Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Cách ly kiểu Việt Nam - Nguyễn Tài Ngọc



Ghi chú: Tôi viết bài thơ này sau khi xem đoạn video dưới đây quay vài trăm người bị cách ly, cho vào trường Trung học Cơ sở Phú Lợi, Quận 8, TP Hồ Chí Minh:
<!>


Một cảnh ở trại cách ly Covid-19, quận 8, Sài Gòn. (tháng 7/2021)

Theo video trên thì nguồn của video này là từ Facebook của một cô tên Hanhquynh Le. Đây là video nguồn từ Facebook đó:


Tôi xem những mẩu tin cô Hanhquynh Le đăng trên Facebook của cô, thì nghĩ là video trên quay vào vài ngày đầu tiên 08 July khi dân bị cách ly, cho vào ở trường Trung học Cơ sở Phú Lợi. Từ ngày đó cho đến ngày tôi viết bài này, 29 July, thì theo những mẩu tin cô post, cô được di chuyển vào những nơi tươm tất hơn để được điều trị (tôi chỉ xem thoáng qua, không xem chi tiết). Ai muốn xem tất cả video cô post thì xin vào Facebook của cô Hanhquynh Le sau đây:


ở Mỹ tôi hai lần trầm trọng,
ngủ vài đêm ở tại nhà thương,
dù là rằng không phải hó-ni-mun (honeymoon),
nhưng nó giống khách sạn Me-ri-ốt (Marriott).


khắp mọi nơi đều ve-ri (very) tốt,
giường nệm êm, sạch sẽ, riêng tư.
y tá, nào E-lít (Alice), Me-ri Lu (Mary Lou),
chăm sóc tôi hai mươi bốn tiếng.


hai mươi năm Mỹ Việt chinh chiến,
đảng khoe đánh Mỹ cút, ngụy nhào,
thắng Mỹ mang chói lọi đỉnh cao,
thành quả vĩ đại nâm-bờ (number) nhất.

hôm qua nhờ tình cờ đột xuất,
tôi được xem một clip video,
nước Việt Nam, xứ của Bác Hồ,
đối phó với cái con Cô-vít:

bốn trăm dân Việt An-Nam Mít,
bị lùa vào trường học: cách ly.
trẻ, già, hay gái đẹp mê ly,
đều nằm ngủ không chăn, dưới đất.

rác tung toé khắp nơi chất ngất,
kể cả luôn tã với phân người.
dọc hành lang nằm biết bao người,
cạnh đống rác, gần bên toa-lết.

lão ấu, nam phụ đều thấm mệt,
vì gạo cơm không đủ để ăn.
không thuốc men hỗ trợ bản thân.
chẳng bác sĩ một ai thăm viếng.

cổng thì đã có dây khoá xích,
bên ngoài có cán bộ canh chừng.
“tù nhân” tình cảnh chán thê lương,
không khác chi nhà tù cải tạo.

trị kiểu này thì tôi xin báo:
dân ở nhà bảo đảm tốt hơn.
chữa lối này dân xuống hầm chôn,
nhiều hơn là con vai-rớt giết.

Việt Nam ta phát huy chủ nghĩa,
rạng nở nang cách mạng anh hùng.
nhưng mọi người cùng sống trong ...
bưng,ngược trở về cái thời tiền sử.

Nguyễn Tài Ngọc
July 2021


Số người chết vì COVD-19 tính đến ngày 29 Tháng 7, 2021 theo worldometers:

Thế giới: 4,212,402 người
Hoa Kỳ: 628,432 người
Ba-Tây: 554,497 người
Ấn Độ: 423,244 người
Việt Nam: 630 người

TaiNgoc

Không có nhận xét nào: