Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. Bằng hữu hỏi kỷ thuật làm ra video giả
2. Lại hỏi thêm về OCR (đọc chữ in đánh máy lại)
3. Truyện ngắn Linh Hồn Thi Sĩ của Khái Hưng đăng trong tờ báo Xuân “Phong Hoa 134 30 Jan 1935 MuaXuan”
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 13-Jan-2026
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
From: Ken Trung <trungken@
Date: 1/13/26 8:14 AM (GMT-08:00)
Subject: Nhờ giải thích
Chào Anh Đẵng,
em YouTube này thì biết là giã (fake) nhờ anh giải thích dùm là họ dùng app gì hoặc kỹ thuật gì để làm cái YouTube này .
Nếu được thì anh cho biết nó xuất xứ từ đâu.
Cám ơn anh nhiều và chúc anh luôn vui khỏe.
Ken Trung
Subject: Watch "Buddhist Parade Vietnam 2026 | A Sacred Vesak Spiritual Procession in Vietnam 2026" on YouTube
HCD: Thưa anh ngày nay video và hình ảnh, thơ văn, âm nhạc... do AI (trí tuệ nhân tạo) sáng tác nhiều lắm.
Nếu là video thì YouTube, TikTok có khi cho biết là do AI tạo ram nhưng có một số thì không, chúng ta phải dùng trực giác và trí xét đoán để nhận ra thật hay giã, Với cái video anh cho link trên thì YouTube cho biết như sau:
Hiện giờ giọng nói của một người bị nó nhái giống y hệt.
Hình vũ hay chụp do nó tạo ta cũng y như thật. Thí dụ hình bên dưới đây:
Đây là tấm ảnh do AI (Google Gimini) làm ra. Tôi gởi nó tấm ảnh chụp Trống Đồng Việt Nam trên đó có mấy chữ Nho, định nhờ nó đọc giùm, chưa kịp hỏi thì tự dưng nó đề nghị làm tấm ảnh, tôi để nó làm.
Chợ Bến Thành trước 1975 được AI làm tưởng như thật
AI dùng tấm ảnh cũ làm thành video
-----===<oOo>===-----
From: Phuoc Nguyen-Duy <phuoc@
Sent: Tuesday, January 13, 2026 9:01 SA
Subject: Re: [quanvenduong] Hoi cach bien chu in thanh chu viet (text), doc bao Xuan 100 nam truoc, goc do vui va loi giai
Anh Đẳng thân,
Cám ơn anh nhiều. Theo lời anh thì tôi đi tìm trên mạng những website có thể trích texte ra từ một tấm hình chụp qua iPad. Có nhiều nhưng nếu muốn free thì hơi khó và nếu có thì cũng tàm tạm xài đỡ (tôi nghĩ nếu chịu trả tiền thì có nhiều options hơn nhưng cũng chẳng cần).
Click vào link sau đây:
HCD: Anh Phước đừng xài loại nầy, nó sai dữ lắm, mà còn đòi tiền. Anh hãy dùng AI, nó chính xách hơn nhiều lắm. Thí dụ bài Linh Hồn Thi Sĩ của Nhất Linh đăng trong số báo Xuân “Phong Hoa 134 30 Jan 1935 MuaXuan được tôi dùng trí tuệ nhân tạo nhận mặt chữ viết lại bên dưới, gần như tôi không sửa chữ nào (thú thật tôi chưa đọc)Tôi để chữ màu den từ đây.
AI thường dùng free, anh nhờ mỗi cái nhận mặt chữ chừng 5 tấm ảnh, xong nhờ cái khác, dùng bốn năm AI khác nhau thì anh nhận mặt được gần 50 trang sách một ngày rồi,
AI hội thoại – trợ lý ảoChatGPT (OpenAI) – hỏi đáp, viết, dịch, phân tích
Google Gemini (trước đây là Bard) – trợ lý AI của Google
Claude (Anthropic) – mạnh về phân tích và viết dài
Microsoft Copilot – tích hợp trong Windows, Office, Bing
Perplexity AI – tìm kiếm + trả lời có nguồn
AI tạo hình ảnhDALL·E (OpenAI) – tạo ảnh từ mô tả văn bản
Midjourney – tạo ảnh nghệ thuật, rất phổ biến
Stable Diffusion – mã nguồn mở, dùng nhiều trên web & máy cá nhân
Adobe Firefly – tạo ảnh cho thiết kế, tích hợp Adobe
AI tạo videoRunway – tạo & chỉnh sửa video bằng AI
Pika – tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh
Synthesia – tạo video với người dẫn ảo
HeyGen – video avatar nói nhiều ngôn ngữ
AI tạo giọng nói – âm thanhElevenLabs – tạo giọng nói giống người thật
Play.ht – chuyển văn bản thành giọng nói
Descript – chỉnh sửa audio/video bằng văn bản
Voicemod AI – đổi giọng nói thời gian thực
AI viết – chỉnh sửa nội dungGrammarly – sửa ngữ pháp, văn phong
Jasper AI – viết quảng cáo, marketing
Notion AI – viết & tóm tắt trong Notion
Copy.ai – viết nội dung bán hàng
AI dịch thuậtGoogle Translate
DeepL – dịch chính xác, tự nhiên
Microsoft Translator
AI cho lập trìnhGitHub Copilot – gợi ý code
Codeium
Amazon CodeWhisperer
Replit AI
AI tìm kiếm & phân tíchBing AI
You.com
Elicit – hỗ trợ nghiên cứu khoa học
AI cho đời sống hằng ngàySiri (Apple)
Alexa (Amazon)
Google Assistant
Danh sách trên chỉ là một phần thôi, tôi thấy có một số vắng mặt thí dụ như DeepSeek của Trung Cộng cũng hay, cho xài free.
Tóm tắt: Hầu hết các AI đều làm OCR dễ dàng. Nghề của chàng mà. Tôi thường xài mấy cái ở đầu danh sách nầy để là OCR.
Câu tôi nhờ nó làm như sau:
“Bạn làm OCR viết lại thành text giúp tôi tấm ảnh nầy,g iữ cách trình bày và văn phong cũ nhất có thể”
hay câu nầy
“Bạn nhận mặt chữ (OCR) và viết lại thành text giúp tôi tấm ảnh nầy, giữ theo “ngữ cảnh” gốc, không tự ý “hiện đại hóa”, đánh dấu từng chữ mờ để đối chiếu”
(cái AI nào sống trong nước thì phải dùng từ ngữ mới tối chế nó mới hiểu chăng?)
-----===<oOo>===-----
Trích từ số báo Xuân “Phong Hoa 134 30 Jan 1935 MuaXuan”
Mời các bạn vào đây đọc vài chục tờ Báo Xuân ngày xưa.
Linh Hồn Thi Sĩ
Khái Hưng
Sau khi giết vua Thuận-Tôn, và Trần-nguyên-Hãn, và Trần-khắc-Trung, Hổ-quỷ- Ly liền bỏ Thiên-đô mà lên ngôi trời, oai quyền hống hách lẫy lừng khắp đất nước Nam. Sự bạo ngược của họ Hồ lan át, dày xéo nhân dân như dày xéo đám cỏ khô, khiến ai nấy đều khiếp sợ và ép mình khuất phục…
Nhưng một người ngạo nghễ không chịu khuất. Người ấy là thi sĩ Trần-Can.
Trần-Can, thần linh mảnh dẻ, yếu ớt, nhưng văn thi chàng viết ra, âm điệu rất hùng tráng, ý tưởng rất mạnh liệt. Trong văn giới, người ta đã bịa đặt ra những truyền hoang đường để tâng tác phẩm có tính cách cải thế của chàng: Nào khi chàng cất giọng cao ngâm khúc anh hùng ca, tất những võ công, huân nghiệp phi thường của các đấng anh hùng đời xưa, thì người ta nghe có tiếng loảng xoảng gươm giáo so sát nhau ở trong văn phòng đã như thật. Nhiều biến thành một nơi chiến địa. Nào trong giấc mơ mộng, chàng gặp Hạng-Võ hiện hồn lên cùng chàng ngồi uống rượu, mà ngợi khen chàng và hát cho chàng nghe những bài ca chính khí và đồng cảm…
Người ta còn kể nhiều câu chuyện huyền bí về thi-nghệ của chàng.
Một buổi chiều thu, Hổ-quỷ-Ly cưỡi ngựa dạo chơi trong kinh thành Tây- đô, tản quạt rợp đường phố.
Qua một tửu quán, sang sảng ở trong hang dưa ra mấy câu hát có khi phách hào hùng, khoáng khái. Quỷ-Ly quay lại hỏi một viên vệ tướng:
— Đứa nào dám ca tiếng hát những lời xược? Vào điệu đón nó ra đây!
Tức thì viên vệ tướng dẫn trăm quân vệ binh sấn vào tửu quán lôi ra một tráng thiếu niên đứng sững. Hổ-quỷ-Ly quát hỏi:
— Bài ca phản quốc đó ai dạy mi?
Chàng tráng thiếu niên quả quyết ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Hổ-quỷ- Ly liền bật cười đáp lại:
— Người tập phải ngu dốt, đàn ông làm thơ không nhận ra được mấy câu thơ ấy là của đại thi hào Trần- Can.
— Lời nói sắc lảo làm cho kẻ kia mặt đầu tức khác.
Chém xong đồng sĩ, Hổ-quỷ-Ly trở về triều, họp quần thần lại mà phán rằng:
— Ta là hoàng đế, ân huệ trùm khắp nước Đại-Ngụ, cười một tiếng, cả nước vui mừng cười theo, quát một tiếng, cả nước run sợ, kinh hãi, khúm núm cúi đầu, cho kẻ nào sống, kẻ ấy được sống, bắt ai chết, người ấy phải chết. Có sao ngày nay tên vẩn-sĩ ngông cuồng Trần-Can lại dám cả gan làm thơ tặng bọn tiện dân cùng lũ trường phái Trần, để gièm oai quyền của ta và làm tàn nhục khí dạ bình dân. Phải hoá tội bắt nó về triều hành hình ngay trước sân rồng cho ta được hả lòng tức giận.
Quan đô sát ngự sử vội vâng dạ gấp rồi, dám sương mù u ám tan ra không trung.
Sau khi bãi triều, Quỷ-Ly hầm hầm rảo bước vào hậu cung, sát khí hiện đầy trên nét mặt.
Thoáng lọt tai giọng hát bỗng trầm, Hổ dừng lại lắng nghe: đó là lời ca oan trách nào mà có một cung tần mới tuyển.
Quỷ-Ly vốn là một văn gia, một nghệ sĩ rất biết và thích thưởng thức những bài thơ, bài ca có chân giá trị. Vì vậy, khúc hát đầy lời trong sáng, có âm điệu du dương, tá những cảnh khoáng đãng, phong quang, những tình thù tự do, phiêu lãng làm cho người nghe phải tấm tắc khen thầm tác giả.
Nhưng hạng bạo quân bao giờ cũng đầy lòng tự tôn, tự ái. Tiền tràn lòng phục thiện, lẩn át. Mà trong bài hát kia, những ý tự do, vùng vẫy luôn luôn xen lẫn, đối chọi với những ý xiềng xích, trói buộc; như thế thực đã xúc phạm tới lòng tự tôn, tự ái của Quỷ- Ly, nhất là thi sĩ kia bị bọn cung phi cung nữ xa vời con chim trong lồng ngắm khoáng trời xanh mà hỏi tiếc một đời ân-ái.
Lòng phẫn nộ sôi sùng sục, khắc nào lửa cháy đỏ thêm đầu, Quỷ-Ly tuốt thanh bảo kiếm cắm nhầm nhầm ở tay, chạy thẳng vào tay cung, toả bùng cơn giận cả ngai ải oán.
Nhưng, kinh ngạc xiết bao! trước tấm nhan sắc lộng lẫy của mỹ nhân, lòng bạo ngược của bạo quân chợt dịu xuống. Bỗng hắn thấy mình như đang đứng trước một bức tranh tuyệt mỹ.
Quỷ-Ly vứt thanh bảo kiếm xuống đất, ngây người đứng nhìn rồi tươi cười hỏi:
— Ai-khanh hát bài gì thế?
Cung-phi kinh hãi quỳ xuống thưa:
— Muôn tâu bệ hạ, bài tội cho thần thiếp.
Quỷ-Ly lại gần người yêu, đỡ dậy mà dịu dàng bảo rằng:
— Ta thì có nhiều là trăm tha, nhưng ái khanh phải trình thực trăm thay, ai làm ra bài ca mà ái khanh vừa hát đó?
Cung-phi sẽ nói:
— Muôn tâu bệ hạ, thi sĩ là một người học trò nghèo hèn đất…
— Tên nó?
Cung-phi ngần ngừ lo sợ, cúi đầu đứng im.
— Ái-khanh cứ nói, dù người đó là ai đi nữa, trẫm cũng ân xá.
Thì thào như hơi gió thoảng, cái miệng xinh xắn, ái phi đọc tên:
— Trần-Can.
Tức thì Quỷ-Ly chau mày hét lớn:
— Ai chứ Trần-Can thì nó phải chết!
Cung-phi nắm phục xuống đất kêu van:
— Muôn tâu thánh thượng, thần thiếp xin chịu tội thay can phạm tội.
Quỷ-Ly vội tỏ vẻ vui vẻ bảo cung phi:
— Ái-khanh hát hay lắm. Nhưng kể ra làm ra bài hát không còn nữa…
Cung-phi ngây người đôi mắt đứng nhìn, chưa dám hiểu. Quỷ-Ly tiếp luôn:
— Nó chết rồi… Vừa… hành hình xong.
Cung-phi bỗng ngất người nằm vật xuống đất, mồm ú ớ nói mê: « Trời ơi! anh Trần-Can! »
Quỷ-Ly sung sướng vì đã đoán được tâm lý cung-phi, lãnh đạm, mỉm cười đứng nhìn tấm thân yêu đuối nằm dưới chân mình như cái xác không hồn:
— Được rồi! được rồi!
Ngay buổi trưa hôm ấy, viên đao phủ điệu đến sân rồng một người bé nhỏ: đó là thi-sĩ Trần-Can. Ngồi chót vót trên ngai cao, Quỷ-Ly cười hỏi:
— Mi không sợ ngục thật. Vậy mi có sợ lưỡi gươm sắc kia không?
Trần-Can chỉ cười mạt mà không trả lời.
Quỷ-Ly nói tiếp:
— Nhưng mi đừng tưởng ta giết mi một cách giản dị như thế đâu. Và ta không muốn để mi chết uổng mạng mà không cho mi được đặt lời nguyện vọng cuối cùng. Vậy mi có ao ước điều gì, ta cho phép mi tâu.
Trần-Can vẫn giữ nét mặt tươi tắn đáp lại:
— Tôi chỉ ao ước có một điều này: là sau tôi, không ai bị giết oan nữa.
Quỷ-Ly cười khanh khách:
— Nhưng trước mi thì được chứ?
Liền cho điệu cung-phi ra. Trần-Can nhác trông thấy, mặt bỗng tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Viên đao phủ vừa giơ dao toan chém, thi-sĩ đã vội kêu:
— Chém tôi thì cứ chém, sao nỡ hành hình cung phi vô tội, đã vô tình ngấm những tác phẩm của tôi.
Quỷ-Ly xuống lệnh cởi trói cho hai người, rồi ôn tồn bảo Trần-Can:
— Ta sẵn lòng ân xá cho cung-phi và cả cho nhà ngươi nữa, nhưng ngươi phải theo một điều khoản này: là từ nay người thôi không được làm một bài thơ nào hết. Vậy ngươi có ưng như thế chăng?
Trần-Can đành phải tuân lời, làm tờ cam đoan.
Chàng không muốn để vì chàng mà kẻ khác bị chết oan, nhất là kẻ ấy lại đã đem tâm ái-linh trong sạch, mơ mộng, chân thành mà kính thờ chàng trong đáy tâm can, cho dầu ngày nay đã trở nên một vị hoàng-phi sủng ái.
Giữ lời cam đoan, hai năm ròng Trần-Can không viết. Cây bút cắm trong ống sứ ngọn thờ đã se. Tập hoa tiên xếp trong tủ đóng mầu, phông đá bạc. Mà cây đàn nguyệt treo trên tường, giây tơ đã đứt từ lâu, nhện trắng mang dây trên các phím…
… Bỗng hôm nay, mồng một tết nguyên đán. ngồi trước khóm cúc, canh đào, phảng phất mùi hương trầm gợi nguồn thi tứ, Trần-Can cậu thấy những tình tình xưa bỗng bùng trong lòng, nào yêu, nào ghét, nào cảm tức, oán hờn.
Chàng liền đem rượu ra uống thực say, và lấy giấy tờ, mồi lửa vặn đèn xưa, rồi tay gãy, miệng hát một bài ca trường thiên để tả nỗi lòng bấy lâu đau-đớn.
Bao ý tưởng nung nấu trong trí nghĩ, hôm nay phát ra lời thơ, càng thêm sắc sảo, mạnh mẽ, dữ dội tả tâm tình vị hôn quân hay ở đoạn tả những sự lầm than của trăm họ.
Về đoạn cuối lời văn càng lâm ly, thống thiết. Thi-sĩ nói thẳng với bạo quân, đại ý:
« Hỡi Hổ-quỷ-Ly! ta đã để cho ngươi cắt đứt lòng trung với vua của ta, ta đã để cho ngươi chiếm đoạt trái tim vàng của ta. Nhưng còn linh hồn ta, ta cam đoan rằng, muôn nghìn năm không ai ức chế nổi, tâm linh hữu tự do của nhà thi-sĩ tự do ».
Hát xong, Trần-Can lấy bút mực chép lại bài ca vào giấy hoa tiên, rồi uống thuốc độc tự tử.
Chung quanh tiếng pháo nổ ran, như để tiễn mừng linh hồn Trần-Can đã thoát ly ra ngoài vòng kiềm toả.
Khái Hưng
Trích từ số báo Xuân “Phong Hoa 134 30 Jan 1935 MuaXuan”
-----===<oOo>===-----
From: Doan Nguyen <doan2102@
Date: 1/13/26 2:21 PM (GMT-08:00)
Subject: Re: Câu đố số 1 (9-Jan-2026) Đính Chính
On Jan 10, 2026, at 6:32 PM, Doan Nguyen <doan2102@> wrote:
Cần nói rõ hơn:
Chỉ được dùng số nguyên, dương, và không trùng lặp (mỗi số chỉ được dùng một lần).
Câu đố nầy có thể có rất nhiều đáp số.
Dưới đây là một đáp số chính.
Có thể tính nhẩm ra được!
Xin đố lại : Tính nhẩm bằng cách nào ?
(đã nhìn thấy đáp số thì tìm ra cách tính nhẩm không khó lắm)
Một trong những cách tính nhẩm:
Nguyên tắc tính nhẩm:
1. Bắt đầu bằng các số: 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4.
2. Số trung bình (0) nằm giữa.
3. Số nhỏ nhất và số lớn nhất ( -4 và 4 ) không được nằm ở góc.
4. Hai số đối nhau ( +/- ) phải nằm đối xứng nhau qua trung tâm điểm ( 4 và -4 thẳng hàng với 0).
5. Số lớn nhất còn lại ( 3 ) phải nằm gần số nhỏ nhất ( -4 ).
6. Mỗi bề có 3 số đều cộng lại bằng zero!
Chúng ta có:
Nhận thấy: 84/3 = 28
nên chỉ cần lấy 28 cộng vào mỗi ô trên thì được một đáp số!
Những đáp số dưới đây không đúng, cần được chỉnh lại:
HCD: Cám ơn anh Doan
-----===<oOo>===-----
-------- Original message --------
From: nang huynh <nlehuynh@
Date: 1/13/26 12:53 PM (GMT-08:00)
Subject: Giải đáp các câu đố
1,2.....12 là cấp số cộng: có 6 cặp ( 6,7;5,8;4,9;3,10;2,11;1,12) cùng tổng số 13.
Đồng hồ có trục đối xứng: 12:30 - 6:30
Câm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng. Câu đố nói mặt kính nứt 3 đường Anh Năng giải có hai đường nước thì dễ hơn. Đâu anh giải thử 3 đường nứt coi sao.
-----===<oOo>===-----
Câu đố dưới đây thật dễ để bù lại mấy câu khó vừa rồi.
--
diendandantoc@googlegroups.com : Diễn đàn của Tự Do Ngôn Luận.
Gia nhập diễn đàn : diendandantoc+subscribe@googlegroups.com
Chủ nhiệm
Đông Hải-Nguyễn Đức Hiền
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "DiễnĐànDânTộc" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to diendandantoc+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion, visit https://groups.google.com/d/msgid/diendandantoc/002001dc850f%2489e7dd70%249db79850%24%40gmail.com.
1 attachmentDownload
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét