Kính gởi quý đồng hương và các thân hữu trong CĐNVQG vùng Montréal,
Ngày thứ bảy 14/8/2021vừa qua,ban chấp hành CĐNVQG vùng MTL đã tổ chức buổi họp mặt thân hữu giữa một số thành viên trong cộng đồng tại công viên Angrignon.Dù tỷ lệ dân cư Québec được chủng ngừa lên cao đáng khích lệ tính đến đầu tháng 8/2021 (84% 1 dose,71% 2 doses),giới hữu trách vẫn nới rộng quy luật một cách thận trọng và chúng ta đành phải chấp nhận.
Đây là những hình ảnh thu nhặt được trong suốt buổi họp mặt đầu tiên kể từ ngày WHO tuyên bố Đại Dịch trên toàn thế giới,để quý vị có thể hình dung một phần nào nếp sinh hoạt dù bị/phải vắng mặt vì bất cứ lý do nào đó...
-Hình ảnh sinh hoạt cộng đồng đã khởi sắc từ những giây phút đầu khi tay bắt mặt mừng,hàn huyên tâm sự,thật cảm động khi nhìn những mái đầu bạc phơ sánh vai cùng lớp trẻ.Bây giờ chúng ta mới thấu hiểu hết niềm đau của câu "Xa mặt,cách lòng" vì làm sao đọc được những cảm xúc chân thành từ khoé mắt,bờ môi sau làn vải che.
-Lời mở đầu của BTC nhiệt liệt chào mừng quý đồng hương và hoan nghinh sự hiện diện quý báu của hơn 60 hội viên dù đường xa,sức khoẻ suy kém ngồi vây kín khuôn viên.Và NS Chủ Tịch bận công vụ cấp cứu vào giờ cuối nên vắng mặt.
-Sinh hoạt văn nghệ,ẩm thực giãi lao,trao đổi quan điểm chánh trị trước tình hình đất nước và quốc tế nhứt là hình ảnh xụp đổ đau thương của Afganistan,một Việt Nam khốn khổ thứ hai.Sự rạn nứt giữa các hội đoàn và cộng đồng,những định hướng xây dựng trong tương lai.Hy vọng sẽ có những buổi họp mặt đông đủ hơn để trao đổi ý kiến.
- Phát hành số báo Quốc Gia 154 song song với eBOOK,món quà tinh thần hữu ích dành cho mọi người vào dịp mùa hè rực rỡ...Đó là hảo ý của Chủ Tịch/CĐNVQG và ban biên tập.Thật đáng ca ngợi !
Hy vọng sẽ có bài tường trình với nhiều chi tiết hơn được gởi đến quý đồng hương trong những ngày sắp tới.
Thành kính,
Trần Văn Cương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét