Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Hà Nhân Văn – MỸ VÀ ĐÔNG TÂY

Trung Đông lại căng thẳng. Phe đối lập Hồi giáo cực đoan Yemen vây dinh Tổng thống thân Mỹ, cướp chính quyền. Tổng thống phải từ chức, không có Phó, Chủ tịch quốc hội lên thay. Yemen là trung tâm hành quân của Hoa Kỳ ở Trung Đông và Đông Phi, một nước nghèo nhất, loạn lạc phân hóa cùng cực, sống tùy thuộc vào viện trợ Mỹ. Quân đội Yemen tùy thuộc vào quân viện Mỹ. Đây cũng là sào huyệt của Al Qaeda. Bin Laden đã từng ở đây. Al Qaeda ở Yemen đã bị tiêu diệt gần vạn nhưng phe đối lập tuy chống Al Qaeda nhưng trên hiệu kỳ của họ lại in hàng chữ chống đế quốc Mỹ, gọi Mỹ là “quỷ Sa tăng!” Nếu mất Yemen, Hoa Kỳ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch truy lùng khủng bố Al Qaeda ở Đông Phi và ở Iraq – Syria. Riêng Iraq tuy đang được Hoa Kỳ cứu nguy nhưng càng ngày càng tùy thuộc vào Iran, gắn bó chặt chẽ với Hồi giáo Shiites Iran. Suni Iraq bên trong vẫn xa cách Mỹ, vẫn thù hận sâu xa cha con ông George Bush đã “tàn phá xứ sở họ”. Chính phủ trung ương Iraq đang trên đà hồi phục. Các giếng dầu đã trở lại tay quân đội Iraq. g quân khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ISIS sẽ bị diệt. Nhưng lại thế này, diệt phe này lại nảy sinh phe khác. Al Qaeda trên đà bị tận diệt ở nhiều nơi lại phát sinh ra ISIS hay nhà nước Hồi giáo chặt đầu người. Ai phải gánh vác tảng đá ngàn cân vạn cân này? Vẫn là Hoa Kỳ. Nước Mỹ thì vẫn đấu đá nhau loạn xà bần, vẫn Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ.
635583124466587697-AP-Mideast-Yemen
Phe đối lập tuy chống Al Qaeda nhưng vẫn chống Mỹ
CẠN TÀU RÁO MÁNG
Dù đã chiếm đa số Thượng và Hạ viện, Cộng Hòa Mỹ vẫn tiếp tục chặn phá HP Obama đến mức cạn tàu ráo máng. Chủ tịch Hạ nghị viện đơn phương mời Thủ tướng Do Thái Netanyahu qua Mỹ tham dự cuộc họp khoáng đại của lưỡng viện quốc hội vào tháng 3 này, ông không báo cho tòa Bạch ốc và bộ Ngoại giao Mỹ biết. Dù coi nhẹ ông Tổng da màu thiểu số nhưng ông là Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng tư lệnh quân lực Mỹ, nắm vận mệnh quốc gia từng ngày, từng giờ, ông chủ tịch Cộng Hòa bị chê là thiếu lịch sự, quá kiêu căng, khinh mạn.
TT Netanyahu vận động đến thăm TT Obama, Bạch ốc lên tiếng từ chối với lý do tháng 3 là tháng Do Thái đang trong mùa vận động bầu cử! Đây là lần thứ 2, đương kim Thủ tướng Do Thái bị TT Obama từ chối không gặp. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ dám cứng cựa với Do Thái. Obama nói riêng, Hoa Kỳ nói chung, còn 2 đồng minh lớn ở Trung Đông: Ai Cập và Saudi Arabia. Với Obama và John Kerry, kể cả Hillary Clinton, đã không còn là thời Do Thái đọc chính tả cho tòa Bạch ốc như thời Henry Kissinger, tay mại bản chính trị Do Thái Mỹ gốc Đức. Còn 2 năm nữa, Obama sẽ tiếp tục “làm nên lịch sử”, ông khả dĩ có thể làm được: canh tân giáo dục Mỹ, bậc tiểu học thêm vào năm ấu học, tức là thêm 6 năm. Tiếp nối trung học, thêm 2 năm đại học cộng đồng. Nghĩa là dân Mỹ tối thiểu phải theo học 15 năm. Ông mượn cây dù của ĐGH Phanxicô để tái lập bang giao với Cuba và tháo gỡ một phần cấm vận Cuba, đồng thời với cây dù ấy, ông đưa nước Mỹ vào nền kinh tế Tư bản chia sẻ (sharing capitalism). Đối ngoại chuyển trục Á châu không thay đổi. Thái Bình Dương và Biển Đông sẽ là trọng điểm.
VN: ĐI VỚI ÂU MỸ ĐỂ SỐNG CÒN
Tin từ Hà Nội (24-1-15) cho bản báo biết, đầu năm Mùi này, vũ khí mới của Hoa Kỳ sẽ chuyển tới VN, kể cả ra-đa và máy bay thám thính tuần duyên Orion. Ít nhất đó cũng là tin vui, đối với dân VN trong nước dù nói là tin đồn.
Nội tình đảng CSVN hiện nay sau Hội nghị X được mô tả là đảng “lung tung xèo”. Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo TƯĐ, “Tổng tư lệnh” đạo quân “Dư luận viên” trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân giải tỏa tin đồn. Quyền lực của đảng và nhà nước ta và Tàu nằm trong tay ba cơ chế chủ lực: Quân đội, Công an và Tuyên giáo. QĐ là lực lượng trừ bị sẵn sàng tiếp tay với công an dẹp biểu tình xuống đường, khác hẳn với thế giới văn minh. Công an CS Ta và Tàu còn thêm “đạo binh” du đãng du côn xã hội đen. Tuyên giáo TƯĐ là quyền lực thứ 3, nắm trong tay trên 700 tờ báo, tất cả truyền hình, truyền thanh lại thêm đạo quân “Dư luận viên”, nghe lạ tai, “chức năng” dùng miệng lưỡi chống lại các nguồn tin trái chiều với tin của Đảng và Nhà Nước, nghe nói quân số lên đến 5000 trải ra khắp nước, đến tận huyện, phường, xã. Quân đội và các lực lượng vũ trang không còn trong tay TBT Trọng nữa như điều lệ Đảng đã qui định qua điều 25, 26 và 27, chương VI. Có chăng chỉ còn trên danh nghĩa. QĐ hiện nay nằm trong tay 13 ông tướng nhiều quyền lực nhất do tướng Phùng Q. Thanh cầm đầu. Con trai trưởng ông tướng này lại vừa “trúng thầu” xây phi trường Phan Thiết mới với kinh phí 52 triệu $US. Công an vẫn trong tay Thủ Dũng. Điều 28, Điều lệ Đảng qui định “đặt dưới sự lãnh đạo của Ban CHTĐ mà trực tiếp thường quyên của bộ chính trị”, với tư cách Trưởng ban cán TƯĐ, lãnh đạo cán bộ Đảng các cấp trong chính phủ, Bộ trưởng bộ Công an Trần Đại Quang dưới quyền trực tiếp của Thủ Dũng. Quang lại là đàn em thân thiết của Lê Hồng Anh, đại tướng công an, ủy viên thường trực bộ chính trị. Thủ Dũng có 2 anh tướng CA 4 sao cặp kè 2 bên. Phong tướng CA một sao lại do thủ tướng, do vậy, các tướng Giám đốc sở Công an 64 tỉnh và thành phố, một số đều là tay em của Thủ Dũng. Bài binh bố trận đã lâu, không rõ năm 2015, phe Thủ Dũng có làm nên cơm cháo gì không? Xin “wait and see”, nói theo kiểu Bố Già “God father McCain”.
ĐCSVN ở trong nước đã rỗng ruột, chỉ còn lại hệ thống các công ty quốc doanh. Vấn đề chính, gay go nhất, hấp dẫn nhất là tài sản của Đảng CSVN để ở hải ngoại bao nhiêu? Bao nhiêu tỷ mỹ kim, chủ yếu là ở Mỹ và Canada, năm 1995, ước lượng là 20 tỷ $US. Quyền lực đen trắng nào nắm được số tài sản này thì quyền lực ấy sẽ nắm được đầu CSVN, sẽ xoay chuyển được tình thế ở VN. Tất cả đều là từ từ. Không có vấn đề “được ăn cả ngã về không”. Một nhà bảo trợ (protégé) mấy ông chóp bu ở Hà Nội, tâm sự với mấy nhân vật Mỹ gốc Việt, cho rằng: “Cách gì – any way – cũng phải giữ vững quân đội VN, nếu để nó vỡ hay kể cả không có lãnh đạo (leaderless) thì VN của các anh sẽ tan tác một sớm một chiều”. Và rằng, đó là lý do Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng đều OK bán vũ khí sát thương cho VN. Lại nói thêm: “Ít nhất là làm cho QĐVN vững đã, giữ được tinh thần, không phải chỉ là bảo vệ biển đảo mà còn là lãnh thổ VN, ít nhất làm cho TC phải dồn chân!”
Điều 27 bản điều lệ, phần 2 qui định: “Đảng ủy quân khu do đại hội cùng cấp bầu và cùng đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy viên địa phương, quân khu được chỉ định tham gia lãnh đạo” (nguyên văn). Điều lệ là thế, thực tế lại khác. Thí dụ rõ nhất, tháng 11 năm vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng dám bán cả núi rừng của tổ quốc, cho một công ty quốc doanh TC thuê đèo Hải Vân – Bạch Mã trong 50 năm. Quân khu địa phương chống lại. Trung tướng Thống quyết liệt bác bỏ. Bộ quốc phòng quyết chặn lại. Dự án bán nước kể trên của Tỉnh ủy Quảng Nam, Tổng cục du lịch, Bộ xây dựng, phải hủy bỏ dù đã được TBT Đảng cho thông qua. Thí dụ khác, Tỉnh ủy Quảng Ninh tự tung tự tác cho TC thuê mấy trăm mẫu rừng gần biên giới để phá rừng phát triển nông nghiệp trong thời hạn 149 năm. Quân khu biên phòng chống lại, Bộ quốc phòng chống lại, kế hoạch bán nước chìm xuồng! Hỏi cho thuê 149 năm, trải qua 3, 4 thế hệ, cả một vùng chiến lược rộng lớn sẽ thành thôn xã của dân Hoa – Hán. Do vậy, hầu hết các nhà chiến lược Mỹ từng chiến đấu ở VN hay biết rõ VN, đều đồng ý rằng, vấn đề ưu tiên nhất, căn bản nhất là phải bảo vệ quân đội VN, tiềm lực duy nhất để có thể chặn Bắc phương.
Vietnam UN Peacekeeping
Cũng tin từ Hà Nội, Nguyễn Chí Vịnh, tướng 3 sao sẽ thay Thanh. Ít nhất 13 ông tướng quyền lực hàng đầu đều xếp hàng ngay ngắn sau lưng tướng Thanh. Một số nhân vật Mỹ, Cộng Hòa và Dân Chủ, chủ trương rằng “có thể bỏ ĐCSVN nhưng không thể bỏ QĐVN”. Đó là giềng mối quốc hội Mỹ không chống lại, một cách toàn thể với cá biệt riêng rẽ, bán vũ khí cho VNCS. Năm 2015, dù sớm hay muộn, coi như đã xong. Tiến trình TPP vẫn tiến hành. Cái đích chung năm nay: TT Obama sẽ thăm Hà Nội – Sàigòn.
TỪ HÀ NỘI ĐẾN BẮC KINH
Thông thường, nhiều người Việt hải ngoại chúng ta vẫn yên trí rằng, TC đổi thay thì VN đổi thay. Và như vậy, VN sẽ cởi mở hơn. Xin thưa, không phải như thế! TC như hiện nay dưới trào Tập Cận Bình, mở cửa rộng hơn cho thông thoáng hơn, đi theo con đường kinh tế tự do thị trường như Âu Mỹ dưới chế độ toàn trị. VN sẽ là nơi sân sau đổ rác của TC, họ sẽ phóng tay xa và sâu hơn nữa để vơ vét. Tập Cận Bình là một Đặng Tiểu Bình thời đại. TC sẽ trói chân trói tay CSVN chặt hơn nữa. Mao – Đặng vẫn là mô hình và bản chất Đại Hán bá quyền bành trướng. CS Mác Lê chỉ là cái mũ. ĐCSTH chỉ là một hệ thống toàn trị. Xin quan sát kỹ: Bắc Kinh cho chuyển giàn khoan HD 981 về biển Miến Điện hay Myanmar đồng thời họ vẫn tiếp tục mỏ rộng đảo Gạc Ma – chữ Thập ở Trường Sa làm trung tâm tiếp vận. Tháng 1, 2014, họ mở rộng đảo Phú Lâm của VN tức thành phố Tam Sa thêm 45 km2 với bãi đáp cuả phản lực tiêm kích và tàu vận tải trên 30,000 tấn (!). Năm 2015 này, Tập Cận Bình sẽ khánh thành “Đường Tơ Lụa” tốc hành Đông – Tây: xe hỏa thường chở hàng hóa từ Bắc Kinh qua Kyrgistan mất 3 ngày, nay sẽ chỉ còn hơn một ngày. Một đường “tơ lụa” trên biển liên tục từ Hoa Đông qua Biển đông, qua Ấn Độ Dương, Sri Lanka và Pakistan là 2 điểm dừng chân. TC đang nhắm đến vịnh Thái Lan, mở rộng cảng Sihanoukville Cao Miên. VN tất yếu là trọng điểm chiến lược với duyên hải VN là bao lơn chiến lược Biển Đông, cho nên từ những năm 2005 họ đã nhắm tới Đà Nẵng để biến thành Thượng Hải phương Nam, tiến thêm một bước nữa định thuê đèo Hải Vân. VN đã và đang cuốn hút vào dòng thác chiến lược kinh tế Biển của TC. Khi nào họ buông tha, ngoại trừ “phép lạ” chính VN làm cho họ buông tha. Khi lên trời cũng chiều lòng! Tập Cận Bình gặp thời đúng vào lúc giá xăng dầu xuống thấp kỷ lục, vào ngày 24-1 này, còn 50 $US một thùng! Qua danh nghĩa một công ty Hồng Kông với chủ nhân ông tỷ phú Hồng Kông, Bắc Kinh đã thành công được Nicaragua cho thầu đào con kinh thứ 2 ở Trung Mỹ sau kinh Panama trong thời hạn 50 năm, con kinh mới này có chiều ngang rộng hơn Panama, tàu chở dầu khổng lồ còn có thể qua con kinh từ Đại Tây Dương qua TBD. Hoa Kỳ phản đối, chắc là chiếu lệ!
Trở về phương Đông, dân số VN đã lên đến 90 triệu, đủ sức người để đứng thẳng lên. Giới già và trung niên từ hơn 20 năm qua đã thấm thía làm ăn chung đụng với TC xót xa, cay đắng như thế nào, xã hội VN càng ngày càng xuống dốc, do đâu? TC đã quên mất một điều “con giun xéo lắm cũng quằn”. Bất phẫn bất phát. Tự trong lòng ĐCSVN đã và đang nổi lên cơn giông tố tâm lý, tuy âm thầm mà rất mãnh liệt: theo Tàu thì mất Nước, theo Mỹ thì mất Đảng”. Thôi, ta chọn mất Đảng may còn cái khố mà mặc”! Bỗng có một cơn gió lạ nào đó thổi táp vào Đảng: Theo Mỹ còn nước lại còn cả Đảng! Quá lắm, dài lắm là sau đại hội Đảng thứ XII, Đảng “ta” sẽ ra đi êm ả! Bãi đáp an toàn cho các ông lớn của Đảng vẫn là Mỹ – Canada – Úc châu!
NẮM NGƯỜI CÓ TÓC!
VN có câu “Nắm kẻ có tóc chứ không ai nắm người trọc đầu”. Kinh tế Mỹ đang lên, thất nghiệp đã tụt xuống 5.6%. Xăng dầu rẻ ê hề! Giá điện thấp nhất thế giới. Cộng đồng VN ở Mỹ và Canada đang phớn phở. Với 16,000 sinh viên du học ở Mỹ, với số tồn đọng tốt nghiệp không về nước từ hơn 20 năm qua, các cô cậu con cháu Đảng đã lên đến khoảng trên 60,000. Người Việt ở Mỹ và Canada giàu có như thế nào đổ ập về VN, ham quá! Này nhé, một quan Ba HO, cháu Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng VNCS, qua Mỹ diện HO, 2 bàn tay trắng, học nghề thợ điện, dĩ nhiên đi làm thuê, quá thông minh quay qua làm riêng, “sub-contract” … kiến tha lâu đầy tổ, nay đã thành nhà thầu, triệu phú, ở tòa nhà nguy nga rộng 2 mẫu tây cho thỏa lòng cho bỏ 8 năm trong lao tù CS! HNV tôi đã đến thăm ông bà Đại úy HO tài danh này. Nhiều lắm! HNV tôi đã đi dự một đám cưới mà 2 bên thông gia đều là cựu sĩ quan đến Mỹ theo diện HO, một ông Thiếu tá, nguyên là sĩ quan của Trung tướng Lữ Lan, một ông Trung úy, Tiểu đoàn 30 CTCT, 2 ông đều 7, 8 năm trong lao tù CS … Đám cưới cô dâu là bác sĩ, chú rễ là y sĩ đại úy hải quân Hoa Kỳ, cả 2 cô cậu theo cha mẹ đến Mỹ theo diện HO. Thành công đủ mọi ngành. Ta còn lạ gì một số người Việt ta, có một đồn mười, hoa lá cành, thêm mắm thêm muối. Tuần qua, phái đoàn Mỹ đến Hà Nội thảo luận về vấn đề “bán vũ khí cho VN”. Ngày 22-1, bản báo đã có tin “tuần tới Mỹ chở vũ khí mới đến VN”. Vũ khí mới đó!” Vậy vũ khí gì?
SIÊU VŨ KHÍ MỸ
Thực sự thì Hoa Kỳ đã có vũ khí mới từ lâu. Từ laser đến siêu điện tử, đến “gậy không gian”, trên trời cao đến biển sâu. Ngũ giác đài đã vượt xa đến thứ vũ khí “từ trường”. Tôi chỉ đọc sách giáo khoa hiện đại về “từ trường” hiểu qua loa, còn “mù tịt” về lãnh vực bao la, bí ẩn này. Năm 1919, một bác học người Anh, Vậy lý học đã thí nghiệm và đưa ra giả thuyết về “từ trường” cho rằng “từ trường của mặt trời được sinh ra do sự chuyển động của các chất lỏng dẫn điện. Từ đó tiến xa hơn, giả thuyết của Lumer thành sự thực, từ trường ở ngay lòng trái đất rất quan trọng trên hành tinh này. Trước hết từ trường bảo vệ chúng ta thoát tránh được của các tia vũ trụ và bão mặt trời rất tai hại đến cuộc sống, đồng thời nếu không có từ trường, cuộc sống không thể duy trì trên trái đất. Giới khoa học gia Mỹ đã ứng dụng vào khoa học quân sự chế tạo vũ khí mới.
ob-jp848_thayer_g_20100819073210
Cứ thế, như chuyện phong thần, miệng truyền miệng về vũ khí mới của Hoa Kỳ “sắp đến VN”!
70 NĂM NHÌN LẠI!
Truyền miệng là một thứ vũ khí như vũ khí “laser”, “từ trường” cuả Mỹ, địch thủ vô phương chống lại. Cuối năm 2014, cả nước, khắp Bắc Trung Nam nổi lên phong trào không thích Đảng CS! Đàn ông, đàn bà, ông già bà cả, thanh niên nam nữ gặp nhau, sau lời thăm hỏi nhau, ông hay bà, anh hay chị “Có thích Đảng CS không?” Hầu hết câu trả lời trên khắp nước, rất đơn giản một tiếng Không! Không! Không! Cứ thế lan nhanh!
Ngày 22-1, tin Hà Nội cho biết chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, quê ở ngoại thành Hà Nội, anh Lã Việt Dũng đã bị công an bắt, bị tố là người đã khởi xướng phong trào kể trên.
Còn phong trào nữa vẫn chưa tìm ra người khởi xướng là Hồ giáo. Và Hồ giáo cũng đang lan rộng, thường cúng bác đĩa tiết tươi, tiết trâu, bò, dê hay tiết gà, kỵ tiết chó hoặc cả một con gà cắt cổ, đĩa tiết để bên. Mở lại hồ sơ “thân thế sự nghiệp của bác viết hoa, năm 57 tuổi “Bác” từ Pác Bó về đình Tân Trào, Tuyên Quang, Võ Nguyên Giáp bốc thơm “Bác” là “Cha già dân tộc”. Chưa ai rõ thân thế, gốc tích “Bác”. Thế rồi, cả nước phải gọi chàng xồn xồn là Bác, tức trên cả cha. HCM thản nhiên nhận. Mãi đến năm 1948, tự tay ông viết hồi ký “Cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch” với bút hiệu Trần Dân Tiên, ông Hồ hay “Bác Hồ” tự giới thiệu về Bác Hồ “Cha già dân tộc” 57 tuổi như sau: “Bác Hồ của chúng ta vô cùng khiêm tốn; Bác không muốn kể cho ai nghe về hoạt động của mình; rồi Bác Hồ được nhân dân ta coi là cha già của dân tộc; Bác còn vĩ đại hơn Lê Lợi, Trần Hưng Đạo vì đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa” Và rằng: “Một người như Hồ chủ tịch của chúng ta với với đức tính khiêm tốn ấy và đang lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể cho tôi nghe bình sinh của Người được?”. Không một ai biết Trần Dân Tiên là ai nên càng thán phục, suy tôn “Bác”, mãi đến năm 1985, cách nay 30 năm, một nhà phê bình văn học ở Hà Nội, Gs Minh Đức, đảng viên ĐCSVN, mới bạch hóa, tác giả chính là HCM – tự HCM nhận mình là “cha già dân tộc”, nghĩa là HCM là cha của ông Cả Khiêm, anh ruột cùng cha khác mẹ, HCM là cha già của chị ông là bà Thanh, người biết rõ em Cuông là con của Cử nhân Hồ Sỹ Tảo, làng Quỳnh Đôi, chứ không phải là con đẻ của cha bà Thanh mà ông Cả Khiêm tức Phó bảng Nguyễn Sinh Huy. HCM là cha của chú, của dì, của cậu ruột ông! Máu ngạ quỷ là như thế. Xưa nay, thế giới loài người từ khi có chữ viết, chưa từng ai viết hồi ký tự miêu tả mình như “Bác” Hồ. Rồi mãi đến đầu năm 2014, tháng Ba mùa Xuân, “Bác” được cung nghinh di ảnh vào một ngôi đình bên Hồ Tây, các đệ tử cũng đông đảo, có 3 nhà “sư” trẻ mặc áo vàng, gõ mõ tụng kinh, ê a “kinh kệ” (Đài SBTN cũng có trình chiếu một đoạn). Trước di ảnh “Bác” đặt 3 đĩa tiết trâu tươi, một cái đầu trâu trên mâm đồng cúng “Bác”, một nhà “sư” giọng rất tốt đọc sớ cung thỉnh “Bác”, ca ngợi “công đức” Bác từ 9 cõi ta bà lên trần thế, trải qua nhiều kiếp, “Bác” được phá cửa ngục ở cõi âm ty …
Bài quá dài có dịp tôi sẽ chép lại sau do một người quen ở Hà Nội về Mỹ trao tặng. “Bác” được sớ miêu tả như một ngạ quỷ hay Phan Nhan, bằng thể Hán văn cổ cuả pháp sư, thầy cúng, các đệ tử và cả cán bộ cũng không hiểu nổi.

HÀ NHÂN VĂN
(25/1/2015)

Không có nhận xét nào: