THU VỀ, ĐÔNG TỚI! THỜI ĐIỂM CÓ THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT NHẤT TRONG NĂM! NHIỀU NGƯỜI MẤT MẠNG! GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÔNG NHÀ, GIỮA NƯỚC MỸ: XIN ĐỪNG ĐỂ HỌ TẮT NIỀM HY VỌNG!*Lời kêu gọi của Nhóm Mõ Nhân Ái — Nhóm bền bỉ, 32 năm nối dài bàn tay, nâng đỡ người Người Không Nhà (Homeless!) Mỗi tuần một bữa ăn nóng hổi! đã cung cấp trên hàng ngàn buổi ăn, quần áo vả những vật dụng cần thiết!
<!>
*Chương trình lạ lùng duy nhất, tự hào của Người Việt Tị Nạn, giúp đỡ lại… “Ông Bảo Trợ!” Người Mỹ!
(Lê Văn Hải — Trưởng Nhóm Mõ Nhân ái)
-Khi một cánh cửa khép lại để giữ hơi ấm cho gia đình, ngoài kia vẫn có người chưa biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu.
Giữa những phố xá rực sáng của nước Mỹ, có người tìm chỗ nghỉ dưới gầm cầu, bên bờ lạch, trong chiếc xe cũ hay căn lều không đủ ngăn mưa gió. Trong khi nhiều gia đình quây quần bên bàn ăn, họ phải lo một bữa tối, một đôi vớ khô, một chỗ nằm an toàn.
Đó là những người không nhà — thường được gọi là “homeless”. Nhưng trước khi mang tên một hoàn cảnh, họ là những con người. Họ có tên, có tuổi thơ, có người để thương nhớ. Có người từng đi làm, từng nuôi con, từng đóng thuế; có người là cựu quân nhân; có người còn rất trẻ, và có cả trẻ thơ.
Điều họ đánh mất có thể bắt đầu bằng một việc làm, một người thân, một sức khỏe suy yếu. Rồi đến một ngày, họ mất luôn chiếc chìa khóa mở cửa nhà mình.
Những con số mang khuôn mặt con người
Báo cáo năm 2024 của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) ghi nhận, gần 1 triệu người, con số chính xác là 771.480 người trải qua cảnh không nhà trong một đêm kiểm đếm tháng Giêng, tăng khoảng 18% so với năm 2023. Trong đó có gần 150.000 trẻ em. Đây là số liệu tại một thời điểm của năm 2024, không phải tổng số người từng mất chỗ ở suốt năm hay số liệu năm 2026.
Đằng sau mỗi con số là một đời người cần được nhìn thấy. Một em nhỏ thiếu nơi ngủ an toàn. Một người cao tuổi không còn chỗ nương tựa. Một gia đình phải tìm cách sống qua ngày.
Ngay tại Quận Hạt Santa Clara, cuộc kiểm đếm năm 2025 ghi nhận 14.711 người không nhà. Ở vùng đất nổi tiếng về kỹ thuật và sự giàu có này, hàng ngàn người vẫn chưa có một nơi ở an toàn.
Khảo sát năm 2025 của quận hạt ghi nhận những nguyên nhân chính gồm mất việc hoặc thu nhập, mất người thân hay tan vỡ gia đình, vấn đề sức khỏe, tiền thuê nhà tăng và bị buộc rời chỗ ở. Khoảng 83% các hộ được khảo sát đã cư ngụ tại Santa Clara trước khi trở thành người không nhà.
Những dữ kiện ấy nhắc chúng ta thận trọng với lời phán xét. Không thể nhìn một người nằm bên đường, rồi mặc nhiên kết luận họ lười biếng, nghiện ngập hay không muốn sống tử tế.
Mỗi hoàn cảnh cần được tìm hiểu. Mỗi con người cần được đối xử bằng sự tôn trọng.
Có mái nhà và có bàn tay nâng đỡ
Giải quyết cảnh không nhà cần nhiều hơn việc dọn một khu lều hoặc chuyển người từ con đường này sang con đường khác. Một người có thể biến mất khỏi tầm mắt chúng ta mà vẫn chưa thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
Trong kế hoạch cộng đồng, Quận Hạt Santa Clara kết hợp phòng ngừa mất chỗ ở, nơi tạm trú và nhà ở lâu dài. Quận hạt báo cáo 19.194 người đã có được chỗ ở ổn định từ tháng Giêng 2020 đến hết tháng Sáu 2025. Những kết quả ấy cho thấy sự giúp đỡ có thể thay đổi cuộc sống, dù nhu cầu vẫn rất lớn.
Những giải pháp lâu dài cần thời gian. Còn cái đói và cái lạnh thì không chờ.
Một bữa ăn nóng không thể thay thế mái nhà. Nhưng nó có thể giúp một người qua được hôm nay. Một chiếc mền không giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng. Nhưng với người đang run giữa đêm lạnh, chiếc mền ấy là sự giúp đỡ thiết thực.
Đôi khi, điều nâng một người đứng dậy bắt đầu từ việc họ nhận ra mình vẫn được quan tâm.
Từ người được cưu mang đến người đi cưu mang
Hơn nửa thế kỷ trước, sau biến cố năm 1975, nhiều người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ với hành trang ít ỏi và những mất mát khó kể thành lời. Trong ký ức của cộng đồng, những ngày đầu gây dựng lại cuộc sống gắn liền với sự giúp đỡ của người bảo trợ, nhà thờ, hội thiện nguyện và những gia đình Mỹ.
Có những ân tình được nhớ suốt đời: một chỗ ở tạm, một túi quần áo, một bữa cơm, một bàn tay đưa ra đúng lúc.
Theo thông tin Nhóm Mõ Nhân Ái cung cấp, đến năm 2026, chương trình giúp đỡ người không nhà đã trải qua 32 năm bền bỉ. Tính theo mốc ấy, hành trình bắt đầu khoảng năm 1994 — chưa đầy hai mươi năm sau biến cố 1975.
Đó là một hình ảnh đẹp của cộng đồng Việt tị nạn: từ những người từng cần được cưu mang, nay góp sức nâng đỡ những người thiếu may mắn trên quê hương thứ hai.
Ân tình được trao tiếp. Người nhận hôm qua trở thành người cho hôm nay. Và người được giúp hôm nay biết đâu sẽ có ngày đứng vững, rồi tiếp tục đưa tay giúp một người khác.
Không cần cùng tiếng nói mới hiểu được cái đói. Không cần cùng quê hương mới cảm được nỗi cô đơn. Không cần cùng màu da mới biết một đêm lạnh dài đến mức nào.
Máu chỉ có một sắc đỏ. Đau khổ không phân biệt màu da. Lòng nhân ái nối những con người khác nguồn gốc trong cùng một tình thương.
Ba mươi hai năm giữ lửa tình Người Không Nhà!
Nhóm Mõ Nhân Ái phục vụ người không nhà bằng những bữa ăn nóng trong tuần, đồng thời trao tặng mền, áo lạnh và các vật dụng cần thiết. Khi điều kiện cho phép, nhóm còn giúp một khoản tiền nhỏ để người nhận lo nhu cầu trước mắt.
Giá trị của hành trình ấy nằm ở sự bền bỉ. Một buổi thiện nguyện đáng quý; trở lại giúp đỡ qua năm tháng đòi hỏi sự tận tâm, công sức và sự chung tay của nhiều ân nhân.
Phía sau một phần ăn là người góp tiền, người mua thực phẩm, người nấu nướng, người chuẩn bị, người trao tận tay. Phía sau chiếc áo lạnh là một tấm lòng nghĩ đến người khác khi mùa đông sắp tới.
Có những công việc âm thầm, ít được nhắc tên, nhưng phải có người thực hiện thì bữa ăn mới đến được tay người cần giúp.
Chương trình cũng nhận được những lời khen ngợi từ giới chức địa phương. Sự ghi nhận ấy là nguồn khích lệ; còn ý nghĩa gần gũi nhất của công việc vẫn là giúp một người bớt đói, bớt lạnh và cảm thấy mình còn được quan tâm.
Ba mươi hai năm ấy là một dấu mốc đáng trân trọng của lòng nhân ái trong cộng đồng.
Thu về, đông tới: xin góp một chút, cho tình người thêm hơi ấm!
Mùa lễ cuối năm đang đến. Với nhiều người, đó là mùa đoàn tụ. Với người không nhà, niềm vui quanh mình có thể làm nỗi cô đơn thêm rõ.
Khi những cửa tiệm bắt đầu trang hoàng, khi các gia đình sửa soạn, Lễ Ma, Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, vẫn có người chỉ mong tìm được chỗ tránh mưa, giữ khô bộ quần áo đang mặc và có một bữa ăn trước khi trời tối.
Một lời chào tử tế, một phần ăn trao bằng hai tay, một chiếc áo sạch được lựa chọn chu đáo đều mang cùng một lời nhắn:
“Bạn vẫn là một người đáng được thương yêu.”
Chúng ta không cần đợi đến khi giàu có mới có thể giúp. Người góp tiền, người góp thực phẩm, người góp vật dụng, người góp thời giờ. Xin liên lạc với nhóm để biết nhu cầu và cách tiếp nhận phù hợp.
Ông bà ta đã dạy: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”
Nếu quý ân nhân muốn tiếp sức cho chương trình, thông tin yểm trợ do Nhóm Mõ Nhân Ái cung cấp như sau:
•Chi phiếu đề tên: Thằng Mõ
•Memo: Giúp đỡ Homeless
•Địa chỉ: 918 S. First St., San Jose, CA 95110
•Điện thoại: (408) 297-0545
Xin giúp một người qua cơn đói. Xin góp một chút hơi ấm cho đêm lạnh. Xin giữ lại cho người đang lâm cảnh khốn cùng một lý do để tin rằng ngày mai vẫn còn đáng sống.
Ngày trước, có người mở cửa đón chúng ta. Hôm nay, xin chúng ta mở lòng với người đang đứng ngoài cửa.
Thay mặt Nhóm Mõ Nhân Ái
Lê Văn Hải
CÂU CHUYỆN NHỎ, KẾT QUẢ KHÔNG NGỜ!
KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÔNG NHÀ
(Theo một câu chuyện cảm động sưu tầm trên mạng)
-Một ông lão không nhà đang lả người vì đói. Sau nhiều lần đứng ngoài cửa, nhìn vào rồi lại cúi đầu quay đi, cuối cùng ông lấy hết can đảm bước vào một tiệm bán thức ăn nhanh.
Có lẽ, điều khiến ông ngần ngại không chỉ là số tiền ít ỏi trong túi. Ông còn sợ ánh mắt khó chịu của người khác, sợ một lời xua đuổi, sợ mình chưa kịp nói hết câu đã phải bước trở ra.
Cái đói làm đôi chân ông run rẩy. Nhưng nỗi tủi thân có lẽ còn khiến bước chân ấy nặng nề hơn.
Cô gái tên Stacy đang trực ở quầy. Hôm ấy, khách không đông, không gian khá yên tĩnh. Cô ngẩng lên và nhìn thấy ông lão trong bộ quần áo cáu bẩn, khuôn mặt xanh xao, bước đi không vững.
Dáng vẻ ấy cho thấy ông đã trải qua nhiều ngày vất vưởng ngoài đường phố.
Theo câu chuyện được kể lại, cửa tiệm có quy định không cho người vô gia cư vào. Stacy biết điều đó. Nhưng trước mặt cô lúc này là một ông lão đang đói đến kiệt sức, cố đứng thẳng để nói một lời thật lễ phép.
Ông bước đến trước quầy, chậm rãi mở bàn tay. Trong lòng bàn tay nhăn nheo là vài đồng tiền lẻ.
— Thưa cô, tôi chỉ còn 95 cents… Tôi có thể mua được thứ gì ở đây không?
Stacy nhìn những đồng tiền, rồi nhìn ông.
Ông không chìa tay xin. Ông mang đến tất cả những gì mình còn có, mong đổi lấy một chút thức ăn để qua cơn đói.
Chín mươi lăm cents — với nhiều người, đó chỉ là mấy đồng tiền bỏ quên dưới đáy túi. Với ông lão, đó là cả phần hy vọng còn lại trong ngày.
Biết số tiền ấy không đủ mua một phần ăn, Stacy vẫn nhẹ nhàng hỏi:
— Nếu có nhiều tiền hơn, bác thích ăn món gì?
Ông lão ngạc nhiên, nhìn cô rồi đáp nhỏ:
— Tôi đang đói… Nếu được một phần khoai tây chiên thì với tôi cũng quá đủ rồi.
Ông chỉ xin một phần khoai nhỏ. Có lẽ khi đã sống lâu trong thiếu thốn, người ta cũng tập thu nhỏ cả những mong muốn của mình.
Stacy mỉm cười, quay vào lấy cho ông một chiếc hamburger lớn, loại đắt tiền nhất trong thực đơn.
Nhìn chiếc bánh, ông lão tần ngần:
— Thưa cô, tôi không có đủ tiền để trả chiếc bánh này đâu…
— Bác đừng lo. Bác cứ tìm chỗ ngồi và ăn đi. Cháu sẽ trả tiền phần ăn này.
Rồi cô mang thêm một phần khoai tây chiên và một chiếc bánh ngọt.
Chưa hết, Stacy còn gói một chiếc bánh mì thịt để ông mang theo, dành ăn vào lúc khác.
Cô đã nghĩ đến cả cơn đói sẽ trở lại khi ông bước ra khỏi cửa tiệm. Bởi một bữa ăn có thể giúp ông qua lúc này, nhưng phía trước ông vẫn còn một buổi chiều, một đêm dài, và có thể là ngày mai chưa biết sẽ tìm thức ăn ở đâu.
Ông lão ngồi xuống.
Trước mặt ông là một bữa ăn nóng. Chung quanh ông là những người đang ăn uống bình thường. Và trong khoảnh khắc ấy, ông cũng được ngồi vào bàn, được đón tiếp, được đối xử ân cần như mọi người.
Ông cúi đầu. Nước mắt rơi xuống đôi bàn tay già nua!
Có những giọt nước mắt chỉ chực trào khi một người đã chịu đựng quá lâu, bỗng gặp được một chút dịu dàng.
Ông ăn chiếc hamburger và phần khoai chiên, rồi ngẩng lên, gật đầu cảm ơn Stacy. Một cái gật đầu thật chậm, thật sâu, như muốn nói thay những lời đang nghẹn lại trong cổ.
Các thực khách chứng kiến cảnh ấy, bất ngờ đều đứng lên vỗ tay!
Tiếng vỗ tay vang lên giữa cửa tiệm nhỏ. Người ta xúc động trước một cô gái đã nhìn thấy nỗi khổ của người khác và sẵn lòng làm điều mình có thể làm ngay lúc ấy.
Ngay hôm đó, một bà khách đến gặp người quản lý, kể lại câu chuyện cảm động, đầy tình người, mà bà vừa chứng kiến.
Sáng hôm sau, Stacy được chọn là nhân viên xuất sắc trong tháng và nhận một phần thưởng!
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
Lòng tốt của cô lan đi. Nhiều người bắt đầu góp quần áo, thức ăn; những nhóm thiện nguyện được thành lập để tìm đến và giúp đỡ người không nhà.
Từ một phần ăn, nhiều bàn tay đã cùng mở ra.
Từ một lời nói ân cần, nhiều người chợt nhớ rằng ngoài kia vẫn có những con người đang cần mình.
Lời Kêu Gọi Của Nhóm Mõ Nhân Ái,
Thưa quý vị,
Câu chuyện nhỏ ấy khiến chúng ta nghĩ đến những người đang sống ngoài đường phố: dưới gầm cầu, bên trạm xe buýt, trong một chiếc xe cũ, hay co ro ở góc phố khi đêm xuống.
Phía sau mỗi người là một cuộc đời mà chúng ta chưa biết hết.
Có người từng có công việc, có mái nhà và một gia đình. Có người mất chỗ ở sau một biến cố. Có người đau yếu, tuổi già, không còn thân nhân để nương tựa. Có người đang vật lộn với những khó khăn mà họ không đủ sức vượt qua một mình.
Chúng ta nhìn thấy bộ quần áo bạc màu, nhưng không nhìn thấy hết những gì họ đã mất. Chúng ta đi ngang một chiếc chăn cũ trên vỉa hè, nhưng có thể không biết người nằm trong đó đã bao lâu chưa được ngủ một giấc yên lành.
Họ cũng từng có một địa chỉ để trở về. Từng có người gọi tên. Từng có những dự định cho ngày mai.
Và dù hoàn cảnh hôm nay ra sao, họ vẫn cần được đối xử bằng sự tôn trọng.
Nếu có thể, xin hãy giúp một chút.
Một phần ăn nóng. Một chai nước. Một chiếc áo sạch. Một đôi vớ mới. Một tấm chăn khi trời trở lạnh. Hay một khoản đóng góp cho nhóm thiện nguyện đang đều đặn mang thức ăn và tìm chỗ trú cho người không nhà.
Khi trao một món quà, xin trao bằng đôi tay ân cần. Khi hỏi chuyện, xin để họ được lựa chọn và được trả lời. Có khi một câu hỏi giản dị: “Bác cần gì nhất lúc này?” sẽ giúp chúng ta trao đúng điều họ đang thiếu.
Và nếu chưa có gì để cho, chúng ta vẫn có thể dành một lời chào.
Đừng xem thường lời chào ấy. Với một người đã bị nhiều ánh mắt tránh né, được nhìn nhận và được nói chuyện tử tế có thể là điều khiến họ bớt cô độc trong ngày.
Giúp đỡ cũng cần sự bền lòng. Một bữa ăn rất quý, nhưng người không nhà còn cần cơ hội tìm được chỗ ở, được chăm sóc và từng bước ổn định cuộc sống. Nếu mỗi người góp một chút, nếu các hội đoàn và những nhóm thiện nguyện cùng chung tay, sự nâng đỡ ấy sẽ có thể đi xa hơn.
Không phải ai trong chúng ta cũng đủ khả năng giúp một người có lại mái nhà. Nhưng nhiều người góp sức có thể giúp họ tiến gần hơn đến một nơi an ổn.
Stacy không biết khi trao phần ăn, hành động ấy sẽ đem đến kết quả gì. Cô chỉ biết trước mặt mình có một ông lão đang đói.
Và cô đã giúp.
Chính sự giản dị ấy làm câu chuyện chạm đến lòng người!
Chín mươi lăm cents của ông lão không đủ mua một bữa ăn, nhưng đã được đón nhận bằng một tấm lòng. Tấm lòng ấy lại đánh thức nhiều tấm lòng khác.
Xin đừng đợi đến khi dư dả mới bắt đầu thương người.
Trong khả năng của mình, hôm nay chúng ta có thể làm một việc nhỏ: góp một phần ăn, trao một chiếc áo, cùng đi với một nhóm thiện nguyện, hoặc dành chút thời giờ lắng nghe.
Có thể người nhận sẽ không nhớ tên chúng ta. Nhưng họ có thể nhớ rất lâu rằng, vào một ngày đói lạnh và tuyệt vọng, đã có một người dừng lại.
Đã có một người hỏi han.
Đã có một người trao cho họ chút ấm áp để đi tiếp.
Xin chung tay giúp đỡ người không nhà — để một người bớt đói, một đêm bớt lạnh, và một cuộc đời có thêm hy vọng, nhất là trong mùa lễ cuối năm!
Tin Quốc Tế
Vụ Khủng Hoảng Di Dân Ceuta: Âu Châu Siết Chặt An Ninh Biên Giới Bên Ngoài
(Hình REUTERS - Pedro Nunes: Những người di cư từ Ma Rốc tập trung bên trong một sân thể thao để làm thủ tục đăng ký, sau các đợt vượt biên ồ ạt gần đây vào Ceuta, Tây Ban Nha. Ảnh chụp ngày 1/10/2026.)
-Lần đầu tiên kể từ khi xẩy vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng Bảy, ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, hôm 1/10/2026, các Bộ trưởng Nội vụ của 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã họp trực tiếp tại Lục Xâm Bảo, xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên Hiệp Âu Châu.
Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ tường thuật:
"Liên Hiệp Âu Châu khẳng định rằng Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển.
Bộ trưởng Nội vụ Croatia Davor Božinović khẳng định, "chắc chắn là Âu Châu đang bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời, điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội".
Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Hòa Lan, Bart Van Den Brink, tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng.
Theo ông, "điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách thức duy nhất để giải quyết tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thực sự đã vượt biên, hoặc thậm chí xông vào biên giới, là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì".
Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm 1/10 cũng đã thông qua quy định cuối cùng, cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho người di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên Hiệp Âu Châu".
Trump Công Bố Khoản Đầu Tư Năng Lượng của Nam Hàn Lên Tới 200 Tỉ Mỹ Kim Tại Hoa Kỳ
(Hình AP/Alex Brandon: Tổng thống Donald Trump phát biểu, đứng phía sau là Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick (phải) và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 28/9/2026, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.)
-Hôm 30/9/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỉ Mỹ kim của Nam Hàn tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện nguyên tử.
Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố: "Nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Nam Hàn, họ sẽ đầu tư tới 200 tỉ Mỹ kim". Theo thông tấn xã AFP, chính quyền Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại tiểu bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2032.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick nói thêm rằng Nam Hàn sẽ "đầu tư gần 200 tỉ Mỹ kim vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ". Theo ông, khoản đầu tư lớn nhất, lên tới 120 tỉ Mỹ kim, sẽ được dành để xây dựng "8 nhà máy điện nguyên tử khổng lồ" tại các tiểu bang Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky.
Tuy nhiên, dù hoan nghênh một dự án "sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn", Bộ Thương mại Nam Hàn khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về dự án đường ống dẫn khí đốt ở Alaska.
Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía Bắc Alaska qua 1.300 cây số tới một cảng ở phía Nam tiểu bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang Á Châu, thị trường tiêu thụ chính.
Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc khai triển dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
G20 Thương Mại: Hoa Kỳ Khởi Xướng Chiến Dịch Chống "Dư Thừa Thép", Nhắm Vào Trung Quốc
(Hình REUTERS - Annabelle Gordon: Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Tài chánh Thượng viện, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 22/7/2026.)
-Theo hãng tin AFP, trong ngày khai mạc hội nghị G20 Thương mại tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, gần biên giới Gia Nã Ðại, hôm 30/9/2026, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng "dư thừa thép toàn cầu", công khai nhắm vào Trung Quốc.
Bên lề hội nghị, Đại diện Thương mại Tòa Bạch Ốc Jamieson Greer đã họp với các thành viên Diễn đàn Toàn cầu về Dư thừa Năng lực Sản xuất Thép, gồm Liên Hiệp Âu Châu (EU), Gia Nã Ðại và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua "Lộ trình Milwaukee", kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng. Tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn, năm 2028 thế giới sẽ dư 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024.
Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu, để cho thép tràn ngập thị trường thế giới, cáo buộc mà nhà cầm quyền Bắc Kinh bác bỏ. Ông Greer nói Hoa Kỳ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không.
Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chánh Andrzej Domanski của Ba Lan, nước được Hoa Kỳ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi thì bị Hoa Kỳ loại khỏi hội nghị.
Trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu vào thứ Tư (30/9), bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện 2 lần, trong đó các đại diện Nga và Âu Châu không đứng cạnh nhau, theo một số nguồn tin cho thông tấn xã AFP biết. Các lãnh đạo Âu Châu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022.
Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày 2/10.
Ảnh Vệ Tinh: Trung Quốc Đẩy Nhanh Xây Dựng Tại Đá Hải Sâm, Quần Đảo Hoàng Sa
(Hình REUTERS - Vantor: Đá Hải Sâm (Antelope) thuộc quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông. Ảnh vệ tinh chụp ngày 25/9/2026.)
-Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng phi đạo tại đá Hải Sâm (Antelope) thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vantor ghi lại ngày 25/9/2026, mà Reuters xem xét, các hoạt động san lấp mặt bằng, đổ bê-tông để xây dựng một phi đạo quy mô lớn đang diễn ra khẩn trương. Một sà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận đang di chuyển tới cầu cảng mới xây trên thực thể này.
Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLATracker, nhận định, so với công trình xây dựng phi đạo dài 3 km đang thực hiện ở Đá Chữ Thập (Fiery Cross) thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là căn cứ Hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu Hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh liên quan đến Đài Loan.
Tiến độ xây dựng tại đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh tại vùng Đông Nam Á.
Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của thông tấn xã Reuters.
Trung Quốc vẫn chưa thừa nhận việc xây dựng một căn cứ quân sự mới. Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, công trình sẽ phục vụ các nhu cầu dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu khoa học biển và đại dương.
Năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát.
Phi Luật Tân Điều Tàu Lớn Nhất và Máy Bay Để Đuổi Tàu Trung Quốc Khỏi Vùng Biển Gần Đài Loan
-(Ảnh AFP - Jam Sta Rosa, minh họa: Tàu của Tuần duyên Phi Luật Tân gần đảo Thị Tứ, Biển Đông, đầu năm 2026.)
-Hôm thứ Năm (1/10/2026), Lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này, tàu BRP Teresa Magbanua dài 97 mét, cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Batanes, miền Bắc Phi Luật Tân, gần Đài Loan.
Phát ngôn viên lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân phụ trách các vấn đề Biển Đông, Jay Tarriela, được Reuters trích dẫn, cho biết chiến dịch của Phi Luật Tân đã "làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu phải rời khỏi vị trí hoạt động". Chiến dịch của Phi Luật Tân vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc JIA HAI KE 7 rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân.
Tàu nghiên cứu của Trung Quốc JIA HAI KE 7 đã duy trì vị trí cách đảo Itbayat khoảng 37 hải lý về phía Tây-Bắc kể từ ngày 28/9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực, nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Phi Luật Tân.
Tuần duyên Phi Luật Tân cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là "đáng chú ý", bởi tàu JIA HAI KE 7 thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu này có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang cáp ngầm ngoài khơi Batanes và eo biển Luzon.
Về phản ứng của Bắc Kinh, Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang "tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc", đồng thời cáo buộc Phi Luật Tân quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc.
Đài Loan Tiếp Nhận 2 Chiến Đấu Cơ F-16 Thế Hệ Mới
-Hôm 2/10/2026, Đài Loan đã tiếp nhận 2 chiến đấu cơ thế hệ mới, F-16V, vào lúc Đài Bắc đang chờ Hoa Thịnh Ðốn bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác, trị giá 14 tỉ Mỹ kim.
Đây là đợt tiếp nhận 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 66 chiếc được đặt mua theo một thỏa thuận trị giá 8 tỉ Mỹ kim, giữa Hoa Kỳ và Đài Bắc được Mỹ phê duyệt hồi năm 2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump. F-16V là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, phiên bản được nâng cấp đáng kể từ dòng F-16 A/B đã cũ mà Đài Loan đang sở hữu. Đến cuối năm 2023, Đài Loan đã nâng cấp 141 chiếc trong số này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, Wellington Koo, trước đó nhận định sẽ khó nhận được toàn bộ số F-16V trong năm nay như dự kiến trong hợp đồng, mặc dù tập đoàn Mỹ Lockheed Martin đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump Bắt Đầu Chiến Dịch Vận Động Cho Cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ
(Hình AP/Alex Brandon: Tổng thống Donald Trump tại một cuộc mít-tinh vận động tranh cử ở Trung tâm Sự kiện Choctaw, ngày 1/10/2026, tại Durant, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ.)
-Hôm thứ Năm (1/10/2026), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, theo Reuters, một số ứng cử viên Cộng hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên đảng Cộng hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu.
Ông Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa, với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm 1/10/2026. Trong một cuộc mít tinh tại Durant, tiểu bang Oklahoma, ông nói: "Xin hãy cứ coi như tôi cũng đang ra tranh cử". Khi đến Texas, ông Trump tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của "sự tôn trọng" đối với các tiểu bang đã ủng hộ ông trong cả 3 lần ông tranh cử vào Nhà Trắng.
Trong bài phát biểu kéo dài 55 phút tại một nhà máy sản xuất xe vận tải Peterbilt ở miền Bắc Texas, Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa. Ông tự tin tuyên bố: "Tôi đi đến đâu, chúng ta cũng chiến thắng". Texas là một trong 8 tiểu bang mà cuộc đua giành ghế Thượng viện Mỹ được đánh giá là sít sao. Ứng cử viên đảng Cộng hòa, Ken Paxton, dự kiến xuất hiện cùng Tổng thống tại một sự kiện được tổ chức ở phía Bắc Dallas, theo nhóm vận động tranh cử của ông.
Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số tiểu bang: "Chúng tôi lo ngại về Michigan. Chúng tôi lo ngại về Texas. Chúng tôi lo ngại về một số tiểu bang", đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các tiểu bang khác đi bỏ phiếu.
Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm 2/10, trước khi tới Ohio vào thứ Bảy (3/10). Thứ Hai (5/10), ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất sít sao.
TIN VẮN, QUỐC TẾ, TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng phi đạn đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga.
Trong thông điệp hôm 1/10/2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky rất hài lòng về thành quả đầu tiên và hào hứng tuyên bố: Bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại phi đạn-đạn đạo chiến thuật này được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã nhắm tới. FP-7 là phi đạn tầm ngắn, có thể nhắm trúng mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
(AFP/RFI) – Tối 1/10/2026, drone Nga đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng nguyên tử công suất nhỏ.
Hôm 2/10/2026 nhà chức trách Ukraine trấn an, lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 cây số vuông (1,6 lần diện tích Paris) tại vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, trong tháng 9/2026, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của thông tấn xã AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine.
Trong thông cáo báo chí chung ngày 1/10/2026, Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên Hiệp Âu Châu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỉ Euro, giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và 2027. Bất chấp khoản hỗ trợ này, Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách năm nay là 20 tỉ Euro.
(AFP/RFI) – Căng thẳng ngoại giao gia tăng trong bang giao giữa Nam Hàn và Ukraine.
Hôm 2/10/2026, Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo Hán Thành sẽ "có những biện pháp" đáp trả, nếu Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ "đơn phương" tiết lộ 2 quân nhân Bắc Hàn bị bắt tại Kursk, Nga và đã được đưa sang Nam Hàn. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York tuần trước, trong khi Hán Thành muốn giữ kín. Nam Hàn là một nguồn viện trợ tài chánh quan trọng của Kiev từ đầu chiến tranh.
(Time Magazine/RFI) – Tổng thống Donald Trump sẽ "không cho phép" tình báo Hoa Kỳ "phá hủy" Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc.
Văn phòng ở phía Tây của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ phải được công nhận là "di tích lịch sử". Tuần báo Mỹ hôm 2/10/2026 cho biết Phòng Bầu Dục là nơi ông yêu thích nhất trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc và trong một cuộc trả lời dành cho tờ báo này, nguyên thủ Hoa Kỳ tiết lộ tình báo Mỹ từng đề nghị "đập đi xây lại" một Phòng Bầu Dục khác, phiên bản mới.
(AFP/RFI) – Raytheon (RTX) ký hợp đồng cung cấp phi đạn bắn chặn cho quân đội Hoa Kỳ trị giá 24 tỉ Mỹ kim.
Trong thông cáo ngày 1/10/2026, tập đoàn vũ khí RTX, mà doanh nghiệp Raytheon là một chi nhánh, cho biết hợp đồng có thời hạn ban đầu là 5 năm, và có thể được triển hạn thêm 2 năm, sẽ bảo đảm nguồn cung liên tục cho US Navy loại phi đạn SM-6 có khả năng tiến hành cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Hợp đồng vũ khí này được thực hiện trong bối cảnh kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ đang cạn dần do chiến tranh với Iran.
(AFP/RFI) – G20 không đạt đồng thuận về giải pháp đối phó với "dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp" của Trung Quốc.
Sau 2 ngày họp các Bộ trưởng Thương mại G20 tại Milwaukee (Hoa Kỳ), hôm 1/10/2026, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thừa nhận các bên không đạt đồng thuận và từ chối trả lời, khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Hoa Kỳ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxime Rechetnikov tại Milwaukee càng khiến không khí cuộc họp thêm ngột ngạt.
(AFP/RFI) – Tập đoàn Mỹ Starbucks bị chỉ trích vì mở 2 quán cà-phê đầu tiên tại Tân Cương, nơi Trung Quốc bị cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
Cáo buộc của một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ và một tổ chức người Duy Ngô Nhĩ được đưa ra sau khi hôm 29/9/2026, tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ đã khai trương hai cơ sở tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đã lên án "một quyết định gây chấn động và không thể biện minh về mặt đạo đức" của một doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Hội nghị Thê giới Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, cáo buộc Starbucks "một lần nữa nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".
(AFP/RFI) – Bốn phi hành gia đến Trạm Không gian Quốc tế.
Sau gần 8 tiếng đồng hồ bay, phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-13 đã cập Trạm Không gian Quốc tế (ISS) lúc nửa đêm 1/10/2026. Theo Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA), đây cũng là chuyến du hành có thời gian bay nhanh nhất chưa từng có bằng phi thuyền Mỹ. Hai phi hành gia Hoa Kỳ là Jessica Watkins và Luke Delaney, một người Gia Nã Ðại Joshua Kutryk, và một người Nga là Serguei Teteriatnikov đến thay nhóm phi hành gia gồm 2 người Mỹ, một Nga và một người Pháp là Sophie Adenot, dự kiến khởi hành về Trái Đất vào thứ Hai (5/10), nếu điều kiện thời tiết cho phép.
Tin Việt Nam
Petrovietnam Sẽ Mua Mỗi Năm 2 Triệu Thùng Dầu Thô Từ Exxonmobil Asia Pacific
-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay Petrovietnam sẽ mua ít nhất 2 triệu thùng dầu thô mỗi năm từ ExxonMobil Asia Pacific.
Thỏa thuận được Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị thuộc Petrovietnam - ký với ExxonMobil Asia Pacific vào tuần trước và được Petrovietnam công bố ngày 30/9/2026.
Giá trị của lô dầu thô này sẽ dao động từ 120 triệu đến 200 triệu Mỹ kim mỗi năm, tùy vào giá thị trường.
Pandora Đặt Nhà Máy Sản Xuất Trang Sức Lớn Tại Việt Nam
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Mạch bên ngoài Thái Lan.
Hôm 2/10/2026, hãng trang sức lớn nhất thế giới, Pandora khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Sài Gòn (Tp. HCM). Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu Mỹ kim và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương.
Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng Giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích: Việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét