Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

MỘT BÀI CHIA SẺ CỦA NHIẾP ẢNH GIA NGƯỜI MỸ ! - Crystal



"Trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giê-su luôn là hình ảnh của sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và đức khiêm nhường đối với tất cả mọi người, kể cả những ai không thuộc cùng truyền thống đức tin với Ngài. Một người có thể trọn vẹn bước đi trên con đường của Chúa Ki-tô, mà vẫn có thể mở lòng ủng hộ và đồng hành cùng những người theo Phật giáo, bằng cách tôn trọng phẩm giá con người, ghi nhận lòng từ bi và cùng nhau đứng về phía hòa bình và sự chung sống an lành, mà không cần phải thay đổi niềm tin của mình.
<!>
Tôi là một người theo Chúa, và tôi đã chọn hiện diện trong chuyến thăm của chư vị Tăng sĩ để ghi lại những khoảnh khắc ấy và trực tiếp trải nghiệm tinh thần mà hành trình mang lại. Từ ngôi nhà của tôi tại Lanett, Alabama, cho đến studio tại West Point, Georgia, đó là một niềm vui lớn khi được chụp ảnh, trò chuyện, và nhận lời cầu chúc cùng vòng chỉ bình an từ chư Tăng.

Tôi thật sự muốn được có mặt nơi ấy, cùng hòa vào không khí an lành đó, để những năng lượng tiêu cực và sự đối kháng trong thế giới này được lắng dịu, hơn là quay lưng trước những gì tốt đẹp và bình an mà hành trình đang lan tỏa.

Điều khiến tôi xúc động nhất là được chứng kiến những con người đến từ nhiều niềm tin, nhiều màu da, nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, cùng hiện diện bên nhau trong tinh thần hòa hợp và hướng về hòa bình.

Phật giáo không đặt trọng tâm vào một đấng sáng tạo tối cao điều khiển vũ trụ, nhưng cũng không mang tinh thần phủ định hay tranh luận. Với nhiều người, sự cầu nguyện trong Phật giáo không nhằm xin điều gì từ bên ngoài, mà là một cách huấn luyện tâm thức, để đối diện với cuộc sống bằng trí tuệ, lòng từ bi và giảm bớt khổ đau.

Trước những ý kiến chỉ trích hay phán xét dành cho tôi và những người đã tham dự, tôi đã cố gắng thực tập tinh thần không đối kháng, lắng nghe và không phản ứng. Dù đôi lúc vẫn còn những giới hạn rất con người, tôi vẫn chọn chia sẻ những suy nghĩ này với tất cả sự chân thành.

Có một điều khiến tôi trăn trở, đó là đôi khi chính sự cực đoan và tự cho mình đúng của một số người đã vô tình khiến những tâm hồn đang khao khát một nền tảng tinh thần lại thu mình và rời xa mọi niềm tin, trong đó có cả một người mà tôi yêu thương sâu sắc.

Tôi là người vợ của một người không còn niềm tin tôn giáo. Qua nhiều năm, tôi dần học cách lắng nghe và thấu hiểu trái tim của anh ấy, cũng như nhìn rõ hơn những gì con người đôi khi đã làm tổn thương chính những giá trị tinh thần mà mình theo đuổi.

Từ đó, tôi nhận ra rằng, sự tự cho mình là đúng đôi khi đã vô tình dập tắt những cơ hội rất mong manh để một ai đó có thể đến gần hơn với niềm tin và sự chữa lành. Điều ấy, với tôi, thật sự đáng buồn.

Có thể sẽ có người không đồng tình, có thể sẽ có những lời chỉ trích, nhưng tôi chọn học theo những vị Tăng sĩ trong việc ưu tiên hòa bình. Tôi tin rằng, giữa vô vàn điều cần được quan tâm trong cuộc đời này, việc một hành trình vì hòa bình diễn ra không phải là điều đáng để phán xét hay đối kháng.

Tôi chọn không nuôi dưỡng sự độc hại.

Tôi chọn hòa bình.
Thương mến và an lành."

Crystal
Bài viết trên là bản dịch từ chia sẻ của một nhiếp ảnh gia địa phương tại thành phố mà Tăng đoàn Walk for Peace đã đi qua. Trong chuyến gặp gỡ này, vị ấy đã trực tiếp ghi lại và gửi tặng Tăng đoàn một bộ ảnh như một sự đồng hành và ủng hộ tinh thần cho hành trình hòa bình.

Nguồn: Crystal Hill
Birds on a Wire Photography
Instagram: @birdsonawire

"Jesus himself consistently modeled respect, compassion, and humility toward people outside His tradition.
You can fully follow Christ and still support Buddhists by respecting their humanity, affirming their compassion, and standing for peaceful coexistence, without changing your beliefs.

I am a Christ follower, and I attended the Venerable Monks visit to document and experience it. From my home in Lanett, AL - to where my studio is, in West Point, GA, it was a joy to photograph them, speak with them, and have a prayer and bracelet from them.
I’d much rather be there with them, drowning out any negative hate we see in this world, than not witnessing any peace that they spread to our world.
It was a joy to see people of all faiths, races, backgrounds, etc joined in unison for peace.

Buddhism is non-theistic, meaning it doesn’t teach belief in a single, all-powerful creator God who made and controls the universe.
But it’s also not strictly atheistic in the modern, argumentative sense…some pray. Typically, they don’t believe in God - not in the way Christianity, Judaism, or Islam does.

Buddhist prayer isn’t asking a god to change reality - it’s training the mind so reality is met with wisdom, compassion, and less suffering.
To any of the naysayers, casting judgement upon me and any others who attended, I truly tried to practice the Buddhist mantra of simply not fighting back. But, alas, my flesh wins, at least this time, with the words of my post.

I’ll shorten it to this: Some
Christians can make even the most hungry for a God, retreat inwards to no faith at all...including someone I love with my entire being.

I am married to an unbeliever...one who once believed, but chose atheism years ago. Over the years, I finally understand his heart, as best as a believing wife can.
He and I have many a conversation over religion, specifically what man himself does to their respective belief system.

I have come to the conclusion that the self-righteousness of my fellow brothers and sisters in Christ, choose, without even knowing at times, to pour gasoline all over the opportunity for someone to move closer to a foundation of faith. And that, to me, is sad.
Call me a snowflake, say that I'm watering down the gospel, that I'm interpreting things all wrong, etc...
I'm taking a page from the monks on choosing peace.

And I stand before my savior with the heart of a prayerful wife and that I don't have all the answers, but I know in my heart that He has much more to concern Himself over with His flock than a peace walk.
Yes, Jesus flipped tables, and I will too, once I feel in my spirit that it's warranted, but I'm truly holding onto the promise to not engage in poison.

Peace and love to you all"
Crystal Hill

Walk for Peace -
We walk to bless all beings,
so that peace may take root,
and love, understanding, and compassion may spread in all directions.

Không có nhận xét nào: