Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Tin vui, nóng nhất: Không chịu nổi sự hăm đọa áp lực từ Mỹ, Iran chịu lùi bước! Eo biển Hormuz “mở lại có điều kiện!” – dấu hiệu tích cực cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, hy vọng giá xăng sẽ giảm! Và kính chuyển vài tin đáng chú ý - Lê Văn Hải


TIN VUI NÓNG GIỜ CUỐI: - Cả thế giới nín thở! Cuối cùng, eo biển Hormuz “mở lại có điều kiện” – tín hiệu rất mừng, tích cực cho thị trường dầu mỏ toàn cầu! -Theo các diễn biến mới nhất, Iran đã chính thức phản hồi tối hậu thư của Hoa Kỳ, liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chính, khoảng 20% dầu thô toàn cầu! Thông tin căn bản: Iran khẳng định eo biển Hormuz KHÔNG bị đóng, mà vẫn hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”. Tàu thuyền quốc tế vẫn có thể lưu thông, nếu tuân thủ các quy định an ninh do Tehran đưa ra. Tuy nhiên, Iran tuyên bố hạn chế hoặc không cho phép tàu liên quan đến Mỹ và Israel đi qua. Tehran cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác quốc tế để bảo đảm an toàn hàng hải.
<!>
Tình hình thực tế: chưa phải “đầu hàng” như nhiều cơ quan truyền thông lao tải, nhưng có chuyển biến lớn: Iran không chấp nhận yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” từ phía Hoa Kỳ. Đồng thời vẫn giữ lập trường cứng rắn: sẵn sàng tiếp tục chiến sự nếu bị tấn công, cảnh báo nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, điểm quan trọng là: Hormuz không còn bị phong tỏa hoàn toàn, dòng chảy dầu mỏ tiếp tục, chưa bị cắt đứt!
Tác động lớn: Giá xăng trên thế gới có thể sẽ giảm!
Việc Hormuz không bị đóng hoàn toàn, mở lại, mang lại tín hiệu rất tích cực: Giảm nguy cơ đứt gãy nguồn cung dầu. Tâm lý thị trường ổn định hơn. Áp lực tăng giá nhiên liệu giảm
Đây là yếu tố có thể khiến giá xăng toàn cầu hạ nhiệt trong thời gian tới:
Nhận định nhanh: Không có “chiến thắng tuyệt đối” như những tuyên bố cảm tính. Nhưng là một bước giảm căng thẳng quan trọng. Thị trường năng lượng nhận tín hiệu “dễ thở hơn nhiều!”
Kết luận:
Iran vẫn chưa đầu hàng. Nhưng cũng không dám đóng cửa hoàn toàn Hormuz!
Điều này tạo ra một khoảng cân bằng mong manh, đủ để: Tránh cú sốc dầu mỏ toàn cầu. Giữ hy vọng giảm giá xăng. Mở cửa cho các kênh ngoại giao đàm phán tiếp theo

HÂN HẠNH GIỚI THIỆU: BUỔI CA NHẠC HIẾM CÓ! TÌNH TRI ÂM 3 – TIẾNG LÒNG GIỮA XỨ NGƯỜI!

-Giữa cuộc sống bận rộn nơi hải ngoại, giữa những bộn bề mưu sinh, vẫn còn đó những tấm lòng tha thiết với cải lương – một di sản quý báu của quê hương Việt Nam. Không sân khấu lớn, không điều kiện đầy đủ… Chỉ có tình yêu nghề, có nỗi nhớ quê, và trên hết là tấm lòng tri âm dành cho khán giả. Những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hôm nay – mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng nơi đất khách – nhưng đã cùng nhau hội tụ, cùng nhau gìn giữ tiếng đàn, câu vọng cổ, như giữ lại một phần hồn Việt không bao giờ phai nhạt Đây đã là lần thứ 3, họ trở lại…Không vì danh lợi, Không vì thù lao, Mà vì một điều rất giản dị: “Còn người nghe – còn hát!”
Và đặc biệt hơn nữa… Chương trình hoàn toàn VÀO CỬA TỰ DO!
Một nghĩa cử đẹp, một tấm lòng rộng mở – Xin được hoan hô và trân trọng tinh thần đóng góp vô vị lợi của tất cả nghệ sĩ và ban tổ chức!
Kính mời quý đồng hương, gia đình và thân hữu đến tham dự, để cùng lắng nghe, cùng cảm nhận, và cùng giữ gìn nét đẹp của cải lương – tiếng lòng dân tộc.
Một buổi chiều – không chỉ là thưởng thức nghệ thuật, mà là gặp lại quê hương… trong từng câu hát.

Bích chương quảng bá:


Tin Liên Quan Đến Iran Những Ngày Qua:

23 quốc gia đồng loạt lên án hành động đóng cửa, tại eo biển Hormuz của Iran
(Lý Ngọc)


(Ngày 11/3/2026, tàu chở hàng rời Mayuree Naree của Thái Lan bốc khói sau khi bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tấn công gần eo biển Hormuz. Ba thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích. Ảnh do Hải quân Hoàng gia Thái Lan cung cấp)
-Theo tuyên bố chung do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố, vào thứ Bảy (21/3), 22 quốc gia từ bốn châu lục đã đồng loạt lên tiếng, cùng nhau lên án Iran tấn công tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như việc nước này trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz.
Tuyên bố chung này được ký kết bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Đan Mạch, Latvia, Slovenia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Romania, Bahrain, Litva và Úc.
Các quốc gia cho biết, tự do hàng hải là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng việc phá hoại vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh, “tác động từ các hành động của Iran sẽ lan rộng đến người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương nhất.”
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Bảy cũng đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt của khu vực trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo các tuyến hàng hải luôn thông suốt và an toàn.

Trước đó vào thứ Năm (19/3), chỉ có 6 quốc gia (Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản) ra tuyên bố chung, sử dụng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” để lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào tàu thương mại không vũ trang tại khu vực Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm cả các cơ sở dầu khí, cũng như hành động thực tế phong tỏa eo biển Hormuz của quân đội Iran.
Các nước ký kết tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tuyên bố “chúng tôi sẵn sàng thực hiện các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn qua eo biển”. Tuyên bố cũng hoan nghênh việc phối hợp giải phóng dự trữ dầu chiến lược và cam kết hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gián đoạn.

Israel: Cường độ tấn công sẽ “tăng mạnh”
Trong khi áp lực ngoại giao gia tăng, các hoạt động quân sự cũng đang leo thang. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command), Đô đốc Hải quân Brad Cooper, xác nhận rằng quân đội Mỹ trong tuần này đã thả nhiều quả bom 5.000 pound xuống một cơ sở ngầm ven biển của Iran, phá hủy các tên lửa chống hạm, hệ thống phóng và thiết bị radar được sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu viết trên Truth Social rằng Mỹ đã “rất gần” đạt được tất cả các mục tiêu và đang cân nhắc “kết thúc” nỗ lực quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vào thứ Bảy nhấn mạnh rằng, bất chấp tuyên bố của ông Trump, cường độ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào “chế độ khủng bố Iran” và các cơ sở của nước này trong tuần tới sẽ “tăng mạnh”.
Quân đội Israel cho biết vẫn còn hàng nghìn mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, và cuộc chiến dự kiến sẽ kéo dài thêm vài tuần cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Hiện tại, khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ vẫn đang được điều động tới Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói, sẽ tiếp tục chiến dịch “chặt đầu!” lãnh đạo Iran!
(Trương Đình)


(Bộ trưởng Quốc phòng Israel. ảnh: ATTILA KISBENEDEK/AFP qua Getty Images)
-Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết vào thứ Bảy (21/3) rằng Israel và Mỹ sẽ nâng cấp mức độ oanh kích Iran trong vài ngày tới. Israel sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch “chặt đầu” các lãnh đạo Iran.
Kể từ ngày 28/2, Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Tiếng gầm của Sư tử”, trong khi Mỹ thực hiện chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” nhằm vào Iran. Trong 3 tuần hợp tác vừa qua, Israel tập trung vào các chiến dịch chặt đầu lãnh đạo Iran, còn quân đội Mỹ tập trung không kích các cơ sở quân sự của Iran và loại bỏ các mối đe dọa của Iran đối với eo biển Hormuz.
“Chúng tôi quyết tâm tiếp tục dẫn dắt các cuộc tấn công nhằm vào chế độ khủng bố Iran, chặt đầu các chỉ huy và phá vỡ năng lực chiến lược của họ, cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với lợi ích của Israel và Mỹ trong khu vực bị loại bỏ,” Bộ trưởng Katz nói trong một video do Bộ Quốc phòng Israel công bố hôm thứ Bảy.

Ông Katz xuất hiện ngồi giữa hai sĩ quan cao cấp và nhấn mạnh rằng trong tuần tới, Quân đội Israel và lực lượng Mỹ sẽ nâng cao đáng kể mức độ oanh kích vào chế độ khủng bố Iran và các cơ sở hạ tầng mà họ phụ thuộc. Chiến dịch quân sự này do Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ huy sẽ tiếp tục tiến hành.
Ông bổ sung: “Quân đội Israel rất mạnh, phòng tuyến nội địa cũng vô cùng vững chắc. Chúng tôi sẽ kiên trì, cho đến khi đạt tất cả các mục tiêu chiến tranh”.
Trong ngày đầu của chiến dịch “Tiếng gầm của Sư tử”, chiến dịch chặt đầu do Israel dẫn dắt đã tiêu diệt 49 lãnh đạo, trong đó có lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Trong các chiến dịch quân sự tiếp theo, Israel đã loại bỏ những nhân vật chủ chốt khác như Giám đốc An ninh Quốc gia Iran Fazel Larijani và Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Thủ tướng Israel Netanyahu nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (19/3): “Chúng tôi thấy chế độ Iran xuất hiện những vết nứt”, không chỉ ở cấp chỉ huy tối cao mà cả trong các đơn vị cơ sở.
“Mọi người biết đấy, nó giống như một khúc gỗ mục ruỗng, bên ngoài trông còn chắc, nhưng bên trong đã thối nát. Chúng tôi thấy một số người đã phản bội,” ông nói.
Bên cạnh việc truy sát lãnh đạo Iran, Israel còn tấn công năng lực quân sự của Iran. Quân đội Israel hôm thứ Bảy công bố một video mới cho thấy họ thực hiện loạt không kích vào một cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo ở phía tây Iran, tiêu diệt nhiều binh sĩ. Quân đội không tiết lộ thời gian cụ thể của các cuộc không kích.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran dự kiến cho phép tàu Nhật Bổn đi qua Eo biển Hormuz
(Trần Đình)

(Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tham dự cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga sau cuộc hội đàm tại Moscow ngày 18 tháng 4 năm 2025. Ảnh: TATYANA MAKEYEVA/POOL/AFP qua Getty Images)
-Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng cho phép tàu Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz và tiết lộ hai bên đang đàm phán về vấn đề này. Vì hơn 90% nhập khẩu dầu thô của Nhật phụ thuộc vào tuyến đường này, động thái của Iran đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế.
Ngày 20/3, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kyodo News, ông Araghchi khẳng định Iran chưa hoàn toàn phong tỏa eo biển: “Chúng tôi không đóng eo biển. Nó vẫn mở”.

Ông giải thích rằng Iran chỉ áp dụng hạn chế đối với các tàu tham gia tấn công Iran, và chỉ cần phối hợp với Tehran, Iran đã sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các tàu của các nước, trong đó có Nhật Bản.
Ông Araghchi cho biết gần đây đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi về việc đi qua eo biển, nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Ông từng là Đại sứ Iran tại Nhật và nhận xét Nhật duy trì lập trường “cân bằng và công bằng” lâu dài. Về chuyến gặp gần đây giữa Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Araghchi cho biết Iran sẵn sàng với bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào và kỳ vọng “Nhật có thể đóng vai trò kết thúc cuộc xâm lược này”.
Trong ngoại giao chính thức, Iran từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời, kiên quyết yêu cầu được bồi thường và đảm bảo không bị tấn công trong tương lai.

Phía Nhật Bản cho biết sẽ đánh giá cẩn trọng các phát ngôn của ông Araghchi. Chính phủ Nhật nhận định đàm phán trực tiếp với Iran có thể giảm phong tỏa, nhưng vẫn cần giữ liên lạc với Mỹ để tránh hiểu lầm.
Ngoài Nhật, một số tàu từ Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đã được phép đi qua. Phát ngôn của Ngoại trưởng Iran cho thấy Tehran vẫn sử dụng quyền đi qua eo biển làm đòn bẩy ngoại giao, nhằm tác động đến tình hình quốc tế.
Ngày thứ Năm, Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật đã ra tuyên bố chung về Eo biển Hormuz, lên án Iran tấn công tàu thương mại và thực tế phong tỏa eo biển. Họ cũng cam kết sẽ “nỗ lực thích đáng” để đảm bảo an toàn giao thông qua eo biển và có các biện pháp ổn định thị trường năng lượng.
Ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết nước này sẵn sàng tham gia nỗ lực quốc tế đảm bảo tự do an toàn cho Eo biển Hormuz.

Dưới áp lực về lương thực, Iran cho phép tàu chở ngũ cốc đi qua
Mặc dù Iran áp dụng hạn chế thực tế với Eo biển Hormuz, khiến xuất khẩu năng lượng khu vực gần như đình trệ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao, Tehran dường như đang theo chiến lược “mở chọn lọc”.
Theo dữ liệu vận tải do Financial Times phân tích, trong ngày 15–16/3, ít nhất 6 tàu chở ngũ cốc và nông sản đã cập cảng Iran ở Bandar-e Imam Khomeini và đi qua eo biển trong lãnh hải Iran.

Báo cáo nêu rằng các tàu này đi theo “tuyến đường phi truyền thống” giữa các đảo Qeshm và Karak, để quân đội Iran giám sát chặt chẽ.
Một trong những động cơ quan trọng của Iran là giảm áp lực an ninh lương thực trong nước. Nông nghiệp là vấn đề nhức nhối của Chính phủ Iran, và nước này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu ngô (hàng năm tiêu thụ khoảng 8–10 triệu tấn) làm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu dầu ăn.
Chuyên gia chuỗi cung ứng Evan Smith nhấn mạnh: “Khi eo biển đóng, không chỉ vận chuyển ngũ cốc từ Ấn Độ bị dừng, mà nguồn thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thực phẩm trong nước cũng gián đoạn. Toàn bộ mạng lưới sản xuất sẽ suy giảm”.
Trước khi xung đột bùng phát, lạm phát tại Iran vào tháng Hai đã đạt 47,5%. Chính quyền hiện đang nỗ lực đảm bảo cung ứng lúa mì và bột mì trong nước, nhằm tránh tình trạng người dân hoảng loạn tích trữ.

Ông Trump đã gửi tối hậu thư cho Iran, trong 48 giờ phải mở lại eo biển Hormuz!
(Hạ Vũ)

(Tổng thống Donald J. Trump hôm thứ Hai, ngày 16/3/2026, tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Molly Riley/ Tòa Bạch Ốc)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (21/3) cảnh báo Iran, nếu trong vòng 48 giờ không hoàn toàn mở lại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran.
Ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu chính quyền Iran khôi phục an toàn cho tuyến hàng hải quan trọng này. Ông viết: “Nếu Iran không hoàn toàn mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ bây giờ và ngừng việc đe dọa, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy tất cả các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!”
Kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel triển khai các cuộc tấn công quân sự vào Iran, Tehran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu, nằm ở cửa vịnh Ba Tư, nối Iran và Oman. Việc phong tỏa đã đẩy giá dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, đồng nghĩa với việc giá xăng tại các trạm sẽ tăng theo.

Sáng thứ Sáu, ông Trump chỉ trích NATO không chịu điều tàu chiến để bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu và các tàu khác qua Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng nói với các phóng viên rằng, mặc dù NATO không muốn hỗ trợ Mỹ bảo vệ tuyến đường chiến lược này, eo biển Hormuz sẽ “tự mở ra”.
Ngày thứ Bảy, trong một bài đăng khác, ông cho biết Mỹ đã đạt được các mục tiêu đối với Iran “trước vài tuần so với kế hoạch ban đầu”.
Ông viết: “Mỹ đã xóa Iran khỏi bản đồ… Lãnh đạo của họ đã sụp đổ, hải quân và không quân không còn tồn tại, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ”.
Ông còn ám chỉ Iran đang tìm cách đàm phán: “Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng tôi không muốn!”
Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper công bố video cập nhật lần thứ tư về chiến dịch quân sự “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của Mỹ và tổng kết kết quả.
Ông Cooper cho biết, quân đội Mỹ đang “phá hủy hàng ngàn tên lửa Iran, các UAV tấn công tiên tiến và toàn bộ lực lượng hải quân Iran, vốn được sử dụng để quấy rối vận tải quốc tế”.
Ông nhấn mạnh khả năng của Iran đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và vùng lân cận đã bị giảm đáng kể.
Phía Iran đáp trả rằng nếu cơ sở hạ tầng bị tấn công, tất cả các cơ sở năng lượng của Mỹ trong khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Iran đe dọa khủng bố toàn cầu; Thiếu tướng thiệt mạng! sau khi khiêu khích ông Trump!
(Bảo Minh


-Hôm thứ Sáu (20/3), phía quân đội Iran công khai cảnh báo rằng “công viên, khu giải trí và điểm du lịch” trên toàn thế giới đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.
Theo hãng tin AP, người phát ngôn quân sự cấp cao của Iran, Abolfazl Shekarchi, phát biểu trên truyền hình quốc gia: “Kể từ bây giờ, dựa trên những thông tin mà chúng tôi nắm được, các công viên, khu giải trí và điểm du lịch ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng sẽ không còn an toàn”.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục hứng chịu các đợt không kích từ Mỹ và Israel. Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố này cho thấy Iran có thể đang cân nhắc mở rộng chiến sự ra ngoài Trung Đông, thông qua các cuộc tấn công xuyên khu vực nhằm gây sức ép lên đối thủ.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng sau khi thách thức ông Trump
Truyền hình quốc gia Iran hôm thứ Sáu đã xác nhận người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps) kiêm Phó Tư lệnh phụ trách quan hệ công chúng, Thiếu tướng Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel.
Đáng chú ý, theo The Times of India và một số hãng truyền thông, chỉ vài giờ trước khi bị tấn công, ông Naeini đã đưa ra những phát ngôn mang tính đối đầu mạnh mẽ, trực tiếp thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước tuyên bố của ông Trump rằng hải quân Iran đã bị phá hủy, ông Naeini công khai chế giễu đó là thông tin sai lệch, đồng thời khiêu khích Washington rằng “có gan thì hãy điều tàu chiến vào Vịnh Ba Tư”.
Naini nói bất chấp chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của quân đội Mỹ tiếp tục oanh kích, Tehran vẫn còn khả năng sản xuất tên lửa.
Ông nói: “Những người này kỳ vọng chiến tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi đối phương bị bào mòn hoàn toàn. Cuộc chiến này phải kết thúc khi bóng đen chiến tranh tan biến khỏi bầu trời đất nước”.

Phát biểu của ông là nhằm đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người trước đó cho rằng Iran “không còn năng lực làm giàu uranium, cũng không còn khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo”, đồng thời nhấn mạnh Israel đang tiếp tục phá hủy các năng lực này và “sẽ nghiền nát chúng, biến thành bụi và tro tàn.”
Ông tuyên bố: “Eo biển Hormuz hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân Vệ binh Cách mạng, và Iran có chủ quyền tuyệt đối đối với khu vực này”.
Cái chết của ông Naini xảy ra chỉ vài ngày sau khi Israel loại bỏ các nhân vật chủ chốt của chính quyền Iran. Trước đó, quân đội Israel đã tấn công Ali Larijani, người được xem là “lãnh đạo thực tế” của chế độ, cùng Gholamreza Soleimani, người phụ trách trấn áp các cuộc biểu tình, khiến trung tâm quyền lực Iran liên tiếp bị tổn thất.

Các thông tin do phía Mỹ công bố cho thấy lực lượng hải quân Iran đã bị tổn thất nặng nề. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 100 tàu của Iran, đồng thời cảnh báo chiến dịch đối với Iran “vẫn chưa kết thúc”.
Quân đội Mỹ cũng công bố hình ảnh mới nhất cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào tàu Iran bị coi là đe dọa Eo biển Hormuz. Eo biển này nối Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Biển Ả Rập, là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua.
Theo các nguồn tin, chính quyền Trump đã thảo luận phương án triển khai lực lượng trên bộ nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục thúc giục các đồng minh đóng vai trò tích cực hơn trong việc duy trì tuyến hàng hải thông suốt.

Hôm thứ Năm (19/3), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã triển khai máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, trực thăng AH-64 Apache, đồng thời sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm nặng 5.000 pound, nhằm phá hủy máy bay không người lái, tàu thuyền và các cơ sở thủy lôi của Iran, với mục tiêu bảo đảm an toàn lưu thông qua Eo biển Hormuz.
Lãnh đạo các nước như Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan và Vương quốc Anh cũng đã ra tuyên bố chung, lên án Iran “cố gắng cản trở hoạt động vận tải thương mại tại Eo biển Hormuz”, đồng thời kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt các hành động liên quan.

Lãnh tụ tối cao Iran tự nhận cải trang vi hành, tuyên bố năm mới gây nghi ngờ
(Lý Ngọc)


(Ông Mojtaba Khamenei (Người đội khăn xếp đi ở trung tâm bức hình. Ảnh: Tasnim News Agency/wikipedia)
-Khi chiến dịch quân sự chung Mỹ–Israel “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” bước sang tuần thứ 4, theo Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) đưa tin hôm thứ Sáu (20/3), tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã công bố một tuyên bố dài bằng văn bản nhân dịp Năm mới Ba Tư, đồng thời nói rằng ông từng cải trang vi hành.
Tuy nhiên, tuyên bố được chú ý này một lần nữa gây tranh cãi vì “không có hình ảnh, không có âm thanh”, làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế về tình trạng sức khỏe cũng như sự ổn định của chính quyền.
Tân lãnh đạo tiếp tục “ẩn thân”, dấy lên nghi vấn
Theo CNN, bản tuyên bố do người dẫn chương trình truyền hình đọc lại này là phát biểu quan trọng thứ hai của Mojtaba kể từ khi ông lên nắm quyền vào đầu tháng. Kể từ khi cha ông – Khamenei – thiệt mạng trong một cuộc không kích ở giai đoạn đầu chiến tranh, vị lãnh đạo 56 tuổi này vẫn chưa xuất hiện công khai.

Trong tuyên bố có một chi tiết gây chú ý: Mojtaba cho biết gần đây ông đã theo yêu cầu cá nhân, “ẩn danh” đi taxi vòng quanh các con phố ở Tehran để trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân. Ông nói cách “lấy mẫu khảo sát” này chính xác hơn bất kỳ cuộc thăm dò dư luận nào.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Tehran đang hứng chịu các cuộc không kích dày đặc và thiết quân luật được áp dụng, dư luận nhìn chung hoài nghi về tuyên bố ông có thể “vi hành cải trang”. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth tuần trước cho biết Mojtaba “bị thương, có thể bị hủy dung”.
Liên quan đến các vụ tấn công quân sự gần đây xảy ra tại Oman và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mojtaba trong tuyên bố đã phủ nhận trách nhiệm, cho rằng đó là “chiến dịch cờ giả” (False Flag) của Israel, đồng thời đặt tên cho năm mới là “Năm kinh tế kháng chiến dưới sự thống nhất quốc gia và an ninh quốc gia”.

Cùng ngày, Thái tử lưu vong Reza Pahlavi cũng đưa ra thông điệp chúc mừng năm mới. Trái ngược hoàn toàn với lập trường cứng rắn của chính quyền Mojtaba, ông Pahlavi tuyên bố người dân Iran trong năm tới sẽ “chôn vùi hoàn toàn chế độ chuyên chế”.
Ông cam kết với gia đình các nạn nhân biểu tình: “Chúng ta sẽ biến năm mới thành năm chiến thắng của cuộc cách mạng ‘Sư tử và Mặt trời’ của Iran”. “Sư tử và Mặt trời” là một biểu tượng quan trọng của Iran, từng được sử dụng trên quốc kỳ từ năm 1907 đến trước Cách mạng Hồi giáo 1979, trải dài từ cuối triều đại Qajar đến toàn bộ thời kỳ Pahlavi.

Chính quyền Iran như “gỗ mục rỗng ruột”, không còn ai để đối thoại
Trong khi đó, các đòn tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào giới lãnh đạo Iran vẫn tiếp diễn. Trong tuần này, nhiều quan chức cấp cao Iran, bao gồm Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib, đã thiệt mạng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm mô tả chính quyền Iran như một “khúc gỗ mục rỗng ruột”, bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong đã mục nát, ám chỉ các điều kiện cho sự sụp đổ của chế độ đang dần hình thành.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu phát biểu tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang cố gắng đối thoại với lãnh đạo Iran, nhưng hiện tại “không còn ai để đối thoại nữa”.
“Lãnh đạo của họ đã ra đi”, ông nói. “Thế hệ lãnh đạo tiếp theo cũng đã ra đi. Giờ đây, không ai còn muốn đứng ra lãnh đạo ở đó nữa”.
Cùng lúc đó, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết hàng nghìn lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đang được điều tới Trung Đông, đây là lực lượng viễn chinh thứ hai mà Lầu Năm Góc triển khai kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Trump lên án gay gắt, Iran hành quyết 3 người biểu tình!
(Bình Minh)


(Ngày 20/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio rời Nhà Trắng và tiến về phía các phóng viên. Ảnh: Madalina Kilroy / Phóng viên Nhà Trắng Epoch Times)
-Thứ Năm (19/3), Iran đã hành quyết 3 người tham gia biểu tình hồi tháng Một, động thái này vấp phải sự lên án mạnh mẽ. Vào thứ Sáu (20/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Iran là “những kẻ thú vật và bạo chúa”.
Tổng thống Trump đưa ra phát biểu về việc Iran hành quyết những người biểu tình khi chuẩn bị rời Nhà Trắng để đến Florida.
“Chúng tôi đã đánh mạnh vào họ. Tôi không biết còn điều gì có thể mạnh mẽ hơn thế,” ông nói. “Những người này là bạo chúa, là thú vật, là những kẻ kinh khủng… nhưng tôi không ngạc nhiên, vì họ vừa hành quyết 3 thanh niên tham gia biểu tình.”
Ba người bị hành quyết, trong đó có nhà vô địch đấu vật Iran Saleh Mohammadi, mới 19 tuổi.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Iran thi hành án tử hình đối với những người tham gia biểu tình kể từ khi cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei qua đời trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tháng Hai, và con trai của ông, Mojtaba Khamenei, lên nắm quyền.
Truyền thông Iran cho biết 3 người bị hành quyết hôm thứ Năm (19/3) bị buộc tội sát hại cảnh sát trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vào tháng Một năm nay.
Các cuộc biểu tình vào tháng Một bắt đầu ở Tehran và nhanh chóng lan rộng đến 180 thị trấn thuộc tất cả 31 tỉnh của Iran, bắt nguồn từ sự phẫn nộ của người dân trước sự mất giá của đồng nội tệ Iran và sự gia tăng chi phí sinh hoạt.
Người biểu tình hô khẩu hiệu “Chết đi, Khamenei” và yêu cầu chính quyền hiện tại từ chức. Chính quyền Iran ngay lập tức phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo, gồm bắn đạn thật, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Vào ngày 28/2, Mỹ và Israel đã triển khai một chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran, một trong những mục tiêu đó là “cỗ máy cảnh sát” của Iran, kẻ đã đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình.
Các quan chức Israel đã công khai cho biết, họ hy vọng các cuộc tấn công trên không sẽ gây ra sự tàn phá đủ lớn đối với “cỗ máy cảnh sát” của Iran, để người dân có thể nổi dậy và lật đổ chính quyền.
Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhiều lần khẳng định rằng các hành động quân sự chung của Mỹ và Israel đang tạo cơ hội cho nhân dân Iran. Ông cũng kêu gọi người dân Iran nắm bắt cơ hội này để lật đổ chính quyền hiện tại.
Chính quyền ông Trump xem xét đưa hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, cân nhắc kiểm soát eo biển Hormuz và đảo Kharg trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Chính quyền Trump cũng đã thảo luận các phương án đưa lực lượng bộ binh tới đảo Kharg – nơi xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu của Iran, theo 3 nguồn thạo tin và 3 quan chức Mỹ. Một quan chức cho biết chiến dịch như vậy sẽ rất rủi ro, bởi Iran có
Một quan chức Nhà Trắng, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết: “Hiện chưa có quyết định nào về việc đưa bộ binh tới, nhưng Tổng thống Trump luôn khôn ngoan khi giữ mọi lựa chọn trong tay”.

Vũ khí của Trung Cộng và Nga vô dụng trong cuộc chiến với Iran
(Trương Đình)

-Hôm thứ Sáu (20/3) tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của Mỹ nhằm vào Iran trong vài tuần qua đã cho thế giới thấy sức mạnh thực sự của quân đội Mỹ, đồng thời cũng cho thấy các vũ khí Trung Quốc và Nga mà Iran sở hữu hoàn toàn không có tác dụng.
Ngày 20/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng trong lễ trao ‘Cúp Tổng tư lệnh’ (Commander in Chief Trophy). (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Phát biểu tại lễ trao ‘Cúp Tổng tư lệnh’ (Commander in Chief Trophy) ở Nhà Trắng, ông Trump đã đề cập đến chiến dịch quân sự của Mỹ đối với Iran.
“Trong vài tuần qua, cả thế giới đã chứng kiến sức mạnh và uy lực thực sự của Hải quân và Không quân Mỹ. Họ đã tiến hành một trong những chiến dịch quân sự phức tạp và thành công nhất trong lịch sử nhằm vào chính quyền Iran,” ông nói, đồng thời bổ sung: “Điều đó thật không thể tin được… Tôi không muốn phóng đại, nhưng điều này thậm chí còn không thể gọi là một cuộc đối đầu. Họ muốn làm gì thì làm (ý nói quân đội Mỹ có thể tự do tác chiến tại Iran).”

Tổng thống nhấn mạnh rằng mặc dù Iran sở hữu số lượng lớn vũ khí từ Trung Quốc và Nga, nhưng các vũ khí này hoàn toàn không có tác dụng khi đối đầu với quân đội Mỹ.
“Trang bị của Nga, trang bị của Trung Quốc… nhưng những trang bị đó hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với chúng tôi,” ông Trump nói. Ông còn cho biết: “Họ (Iran) không biết điều gì đã xảy ra. Hải quân của họ không còn, không quân của họ không còn, hệ thống phòng không của họ bị xóa sổ, radar cũng không còn. Lãnh đạo của họ cũng không còn.”
“Không có lực lượng nào trên thế giới có thể đánh bại Hải quân Mỹ hay quân đội Mỹ,” Tổng thống nói. “Chúng tôi là lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, vượt xa các nước khác.”

Trump: Chiến dịch quân sự tại Iran tiến triển rất tốt
Ông cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tiến triển rất thuận lợi, đồng thời ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr. đã làm việc xuất sắc.
“Sự khác biệt giữa họ (Iran) và chúng ta là, 2 tuần trước họ còn có hải quân, giờ thì không còn nữa; toàn bộ tàu chiến của họ đã nằm dưới đáy biển,” ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi nếu họ có, họ sẽ sử dụng, và chúng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.”
Thông tin do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy, quân đội Mỹ đã ném bom hơn 7.800 mục tiêu tại Iran, tấn công hơn 120 tàu thuyền của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết 11 tàu ngầm của Iran cũng đã bị phá hủy.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Brown, ngay trong ngày đầu chiến sự, quân đội Mỹ đã sử dụng các biện pháp phi động năng chồng lớp nhằm gây nhiễu, làm suy yếu và “làm mù” khả năng trinh sát, liên lạc và phản ứng của Iran.
Ông cho biết các biện pháp không gian và mạng của Mỹ đã làm rối loạn hệ thống cảm biến và mạng lưới liên lạc của Iran. Do thông tin liên lạc bị gián đoạn, hệ thống phòng không của Iran “mất khả năng quan sát, phối hợp hoặc phản ứng hiệu quả”. Điều này giúp không quân Mỹ và Israel giành ưu thế trên không tại Iran bằng các đòn tấn công “nhanh chóng, chính xác và áp đảo”.
Ngày thứ Năm (19/3), Tướng Brown cho biết tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ hiện đang bay xa hơn về phía đông Iran và tiến sâu hơn vào không phận nước này để tiến hành các cuộc không kích.
Ông Trump: Lãnh đạo Iran “đã không còn”
Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Ngay trong ngày đầu, 49 lãnh đạo đã bị tiêu diệt, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Trong các chiến dịch tiếp theo, nhiều lãnh đạo Iran khác tiếp tục thiệt mạng.
“Lãnh đạo của họ đã không còn, lớp lãnh đạo tiếp theo cũng không còn, và phần lớn lớp sau nữa cũng không còn,” ông Trump nói hôm thứ Sáu. “Hiện giờ, không ai muốn làm lãnh đạo ở đó. Điều này khiến chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi muốn đối thoại với họ nhưng không còn ai để đối thoại. Chúng tôi không thể tìm được người để nói chuyện. Các bạn biết không, chúng tôi lại thích tình huống này.”

 

Không có nhận xét nào: