Tôi viết về trận đánh này để trả lại sự thật cho Nhà văn, Đạo diễn cuốn film Mưa Đỏ không nên láo khoét. - Chiến thắng mờ tan trong khói lửa: Trong trận chiến ngày 28 tháng 4,1972 tại cửa Tây Nam của căn cứ Ái Tử, đường ra căn cứ Phượng Hoàng nơi mà cố Đại Úy Pilot Trần thế Vinh gãy cánh, bọn Việt cộng pháo kích vào phòng tuyến của tôi suốt ngày, từ 7am cho đến khoảng 10pm, chúng tôi ĐĐ1/TĐ1 Quái Điểu TQLC mà tôi là ĐĐT vừa xuất viện vì bị thương trước đó 3 tuần lễ, từ Saigon mới ra nhận lại đơn vị từ tay Đại Úy Anh của TĐ3 qua thay thế tôi chỉ huy ĐĐ khi tôi bị thương, tôi ước tính với mức độ pháo liên tục như thế thì chắc chắn chúng sẽ tấn công,
<!>
Tôi đã yêu cầu Ban 4 mang lên cho tôi đạn dược các loại súng M16, M60, M72, XM 202, M79, M90 và lựu Đạn M26, M67, mìn chống chiến xa do toán Công binh tăng phái gài đặt ở cổng chính, và yêu cầu 4 Chiến Xa M48 tăng phái, soi sáng trận địa sẽ do khẩu đội súng cối 81 mm và pháo binh lo liệu, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng và chờ đợi chúng đến và chúng đã đến, tôi lệnh cho tất cả binh sĩ và CX M48 chỉ được khai hỏa khi thấy Flare màu Xanh của tôi phóng lên soi sáng trận địa, và lệnh cho tất cả mọi hoạt động phải di chuyển dưới giao thông hào, không ai được di chuyển trên mặt đất, ai di chuyển trên mặt đất đều là địch và sẽ bị bắn, mọi sự chuẩn bị theo đúng tiến trình 4 nhanh 1 chậm. Đúng như tôi đã tiên liệu, khoảng 10pm thì bắt đầu nghe tiếng chiến xa T54 và T59 với bộ binh tùng thiết bắt đầu tiến vào cổng, Thiếu Úy Hiếu TĐT/Tr Đ3 chịu trách nhiệm phòng thủ cổng chính xin lệnh khai hỏa nhưng tôi không cho, 3 chiếc chiến xa đã vào lọt trong tuyến với bộ đội cụ hồ tùng thiết ngồi ngất ngưỡng trên chiến xa.
Tôi quay qua hỏi toán trưởng Công binh:
- Vì sao mìn không nổ?
Thì ông này gãi tai, xoa đầu trả lời:
- Chết rồi BS ơi, lúc đang gài thì nó pháo quá nên tụi em chưa kịp mở khóa an toàn.
- Trời ơi trời, mấy ông làm ăn kiểu này thì chết mẹ rồi.
Bất ngờ nghe tiếng mìn nổ và chiếc T54 bị đứt xích nên nó choáng luôn đường vô ra, các chiến xa còn lại không thể tiến vào được nữa, chúng phải ở lại ngoài vòng rào của căn cứ Ái Tử. Tôi gọi PB tác xạ và thiết giáp của nó chạy tán loạn, 3 chiếc còn lại của chúng đã nằm trong phòng tuyến của tôi, tôi không hiểu lệnh lạc của bọn chúng ra sao, mà chúng cho bọn bộ đội ngang nhiên tập họp và tên ĐĐT của chúng còn ra lệnh:
- Tất cả các đồng chí C1, C2 và C3 phải hết sức cẩn thận khi lục soát, coi chừng bọn “lính thủy đánh bộ” nó gài mìn bẩy.
Phần tôi, vẫn yêu cầu PB bắn cắm chỉ để không cho bộ đội nó lẻn vào, đồng thời tôi phóng Flare cho lệnh khai hỏa, tức thời mọi loại súng đều khai hỏa vào mục tiêu chúng đang tập họp, cách BCH của tôi khoảng 30m, 3 chiếc chiến xa của chúng đều bốc cháy ngay lập tức bởi hỏa lực của chi đội chiến xa M48 thuộc Thiết Đoàn 20, do Trung Úy Tôn Thất Đàn tăng phái cho tôi, chiến trường được soi sáng hơn cả ban ngày bằng súng cối 81 mm của Thiếu Úy Phú Sỹ, TĐTr/ trung đội súng cối 81 mm thuộc ĐĐCH của Đại Úy Vân Nam.
Chỉ trong vòng 15 phút với hơn 120 tay súng của ĐĐ1 Quái Điểu, chiến xa và sư yểm trợ hữu hiệu hỏa lực của PB và Súng Cối cùng với lòng can đảm của toàn thể Quân Nhân các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc khi chịu đựng thiết giáp địch cán qua giao thông hào mà không bị hoảng loạn, Tiểu đoàn Trưởng Thiếu tá Nguyễn Đăng Hòa đã phải yêu cầu LĐ 258 cho toán CBCĐ lên đào hầm, chôn cất 85 xác của bộ đội cụ hồ. Nhưng sau đó ông Tướng Giai đã cho lệnh rút bỏ Quảng Trị ngày 29 tháng 4, 1972, ông Tướng này sau đó bị đưa ra tòa án binh và bị kết án 5 năm tù.
Đức Sơn Bùi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét