Người hâm mộ dành cả mùa hè để khám phá nước Mỹ khi đến xem đá banh và giờ đây họ tiếc nuối khi World Cup dần khép lại. Nỗi buồn sau khi World Cup kết thúc đã bắt đầu xuất hiện trong tuần cuối cùng của giải đấu và thậm chí còn trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Nữ du khách Emily McAllister gọi đó là "nỗi lo lắng World Cup kết thúc" khi viết về cảnh những người lạ ôm nhau, các nhóm chat bùng nổ và cả thành phố như ngừng hoạt động vì một trận đấu. "Chúng ta đã được cảm thấy mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn trong suốt một tháng trời" cô chia sẻ trên tài khoản cá nhân.
Dưới bài đăng, nhiều cổ động viên đến Mỹ xem đá banh cũng bình luận: "Tôi không muốn World Cup kết thúc" hoặc "Tôi đang rất buồn, đó là những tuần tuyệt vời nhất từ trước đến nay". Người sáng tạo nội dung có tài khoản @csett13 cũng chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.
"Nỗi buồn sau khi World Cup kết thúc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều," anh nói, cảm thấy lo sợ sau ngày 20/7 - thời điểm giải kết thúc. Khi World Cup bắt đầu, khách quốc tế khắp nơi đổ về nước Mỹ, mặc những bộ trang phục man màu cờ của quốc gia.
Trong những ngày xem World Cup, nhiều tình bạn xuyên biên giới được hình thành.
Mọi người thức khuya, la hét đến khản giọng và hứa sẽ đến thăm nhau sau khi sự kiện kết thúc. Các nhóm chat tăng lên nhanh chóng và giờ đây, họ chuẩn bị nói những lời chia tay xúc động. Trước khi World Cup khởi tranh, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào các thành phố chủ nhà, sân vận động diễn ra trận đấu.
Sau hai tuần, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra: mạng xã hội ngập tràn những video đầy cảm xúc về hành trình người hâm mộ khám phá nước Mỹ, từ cửa hàng tiện lợi ven đường đến các vùng đấthoang vắng.
Không ít du khách say mê các chuỗi bán lẻ như Costco hay Walmart đến mức thốt lên: "Tôi yêu nước Mỹ mất rồi". Một du khách Na Uy vừa bước chân vào cửa hàng
Bass Pro Shop đã phải thốt lên ngỡ ngàng: "Chúa ơi". Trong khi đó, một người Anh lần đầu nhìn thấy Buc-ee's, mô hình kết hợp cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, trạm xăng và siêu thị, không giấu được sự kinh ngạc: "Nơi này thật tuyệt".

.
Nhiều cổ động viên quốc tế không bay mà di chuyển bằng đường bộ để đến các thành phố xem trận đấu, đồng thời khám phá thiên nhiên nước Mỹ trên đường đi. Ảnh: BBC Qua những video về hành trình xem World Cup,người hâm mộ đang giới thiệu một nước Mỹ rất đời thường.
Những hình ảnh chân thực này hiếm khi xuất hiện trên phim ảnh hay truyền hình, không liên quan đến chính trị và cũng là khía cạnh mà nhiều du khách thường bỏ lỡ. Những thước phim ấy nhắc nhở người Mỹ về những nét đặc trưng làm nên bản sắc đất nước mình và khiến họ thêm yêu quê hương một lần nữa.
Nước Mỹ trải dài khoảng 4.500 km từ đông sang tây, trong khi các trận đấu World Cup diễn ra ở cả hai bờ biển. Vì vậy, nhiều cổ động viên phải di chuyển bằng máy bay giữa các thành phố đăng cai. Tuy nhiên, không ít người lựa chọn trải nghiệm đặc trưng của người Mỹ: lái xe xuyên quốc gia để đến các trận đấu.
Nhờ vậy, họ có dịp khám phá những điểm dừng chân mang đậm chất hoài cổ dọc tuyến đường huyền thoại Route 66 cũng như vẻ hùng vĩ của hệ thống công viên quốc gia Mỹ. Hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc người hâm mộ lặng người dưới các vách đá màu cam rực rỡ của Công viên quốc gia Zion, ngắm nhìn Grand Canyon từ trên cao hay trầm trồ trước những vùng đầm lầy ở Tiểu bang Louisiana đã cho thấy nước Mỹ đa dạng và hùng vĩ thế nào. "Tôi không nghĩ mọi người nhận ra nước Mỹ rộng lớn, hoang sơ và có hệ động vật phong phú đến như thế", một du khách Anh sau chuyến thăm Zion chia sẻ.
Với khách quốc tế, đồ ăn nhanh có lẽ là hình ảnh quen thuộc nhất khi nhắc đến ẩm thực Mỹ. Phần lớn du khách đến World Cup đều từng ăn hamburger của McDonald's. Tuy nhiên, trong những chuyến đi đường dài, nhiều người đã thực sự khám phá nền ẩm thực vùng miền phong phú của nước này.

.Buc-ee's, mô hình kết hợp cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, trạm xăng và siêu thị tại Mỹ. Ảnh: Wlwt Họ lần đầu trải nghiệm những "biểu tượng" của miền nam nước Mỹ như chuỗi nhà hàng Waffle House, món tater tots (khoai tây viên chiên) và một "đặc sản" rất Mỹ khác: mua đồ ăn bán tại các trạm xăng, như món Beaver Nuggets nổi tiếng của Buc-ee's. Một du khách Scotland đã dành cả chuyến đi để thưởng thức đủ món ăn, từ Dunkin' Donuts, Jamba Juice cho đến hải sản kiểu Atlanta.
Trước khi lên máy bay về nước, anh quyết định tự thưởng cho mình một bữa sáng ngọt ngào cuối cùng. Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động diễn ra khi anh bật khóc và liên tục nói: "Ngon quá!" trong lúc ăn chiếc bánh waffle phủ siro và bơ mang đi, ngồi ở hàng ghế sau xe trên đường ra phi trường.
Hai người dẫn podcast đá banh nổi tiếng người Anh, Ali và George của chương trình The England Pod, đã dành thời gian ở Kansas City. Tại đây, họ ghé ăn món sườn nướng, thịt bò ức nướng và barbecue - đặc sản nổi tiếng của thành phố.
Họ ngạc nhiên khi nhận ra nước Mỹ rộng lớn đến mức mỗi vùng lại có một phong cách nướng thịt riêng. Sau khi ăn barbecue kiểu Kansas City, họ lên kế hoạch lái xe đến Dallas thử phiên bản địa phương, dù vẫn hoài nghi: "Khó tưởng tượng có món nào ngon hơn thế này". Sốt ranch, loại nước chấm béo ngậy phổ biến khắp nước Mỹ, cũng khiến nhiều cổ động viên mê mẩn.
Nhiều người còn tìm cách mang thật nhiều về nước trong hành lý, đến mức cơ quan quản lý phi trường phải lên tiếng nhắc nhở về giới hạn chất lỏng được phép mang theo khi lên máy bay. Bên cạnh việc ghi lại những khoảnh khắc du khách kinh ngạc trước văn hóa Mỹ, các video còn âm thầm phản ánh sự hào hiệp của người dânnơi đây.

Bob, cổ động viên người Nhật (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng những người bạn mới quen khi đến Mỹ xem World Cup. Ảnh: Fox News Phía dưới nhiều video là hàng loạt bình luận của dân bản địa gợi ý thêm những điểm đến đáng ghé thăm. Thậm chí, không ít người còn mời người hâm mộ đến nhà dùng bữa cơm tự nấu trên đường tới thành phố đăng cai tiếp theo.
Nước Mỹ thời gian qua chịu nhiều chỉ trích vì chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ hay tỷ lệ từ chối cấp thị thực cao với công dân của nhiều quốc gia tham dự World Cup. Hình ảnh người dân Mỹ rộng mở cửa nhà và sẵn sàng giúp đỡ những vị khách xa lạ mang lại cảm giác tích cực. Cứ mỗi video ghi lại cảnh du khách yêu mến văn hóa Mỹ lại có một video khác cho thấy người Mỹ nhiệt tình chào đón du khách.
Giữa cái nóng gay gắt của Houston, một du khách kể nhân viên giao thông công cộng đã phát nước lạnh miễn phí cho người hâm mộ. Tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, các sĩ quan cảnh sát cũng được ghi hình trong lúc cổ vũ và khuấy động bầu không khí cùng các cổ động viên quốc tế. Thành phố Lawrence,tiểu bang Kansas, được nhiều người đồng ý là nơi chào đón du khách nồng nhiệt nhất.
Đội tuyển Algeria đã chọn Lawrence làm địa điểm đóng quân trong thời gian diễn ra
World Cup. Để chào đón đội bóng, gần 96.000 cư dân của thành phố đã cùng nhau tạo nên một bầ không khí đặc biệt hiếu khách. Ban nhạc diễn hành của trường đại học đã học và biểu diễn quốc ca Algeria. Các nghệ sĩ địa phương cùng nhau làm một lá cờ Algeria khổng lồ. Nhân viên tại một quán rượu trong thành phố còn học vài câu tiếng Arab để có thể chào hỏi các vị khách đến từ Bắc Phi theo cách trang trọng.
Khi đội tuyển đặt chân tới Lawrence, hàng trăm người dân, nhiều người thậm chí không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với Algeria, đã kiên nhẫn đứng chờ trong màn đêm để chào đón. "Cảm ơn đội tuyển Algeria đã chọn quê hương của chúng tôi làm nơi lưu trú", họ nói. Những câu chuyện về sự kết nối giữa con người với con người như vậy đã khiến nhiều người Mỹ không khỏi xúc động trong kỳ World Cup này.
Đó là những hình ảnh đẹp nhất về nước Mỹ và xuất hiện đúng vào thời điểm nhiều người dân Mỹ cần được thế giới biết đến hơn bao giờ hết. Nhà tâm lý học Charlotte Russell chia sẻ nhiều người Mỹ đã cảm thấy chán nản về đất nước mình và buồn khi nước Mỹ bị nhìn nhận tiêu cực ở nước ngoài. Sau hàng loạt tin tức tiêu cực trước thềm World Cup, việc chứng kiến mọi người thực sự tận hưởng chuyến đi tại Mỹ và yêu mến con người nơi đây mang lại cảm giác vui mừng mãnh liệt hơn rất nhiều. "Sau khi xem quá nhiều bài đăng và video trên mạng xã hội, tôi tràn ngập niềm tự hào về đất nước - cảm xúc đã rất lâu rồi mới trở lại", nhà báo Jeff Bogle viết. "Chương trình giao lưu văn hóa" kéo dài suốt mùa hè này sẽ khép lại vào cuối tháng 7 khi một đội tuyển sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026.
Những lá cờ sẽ được hạ xuống. Khu vực cổ động viên sẽ được dọn dẹp. Sảnh khách sạn sẽ trở nên yên tĩnh. Khách du lịch sẽ bay về nhà. Một số nhóm chat sẽ được giải tán. Một vài nhóm có thể sẽ trở thành bạn bè suốt đời. Jeff hy vọng sau giải đấu, người Mỹ sẽ tiếp tục tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị và có phần "khác thường" trong chính nền văn hóacủa mình.
Họ sẽ vẫn luôn tự hào về vẻ đẹp của những vùng thiên nhiên hoang dã và tiếp tục rộng mở cánh cửa để bạn bè quốc tế có cơ hội hiểu nước Mỹ thực sự thế nào.
( CBS, USA today)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét