Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Chú chó dũng cảm cứu chủ nhân gặp nạn và kết quả bất ngờ


Chú chó Beakgu dũng cảm cứu chủ nhân
Chú chó dũng cảm cứu chủ được vinh danh trở thành 'chú chó cứu hộ danh dự' đầu tiên của Hàn Quốc. Hành động đặc biệt của chú chó bốn tuổi, có tên là Baekgu đã một lần nữa cho thấy lý do tại sao chó là người bạn tốt nhất của con người.Chủ của Baekgu, một phụ nữ 90 tuổi mắc chứng mất trí nhớ sống ở quân Hongseong của Hàn Quốc, đã mất tích vào ngày 25/8/2021. Cảnh sát đã phát hiện ra bà Kim qua camera an ninh của một trang trại đã đi khỏi nơi ở cùng với một chú chó nhỏ màu trắng. Cảnh sát cùng với lính cứu hoả đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm, kết hợp với những người dân tình nguyện, họ nhanh chóng toả đi khắp khu vực, ngay cả khi trời mưa như trút nước.
<!>
Cuối cùng, sau 40 giờ đồng hồ, nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bà Kim ở giữa một cánh đồng, cách nhà khoảng 2km. Bà Kim 90 tuổi nằm gục xuống trong khu vực ẩm ướt, cây mọc cao, che khuất tầm nhìn của bà.

Cảnh sát cho biết nếu không có chú chó trắng bên cạnh bà Kim, có thể họ đã không tìm ra bà. Trong suốt toàn bộ thời gian đi khỏi nhà, thời tiết trong khu vực mưa lớn, càng lúc càng tồi tệ, đêm lạnh giá. Nhờ có Baekgu bên cạnh, giữ cho nhiệt độ cơ thể của bà Kim không bị hạ quá thấp.

Nhóm cứu hộ đã dùng máy bay không người lái để phát hiện ra dấu hiệu của chú chó giữa cánh đồng mênh mông. Bà Kim sau đó đã được đưa đến bệnh viện và hiện đã phục hồi.


Chú chó dũng cảm Baekgu trong buổi lễ được vinh danh
Hành động dũng cảm của Baekgu được ghi nhận, các nhà chức trách địa phương đã trao tặng cho nó một danh hiệu mới.

Cơ quan cứu hoả quốc gia Hàn Quốc năm ngoái đã đưa ra quy định cho phép bổ nhiệm lính cứu hoả danh dự, chó cứu hộ. Baekgu chính thức trở thành chú chó cứu hộ danh dự đầu tiên được vinh danh của nước này.

Trong buổi lễ trao tặng danh hiệu, đại diện cơ quan chức năng đã đeo một vòng hoa quanh cổ Baekgu và một chiếc bánh gato chúc mừng.

Yang Seung-jo, Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, cho biết: "Vào thời điểm khó khăn do dịch bệnh, Baekgu đã tạo ra một điều kỳ diệu không thể tin được".

Shim Geum-sun, con gái của cụ bà 90 tuổi cho biết gia đình nhận nuôi Baekgu cách đây 3 năm sau khi nó bị một con chó lớn tấn công. Chú chó đặc biệt yêu thích bà Kim, thường xuyên bên cạnh bà. "Tôi rất lo lắng khi mẹ mất tích trong nhiều giờ, trời lại mưa lớn. thật may mắn cho gia đình chúng tôi vì đã có Baekgu", Shim Geum-sun cho biết.

Không có nhận xét nào: