Liên quan đến vụ việc hai nhà hoạt động Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp bị bắt cóc ở Campuchia rồi cưỡng ép đưa về Việt Nam ngày 18/9/2026.Theo thông tin mới nhất từ hãng tin BBC, gia đình của hai nhà hoạt động này đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Úc, Na Uy, đồng thời đệ đơn cầu cứu khẩn cấp lên Nhóm công tác về mất tích cưỡng bức của Liên Hợp Quốc.Song song đó, đại diện đảng Việt Tân cũng xác nhận đã gửi báo cáo chi tiết sự việc tới Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).
Đây không còn đơn thuần là một vụ án nội bộ mà Bộ Công an Việt Nam có thể tự biên tự diễn theo kịch bản.Việt Nam sẽ phải ra điều trần và giải trình trước các công hàm ngoại giao quốc tế và các ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc.Giới phân tích đánh giá rằng, vì mục tiêu bảo vệ và duy trì chế độ, bộ máy an ninh dưới thời Tô Lâm có thể hành xử bất chấp luật pháp quốc tế để đàn áp người bất đồng chính kiến. Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự bất chấp này lại vô cùng đắt đỏ đối với hình ảnh, uy tín và thể diện quốc gia trên trường quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét