Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Huy Đức - Sài Gòn : Hy vọng đã qua thời điểm đen tối nhất

 

Hôm qua, 10-9, số ca tử vong do Covid ở Sài Gòn giảm còn 188, ngày thứ hai xuống dưới mốc 200.

Như vậy, rất có thể, ngày 22-8-2021 là "ngày đen tối nhất của Sài Gòn", với 340 ca tử vong. Tỉ lệ các ca bệnh nặng cũng giảm.

Tính tới hôm nay, có 6.467.823 người người dân Sài Gòn đã chích vaccin mũi 1; 1.283.702 người chích mũi 2. Mỗi ngày có thêm hơn 200 nghìn người Sài Gòn được chích vaccin.

<!> 

Như vậy, Sài Gòn đã chuẩn bị khá vững chắc để hồi sinh từng bước, kể từ 15-9.

Tuy nhiên, Sài Gòn hiện đang có hàng triệu người đã tiêm AstraZeneca được 5-7 tuần. Vì sự nguy hiểm của biến chủng Delta, đây là thời điểm thích hợp để tiêm mũi 2, giúp Sài Gòn sớm thiết lập "bình thường mới"; nhưng rất lạ là Bộ Y tế vẫn bắt chờ đủ 8-12 tuần.

Đặc biệt, trong khi Sài Gòn đang có hơn 120 nghìn F0 theo dõi tại nhà, thì Bộ vẫn bắt Thành phố giữ hơn 19 nghìn F1 cách ly tập trung, tiêu tốn rất lớn về tiền bạc và giữ chân khá nhiều nhân viên y tế.

HUY ĐỨC 11.09.2021

Không có nhận xét nào: