Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Sau 40 năm, đất nước, con người như vầy chăng!?

Vào tối 28 Tết (16/2), người dân Sài Gòn náo nức đổ dồn về đường Hàm Nghi, quận 1 để thưởng ngoạn Đường Hoa Tết. Trước đây, Đường Hoa Tết được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ, nhưng năm nay do công trình tàu điện ngầm đang được thi công nên phải di chuyển sang đường Hàm Nghi.

Cali Today News - Rất nhiều quan chức cấp cao, lãnh đạo chính quyền đã đến tham dự, đáng chú ý có ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải. Với chủ đề “Bản sắc Việt- Hào khí Việt Nam”, chính quyền muốn thông qua đường hoa gửi thông điệp về truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình đến với Việt Nam. Và chẳng cần phải đợi lâu, “Bản sắc Việt- Hào khí Việt Nam” dưới thời Cộng sản đã nhanh chóng được phơi bày.
 
Sau màn phát biểu của quan chức, con đường Hoa Hàm Nghi trở nên tan nát. Ảnh: Zing.vn
 
Phải đến 20h, sau khi quan chức lãnh đạo đọc phát biểu, bảo vệ mới mở cửa để người dân vào ngắm nhìn đường hoa. Theo báo chí trong nước loan tin, vào ngày khai mạc có đến 10 ngàn người đến tham dự. Trước đó, do số lượng người dồn về trung tâm quá đông khiến cho khu vực này gần như tê liệt.
 
Với số lượng quá đông, con đường Hàm Nghi gần như chật ních người. Để cho nhanh, nhiều người đã chọn cách “đi tắt”, tức là dẫm đạp lên hoa và các hiện vật dùng để trang trí. Con đường chỉ dài 500m nhưng phải gồng mình chứa đến 10 ngàn người, dẫn đến việc chen lấn, dẫm đạp là điều khó tránh khỏi.
 
Con đường chỉ dài hơn 500m nhưng phải chứa đến 10 ngàn người. Mọi người phải chen lấn, giành nhau từng bước một. Ảnh: Người Lao Động.
 
Người Sài Gòn lâu nay vẫn được cho là có văn hóa trong cách ứng xử. Vậy nhưng, gần 40 năm sau khi Cộng sản chiếm được Sài Gòn, họ mang vào những chủ thuyết ngoại lai, tôn trọng giá trị tập thể, công hữu hóa tài nguyên quốc gia đã khiến cho suy nghĩ “cha chung không ai khóc”. Đường hoa là do nhà nước bỏ tiền làm ra, có hư tổn cũng chẳng đáng gì. Chính vì đó đã tạo ra những hành động rất phản cảm ngay trong ngày khai mạc.
 
Người lớn chẳng làm gương cho trẻ con, họ còn dẫn con cái dẫm đạp lên hoa. Ảnh: Zing.vn
 
Nhiều người, trong đó có người viết bài này vẫn thường nghĩ rằng, ý thức của người Sài Gòn tốt hơn người Hà Nội. Nhưng qua việc dẫm đạp, chen lấn, làm hư hại hiện vật trưng bài tại đường hoa khiến cho chúng ta thay đổi. Bây giờ, ý thức ở hai nơi ấy bằng nhau rồi.
Để có một bức ảnh đẹp, những bậc làm cha, làm mẹ này không ngại ngần đưa con mình dẫm đạp lên cỏ. Và chính họ đang là tấm gương xấu cho con cái mình. Ảnh: Zing.vn
 
Chúng ta ngậm ngùi, chua xót, cay đắng trước những việc làm không đẹp của người Sài Gòn. Chúng ta hoài tưởng về những giá trị đã được định hình một thời, nay đã mất hết từ khi có định hướng đào tạo “con người mới xã hội chủ nghĩa”. 
 
Được biết, con đường hoa này được mở đến mùng 4 Tết. Nhưng ai mà biết được, lỡ đâu chỉ sau đêm khai mạc, người đến sau chẳng còn gì để ngắm nhìn.
 
Sau 40 năm, đất nước, con người như vầy chăng!?
 
Người Quan Sát

Không có nhận xét nào: