Giữa trưa nắng trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM), quán cơm xã hội 2.000 đồng vẫn đều đặn đón người lao động nghèo, sinh viên, người già, người khuyết tật.Trong gian bếp nhỏ, một ông lão tóc bạc lặng lẽ bưng cơm, lau bàn, rót nước như một người phục vụ đã quen việc. Ít ai biết đó là GS.TS Lê Ngọc Thạch, nguyên giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM).
Hơn 10 năm qua, từ ngày quán Mây Ngàn 1 nhóm bếp, tuần nào ông cũng có mặt vài buổi để cùng nấu và phục vụ. Ông không chọn đứng ở vị trí “được giới thiệu”, mà đứng sau quầy cơm, làm những việc nhỏ nhất.
Với ông, bưng cơm hay đứng lớp cũng giống nhau: đều là cách để sống có ích. Không ồn ào, không cần nhắc đến học vị, chỉ lặng lẽ làm cho tử tế là đủ.
(Chuyện tử tế )
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét