Hình trên. Nv M. Nâu -giữa- qua phải -nữ sĩ Dương Hồng Anh, CT. DD Phương - Năng Khiếu, Lê Ng.Nga.Tham dự Tang Lê PCT Ngô Thy Vân. Tháng 2-2026. Tại OC.
Nhà văn Mắt Nâu và tôi trước đây thỉnh thoảng được gặp nhau. Nhưng, vào đầu năm 2012, trong những dịp cùng đứng trên sân khấu Tình Nghệ Sĩ, chúng tôi được dịp gần gũi, thân nhau hơn. Vâng, chúng tôi cũng là “ca sĩ” trong Ban Hợp Ca TNS vào những ngày đầu tiên của năm 2012 ấy. Và tình cảm văn nghệ đã đem chúng tôi đến gần nhau hơn.Đúng là duyên hạnh ngộ. Vào đầu năm 2013, tôi có chương trình trên Đài Truyền hình IBC 57.8, mang tên Tình Quê Hương với Gina Nga Nguyễn.
<!>
Cái duyên văn nghệ giữa tôi và Mắt Nâu bắt đầu rất bình thường, nhưng quả thật đó là một cái duyên đã gắn bó chúng tôi trong suốt nhiều năm.
Tôi nhớ lần đầu tôi mời Mắt Nâu lên chương trình để nói về tác phẩm của chị, quyển sách Mắt Nâu xuất bản trước năm 2013, mang tựa đề “Giọt Lệ Từ Bi.”
Đọc tựa sách, có lẽ ai cũng nghĩ rằng tác giả viết thiên về Phật giáo.
Tháng 3-2013, tôi phỏng vấn Mắt Nâu về xuất xứ của quyển sách, mặc dù trước đó tôi đã có dịp đọc qua tác phẩm này.
Quyển sách kể về câu chuyện của một chiếc thuyền vượt biên đi tìm tự do nhưng đã bị hải tặc cướp. Tác giả lột trần những đau khổ, kinh hoàng và tang thương mà những phụ nữ trẻ phải gánh chịu khi bị làm nhục trên hành trình vượt biển.
Chủ trương và mục đích của tác giả là, trước những cảnh đời đau thương ấy, mong người đọc hãy mở rộng tấm lòng Từ Bi.
Vâng, tác giả Mắt nâu là một Phật tử thuần thành. Phật tử Mắt Nâu thường xuyên lui tới làm công quả tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, tại Orange County, California.
Nv Mặt Nâu gần như thường trực đến tung niệm và sinh hoạt với các Phật Sự. MN với vai trò MC trong nhiều video từ Thiện Viện Sùng Nghiêm.
Vào khoảng ngày 20-3-2026, chúng tôi được tin Nv. Mắt Nâu qua đời, sau đó được một vị Sư Bà xác nhận.
Ngày hôm sau đó, tại chùa Sùng Nghiêm đã có bàn thờ cho Phật tử Mắt Nâu trong Chánh Điện, dưới chân đài sen của Đức Phật.
Cũng theo tin của Thiền Viện Sùng Nghiêm , nhà văn Mắt nâu qua đời trong một chuyến đi ra nước ngoài cùng một nhóm bạn, trong đó có vài Phật tử.
Tôi nghĩ rằng cái duyên của Mắt Nâu với chùa Sùng Nghiêm đã đưa chị về với cửa Phật trong phút cuối an lành.
Tôi đã nhiều lần mời Mắt Nâu lên truyền hình trong vai trò đảm thoại. Chúng tôi cùng thực hiện nhiều chương trình trong Tình Quê Hương với Gina Nga Nguyễn trên Đài IBC 57.8.
Từ đầu năm 2013, Mắt Nâu và tôi đã thực hiện nhiều chương trình. Trong số đó, tôi nhớ mãi những chương trình nói về Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiên, anh đã phổ nhac hai tác phẩm như:
– Đoạn Trường Tân Thanh – “Kim Vân Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du
– Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm
Trong hai chương trình này có sự cộng tác của Tiến sĩ Kim Long.
Tôi thực sự có duyên với Mắt Nâu trong tình văn nghệ. Chính Mắt Nâu đã trực tiếp khuyến khích tôi tham gia VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, vào đầu năm 2014.
Gần đây, vào năm 2024, trong quyển sách tôi xuất bản mang tên “Niềm Tin và Thương Yêu,” Mắt Nâu đã dành hơn một trang để viết về cá nhân tôi.
Trong chương trình ra mắt sách của tôi, Mắt Nâu cũng là một trong ba diễn giả.
Tình cảm giữa chúng tôi đã có từ lâu. Chính nhà văn Mắt Nâu đã luôn khuyến khích tôi tiếp tục cầm bút, tiếp tục viết.
NV Nguyễn thị Mắt Nâu là Cựu Chủ tịch VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2014–2016.
Bài tôi viết tuy ngắn, nhưng tình cảm dành cho Mắt Nâu thì nhiều không kể xiết, và sẽ còn mãi trong tôi.
Xin được nhắc thêm.
Cuối tháng 2-2026, Cựu Chủ tịch Mắt Nâu, nữ sĩ Dương Hồng Anh, Nv Việt Hải - Lê Hoa , Thuy Lan , Nv Huy Anh cùng CT đương nhiệm Đình Duy Phương và Ban Chấp Hành VBVNHN TN đã đến viếng đám tang của đương nhiệm Phó Chủ Tịch Ngô Thy Vân. PCT Ngô Thy Vân là một VTS khả ái, rất dễ mến và có những bài thơ tình cảm rào rạt đã được phổ nhạc.
Hình NV Mắt Nâu và Lê Nguyễn Nga tai Đai TV IBC 57.8 Westminster - 2013.
Rồi chỉ một tháng sau, vào tháng 3-2026, Cựu Chủ tịch VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhà văn Nguyễn thị Mắt Nâu, cũng qua đời.
Cuộc đời thật vô thường!
Hôm nay, viết lại những dòng kỷ niệm này, tôi vẫn nhớ đến cái duyên văn nghệ đã đưa chúng tôi gặp nhau từ những ngày đầu năm 2012. Từ sân khấu Tình Nghệ Sĩ, những chương trình truyền hình, những sinh hoạt văn học nghệ thuật, cho đến những lời khuyến khích nhau tiếp tục cầm bút. tất cả nay đã trở thành những kỷ niệm quý giá.
Người đã ra đi, nhưng tình văn nghệ và những kỷ niệm đẹp vẫn còn ở lại.
Xin thành tâm cầu nguyện cho Nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu sớm được an vui nơi miền An Lành Cực Lạc.
Lê Nguyễn Nga
California, tháng 8-2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét