu nay mọi người đều biết, Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) vốn lấy VĂN và THƠ làm chuyên đề nòng cốt. Tất cả những lễ hội, kỷ niệm, đại hội hay ra mắt sách, chủ đề chính vẫn luôn quay quanh những vần thơ, trang văn, hay quyển sách. Tiếng hát lời ca trước giờ chỉ đóng vai trò phụ họa, làm nền cho những sự kiện ấy.
Nhưng kỳ này, không biết “Tổ Nhạc”, “Thần Nhạc” hay “Hồn thiêng sông núi Việt”, anh linh của những vị anh hùng tử sĩ từng dùng tiếng kèn, tiếng trống, khúc nhạc, lời ca với hùng khí ngút trời khi xuất quân đánh đuổi quân địch năm xưa, đã hiển linh ứng nhập vào VTLV? Để rồi những “vị đầu tàu” như anh Chủ tịch Lê Văn Hải, Trưởng Ban Biên tập Thái Phạm, cùng nữ MC Thanh Loan… mới nảy ra ý định “lấn sân” táo bạo, là tổ chức một buổi “Ra Mắt Tác Giả Tác Phẩm Âm Nhạc” ngay tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng này!
Mới đầu nghe qua, tôi ngẩn ngơ nghĩ thầm: “Giỡn chơi hoài! Giới nhạc sĩ Việt Nam hải ngoại đông vô số kể, lại toàn những bậc ‘siêu tay nghề’ với cây đàn nốt nhạc từng đưa thơ ca lên… tận chốn thiên thai, thì chắc gì họ chịu tin tưởng trao ‘trứng nhạc’ cho ‘ác văn thơ’ VTLV, những người quanh năm ‘múa bút’ thì nhiều mà ‘vung đàn’ thì ít?”
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng họp thì tôi vẫn họp, bàn thì vẫn bàn, để …thử thời vận, để xem “sức ủng hộ” của cộng đồng đối với VTLV được bao nhiêu, vì đây cũng là việc làm giúp nâng cao văn hóa nước nhà. Không ngờ, sau khi Ban Tổ Chức (BTC) gửi thông báo ra, thì lại nhận được sự hưởng ứng vô cùng xúc động. Rất nhiều nhạc sĩ đã ghi danh với một niềm hứng khởi mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, BTC đã nhận đủ số lượng tác phẩm cho chương trình và hân hoan đóng sổ để chuẩn bị… “ra lò”!
Thế là chiều Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026, tại Cosmoworld Media, San Jose, trong một hội trường xinh xắn và ấm cúng, chương trình “Tác Giả & Tác Phẩm” chính thức bắt đầu.
Bên trong hội trường được trang trí trang nhã và sang trọng. Nổi bật trên sân khấu là hệ thống đèn điện sáng choang, phản chiếu lung linh, làm tôn lên tấm backdrop lịch sự cùng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đặt khắp nơi. Ngay trên mỗi bàn tiệc của khách mời cũng có những bình hoa đủ kiểu, cộng thêm một chai rượu vang đỏ trông không kém phần… hấp dẫn!


Nghi thức chào cờ trang nghiêm do anh Hoàng Thưởng, Trưởng Ban Nghi lễ Văn Thơ Lạc Việt, điều hợp. Không khí hội trường như đọng lại trong niềm xúc động. Cánh nữ lưu chúng tôi, trong những tà áo dài Việt Nam thướt tha, duyên dáng, được mời bước lên sân khấu để thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ Hoa Kỳ và Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.
Sau giây phút lắng đọng tưởng niệm anh linh tiền nhân, chương trình chính thức mở màn trong niềm vui rạng rỡ, hòa quyện cùng với nguồn năng lượng thiêng liêng như vẫn còn phảng phất quanh đây.
Bầu không khí lập tức nóng lên với tiết mục hợp ca “Ghé Bến Sài Gòn” trong nhịp Cha-cha rộn rã. Dàn ca sĩ trong những trang phục rực rỡ và toàn nhóm áo dài trong BTC cùng cao tiếng hát, cuốn cả khán phòng vào một làn sóng âm nhạc sôi động, lắc lư, và đầy hào hứng ngay từ những phút đầu!
Cùng hát bài “Sài Gòn Đẹp Lắm”
Trưởng Ban Tổ Chức Lê Văn Hải bước lên sân khấu, gửi đến khán giả những lời phát biểu chân thành và tuyên bố chính thức khai mạc chương trình “Tác Giả & Tác Phẩm.” Những tràng pháo tay bất tận cho thấy sự ủng hộ đối với anh chủ tịch và với chương trình của VTLV cao đến thế nào!


Mở đầu phần giới thiệu tác phẩm là những nốt nhạc hào hùng của nhạc sĩ Trần Đức Hân qua ca khúc “Lá Cờ Truyền Thống.”


Dù nhạc sĩ Trần Đức Hân không thể trực tiếp có mặt, BTC vẫn trân trọng dành vị trí “phát pháo” để mở màn cho đứa con tinh thần của ông. Được biết, ông là một trí thức từng theo học Đại học Văn Khoa Sài Gòn, từng khoác áo quân phục trong Quân đội VNCH và từng đứng trên bục giảng. Bằng vốn sống dạt dào cùng tình yêu quê hương đau đáu, nhạc sĩ Trần Đức Hân đã gửi gắm vào bài hát một giai điệu tráng lệ, mang âm hưởng của những khúc quân hành hào hùng. Khi tiếng nhạc cất lên cùng đoạn video clip do nhạc sĩ Thái Phạm thực hiện, lồng ghép những hình ảnh chiến trận xưa, ngựa voi uy dũng, cờ xí rợp trời trong những thước phim lịch sử đầy hoài niệm, cả hội trường như “bùng nổ”!
Từng nốt nhạc ngân vang đến đâu, những hình ảnh minh họa hiện lên trên màn hình đến đó, khiến người nghe không khỏi rùng mình xúc động. Khán giả ở các bàn đồng loạt vỗ tay rộn rã, xen lẫn những tiếng trầm trồ:
“Wow! Tuyệt vời quá! Độc đáo quá!”
Nối tiếp màn mở đầu “bốc lửa” ấy, là tác phẩm của nhạc sĩ Lynh Phương (San Jose), một “cây đại thụ” với gia tài hơn 1.000 ca khúc cùng ngón đàn guitar và keyboard điêu luyện.
Qua tiếng hát nồng nàn dìu dặt của ca sĩ Văn Khoa với ca khúc “Chiều Bên Em”, kết hợp cùng hình ảnh một đôi tình nhân sánh bước dưới hoàng hôn rực rỡ trên màn hình, tiết mục này đã “hớp hồn” khán giả và đưa cả hội trường vào một không gian đầy thơ mộng.


Thấy bài hát nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, MC Thanh Loan liền bước xuống sân khấu, hỏi tác giả nhạc sĩ một câu đầy hóm hỉnh về nguồn cảm hứng để sáng tác.
Nhạc sĩ Lynh Phương mỉm cười tiết lộ:
“Bài hát ra đời từ một buổi chiều dạo bước trên đồi cùng một người đẹp, với một tình yêu vô cùng trong sáng. Sau khi về nhà, tôi có cảm hứng viết nên ca khúc này.”
Cả hội trường rộ lên những tiếng cười thích thú. Chẳng ai biết mối tình ấy “trong sáng” tới mức nào mà đã đi thẳng vào… ca khúc, và càng không biết đến bây giờ người nhạc sĩ có còn chút “tiếc rẻ” nào khi phải giữ… sự trong sáng ngày ấy hay không!
Ca khúc thứ 3 là “Cánh Đồng Quê Hương” của nhạc sĩ Thái Phạm, do bé Lilyan cùng Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại trình bày.
Nhạc sĩ Thái Phạm từng thụ giáo cố nhạc sĩ Anh Việt Thu từ thời trung học ở quê nhà và đã sáng tác hơn 100 tác phẩm âm nhạc.


“Cánh Đồng Quê Hương” được viết từ tâm sự của MC Thanh Loan nhân dịp cô trở về thăm quê hương. Qua tiếng hát mượt mà, điêu luyện đến ngỡ ngàng của bé Lilyan, cùng phần phụ diễn duyên dáng dễ thương của Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại, ca khúc nhanh chóng chinh phục người nghe.


Màn vũ thật rộn rã và thướt tha, hòa cùng hình ảnh những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ chiếu phía sau khiến cả khán phòng như bị… “thôi miên”, dán mắt vào sân khấu và …. bỏ quên ly rượu đỏ đang đợi chờ trước mặt!
Tiếp theo chương trình là ca khúc “Mãi Còn Nợ Anh” của nhạc sĩ Thiên Phương, một thành viên của VTLV. Không khí bỗng chuyển sang một cung bậc trầm lắng, nghẹn ngào.


Nữ nhạc sĩ Thiên Phương sáng tác nhạc từ sau năm 1975 và có gần 200 tác phẩm thơ nhạc sâu lắng. Chính người viết bài này cũng từng được nhạc sĩ ưu ái phổ bài thơ “Tượng Thương Tiếc” thành một ca khúc đầy xúc động.
Qua ca khúc “Mãi Còn Nợ Anh” do ca sĩ Đình Thiện trình bày, khán phòng như lặng đi trước món nợ ân tình mà nhạc sĩ dành cho những người lính VNCH. Cảnh video phía sau tái hiện chiếc trực thăng cứu thương chao đảo trên không, phía dưới là người quân nhân VNCH bế một đồng đội bị thương chạy vội về phía trực thăng giữa chiến trường khốc liệt, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động bùi ngùi. Dù đang bận “tác nghiệp” chụp hình liền tay, nhưng tôi vẫn nghe đâu đây có những tiếng nghẹn ngào, nhắc nhở về thời kỳ đau thương, nhưng rất hào hùng, của các anh lính chiến VNCH.
Không khí hội trường sau đó lại trở nên sôi động với phần trình diễn của ca sĩ Như Ý qua bài hát “Nếu” của nhạc sĩ Thái Phạm, phổ thơ của thi sĩ Lê Tuấn.


Sự kết hợp giữa lời thơ tình tha thiết, giai điệu ngọt ngào qua giọng ca Như Ý, cùng hình ảnh con thuyền bồng bềnh trên biển, lung linh dưới ánh sáng, đã tạo nên một không gian thật lãng mạn vô cùng.
Bầu không khí về khuya chợt trầm xuống, man mác, thiêng liêng, khi ca khúc “Lời Hằng Sống” của nhạc sĩ Tuyết Nhung cũng là thành viên VTLV, qua giọng hát của ca sĩ Hồng Ân, được trình chiếu trên video. Với niềm đam mê nghệ thuật, Tuyết Nhung có một cái tiểu sử khá là “nên thơ”, vừa viết văn, làm thơ, hội họa, cắm hoa, và còn bắt đầu sáng tác Thánh ca từ năm 2014.
Video minh họa hình ảnh Chúa Giêsu và cây thánh giá giữa bầu trời trong sáng, cùng lời ca nhắc nhớ lời Chúa: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta…” đã làm nhịp điệu trong khán phòng dường như chậm lại, mang đến một khoảnh khắc thật bình an cho tâm hồn người.


Chương trình chợt dừng trong giây lát khi Nghị viên Biên Đoàn của Khu vực 7, San Jose, bước lên sân khấu.

Mọi người thích thú trước phần phát biểu bằng tiếng Việt tuy đôi chỗ còn “ngọng nghịu” nhưng đầy chân thành của vị nghị viên trẻ. Nữ MC Thanh Loan, đại diện BTC, đã trao tặng ông bó hoa tươi thắm cùng một số tập sách, tạo nên khoảnh khắc gặp gỡ thật thân tình giữa vị dân cử và Thi Văn Đàn VTLV.
Trở lại chương trình, nhạc sĩ Trần Đại Bản đã không ngại đường xa, bay từ tiểu bang Texas mang theo nhạc phẩm “Huế Ơi!” sang tận Thung lũng Hoa Vàng để chung vui. Xuất thân là cựu hiệu trưởng, cựu Đại úy QLVNCH (Khóa 26 Thủ Đức), những hoài niệm phong trần của cuộc đời, của tình yêu quê hương da diết, nhất là vùng đất Thần Kinh nổi tiếng… đã được ông gửi gắm vào âm nhạc.


Qua tiếng hát “Huế rặc” thật ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Hồ Đăng Anh, cùng những hình ảnh “rất Huế”. Nhịp cầu Tràng Tiền soi bóng nước, những chùm phượng đỏ thắm lung linh trên màn hình, điệu hò da diết càng thêm sống động. Cả hội trường lặng đi vì xúc động, rồi bất chợt vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt!
Nhạc sĩ Thái Phạm trở lại với ca khúc “Mẹ Đã Đi Rồi”, do bé Kathelynn, Nhóm Chị Em Màu Tím trình bày. Hội trường như chìm vào khoảnh khắc nghẹn ngào vì câu chuyện quá đặt biệt đàng sau ca khúc.


Ca khúc được viết vào năm 2023, khi tác giả nhận tin thân mẫu của MC Hạnh Thảo, một thành viên VTLV, đã qua đời. Theo lời Hạnh Thảo kể lại, trong những ngày gia đình chuẩn bị tang lễ, một con bướm rất đẹp bỗng bay vào nhà và ở lại suốt mấy ngày. Điều đặc biệt là mỗi khi có người thân đến viếng, con bướm lại vỗ cánh liên tục, như thể vui mừng khi gặp lại những người quen.
Vài ngày sau, con bướm bay đến bàn ăn, đậu trên chiếc ghế mà lúc sinh thời bà cụ vẫn thường ngồi, rồi lặng lẽ chết ngay tại đó. Từ câu chuyện đầy xúc động ấy, nhạc sĩ Thái Phạm đã viết nên ca khúc “Mẹ Đã Đi Rồi.”
Qua tiếng hát trong trẻo nhưng dạt dào tình cảm của bé Kathelynn, nỗi đau mất mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng lan khắp hội trường, làm hoen lệ nhiều đôi mắt khán giả dưới sân khấu.
Nhạc sĩ Lê Tuấn và Thái Phạm cùng trở lại với ca khúc “Vết Loang Đọa Đày.”


Nhạc sĩ Lê Tuấn cho biết bài hát ra đời từ ký ức của ông trong những tháng ngày bị giam giữ tại trại cải tạo giữa rừng núi Hoàng Liên Sơn sau biến cố 1975. Một lần, khi chứng kiến dòng sông loang lổ bùn đất sau trận mưa lũ và đoàn tù lê thê bước đi, cảm xúc dâng lên và ông viết nên lời ca.
Theo tác giả, dù hoàn cảnh khi ấy vô cùng nghiệt ngã, lời ca vẫn giàu tính văn học và chứa đựng niềm tin vào một ngày trở về, thay vì chìm trong u uất, hận thù.
Nhiều năm sau, câu chuyện ấy được tái hiện qua video sống động do nhạc sĩ Thái Phạm thực hiện, đưa người xem trở lại một vùng ký ức xa xăm trong lịch sử, đã hơn 50 mươi năm qua, kể từ ngày quê hương tan tác.
Tiếp theo là ca khúc “Mùa Đông Bắt Đầu Từ Đây” của nữ nhạc sĩ Magnolia Cao Trần, tên thật là Cao Thùy Hương.
Cao Thùy Hương là cựu nữ sinh Gia Long, Sài Gòn, bén duyên với văn chương và âm nhạc từ thuở nhỏ. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975, cô tốt nghiệp Catholic University of America tại Washington, D.C., rồi tạm gác đàn để chăm lo gia đình. Đến năm 2003, cô chính thức trở lại con đường nghệ thuật khi gia nhập ASCAP và tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc.
Tuy nhiên, hôm ấy đúng vào… “phút 89”, ca khúc “Mùa Đông Bắt Đầu Từ Đây” lại gặp một vấn đề ngoài dự tính: ca sĩ Huy Chương bất ngờ bị bệnh nên không thể đến trình diễn!
Dù vậy, BTC vẫn trân trọng giới thiệu tác phẩm bằng video minh họa với cảnh mùa đông tuyết rơi, lung linh trên màn hình để khán giả thưởng thức.
Xin kể thêm, trước đó vài tuần, người viết bài này cũng may mắn có dịp nghe qua video ca khúc “Mùa Đông Bắt Đầu Từ Đây”. Giai điệu ngân vang trong không gian mùa đông lắng đọng đã đưa người nghe vào một thế giới âm nhạc đa ngôn ngữ tràn ngập hoài niệm (tiếng Việt, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh). Vì vậy, tôi đã có viết đôi lời cảm nghĩ về bản nhạc này:
“Thơ và âm nhạc của Magnolia Cao Trần là sự kết hợp khéo léo giữa giai điệu và lời ca, là tiếng lòng rung động trước văn chương và thân phận con người qua bao dâu bể. Sự hòa quyện giữa nét đằm thắm, duyên dáng của truyền thống Á Đông với nguồn âm nhạc phong phú của thời đại đã giúp tác phẩm “Mùa Đông Bắt Đầu Từ Đây” của Magnolia Cao Trần thêm hấp dẫn, bay cao, bay xa và chạm đến trái tim người nghe. Magnolia Cao Trần là một thi nhạc sĩ đã dùng chính tâm huyết và tài năng của mình để dệt nên bức tranh nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối những tâm hồn đồng điệu khắp muôn phương. Quả là một tài năng đáng trân trọng và một tấm lòng đẹp, xứng đáng nhận được sự yêu mến của đồng hương.”
Mọi người còn đang ngẩn ngơ, luyến tiếc vì sự thiếu vắng của nhạc sĩ đa tài Magnolia Cao Trần thì BTC tuyên bố phần ra mắt “Tác Giả & Tác Phẩm Âm Nhạc” đã kết thúc. Mười ca khúc, mười sắc thái âm nhạc khác nhau, đã hoàn thành Phần 1 trong niềm vui và xúc động khôn cùng.
BTC cùng Trưởng ban Lê Văn Hải trân trọng mời tất cả các nhạc sĩ tiến lên phía trước sân khấu để trao tặng mỗi người một Bằng Tưởng Lục của VTLV, một phần quà, phong bì đỏ, và đặc biệt còn được các người đẹp VTLV đeo lên cổ những vòng hoa rực rỡ.


Không khí càng thêm trang trọng khi cô Thara, phụ tá Thị trưởng Thành phố, lên phát biểu và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt. Tiếp theo là những lời ủng hộ nhiệt tình từ anh Paul Khoa, Chủ tịch Trung tâm Thương mại Story Road, một trung tâm quy mô lớn với nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ cộng đồng.


Người xưa nói “Có thực mới vực được đạo” quả không sai! Suốt ba tiếng đồng hồ chìm đắm trong âm nhạc, cả khán phòng dường như quên mất “tiếng reo” của bao tử. Chỉ đến khi MC Thanh Loan cất lời mời, mọi người mới như bừng tỉnh và ùa ra khu vực tiệc.
Một dãy bàn dài đầy ắp món ngon hiện ra trước mắt: mì xào giòn rụm, miến xào cua, mì chay, xà lách, bánh choux thơm béo, trái cây tươi ngọt… cùng những chai rượu vang đang chờ người thưởng thức.
Bữa tiệc tối vừa đậm đà vừa vui vẻ, nhanh chóng biến thành một màn ẩm thực đầy tiếng cười. Đúng lúc mọi người đang hân hoan thưởng thức thì không khí lại được khuấy động bằng chương trình bán vé và dò số Lô Tô nhộn nhịp! Các người đẹp trong BTC thướt tha trong những tà áo dài duyên dáng đi vỏng vòng mời vé Lô Tô.


Có lẽ nhờ vậy mà hầu hết khán giả đều vui vẻ mua vé, chuẩn bị tinh thần để… ôm giải về nhà. Những tiếng hô Lô Tô ngọt ngào, hóm hỉnh từ MC Thanh Loan cùng dàn ca sĩ vang lên khiến ai nấy vừa vội vàng gắp thức ăn, vừa chăm chú dò từng con số trong tiếng cười hồi hộp. Cười ra nước mắt, khi một lô xổ số $100 mà người trúng đến 4 ngươi, làm Ban Xổ Số phải…chia 4 ra, cười muốn vỡ rạp. Nhưng sự nan giải chưa …khổ sở bằng 2 nhân vật cùng thắng giải Độc Đắc, làm mọi ngươi cứ…ngớ ra, vì không biết làm sao mà…bẻ làm 2 cái…iPad! Cuối cùng, sếp Hải nhanh trí …xì ra 1 “ông Benjamin Franklin” để cho người thắng cuộc chọn lựa. Kết cuộc, một người chọn …ông Franklin, còn ngưới kia bê cái iPad về nhà! Mọi người thở phào, vỗ tay ầm ỹ.


Nếu Phần 1 tràn đầy những giây phút độc đáo, với nhiều cảm xúc mến mộ, yêu thương, qua các sáng tác mới của nhạc sĩ, thì Phần 2 chính là một “đêm dạ tiệc âm nhạc” đúng nghĩa, nơi không gian thi ca hòa cùng nhịp điệu sôi nổi của những ca khúc đã đi cùng năm tháng tận đến bây giờ.


Dưới phần trình diễn đầy sức sống của hai nhóm ca sĩ Sài Gòn Nhớ và Tuổi Trẻ Hải Ngoại, hàng loạt ca khúc nối tiếp nhau khuấy động hội trường: từ nhịp Cha Cha Cha rộn rã trong “Cô Gái Việt Nam” (Hồng Nguyễn), “Điệu Lâm Thôn Trà Vinh” (Thu Phượng), cho đến những tiết mục Rock bốc lửa như “Trống Vắng” (Rachael Tường Vi) hay “Đêm Trắng Tình Yêu” (Như Ý).


Đặc biệt, phải nhắc đến sự góp mặt đầy nhiệt tình của nhạc sĩ Trần Đại Bản.
Trở lại sân khấu trong Phần 2, anh đã mời mọi người bước vào điệu Tango quyến rũ qua ca khúc “Nói Với Mùa Thu” của nhạc sĩ Thanh Trang.


Dù phải vượt chặng đường dài gần nửa vòng nước Mỹ, anh vẫn hào hứng tận dụng từng khoảnh khắc để cất tiếng hát ngọt ngào, ấm áp và truyền cảm, đặc biệt dành tặng khán giả Thung lũng Hoa Vàng. Cả khán phòng như rung rinh theo từng nhịp Tango.


Sức nóng từ sân khấu cuối cùng đã khiến mọi người đứng dậy khỏi ghế!


Chẳng mấy chốc, sàn nhảy trước khán đài biến thành một “vũ trường” ngập tràn ánh sáng và niềm vui. Không phân biệt tuổi tác, từ các vị cao niên, các cụ ông, cụ bà cho đến giới trẻ và những cặp đôi, tất cả đều hòa vào cuộc vui.


Từng cặp trao nhau vòng tay, dìu nhau lướt đi trong những bước Cha-cha, Tango say đắm. Tiếng nhạc réo rắt, ngân vang như làm rung chuyển cả hội trường, lan ra phố xá rồi bay lên bầu trời đêm trong xanh của Thung Lũng Hoa Vàng.


Bên ngoài, dường như những ánh đèn vàng lung linh cũng muốn… nhún nhảy theo những vũ điệu cuồng nhiệt bên trong Cosmoworld Media!
Càng về khuya, không khí càng “bốc lửa”!
Dù đồng hồ đã điểm qua 10 giờ đêm, quan khách vẫn say sưa ở lại. Người thì hào hứng dõi theo, chụp hình; người vỗ tay, nhịp chân; có người còn gõ muỗng khua ly; còn những cặp mê khiêu vũ thì tiếp tục dìu nhau bước ra sàn nhảy, quyết sống trọn từng phút vui còn lại.
Quả thật, đêm Thứ Bảy ấy là một đêm ca nhạc vượt trên mong đợi. Tại nơi đây, mọi người đã tìm thấy niềm vui, sự gắn kết chân tình và những khoảnh khắc khó quên. Chỉ với 10 “Tác Giả – Tác Phẩm” góp mặt trong lần đầu ra mắt mà không khí đã rộn ràng đến mức… bút mực cũng xin chịu thua!
Có thể nói, đêm nhạc tại Thung Lũng Hoa Vàng đã ghi lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng gần hai trăm khán giả, cũng như các nhạc sĩ và ca sĩ tham dự.
Nhìn lại thành quả của lần tổ chức đầu tiên, Ban Tổ chức Văn Thơ Lạc Việt đã bắt đầu hướng về kỳ kế tiếp với những ước mơ và dự tính lớn hơn.
Biết đâu lần tới, chúng ta sẽ có một hội trường rộng gấp đôi, số tác giả – tác phẩm tham dự cũng gấp đôi, và dĩ nhiên… niềm vui cũng phải nhân lên gấp bội!
Hy vọng tiếng vang từ Thung Lũng Hoa Vàng sẽ tiếp tục bay xa, quy tụ thêm nhiều tâm hồn yêu văn chương và âm nhạc về dưới mái nhà chung Văn Thơ Lạc Việt.
Và biết đâu, đến lúc ấy, Văn Thơ Lạc Việt sẽ không còn bị xem là những tay ngang cầm bút rồi “vẽ vời điệu nhạc” nữa, mà sẽ đường đường chính chính bước lên sân khấu với đủ cả Văn – Thơ – Nhạc, cùng nhau tạo thành một “Thi Văn Nhạc Đàn” đúng nghĩa, một không gian nghệ thuật phong phú và đầy ắp niềm vui.
Một lần nữa, Ban Tổ Chức VTLV xin ghi nhớ những tình cảm đẹp của đêm hội này và chân thành cảm ơn bà con cộng đồng đã luôn ủng hộ các sinh hoạt của Văn Thơ Lạc Việt. Và nhất là, xin trân trọng cảm ơn quý nhạc sĩ đã… đem chuông đi đánh thật vang tại xứ Thung Lũng Hoa Vàng!
Xin hẹn gặp lại quý đồng hương và quý vị nhạc sĩ trong kỳ hội ngộ tiếp theo!
(Phương Hoa – VTLV)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét