Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO QUÊ NHÀ TRONG CƠN HOẠN NẠN COVID 19 - Phạm Phú Nam

 

Kính thưa quý thân hữu xa gần:
Bản thân tôi không có khả năng tổ chức hoặc quyên góp cứu trợ cho những người cùng khổ bên Việt Nam trong cơn hoạn nạn chống đỡ bệnh dịch Covid đang xẩy ra ở quê nhà, tuy nhiên, tôi có cơ may có thân hữu như quý vị luôn luôn đón nhận những bản tin hay câu chuyện tôi thường hay gửi đến nên có thể cổ động được ít nhiều. Tôi được biết rất rõ bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn và chị Vương Thu Nga, biết rõ hai vị thường xuyên làm công việc từ thiện bất vụ lợi và rất nhiệt tình nên khi được hai vị nhờ vả, tôi cũng rất sẵn sàng hỗ trợ. 
<!>

Hôm nay tôi mới phỏng vấn tìm hiểu với BSNK Nguyễn Hoàng Tuấn và chị Vương Thu Nga về ý định của hai vị, qua cơ quan thiện nguyện ICAN, muốn kêu gọi lòng hảo tâm của thân hữu xa gần, của ít lòng nhiều, cùng góp sức giúp chút ít cho nhu cầu rất cấp bách của đồng bào ở quê nhà, trong đó có hàng triệu người đang gồng gánh nhau, từ cách đi bộ hàng đoàn, lái xe gắn máy hàng loạt, rời bỏ Saigon trở về quê, vì đất Saigon là nơi họ làm việc nay hết việc lại đang bị cô lập cách ly vì bệnh dịch, ở lại thì chết vì đói, ra đi thì có thể chết vì dịch lây lan, đằng nào cũng chết nên hàng triệu người dân đó đã chọn con đường, nếu có phải chết thì xin chết ở quê nhà mình. 

Ở dưới chế độ Cộng Sản độc tài áp chế đủ mọi mặt, nhiều thập niên qua đã tưởng như làm mọi người dân trở thành ích kỷ, vô cảm vì quá sợ chế độ, nay bất chợt tình đồng bào sống lại, người người ở khắp nơi đang chia sẻ lại miếng cơm manh áo, cho thức ăn, thức uống, cho tiền, và cho cả xăng để hàng triệu người lánh nạn đó có thể sống sót vượt qua con đường dài hàng trăm, hàng ngàn cây số xa xôi, trở về quê nhà họ, chốn tránh bệnh dịch Covid đang hoành hoành. Tình cảm đồng bào đó đã làm xúc động biết bao người.

Nay, BSNK Nguyễn Hoàng Tuấn cùng chị Vương Thu Nga đã đứng lên, tự nguyện đóng góp trước, rồi kêu gọi chính người thân và bạn bè mật thiết với 2 vị, góp ngay được $55,000 Mỹ Kim, và muốn nhờ tôi góp tay kêu gọi, ai có thể và có tấm lòng, muốn chung sức thì xin hãy tin tưởng tham gia, số tiền quý vị cho sẽ được chi dùng 100% cho đồng bào cần đến qua nỗ lực và tinh thần Phật Pháp của Thượng Tọa Thích Pháp Chơn ở San Jose và Thượng Tọa Thích Chơn Tịnh ở Việt Nam, sẽ mang tận tay quà của đồng bào gửi về đến mọi đồng bào đang cần. 

Xin được mời quý thân hữu xem câu chuyện phỏng vấn sau đây để biết thêm chi tiết.

Trân trọng, 
Phạm Phú Nam.

Không có nhận xét nào: