Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Sinh Hoạt Cộng Đồng, Hôm Nay Và Ngày Mai Và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây - Lê Văn Hải


HÔM NAY! CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN VÀ TẠP CHÍ NGUỒN ĐAU BUỒN THÔNG BÁO Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Giáo Sư LÊ ĐÌNH CAI (1941 – 2026) Tang lễ hôm nay, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026. từ 8 giờ 30 sáng, tới 2 giở chiều Tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125
<!>
Một trong những cây bút chủ lực và cộng tác viên lâu năm của Tạp Chí Nguồn, đã từ trần ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại San Jose, California, hưởng thọ 85 tuổi.
Sinh thời, Giáo sư Lê Đình Cai là một nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa và chính trị đầy tâm huyết. Ông từng giảng dạy tại Đại học Đà Lạt, Đại học Huế, trải qua nhiều năm lao tù sau biến cố năm 1975, trước khi định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Tại hải ngoại, ông tiếp tục học tập, nghiên cứu, giảng dạy đại học và không ngừng đóng góp cho các sinh hoạt văn hóa, học thuật và truyền thông của cộng đồng người Việt tự do.
Trong nhiều năm qua, Giáo sư Lê Đình Cai đã tận tình cộng tác với Tạp Chí Nguồn, để lại nhiều bài viết giá trị cùng tấm gương dấn thân cho lý tưởng quốc gia và văn hóa dân tộc.
Sự ra đi của Giáo sư là một mất mát lớn đối với gia đình, thân hữu, độc giả và giới văn học, giáo dục Việt Nam hải ngoại.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Giáo sư Lê Đình Cai sớm được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn Và Tạp Chí Nguồn
Thành kính báo tin và kính viếng.

Ngày Mai!
Rất Cảm Động, Xin Đừng Bỏ Qua! Văn Nghệ Truyện Ngắn: “Chiếc Ghế Trống Bên Hồ Lake Cunningham!”
(Viết để tặng quý chiến hữu trong BTC, đã giữ bền bỉ với sinh hoạt ý nghĩa này trên 10 năm! LVH)


Tháng Bảy,
Giữa mùa Hè San Jose rực nắng.
Mặt hồ Lake Cunningham lấp lánh như được dát vàng. Gió thổi nhè nhẹ làm những hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nhạc từ khu dã ngoại và mùi thịt nướng thơm lừng hòa vào nhau tạo nên không khí ấm áp của Ngày Hè Của Lính.
Những người lính năm xưa lại gặp nhau.
Có người chống gậy.
Có người tóc bạc trắng.
Có người đi chậm vì đôi chân còn mang mảnh đạn pháo chiến tranh.
Nhưng ai cũng nở nụ cười khi nhìn thấy nhau.
Vì họ hiểu...
Qua hơn nửa thế kỷ, mỗi lần còn được gặp nhau là một lần ơn phước trời cho


*****
Ông Hùng đến rất sớm.
Như thói quen hơn mười năm nay.
Ông mở chiếc ghế xếp cũ kỹ.
Đặt cạnh mình... còn thêm một chiếc ghế nữa!
Chiếc ghế ấy luôn bỏ trống!
Không ai được ngồi.
Một cựu quân nhân trẻ hơn chút tuổi, cười vui:
—Niên trưởng Hùng, chừa ghế cho ai vậy?
Ông chỉ mỉm cười.
— Cho một người bạn tên Dũng.
Mọi người đều im lặng.
Ai cũng biết cái tên ấy.
Người bạn đã cứu mạng ông hơn nửa thế kỷ trước!

*****
Mùa xuân năm ấy.
Chiến trường miền Trung, cũng giữa mùa Hè đỏ lửa.
Đơn vị của hai người bị bao vây giữa rừng.
Đạn từ bốn phía trút xuống như mưa.
Ông Hùng trúng mảnh pháo, ngã gục.
Máu thấm đỏ cả vai áo.
Ông chỉ còn nghe tiếng Dũng hét thật lớn:
—Cố lên Hùng! Đừng bỏ cuộc! Tao đưa mày ra!
Ông cố mở mắt.
— Mày chạy đi...
Dũng lắc đầu.
— Không! Người Lính VNCH không bỏ anh em! Không bỏ đồng đội!
Nói xong, Dũng lao tới.
Anh cõng Hùng trên lưng.
Từng bước...
Từng bước...
Giữa làn đạn dày đặc, trên trời đạn pháo như mưa!
Chỉ còn vài chục mét nữa sẽ tới được vị trí an toàn.
Một loạt đạn nổ chát chúa.
Bỗng Dũng khựng lại.
Máu đỏ thẫm ướt sau lưng.
Nhưng anh vẫn gắng đẩy Hùng xuống giao thông hào.
Miệng còn kịp cười:
— Ráng sống... nghe mày!..
Đó là câu nói cuối cùng.
Dũng ngã xuống.
Không bao giờ đứng dậy nữa.
Ông Hùng được cứu.
Còn người cứu ông...
Ở lại mãi mãi trên quê hương, giữa chiến trường mù mịt lửa khói!
Không tìm thấy xác. Không một nấm mồ. Không một bia đá.
*****
Ngày đất nước đổi thay.
Ông Hùng trải qua nhiều năm lao tù.
Đến khi được sang Hoa Kỳ theo diện HO, việc đầu tiên ông làm trước khi rời Việt Nam, là tìm đến căn nhà nhỏ của Dũng.
Người vợ trẻ mở cửa.
Đứa con trai sáu tuổi nép sau lưng mẹ.
Đôi mắt giống hệt cha!
Ông nghẹn ngào.
Ông lấy hết số tiền ít ỏi trong túi đặt lên bàn.
— Đây không phải tiền.
Đây là món nợ ân tình phải trả của tôi.
Nếu ngày ấy Dũng không đẩy tôi xuống giao thông hào...
thì người đã chết…phải là tôi!
Người vợ bật khóc nức nở.
Cậu bé Vinh chẳng hiểu gì.
Chỉ ngước nhìn người lính lạ với ánh mắt trong veo.
Trước khi đi, ông Hùng cúi xuống xoa đầu Vinh.
— Con lớn lên... thay ba con sống cho thật tử tế.
*****
Qua Mỹ.
Cuộc sống, của người mới nhập cư, chẳng hề dễ dàng.
Ban ngày ông rửa chén.
Đêm đi lau hãng.
Cuối tuần giao báo.
Có thời gian một ngày, ngủ chỉ ba bốn tiếng.
Đồng lương cũng ít ỏi.
Ông giữ lại vừa đủ nuôi gia đình.
Phần còn lại...
Đều gửi về Việt Nam.
Không thiếu một tháng.
Người ta hỏi:
— Sao cực vậy?
Ông chỉ cười.
— Tôi đang trả món nợ sinh mạng!
*****
Năm tháng lặng lẽ trôi.
Vinh lớn lên.
Ngoan, học giỏi.
Được ông Hùng âm thầm gởi tài chánh giúp đỡ.
Đến ngày nhận học bổng sang Hoa Kỳ du học, người đầu tiên Vinh muốn cảm ơn chính là ông Hùng.
Nhưng...
Ông đã đổi chỗ ở.
Mất hoàn toàn liên lạc!
Sau khi tốt nghiệp đại học, Vinh được một tập đoàn công nghệ lớn nhận vào làm việc và được ở lại Hoa Kỳ.
Ít lâu sau...
Mẹ anh cũng qua đời.
Trước lúc nhắm mắt, bà trao cho con trai chiếc ví cũ của chồng.
Trong đó có một tấm hình đã úa màu.
Hai người lính trẻ cầm súng đứng sát bên nhau.
Một người là cha anh.
Người kia...
Là ông Hùng.
Bà nắm tay con.
— Con hãy tìm bằng được bác Hùng.
Ông ấy...
chính là người thân cuối cùng của ba con.
*****
Suốt gần bốn năm.
Vinh dò hỏi khắp các hội đoàn cựu quân nhân.
Các hội Không Quân.
Các hội Thủy Quân Lục Chiến.
Các hội Nhảy Dù.
Các buổi chào cờ.
Các ngày tưởng niệm.
Cuối cùng...
Có người mỉm cười.
— Muốn gặp ông Hùng à?
Chủ nhật tới...
ra Ngày Hè Của Lính, bên hồ Lake Cunningham.
Hơn 10 năm rồi, Năm nào ông ấy cũng tới.
Và luôn chừa một chiếc ghế trống!
*****
Buổi sáng hôm ấy.
Ông Hùng vẫn ngồi lặng bên chiếc ghế quen thuộc.
Một người thanh niên trẻ bước đến.
Giọng run run.
— Bác!...
có phải bác Hùng không?
Ông ngẩng lên.
— Phải...
— Cháu là Vinh...
Con trai của ba Dũng.
Chiếc ly cà phê trên tay ông rơi xuống đất!
Ông đứng chết lặng.
Rồi ôm chầm, thật chặt lấy người thanh niên.
Hai người đàn ông...
Một già.
Một trẻ.
Đều khóc, như hai đứa trẻ!
Như chưa từng được khóc suốt hơn nửa thế kỷ.
*****
Vinh lấy trong túi áo ra một tấm hình cũ.
Đã được ép nhựa cẩn thận.
— Cháu tìm thấy trong chiếc ví của ba
Ba luôn giữ nó đến phút cuối.
Ông Hùng run run đón lấy.
Hai chàng lính trẻ trong ảnh đang cười rất tươi.
Vai kề vai.
Không ai biết chỉ ít lâu sau...
một người sẽ nằm lại mãi mãi!
Đôi mắt ông nhòa đi.
Nước mắt lăn trên những nếp nhăn của tuổi già.
Ông khẽ vuốt lên khuôn mặt người bạn trong ảnh.
— Dũng...ơi!...
Mày vẫn còn đây...
*****
Từ hôm ấy...
Vinh đến thăm gia đình ông Hùng thường xuyên.
Anh còn gọi ông là Ba Hùng.
Ông gọi Vinh là con.
Ngôi nhà vốn yên lặng, bỗng đầy rạng rỡ tiếng cười hạnh phúc!
Con gái ông Hùng là Trâm, nhỏ hơn Vinh hai tuổi.
Hiền lành.
Giản dị.
Cả hai quen nhau từ những bữa cơm gia đình.
Những lần đi lễ.
Những chuyến sinh hoạt cộng đồng.
Rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Ngày cưới.
Trên bàn thờ gia tiên.
Bên cạnh di ảnh cha mẹ hai bên.
Có một tấm ảnh được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Đó là hình, hai người lính trẻ.
Đứng cạnh nhau.
Vai chạm vai.
Như năm nào.
*****
Chiều hôm ấy.
Sau khi khách đã về.
Ông Hùng đứng rất lâu trước di ảnh Dũng.
Ông mỉm cười.
Nụ cười bình yên nhất trong cuộc đời.
Ông khẽ nói:
— Dũng à...
Mày đã cứu tao một lần.
Hôm nay...
Con trai mày đã trở thành con rể tao.
Từ nay...
Hai gia đình chỉ còn là một!
Tao tin...
Ở nơi rất xa ấy...
Mày đang mỉm cười.
Ngoài sân.
Gió từ hồ Lake Cunningham lại miên man thổi về.
Nhẹ như một bàn tay, bắt tay nhau, của người chiến hữu năm xưa.
Chiếc ghế trống vẫn còn đó.
Nhưng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ...
Ông Hùng không còn thấy chiếc ghế ấy cô đơn nữa.
Bởi ông hiểu rằng...
Có những người lính tuy đã nằm xuống,
nhưng chưa bao giờ rời khỏi hàng ngũ.
Họ vẫn sống trong từng lời hứa được giữ trọn.
Trong từng nghĩa cử âm thầm.
Trong những thế hệ tiếp nối.
Và trong một tình đồng đội sáng ngời, không bao giờ phai nhạt.
Bởi người Lính VNCH có một lời thề không bao giờ cũ:
"Không bỏ anh em. Không bỏ đồng đội" Và “Xin cho tôi một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi!”
(San Jose, ngày 18 tháng 7/2026. Người Lính LVH)


Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran Dọa Phá Hủy Toàn Bộ Cơ Sở Hạ Tầng ở Trung Đông Trong "Cuộc Chiến Sống Còn" Với Hoa Kỳ
 

(Hình Social Media via REUTERS: Khói bốc lên từ một vụ nổ sau cuộc tấn công bằng drone vào một kho hàng ở Al Shuaiba, Kuwait. Ảnh chụp từ mạng xã hội ngày 14/7/2026.)
-Xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Hôm 15/7/2026, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ tám liên tiếp. Bộ Chỉ huy Liên hợp Iran tuyên bố sẽ "nghiền nát" mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông, nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Teheran đánh giá xung đột với Hoa Kỳ hiện nay là một "cuộc chiến sống còn".
Được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho hay chỉ trong ngày 15/7, Hoa Kỳ tiến hành 2 đợt oanh kích nhắm vào "các trung tâm chỉ huy, các trận địa phòng không, các cơ sở drone và phi đạn, cơ sở giám sát ven biển của Iran" tại Ahvaz, Bandar Abbas (miền Nam), tỉnh Lorestan (phía Tây) và Semnan (phía Bắc). Mục đích của các đợt oanh kích là nhằm "làm suy yếu thêm năng lực quân sự vẫn được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz".
Về Lệnh Phong tỏa Hải cảng Iran, được tái áp dụng từ ngày 14/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết đã buộc 2 tàu thương mại phải "chuyển hướng" trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên của Lệnh Phong tỏa. Một tàu khác treo cờ Curaçao, một đảo Nam Mỹ thuộc Hòa Lan, cố vượt vòng phong tỏa để đến Iran, đã bị quân đội Hoa Kỳ bắn phi đạn vào ống khói để "vô hiệu hóa".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ (radar, hệ thống phòng không Patriot, kho xăng dầu) ở Jordan, Kuwait, Bahrain. Quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ 8 phi đạn của Iran. Nhiều drone của Iran cũng bị bắn hạ gần Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Erbil, thủ phủ vùng tự trị Kurdistan, phía Bắc Iraq.
Trong thông cáo được đưa ra sau đợt tấn công đầu tiên của Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Mohammed Baqer Qalibaf, kiêm Trưởng đoàn Đàm phán Iran, tuyên bố: "Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến quan trọng và sống còn chống lại Hoa Kỳ".
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, ngày 16/7, nước trung gian hòa giải Pakistan đã kêu gọi Hoa Kỳ và Iran chấm dứt đối đầu và nối lại đàm phán theo khuôn khổ bản ghi nhớ ký vào tháng Sáu.
Ngày 15/7/2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Saudi, trị giá ước tính 1,96 tỉ Mỹ kim, nhằm "tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng ngoài Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), được coi là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế trong vùng Vịnh".

Theo thông tấn xã AFP, trong số này có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao (APKWS-II) và đầu đạn, được Hải quân Hoa Kỳ miêu tả là "phương pháp có chi phí thấp để tiêu diệt mục tiêu và giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến trong các cuộc giao tranh gần".
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Saudi leo thang. Có khả năng Iran sẽ vận động Houthi phong tỏa eo biển Bab El Mandeb ở Hồng Hải để gây sức ép về dầu lửa đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.

Iran Cáo Buộc Mỹ Oanh Kích Hạ Tầng Dân Sự Trong Loạt Tấn Công Ban Đêm


(Hình REUTERS - U.S. Central Command: Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tại địa điểm chưa xác định trong đợt tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran. Ảnh trích xuất từ video do Mỹ cung cấp ngày 16/7/2026.)
-Trong đêm 16-17/7/2026, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm "làm suy yếu năng lực quân sự của Iran". Tuy nhiên, chính quyền Teheran khẳng định nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran, có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Hoa Kỳ từ ngày 22/06.
Theo AFP, quân đội Hoa Kỳ khẳng định trên mạng X đã tấn công "vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải" ở Bandar Abbas, Bandar Khamir, đảo Qeshm, Sirik và Iranshar. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào công trình dân sự, trong đó có 2 cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và phi trường Iranshahr (Đông-Nam Iran). Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz.

Trong thông cáo sáng 17/7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhắm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ đặt tại Al-Tanf, Đông-Nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và "một số quân nhân Mỹ đã bị chết". Căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và phi đạn.
Xung đột leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp Vùng Vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo Reuters, trong ngày 15/7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này, so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16/7, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất cảng qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Hoa Kỳ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Teheran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab Al-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Iran nối lại đàm phán. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau cuộc gặp ngày 17/7 tại Thượng Hải, ông Vương Nghị và ông Ishaq Dar đã"bày tỏ quan ngại trước tình hình đang xấu đi". Pakistan là một trong các nhà trung gian đàm phán, còn Trung Quốc là đối tác chính của Iran. Từ nhiều tháng nay, hai nước cố gắng đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ukraine: Bộ Trưởng Quốc Phòng Chống Tham Nhũng "Từ Chức"


(Hình AFP - John Thys: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov phát biểu trước báo giới trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 12/2/2026.)
-Tại Ukraine, những thông báo thay đổi trong nội các từ cuối tuần vừa qua đã gây nhiều sóng gió trên chính trường nước này.
Hôm 15/7/2026, sau khi Thủ tướng Yulia Svyrydenko từ chức, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, một người rất được lòng dân.
Quyết định bất ngờ này đã gây bất mãn trong công chúng. Các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine hôm 16/7. Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuel Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Dù Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov chỉ tại nhiệm 6 tháng, sự ra đi của ông vẫn gây rúng động ngay trong chính liên minh cầm quyền của Tổng thống. Trong nhiệm kỳ của ông, Mykhailo Fedorov đã thành công trong việc chặn quân đội Nga truy cập vào Starlinks. Ông cũng mới vừa bắt đầu cải tổ hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự, nhằm ngăn chặn gian lận, sa thải hàng loạt nhân sự trong Bộ Quốc phòng, mà bản thân ông vẫn thấy là chưa đủ.
Những chính sách này được cho là đã khiến cả Tổng Tư lệnh Quân đội Oleksandr Syrskyi bất bình. Đối với nhiều người dân Ukraine, quyết định của Tổng thống Zelensky miễn nhiệm một nhân vật đang có uy tín cao như ông Fedorov là một hành động gây tranh cãi, đồng thời khiến những nhà hoạt động chống tham nhũng đặc biệt quan ngại.
Bà Martina Boguslabets, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng Mezha, bày tỏ: "Tôi phản đối việc bãi nhiệm vị Bộ trưởng đã có công ngăn quân đội Nga tiếp cận mạng Starlink. Đồng thời, tôi cũng quan ngại trước dự định của Tổng thống Zelensky đề bạt Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm (Ihor Klymenko) thế chỗ ông, bởi đây là người đang đứng đầu một trong những cơ quan còn tồn tại nhiều vấn đề tham nhũng nhất cả nước".
Tương tự như nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng vào mùa Hè năm 2025, sự ra đi của ông Mykhailo Fedorov, một Bộ trưởng vốn được đa số người dân Ukraine đánh giá là đổi mới và hiệu quả, đang bị coi là một bước lùi. Dự kiến trong ngày 16/7, làn sóng biểu tình phản đối việc bãi nhiệm ông sẽ diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Ukraine".

Pháp, Đức Họp Hội Đồng Bộ Trưởng Với Trọng Tâm Là An Ninh Quốc Phòng Âu Châu


(Hình REUTERS - Thilo Schmuelgen: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các viên chức cấp cao tại căn cứ Không quân Noervenich, ở Noervenich, Đức, ngày 17/7/2026.)
-Hôm 17/7/2026, tại thành phố Brühl của Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức. Trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy hợp tác quốc phòng và tái vũ trang Âu Châu. Trước cuộc họp chính, cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức cũng diễn ra tại một căn cứ không quân của Đức.
Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về răn đe nguyên tử, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), cho dù có những bất đồng khiến dự án máy bay chiến đấu SCAF thất bại và chương trình xe tăng MGCS cũng đang gặp khó khăn.

Paris và Bá Linh đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng Âu Châu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết với Âu Châu. Thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bá Linh cho biết thêm chi tiết:
"Thức tỉnh chiến lược của Âu Châu", "phản ứng Pháp-Đức", hay "bứt lên bằng những dự án cụ thể" sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình Hệ thống Tác chiến Rrên không Tương lai (SCAF) gần bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Bá Linh vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe nguyên tử mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa Thu năm nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một Âu Châu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng, không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chánh thông qua khung tài chánh của Liên Hiệp Âu Châu (EU) cho những năm tới.
Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa Xuân năm 2027.
Trong một bài bình luận trên báo, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức (Bundestag), ông Roland Theis cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của Âu Châu.
Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức, nếu quan hệ chính trị giữa hai nước bị xấu đi.

Quốc Hội Pháp Thông Qua Dự Luật Trợ Tử, Sau Nhiều Năm Tranh Cãi


(Hình REUTERS - Abdul Saboor: Kết quả cuộc bỏ phiếu về dự luật trợ tử tại Quốc hội Pháp, Paris, ngày 15/7/2026.)
-Hôm 15/7/2026, Quốc hội Pháp đã thông qua Luật về Quyền Trợ tử (Aide à Mourir), một cải cách lớn dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, vốn gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Văn bản luật mang tính lịch sử này, nếu được ban hành, sẽ đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia phương Tây (Gia Nã Ðại, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan và Uruguay) đã hợp pháp hóa "Quyền Được Chết".
Dự luật về Trợ tử được thông qua với 291 phiếu ủng hộ từ cánh tả và phe Tổng thống Macron, và 241 phiếu chống của cánh hữu và cực hữu. Trả lời báo giới, Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet khẳng định rằng đây là "điều mà người dân Pháp đã mong đợi từ rất lâu". Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Pháp cũng hoan nghênh Quốc hội đã có cuộc thảo luận mang tính "xây dựng", thể hiện "cam kết với nền dân chủ, mở ra con đường này cho người Pháp".

Dự luật về Quyền Trợ tử quy định một số điều kiện chặt chẽ phải tuân thủ. Cụ thể là quyền này chỉ dành cho những bệnh nhân là người trưởng thành, trên 18 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, tiên lượng ngắn, hoặc đang chịu đau lớn về thể xác và tinh thần rất lớn. Đồng thời, người bệnh phải hoàn toàn thái tỉnh táo, "có năng lực hành vi dân sự" để đưa ra quyết định tự nguyện. Một Bác sĩ sẽ trực tiếp xem xét việc tiếp nhận hồ sơ, một Hội đồng Chuyên môn Y tế sẽ cho ý kiến, trước khi Bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.
Về nguyên tắc, bệnh nhân sẽ tự sử dụng liều thuốc để chấm dứt sự sống. Trong trường hợp người bệnh bị liệt, hoặc hoàn toàn không tự thực hiện được về mặt thể chất, Bác sĩ hoặc Y tá mới được phép hỗ trợ tiêm thuốc. Bệnh nhân có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định bất cứ lúc nào.
Dự luật do cựu Nghị sĩ Olivier Falorni khởi xướng, dựa trên kết quả đồng thuận từ một Hội đồng Công dân mà Tổng thống Macron thành lập từ năm 2022.
Dự luật vấp phải phản đối mạnh mẽ từ cánh hữu và cực hữu, coi đây là một bước thụt lùi, phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống bảo vệ sự sống. Họ đã kêu gọi biểu tình phản đối, kêu gọi chính phủ hoãn thi hành luật. Đại diện của Giáo hội Công giáo Pháp lấy làm tiếc rằng Dự luật này đánh dấu "một sự đứt gãy sâu sắc trong lịch sử nước Pháp".
Dù được Quốc hội thông qua, Dự luật vẫn cần được Hội đồng Hiến pháp phê duyệt, theo dự kiến là vào tháng 8, trước khi Tổng thống ký ban hành. Chính phủ sau đó sẽ soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện, nhằm tránh lạm dụng luật.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Nga cáo buộc Ukraine dùng drone sát hại Kỹ sư trưởng của nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia mà quân đội Nga kiểm soát. Theo Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom, một drone của quân đội Ukraine đã tấn công một xe công vụ ở gần nhà máy điện nguyên tử, khiến Kỹ sư Alexandre Yakovlev cùng tài xế thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga chưa cung cấp thêm thông tin hay hình ảnh. Các kênh Telegram của nhà máy Zaporijjia và Rosatom cũng chưa từng nhắc đến Alexandre Yakovlev. Ít phút sau thông báo của Rosatom, Bộ Ngoại giao Nga lên án "tội ác" của Ukraine và kêu gọi Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) lên án "vụ sát hại".
(AFP/RFI) – Gia Nã Ðại: Giới chức Toronto khuyến cáo người dân ở trong nhà, do khói từ các vụ cháy rừng cách đó hàng trăm cây số. Theo dữ liệu của công ty IQAir, vào khoảng 9 giờ 15 tối GMT 15/7/2026, Toronto là đô thị có mức độ ô nhiễm không khí cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Kinshasa, sau khi là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong phần lớn thời gian trong ngày. Khói từ các đám cháy rừng ở Toronto cũng khiến chất lượng không khí tại khu vực Đông-Bắc Hoa Kỳ suy giảm. Hiện nhiều đám cháy rừng vẫn đang bùng phát tại khu vực Tây-Bắc tỉnh Ontario, cách thủ phủ Toronto, hàng trăm cây số.

(AFP/RFI) – Quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ testosterone của các quân nhân, theo thông báo hôm 15/7/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Cụ thể, nồng độ testosterone sẽ được kiểm tra hằng năm, trong đợt khám sức khỏe định kỳ đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những người trẻ hơn cũng có thể tự nguyện thực hiện xét nghiệm nếu có nhu cầu. Ông Pete Hegseth nhấn mạnh là nếu được khuyến nghị điều trị, việc có theo hay không hoàn toàn do quân nhân đó quyết định. Biện pháp này nhằm "tối ưu hóa năng lực tự nhiên, duy trì sức bền lâu dài và bảo đảm binh sĩ có nền tảng sinh học cần thiết để đáp ứng yêu cầu chiến đấu". Kể từ khi được bổ nhiệm, ông Pete Hegseth đã áp dụng các tiêu chuẩn thể lực khắt khe hơn đối với quân nhân Hoa Kỳ, dựa trên các chuẩn mực thể chất của nam giới.
(AFP/RFI) – Pháp: Hơn 11.000 vụ hỏa hoạn từ đầu mùa Hè. Hôm 16/7/2026, Cơ quan An ninh Dân sự Pháp cho biết gần 11.000 vụ hỏa hoạn và 35.000 hecta rừng đã bị đốt cháy ở Pháp từ giữa tháng Bảy. Hôm 16/7, Tổng thống Emmanuel Macron đã đến khu rừng ở Fontainbleau, ngoại ô thủ đô Paris, bị lửa thiêu rụi hơn 2000 hecta, được cho là do 2 nghi phạm gây ra. Hai người này hiện đã bị bắt giữ. Nguyên thủ Pháp khẳng định rằng nước Pháp chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng này kể từ sau Đệ nhị Thế chiến, nhấn mạnh rằng "sẽ không khoan nhượng với những kẻ phóng hỏa". Ông Macron cũng thông báo mở quỹ tiếp nhận quyên góp, hỗ trợ khu rừng nằm trong danh sách đề cử cần được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) bảo tồn.

(AFP/RFI) – Tổng thống Mỹ thông báo 1 công dân Hoa Kỳ được Iran trả tự do. Hôm 16/7/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo Iran đã cho phép 1 công dân Hoa Kỳ, bị bắt giữ "một cách bất hợp pháp" từ năm 2024, được phép rời khỏi nước này. Người này được cho là Dena Karari mang 2 quốc tịch Iran và Mỹ, bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với quốc gia thù địch. Hiện nhiều công dân của các nước phương Tây vẫn đang bị giam tại Iran, được sử dụng như là công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán cấp cao. Một cặp đôi người Anh Quốc bị Iran kết án 10 năm tù vào năm 2025 khi đi du lịch bằng xe gắn máy, với cáo buộc làm gián điệp. Hôm qua, gia đình của cặp đôi này cho biết án tù của họ đã bị kéo dài thêm 2 năm.
(AFP/RFI) – Syria bắt giữ cựu sĩ quan, chuyên gia vũ khí hóa học dưới thời Tổng thống Al-Assad. Hôm 15/7/2026, Bộ Nội vụ Syria cho biết đã bắt giữ cựu Đại tá Ahmed Habib Ali, từng chịu trách nhiệm về các cơ sở lưu trữ khí sarin và hoạt động sản xuất hóa chất thuộc Đơn vị 417, một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học trọng yếu gần thủ đô Damascus. Người này được cho là đã giám sát chế tạo khoảng 20 quả bom chứa khí sarin, và chlorine, được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố và thị trấn nước này vào năm 2013-2017, theo thông tin từ tình báo Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền. Vào tháng 8/2018, quân đội Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

(AP/RFI) – Lật thuyền ở vịnh Bengal: Hơn 500 người Rohingya được cho là đã thiệt mang. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho biết hôm 16/7/2026, hai chiếc thuyền rời bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, chở phần lớn người Hồi giáo Rohingya. Chiếc đầu tiên mất liên lạc ngau sau khi khởi hành, chiếc thứ hai được cho là đã chìm vào ngày 8/7. Hàng ngàn người Rohingya vẫn mắc kẹt tại các trại tị nạn ở Bangladesh. Hoa Kỳ và các nước gần đây đã cắt giảm viện trợ, khiến cuộc sống trong các trại tị nạn vốn khó khăn, lại càng lầm than, cộng thêm các cuộc xung đột vũ trang ở bang Rakhine. Nhiều người Rohingya đã buộc phải tìm đường vượt biển, bất chấp rủi ro, đặc biệt trong thời tiết bão lũ gần đây.

(Reuters/RFI) – Bắc Kinh yêu cầu Thái Lan trục xuất nhà báo người Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) và Tổ chức Safeguard Defenders kêu gọi Thái Lan không dẫn độ nhà báo Bạch Triệu Đông (Bai Zhaodong) vì ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, "cưỡng bách mất tích"..., nếu bị đưa về nước. Nhà báo này đã bị bắt giữ ở Thái Lan hồi đầu năm nay, bị giam tại một trung tâm nhập cư ở Vọng Các và cấm rời khỏi Thái Lan. Ông Bạch đã vạch trần một mạng lưới tham nhũng và gian lận tài chánh quy mô lớn, liên quan đến nhiều viên chức cấp cao. Trong phản hồi bằng văn bản, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Bạch bị nghi ngờ tống tiền và nhận hối lộ.

Không có nhận xét nào: