Thưa quý bạn !
Nhiều người tưởng tôi bỏ cuộc, nhiều người cười nhạo trên việc làm của tôi. Tôi cần ít nhất 8000 chữ ký của người VN sống trong nước để đưa CSVN ra tòa án hình sự quốc tế và hội đồng nhân quyền LHQ. <!>
Họ cười nhạo tôi vì tôi làm việc lớn đó trong cô đơn và chỉ có vài chục anh chị em ủng hộ. Không có được những khoản ủng hộ to lớn như từ thiện, lũ lụt hay cá chết. Cũng chẳng có ai ủng hộ như các nhà đấu tranh trong nước được ủng hộ khi họ cần đi du lịch, cần mua máy tính, phone mới. Cũng chẳng có ai ủng hộ nhu các giải thưởng cho các nhà đấu tranh.
Tôi đã âm thầm và tôi đã chịu quá nhiều sức ép. Giờ là lúc tôi hạnh phúc tuyên bố: Sau hai năm tôi và anh chị em làm việc, số lượng chữ ký trong nước đã đủ 8000. Cụ thể là 8237 chữ ký. Hồn thiêng sông núi đã phù hộ cho 31 anh em trong nước của tôi, tôi và hơn chục anh chị em ở hải ngoại đã ủng hộ.
Tôi cảm thấy rằng, người ta không thích việc làm cụ thể, Người ta chỉ thích sự phù phiếm. Hai năm định cư tại Canada, hai năm vừa học vừa làm, hai năm tự chiến đấu... Giờ là lúc tôi sẽ làm phần việc cuối cùng cũng là khó khăn nhất : Chọn luật sư và kiếm tiền án phí, di chuyển để đem tội ác CSVN và HCM ra tòa. Cáo trạng hơn 300 trang đã gần hoàn tất....
Tôi nghĩ rằng, rất ít người sẽ ủng hộ tôi phần còn lại của kế hoạch đem bọn CSCN ra tòa vì họ nghĩ tôi là một kẻ hoang tưởng và đôi khi điên rồ vì yêu nước. Chẳng sao cả... Tôi nghĩ rằng, tôi đã trả nợ được núi sông Việt Nam !
Hôm nay là một trong những ngày vui nhất đời tôi !
Đặng Chí Hùng.
01/02/2017.
Từ Facebook của Đặng Chí Hùng:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét