Cuối Tuần Này: Đóng Lại World Cup 2026 – Chương Cuối Của Những Huyền Thoại! Hẹn Nhau Năm 2030!
(LVH Tổng Hợp, Bình luận thể thao)
(Hí họa về World Cup 2026, theo góc nhìn của báo chí Hoa Kỳ!)
Cuối tuần này, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên trên sân MetLife, New York, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại.Suốt hơn một tháng qua, trái bóng đã lăn qua ba quốc gia Bắc Mỹ, mang theo niềm vui, nước mắt, những cuộc hội ngộ và cả những lời chia tay. Đây không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, mà còn có thể là kỳ World Cup đáng nhớ nhất.
<!>
Kỳ World Cup của những kỷ lục
Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tranh tài.
Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia: Hoa Kỳ, Canada và Mexico.
Lần đầu tiên lượng khán giả đến sân vượt mốc 6,7 triệu người, bình quân hơn 65.000 khán giả mỗi trận, biến World Cup 2026 trở thành ngày hội bóng đá đông vui nhất trong gần một thế kỷ lịch sử.
Không chỉ các sân vận động chật kín người, hàng triệu cổ động viên còn phủ kín những khu Fan Fest, tạo nên bầu không khí lễ hội trải dài khắp Bắc Mỹ.
Các nền tảng truyền hình, mạng xã hội và kỹ thuật số, cũng đồng loạt lập những cột mốc chưa từng có, chứng minh sức hút toàn cầu của môn thể thao vua.
Hoa Kỳ – Một chủ nhà làm cả thế giới ngạc nhiên bất ngờ!
Trước giải đấu, nhiều người chỉ nghĩ đến những trận cầu.
Nhưng rồi, World Cup lại mở ra một hành trình khác.
Hàng triệu du khách đã lái xe xuyên nước Mỹ, ghé những thị trấn nhỏ, những công viên quốc gia, những quán ăn ven xa lộ, những cửa hàng bình dị như Costco, Walmart hay Buc-ee's.
Nhiều người nói rằng họ đến để xem bóng đá.
Nhưng khi trở về, họ mang theo cả một nước Mỹ mà trước đó họ chưa từng biết.
Không ít cổ động viên xúc động chia sẻ:
"Chúng tôi không muốn World Cup kết thúc."
Bởi điều còn đọng lại không chỉ là kết quả trên sân cỏ, mà là tình bạn, sự hiếu khách và những kỷ niệm khó quên.
Vũ điệu cuối của một thế hệ vàng
(Hí họa về World Cup 2026, theo góc nhìn của báo chí Hoa Kỳ!)
Có lẽ rồi đây, người hâm mộ sẽ không còn được nhìn thấy Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Neymar hay nhiều tên tuổi lớn khác trên sân khấu World Cup.
Hai mươi năm...
Một thế hệ đã viết nên lịch sử bóng đá hiện đại.
Messi từ cậu bé năm 2006 trở thành nhà vô địch thế giới.
Ronaldo từ chàng trai trẻ của Bồ Đào Nha trở thành chân sút ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup nhất.
Modrić biến Croatia thành một thế lực.
Neuer thay đổi cách người ta nhìn về vị trí thủ môn.
Họ bước vào World Cup 2026 không còn để chứng minh điều gì, mà để khép lại một chương huy hoàng.
Mỗi pha chạm bóng đều mang theo ký ức của cả một thế hệ người yêu bóng đá.
Khi những ngôi sao mới bước ra ánh sáng
Trong lúc những huyền thoại dần rời sân khấu, một thế hệ mới đang bắt đầu viết câu chuyện của mình.
Lamine Yamal. Kylian Mbappé. Erling Haaland. Jude Bellingham. Jamal Musiala. Endrick. Franco Mastantuono.
Họ không còn là những tài năng đầy hứa hẹn.
Họ đã sẵn sàng trở thành những biểu tượng mới của bóng đá thế giới.
World Cup 2026 giống như một cây cầu nối hai thời đại.
Một bên là ký ức.
Một bên là tương lai.
Argentina – Đội bóng huyền thoại không bao giờ bỏ cuộc!
Nếu phải chọn hình ảnh tiêu biểu nhất của World Cup năm nay, nhiều người sẽ nhắc đến Argentina.
Không phải vì họ luôn chơi hay nhất.
Mà vì họ luôn chiến đấu đến phút cuối.
Liên tiếp những màn ngược dòng.
Liên tiếp những bàn thắng ở những phút quyết định.
Tinh thần không đầu hàng ấy đã đưa nhà đương kim vô địch trở lại trận chung kết.
Một đội bóng có thể bị dẫn bàn.
Có thể gặp khó khăn.
Nhưng chưa bao giờ chấp nhận thất bại.
Những khoảnh khắc làm nên World Cup
Một trọng tài quỳ gối cầu nguyện sau trận đấu, rồi bị hiểu lầm là ăn mừng chiến thắng.
Một bức ảnh quy tụ Kaka, Ronaldo "béo", Ronaldinho, Rivaldo và Cafu khiến hàng triệu người nhớ lại thời kỳ vàng son của Brazil.
Những cái ôm giữa các cổ động viên đến từ những quốc gia từng là đối thủ.
Những nhóm bạn mới quen hẹn gặp lại nhau sau World Cup.
Đó là những hình ảnh sẽ còn ở lại lâu hơn bất kỳ bảng tỷ số nào.
Tạm biệt World Cup 2026
Cuối tuần này...
Những lá cờ sẽ được hạ xuống.
Các khu Fan Fest sẽ dần vắng tiếng reo hò.
Những sân vận động sẽ trở lại với lịch thi đấu thường ngày.
Hàng triệu cổ động viên sẽ lên đường trở về quê hương.
Nhưng ký ức về World Cup 2026 sẽ còn ở lại.
Một kỳ World Cup của những kỷ lục.
Một kỳ World Cup của những cuộc chia tay.
Một kỳ World Cup mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới.
Bốn năm nữa, World Cup sẽ trở lại.
Nhưng mùa hè năm 2026 – mùa hè của những huyền thoại, của tình bạn không biên giới và của những giấc mơ bóng đá – sẽ mãi là một chương đẹp trong lịch sử môn thể thao nhất thế giới!
Văn Nghệ: Chồng Mê World Cup!
(Truyện ngắn của Lê Văn Hải)
-Chiều gần giữa tháng Bảy, ở San Jose, bắc Cali.
Nắng vẫn còn vàng óng ánh trên những hàng cọ, như những hình cây dừa cao, dọc theo con đường Tully. Gió mang theo mùi cà phê thơm lừng, từ góc tiệm Việt và tiếng reo hò vọng ra từ những quán ăn ngưới bản xứ, đang mở những màn hình khổng lồ, chiếu những trận đấu World Cup gây cấn năm 2026.
Chưa bao giờ thành phố nhỏ của nhiều người Việt, lại có cảm giác giống một ngôi làng thể thao toàn cầu đến thế!
Cờ Tây Ban Nha, cờ Argentina, cờ Anh, cờ Pháp, cờ Mexico... treo cạnh cờ Mỹ trước các cửa tiệm. Người nói tiếng Anh, người nói tiếng Tây Ban Nha, Mễ, người nói tiếng Việt... nhưng khi trái bóng lăn, thì tất cả chỉ còn một thứ ngôn ngữ.
Tiếng reo! Ồ! Wow! Vang cả một góc trời!
***
Người chung quanh đều biết, Tuấn có máu mê World Cup đến mức... khá là đáng lo ngại! Hễ có trận đấu, là anh không còn biết gì đến người chung quanh!
Trong buổi ăn tối, vợ anh, Mai, nhìn chồng lắc đầu:
— Nếu FIFA tổ chức giải quanh năm, chắc em thành... góa phụ sống!...bên cạnh đời anh!
Tuấn cười tỉnh bơ, vô tội.
— Có bốn năm mới một lần mà!...bà xã!
— Nhưng cách anh coi, giống như... bốn mươi năm! mới có một lần ấy!
Rồi Mai giơ bàn tay đếm.
Sáng xem bình luận.
Trưa xem phân tích.
Chiều xem dự đoán.
Tối xem trực tiếp.
Nửa đêm xem lại.
Sáng hôm sau lại xem người ta... phân tích, giải thích vì sao tối qua trận mình đã xem.
Cả nhà cười bò.
Đứa con trai tám tuổi ngây thơ hỏi:
— Ba ơi, trái banh có họ hàng, thân thiết gì với gia đình mình không ba?
Tuấn ngơ ngác không hiểu.
— Sao con hỏi gì kỳ vậy?
— Tại, cả tháng nay, ba thương nó, mê trái banh…hơn mẹ!
Mai ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tuấn chỉ biết gãi đầu! không còn kiếm ra câu nào để giải thích!
***
Chủ nhật ấy, trước quảng trường San Pedro Square, khu thương mại thành phố San Jose đông nghịt.
Trước màn hình khổng lồ!
Người chen kín, lúc nhúc như ổ kiến!
Chung quanh có các lều vải bán, bia, nước ngọt, xúc xích, bánh mì Việt Nam, taco Mexico, pizza Ý...
Khác với không khí ở nhà, nơi đây mới đúng là có không khí hừng hực World Cup!
Trước khi trận bán kết bắt đầu, Mai bảo:
— Em qua quầy mua nước, năm phút thôi, rồi trở lại.
Tuấn vừa nghe, gật đầu ngay, không để ý, vì mắt đã dính chặt vào màn hình.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút!
Tiếng quốc ca trước trận đấu vang lên.
Ủa sao Mai vẫn chưa quay lại?
Lần đầu tiên trong hơn ba tuần lễ World Cup, Tuấn rời mắt khỏi trái bóng hấp dẫn bắt đầu lăn.
Rồi sực nhớ đến vợ mình, anh chạy đi tìm.
***
Mai không đứng ở quầy nước!
Đảo quanh mắt, cô đang ngồi dưới gốc cây.
Bên cạnh là một bà cụ người Mexico, tóc bạc trắng, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay run run!
Dưới đất, một hộp thuốc đã rơi, văng tung tóe.
Mai đang cúi mình, nhặt từng viên thuốc cẩn thận bỏ lại vào hộp.
Bà cụ dù hai tay đang ôm ngực, hơi thở ngắn, vẫn cười hiền:
— Gracias! Gracias! ...
Mai chẳng hiểu nhiều tiếng Tây Ban Nha.
Cô chỉ biết nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy, vỗ vỗ nhẹ!
Một cô gái đứng gần đó dịch lại:
— Bà nói cảm ơn chị đấy. Bà đang trong cơn tụt huyết áp trầm trọng!
Nhìn hình ảnh bà cụ với Mai này, Tuấn đứng lặng im…như tượng!
Tiếng hò reo từ quảng trường, bỗng vang như sấm.
Có lẽ lại vừa có bàn thắng!
Nhưng chẳng ai, trong ba người quay đầu lại!
***
Xe cấp cứu đến.
Bà cụ được đưa đi.
Trước khi đẩy lên xe, bà tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh trắng của đội tuyển mình đang ủng hộ.
Bà khoác lên vai Mai.
Rồi ôm cô thật chặt!
Cả hai, nước mắt lưng tròng! Chực lăn trên gò má!
Không cần phiên dịch.
Cả hai đều hiểu.
Lòng tốt là ngôn ngữ…quốc tế! không cần từ điển!
***
Xong trận đấu, Tuấn lái xe hướng về nhà.
Mọi người trong xe, đang tranh cãi bàn thắng vừa rồi có việt vị hay không? Thẻ vàng, thẻ đỏ, có hợp lý hay không?
Anh chẳng cần biết!
Lần đầu tiên trong đời, anh bỏ lỡ một bàn thắng gây cấn nhất của World Cup!
Nhưng kỳ lạ thay...
Anh không cảm thấy một chút tiếc nuối nào cả!
***
Rồi bất ngờ cả nhà rủ nhau đi ăn phở.
Tuấn bỗng nhìn vợ nói:
— Hôm nay anh bỏ lỡ xem một bàn thắng đẹp nhất giải!
Mai ngạc nhiên, rồi hiểu ra an ủi.
— Anh xem lại trên YouTube cũng được mà.
Tuấn lắc đầu.
— Không phải bàn thắng trên sân.
Anh nhìn vợ.
— Là bàn thắng của em!
Mai bật cười, ngơ ngác
— Em có đá trái nào đâu.
— Có chứ.
— Trái gì?
— Trái banh hình trái tim!...đã lọt vào lưới của anh!
Quán phở bỗng im đi một nhịp.
Ông chủ quán đang bưng tô, hiểu ra cũng mỉm cười.
Một bà khách lớn tuổi bàn bên cạnh đã nghe, khẽ nói:
— Thằng chồng mê bóng đá này... cuối cùng nó cũng biết ghi bàn!
Cả quán cười ồ!
***
World Cup rồi cũng khép lại.
Chiếc cúp danh giá rồi sẽ có chủ.
Những bàn thắng sẽ thành kỷ lục.
Những siêu sao rồi cũng già đi.
Bốn năm sau lại có giải mới.
Nhưng trong ngăn tủ nhà Tuấn, vẫn còn giữ lại nguyên chiếc khăn quàng màu xanh trắng.
Mỗi lần nhìn thấy, anh lại nhớ buổi chiều World Cup hôm ấy.
Một trận bóng có thể làm cả tỷ người trên thế giới reo hò.
Nhưng chỉ một bàn tay tử tế, chìa ra đúng lúc, cũng đủ cứu mạng, làm thay đổi một cuộc đời!
***
Từ hôm đó, Tuấn vẫn mê, vẫn ghiền bóng đá.
Vẫn thức khuya.
Vẫn tranh luận chiến thuật.
Vẫn thuộc tên từng cầu thủ.
Chỉ khác một điều.
Mỗi khi Mai cần bảo:
— Anh đi giúp em một chút được không?
Như cái máy, anh luôn bật dậy, bấm nút tắt TV ngay lập tức!
Bạn bè thấy thay đổi lạ này, rất ngạc nhiên hỏi:
— Mày hết mê World Cup rồi à?
Tuấn cười.
— Không.
— Thế sao lại có can đảm tắt nhanh vậy?
Anh nhấp ngụm cà phê, nhìn về phía ánh hoàng hôn phủ xuống San Jose, chậm rãi đáp:
— Vì tao đã hiểu ra một điều.
World Cup chỉ bốn năm mới đến một lần.
Nhưng người mình yêu... chỉ có một!
Và nếu lỡ bỏ qua những khoảnh khắc “làm bàn” tuyệt vời của cầu thủ này, thì chẳng có trận chung kết nào cho mình đá lại.
Ngoài hiên, tiếng lũ trẻ đá bóng vang lên trong nắng chiều.
Trái bóng cứ lăn.
Tiếng cười cứ nối nhau.
Còn trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, có một người chồng, đã thôi đếm số bàn thắng.
Anh bắt đầu mê bóng tròn đá theo kiểu mới, đếm những trái bóng hình trái tim, kiếm cách lừa…vào lưới! làm cho vợ mỉm cười!
Anh đã nhận ra, có lẽ...
Đó mới là chiếc cúp đẹp nhất đời người!
(LVH. Mùa World Cup 2026!)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Mỹ Thông Báo Các Biện Pháp Tăng Cường Trừng Phạt Ngành Dầu Mỏ Iran
(Hình REUTERS/Stringer: Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 18/6/2026.)
-Ngày 14/7/2026, chính quyền Hoa Kỳ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải biển của nhà tài phiệt dầu lửa Mohammad Hossein Shamkhani. Đợt trừng phạt mới nhắm vào khoảng 50 cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới này.
Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, các đối tượng bị trừng phạt gồm nhiều công dân Iran mang thêm sổ thông hành Cộng hòa Dominica, các cá nhân hoạt động tại Dubai, cùng một công dân Đan Mạch và một công dân Ý Ðại Lợi. Ngoài ra, khoảng 10 tàu biển thuộc mạng lưới của ông Shamkhani cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, bên cạnh khoảng 10 tàu khác đã bị Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp tương tự trước đó. Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent khẳng định Hoa Kỳ sẽ cắt đứt các nguồn tài chánh giúp Iran tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ và hoạt động vận tải biển toàn cầu.
Mohammad Hossein Shamkhani là con trai của Ali Shamkhani, cựu Cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei. Theo thông tin từ Hoa Kỳ, cả hai đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ nhắm vào Iran hồi tháng 2.
Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc mạng lưới Shamkhani, hoạt động giữa Iran và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã sử dụng các công ty tư vấn và vận tải biển hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp để điều hành đội tàu và lách các lệnh cấm vận. Năm 2025, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu thuyền thuộc mạng lưới này.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông từ bỏ kế hoạch áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, mà ông đã đề cập một ngày trước đó.
Cũng trong đêm 14/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất một đợt không kích kéo dài khoảng 7 giờ nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các căn cứ phi đạn, drone, năng lực Hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển. Các cuộc không kích diễn ra cùng thời điểm với việc Hoa Kỳ nối lại hoạt động phong tỏa đối với các tàu thuyền đi đến hoặc rời các cảng của Iran. Theo CENTCOM, hiện hơn 20 tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ cùng hàng trăm máy bay quân sự đang được khai triển tại Trung Đông.
Đáp trả, Iran tuyên bố đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại các quốc gia Vùng Vịnh. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay khẳng định eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục bị đóng cho đến khi Hoa Kỳ chấm dứt các hành động gây hấn”, đồng thời cảnh báo có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải trọng yếu khác phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh.
Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), từ tối 13/7 đã xảy ra nhiều vụ tấn công vào các tàu chở dầu trong khu vực, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu cho hàng triệu người trên thế giới.
Liên Tục Bị Ukraine Oanh Kích ở Biển Azov, Nga Phải Tìm “Các Tuyến Vận Chuyển Thay Thế”
(Hình REUTERS - European Union/Copernicus Sentin: Ảnh vệ tinh biển Azov, chụp ngày 13/7/2026.)
-Ukraine được cho là đã oanh kích 116 tàu của Nga trên biển Azov chỉ trong 9 ngày, trong khuôn khổ chiến dịch phản công gây xáo trộn cho hành lang vận tải chiến lược của Nga.
Ngày 14/7/2026, Bộ trưởng nông Nghiệp và Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Nga lần lượt cho biết “những tuyến đường thay thế đang được phát triển”, hàng hóa sẽ được “chuyển sang phương thức vận tải khác” nếu cần. Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục oanh kích các công trình năng lượng của nhau.
Trên mạng Telegram, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga trấn an “tình hình” ở biển Azov “sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm cho thị trường nội địa, cũng như năng lực xuất cảng của đất nước”. Còn Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Nga khẳng định đang thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động vận chuyển hàng hóa, trước tình trạng kẻ thù gia tăng tần suất tấn công vào các tàu dân sự ở biển Azov”.
Biển Azov - nằm giữa Nga với bán đảo Crimea (bị Mạc Tư Khoa sáp nhập năm 2014) và khu vực phía Nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát - là tuyến đường vận chuyển quan trọng cho cho nông phẩm và cung cấp hàng hóa cho bán đảo Crimea. Từ tháng 5, để cắt nguồn tài trợ chiến tranh của Nga, Ukraine tập trung tấn công các cơ sở hạ tầng xăng dầu, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn ở bán đảo Crimea và nhiều địa phương ở Nga.
Hắc Hải đang trở thành mục tiêu của chiến dịch “MoLotchKa”, theo thông báo trên Telegram của Robert Brovdi, Chỉ huy trưởng Lực lượng Drone (SBS) của quân đội Ukraine, sau khi “vòng đầu tiên của trận hải chiến nhằm vào 116 tàu thuộc “hạm đội ma” của Nga ở biển Azov, đã kết thúc”. Ukraine mở chiến dịch quy lớn trong đêm 14-15/7, “vô hiệu hóa” 20 tàu Nga (17 tàu chở dầu, 2 tàu chở khí hóa lỏng (LNG) và một tàu kéo) thuộc “hạm đội ma” ở Hắc Hải.
Về mặt ngoại giao, ngày 15/7, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursurla von der Leyen cùng nhiều lãnh đạo Âu Châu đến Kiev nhân Ngày Lập quốc Ukraine, để tái khẳng định sự ủng hộ của Âu Châu và tăng cường hội nhập công nghiệp quân sự giữa hai bên sau cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh Tình nguyện vì Ukraine tại Paris ngày 13/7. Theo thông tấn xã AFP, bà von der Layen vừa thông báo Liên Hiệp Âu Châu và Ukraine đã ký kết một Hiệp định đối tác để gia tăng sản xuất drone. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào quá trình Ukraine hội nhập Âu Châu, chuẩn bị cơ sở hạ tầng năng lượng cho mùa đông sắp tới.
Trong khi đó, Liên minh Tình nguyện sẽ chỉ còn 34 nước sau khi Bảo Gia Lợi thông báo rời khỏi ngày 13/7.
Nga Gia Tăng Tấn Công Các Cảng Nước Sâu của Ukraine ở Vùng Odessa Nhìn Ra Hắc Hải
-Trong nhiều ngày qua, các lực lượng Nga liên tục nhắm vào các cảng nước sâu trên Biển Đen, thuộc vùng Odessa, một khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất cảng và nền kinh tế Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những cảng vận chuyển hàng hóa phục vụ lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn trong đêm 14 rạng sáng 15/7/2026.
Cuộc tấn công của Nga nhắm vào cảng Odessa đã khiến 3 người thiệt mạng. Theo thông báo của lãnh đạo chính quyền quân sự thành phố Odessa, Serhiy Lysak, 3 người khác đã phải nhập viện và nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại. Theo phía Nga, các cảng Odessa và Tchornomorsk đã bị tấn công bằng drone và phi đạn điều hướng. Bốn tàu tại Tchornomorsk và Dnipro-Boh bị đánh trúng.
Nhìn rộng ra toàn quốc, tháng 6/2026 là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường tại Ukraine kể từ tháng 4/2022, sau hơn 4 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này, theo thông cáo của Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine (HRMMU).
Ít nhất 293 dân thường thiệt mạng và 1.990 người bị thương tại Ukraine trong tháng 6. Liên Hiệp Quốc cho biết 45% số thương vong là do các cuộc tấn công bằng phi đạn và drone tầm xa. Các vụ oanh kích chủ yếu nhằm vào những thành phố nằm xa tiền tuyến, trong đó có thủ đô Kiev và thành phố Dnipro, ở miền Trung và Đông Ukraine.
Vì sao số nạn nhân là thường dân lại tăng mạnh đến như vậy? Trên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Trưởng Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, bà Danielle Bell giải thích:
“Trước hết, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng vũ khí tầm xa gia tăng mạnh, tức là các phi đạn-đạn đạo và drone tầm xa của Nga. Những vũ khí này phát nổ hoặc rơi xuống các khu vực đông dân cư ngày càng thường xuyên hơn.
Thứ hai, các loại vũ khí này cũng nhắm tới những khu vực từ lâu nay không còn bị tấn công, đặc biệt là ở miền Tây Ukraine, như thành phố Ternopil, nơi chúng tôi đã chứng kiến một số vụ oanh kích quy mô lớn vào đầu năm nay.
Một nguyên nhân khác khiến số dân thường thiệt mạng tăng lên là việc gia tăng sử dụng drone tầm ngắn gần khu vực tiền tuyến. Người dân rất lo ngại về những drone này, bởi chúng thực sự đã làm đảo lộn cuộc sống của họ. Bệnh viện, trường học, xe buýt, trạm xăng và các dịch vụ công cộng liên tục là mục tiêu tấn công.
Tình hình đã đến mức người dân không còn khả năng sinh sống tại các thành phố gần tiền tuyến và buộc phải rời đi. Đây chắc chắn là sự khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy trong 3 năm qua”.
Tổng Thống Mỹ Yêu Cầu Cơ Quan Di Trú Hạn Chế Kiểm Tra Xe Cộ Trên Đường
(Ảnh AP - Jose Luis Magana, minh họa: Một chiếc xe SUV của lực lượng ICE tại National Mall, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 23/08/2025.)
-Tại Hoa Kỳ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần đã có 2 người chết trong các cuộc kiểm tra của nhân viên Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE). Trước sức ép ngày càng lớn từ công luận sau những vụ chết người như vậy, hôm 14/7/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu các nhân viên cơ quan di trú Hoa Kỳ hạn chế các cuộc kiểm tra xe cộ trên đường.
Đầu tuần này, một người đàn ông mang quốc tịch Colombia đã bị một nhân viên di trú bắn chết trong xe tại bang Maine. Theo một tổ chức địa phương, người này có giấy phép lao động hợp lệ. Tuần trước, một người đàn ông 52 tuổi cũng thiệt mạng tại tiểu bang Texas khi đang lái xe đi làm. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Maille của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Theo các thông tin được truyền thông Mỹ công bố hôm thứ Ba (14/7), Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhân viên cơ quan quản lý di trú tạm dừng phần lớn các cuộc kiểm tra trên đường. Quyết định được đưa ra sau khi có 2 người thiệt mạng trong tuần qua đều là đang ở trên xe.
Sau cái chết của một người đàn ông 26 tuổi tại tiểu bang Maine, Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa của tiểu bang này, bà Susan Collins - một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Donald Trump - đã kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa chấm dứt các cuộc kiểm tra xe cộ, nếu đó không phải là trường hợp cấp thiết. Bà cũng lấy làm tiếc vì các nhân viên nổ súng lại không đeo camera giám sát trên người. Cùng với các Nghị sĩ đảng Dân chủ, bà Susan Collins yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về sự việc.
Những trường hợp tử vong xảy ra trong xe như vậy không phải là đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Theo thống kê của báo New York Times, hơn 20 người đã bị bắn, trong đó có 6 người thiệt mạng, gồm 3 công dân Hoa Kỳ.
Nhiều nạn nhân trong số này được cho là đang ở trong xe vào thời điểm xảy ra sự việc. Mới nhất, hôm thứ Ba (14/7), một người đàn ông 28 tuổi đã chết, sau khi bị một chiếc xe đâm trong lúc chạy trốn các nhân viên di trú. Tuy nhiên, hoàn cảnh chính xác xảy ra sự việc hiện vẫn chưa được làm rõ”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Min Aung Hlaing thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan, kể từ khi lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bị đảo chính. Theo thông báo hôm 15/7/2026 của Ngoại trưởng Thái Lan, lãnh đạo Miến Điện, ông Min Aung Hlaing sẽ đến Vọng Các vào tháng 8/2026. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu: “Tốt hơn là nên đưa Miến Điện hội nhập trở lại. Sau 5 năm, chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần đối thoại, lắng nghe, và để họ giải thích”. Miến Điện đã bị Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.
(Yonhap/RFI) – Hán Thành, Hoa Thịnh Ðốn và Tokyo ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác về lò phản ứng nguyên tử mô-đun nhỏ (PRM) nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Biên bản được ký bên lề thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/7/2026. Một viên chức Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết mục tiêu là thiết lập một cơ chế hợp tác liên chính phủ, cho phép các doanh nghiệp của 3 nước cùng thâm nhập thị trường lò phản ứng nguyên tử mô-đun nhỏ toàn cầu. Thỏa thuận đặc biệt nhắm tới các thị trường tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
(AFP/RFI) – Tư pháp Nam Hàn tuyên trắng án cho một người đào tẩu Bắc Hàn, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép cho người thân ở miền Bắc. Hôm 15/7/2026, Luật sư của người này cho biết như trên. Theo chính quyền Hán Thành, hiện có khoảng 34.000 người Bắc Hàn đào tẩu đang sinh sống tại Nam Hàn. Nhiều người trong số họ thường gửi tiền cho thân nhân ở lại miền Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ chế pháp lý rõ ràng nào cho các hoạt động chuyển tiền này, do hai miền Triều Tiên không có quan hệ ngân hàng trực tiếp. Những người đào tẩu thường phải dựa vào các mạng lưới trung gian không chính thức thông qua Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Do Thái sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch rút quân khỏi 2 khu vực ở miền Nam Lebanon. Phát biểu của Ngoại trưởng Do Thái, Gideon Saar, được đưa ra hôm 14/7/2026, trong bối cảnh các cuộc đàm phán mới bắt đầu diễn ra tại thủ đô Roma của Ý Ðại Lợi. Hiện chưa có thông tin nào về nội dung các cuộc đàm phán tại thủ đô của Ý Ðại Lợi. Ngày 26/6, hai nước đã đạt được một Thỏa thuận khung hướng tới một “nền hòa bình lâu dài”, bắt đầu bằng việc Do Thái rút quân khỏi các “khu vực thí điểm” ở miền Nam Lebanon, nhưng Hezbollah thân Iran vẫn bác bỏ văn kiện này.
(AFP/RFI) – Anh Quốc thiết lập “lệnh giới nghiêm” về mạng xã hội từ nửa đêm đến 6 giờ sáng đối với thanh thiếu niên 16-18 tuổi. Các biện pháp được công bố hôm 14/7/2026 cũng bao gồm việc kiểm soát hoạt động sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo, yêu cầu người dưới 18 tuổi phải thực hiện các khoảng nghỉ định kỳ khi sử dụng những nền tảng này. Luân Đôn cũng muốn buộc các nền tảng có tính gây nghiện phải cài đặt mặc định những chế độ hạn chế, nhằm vô hiệu hóa các tính năng dễ gây nghiện đối với người dùng từ 16 đến 18 tuổi. Biện pháp này bổ sung cho lệnh cấm những người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội được công bố hồi tháng 6.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi sẽ xây dựng luật nhằm quản lý cách tiêu thụ nước và điện của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực sáng tạo. Tuyên bố của Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese được đưa ra hôm 14/7/2026. Ông cho biết sẽ gặp những người đứng đầu các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc Ðại Lợi vào tháng 8 để thảo luận về các Dự luật dự kiến được trình vào năm 2027. Mục tiêu là củng cố niềm tin vào AI và bảo vệ an ninh quốc gia.
(RFI) – Tiểu bang New York tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn, công suất từ 50 megawatt trở lên, trong vòng 1 năm, một hành động chưa từng có tại Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang, bà Kathy Hochul giải thích là sự phát triển của các trung tâm này có nguy cơ dùng quá nhiều điện nước, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo ra sự bất ổn cho người dân New York. Tại Hoa Kỳ, giới lãnh đạo chính trị nhìn chung vẫn ủng hộ ngành kỹ thuật, nhưng nhiều cử tri phản đối việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như vậy gần khu dân cư, nên nhiều nơi đã ra quy định hạn chế ở cấp địa phương.
(AFP/RFI) – Sau nhiều đợt nắng nóng gay gắt và thiếu mưa kéo dài từ tháng 4, nước Pháp đang đối mặt với một đợt hạn hán “đặc biệt nghiêm trọng” và “rất đáng lo ngại”. Hôm 14/7/2026, Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái của Pháp, bà Monique Barbut cho biết năm nay hạn hán cũng đến sớm bất thường. Tổng cộng 99/101 tỉnh của Pháp đang áp dụng một phần, hoặc toàn bộ các biện pháp hạn chế sử dụng nước. 43 tỉnh đã ở mức báo động khẩn cấp. Gần 1/3 các điểm đo mực nước đang ở mức thấp hơn các ngưỡng tối thiểu từng ghi nhận trong 20 năm qua, một phần tư các giòng suối nhỏ hiện đã khô cạn, tình trạng chưa từng có kể từ khi hệ thống giám sát quốc gia được khai triển vào năm 2012.
(AFP/RFI) – Một thỏa thuận dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa Gibraltar (vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc) và Tây Ban Nha đã được ký hôm 14/7/2026 tại thủ đô Brussels của Bỉ dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Âu Châu. Hàng ngàn lao động Tây Ban Nha và Anh Quốc sẽ có cuộc sống hằng ngày thuận lợi hơn, khi Hiệp ước Tự do Đi lại có hiệu lực từ hôm 15/7. Thỏa thuận được ký sau nhiều năm đàm phán đầy khó khăn, trong bối cảnh căng thẳng giữa Luân Đôn và Brussels gia tăng sau Brexit cách nay 6 năm. Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares nhận định Thỏa thuận này “mở ra một kỷ nguyên mới” và tạo nên “những cơ hội to lớn sau 3 thế kỷ”.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Một gia đình phát giác gấu chui vào bếp tìm thức ăn. Ngày 15/7/2026, cảnh sát ở tỉnh Iwate (phía Bắc Nhật Bản) cho biết nhận được một cú điện thoại cầu cứu từ một gia đình vào tối 13/7 vì thấy một con gấu đang lục tủ lạnh. Theo “dấu vết để lại, con gấu đã rời khỏi bếp bằng cửa sau và lật thùng rác để tìm thức ăn thừa”. Đây là trường hợp gấu vào nhà dân mới nhất. Chỉ trong 2 tháng, tính từ ngày 1/4, gấu đã giết chết ít nhất 5 người tại Nhật Bản, trong khi cả năm 2025 có 13 vụ gấu tấn công gây chết người. Tháng Sáu, vài chục cảnh sát, thợ săn và nhân viên thành phố phải mất 4 ngày để bắt một con gấu đang lang thang ở Utsunomiya, phía Bắc thủ đô Tokyo, khiến nhiều trường học phải đóng cửa.
Tin Việt Nam
Đường Sắt Chở Hàng Trung Quốc-Việt Nam Nâng Tần Suất Để Đáp Ứng Nhu Cầu Gia Tăng
(Ảnh AP - Huang Wei, minh họa: Đoàn xe lửa chở hàng tuyến Trung Quốc-Âu Châu, Trùng Khánh, Tây-Nam Trung Quốc, ngày 5/5/2024.)
-Khối lượng vận tải đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 nhờ tăng tần suất từ 3 chuyến mỗi tuần lên thành hàng ngày.
Kết quả được truyền thông Trung Quốc công bố ngày 14/7/2026 cho thấy trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tiếp tục mở rộng, trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc Việt Nam và một số nước Đông Nam Á trở thành “điểm trung chuyển” của hàng hóa Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ.
Theo Cục Đường sắt Nam Ninh (Trung Quốc), trong quý II/2026, các chuyến xe lửa xuất phát từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã vận chuyển 8.940 container tiêu chuẩn (TEU) hàng xuất cảng, tăng 13,5% so với quý trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, khối lượng hàng xuất cảng đạt 16.816 TEU. Trung Quốc xuất cảng 508 chủng loại qua đường sắt, bao gồm điện tử, thiết bị cơ khí, hóa chất, nông sản và hàng tiêu dùng. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập cảng khoảng 180 chủng loại từ ASEAN, chủ yếu là trái cây tươi.
Theo trang Global Times (phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời Báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc), đây là kết quả đến từ các ưu đãi của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), giúp thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập cảng lớn nhất của Việt Nam. Nhập siêu từ Trung Quốc vượt 62 tỉ Mỹ kim trong 5 tháng đầu năm 2026, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chánh Việt Nam). Trong cùng kỳ, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,6 tỉ Mỹ kim. Hiện tại, Việt Nam đang bị Hoa Kỳ mở 3 cuộc điều tra về sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Việt Nam được truyền thông Trung Quốc đánh giá là mắt xích quan trọng trong việc tiếp cận với ASEAN, đối tác quan trọng của Bắc Kinh, đặc biệt là nhờ mạng lưới logistics được tăng cường giữa hai nước. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phát triển nhiều dự án để rút ngắn thời gian vận chuyển với ASEAN, như Tuyến hành lang mới kết nối đất liền và đường biển phía Tây của Đông Nam Á, sự kết nối giữa tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào với tuyến đường sắt Trung Quốc-Âu Châu (Europe Railway Express) và nhiều mô hình vận hành cảng mới.
Công An Mở Rộng Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Kim Cương Trị Giá Hơn Ngàn Tỉ Đồng
(Ảnh Getty Images/Phillip Hayson/Photolibrary, minh họa: Kim cương được chế tác cho trang sức cao cấp.)
-Công an Việt Nam tiếp tục mở rộng điều tra một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 14/7/2026 đã khởi tố thêm 4 chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng tại Tp. HCM trong chuyên án buôn lậu kim cương, nâng tổng số bị can trong vụ án 31 người.
Theo truyền thông Việt Nam, hồi đầu tháng 7, cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỉ đồng, đồng thời thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật. Các đối tượng mua kim cương từ Ấn Độ, vận chuyển trái phép qua đường hàng không, điều hành giao dịch khép kín qua các ứng dụng nhắn tin WhatsApp, Viber và chỉ đạo từ Hồng Kông.
Bộ Công an cho biết đã khám xét hơn 20 địa điểm, chủ yếu là các cửa hiệu kim hoàn tại Tp. HCM. Vụ án được cho là có liên quan đến cựu lãnh đạo bộ phận kiểm định của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Đầu tháng 7, ông Đặng Ngọc Thảo, cựu phụ trách đơn vị giám định của PNJ, cùng hơn 30 người khác đã bị bắt để điều tra về vai trò trong đường dây hoạt động nhiều năm.
Theo điều tra, ông Thảo bị cáo buộc cấp chứng nhận gian dối cho các lô kim cương nhập lậu từ Ấn Độ thông qua việc khắc laser nhằm tạo dấu vết truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra tiêu thụ tại Việt Nam.
Sau khi vụ án bị phanh phui hồi đầu tháng 7, cổ phiếu PNJ đã giảm hơn 25%. Cơ quan điều tra cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét