Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn 
Hôm nay mình nói chuyện về một tác giả "con vịt bỏ đói tế bảo ung thư"  bị toà phạt tiền phạt tù
1. Việt Nam giờ đây không ai còn sợ bịnh ung thư hết
2. Một email làm ác dạy cách bỏ đói tế bảo ung thư bằng cách cử ăn đường cửa ăn thịt cá....
3. Tác giả con vịt bỏ đói tế bảo ung thư bị phạt tiền và bị ngồi tú
4. Có 5300 cửa hàng đóng cửa năm 2019
6. Bà lão người Nhật sống thọ nhất thế giới 116 tuổi
HCD 10-Mar-2019<!>


Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached   
Vui quá, té ra hiện nay Việt Nam mình không còn ai mắc bịnh ung thư hết, chửa dễ dàng, giá thuốc bằng giá bó rau muống
2019-03-10_21-21-58
HCD: Các bạn thấy chi không, người viết đã không tin, kẻ forward đã không tinm, thế mà cứ gởi
---------------
Một vị bằng hữu gởi cái email dưới đây hỏi tin được bao nhiêu phần trăm.
From: chau nguyen  
Date: 3/9/19 7:14 AM (GMT-08:00) 
To: "HCD G." <huy017@gmail.com
Subject: Fw: Fwd: Không ai chết vì ung thư 
Chuyen nước chanh nong dung được may phần trăm bác Đẳng ? 
Sent from Yahoo Mail for iPhone
Forward
----------
Bằng hữu trên forward cái email của vị tên Yến (Tôi để nguyên email address củ những vị bày thuốc trị ung thư) 
From: H-Yến Trần <tinhxalienhoa@outlook.com(Vị nầy ở Tịnh Xá Liên Hoa Chăng?)
Sent: Friday, March 8, 2019 2:17 PM
Subject: Không ai chết vì ung thư   (nhưng chết vì nghe lời những con vịt không tí ti về y học mà bày thuốc l;àm phước)
Forward
From: Thai Hoang 
Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.
Have a Wonderful day 😍
Jt
Begin forwarded message:
On Thursday, March 7, 2019, 10:17 PM, m nguyen wrote:
Ai trong gia đình đang có người bị Ung thư, ngừng ngay hóa trị và tham khảo tin này.
Tiến sĩ Gupta nói, Không ai phải chết vì ung thư ngoại trừ sự bất cẩn.
(1). Bước đầu tiên là ngừng tất cả lượng đường, không có đường trong cơ thể, tế bào ung thư sẽ chết một cách tự nhiên.
(2). Bước thứ hai là pha một quả chanh nguyên chất với một cốc nước nóng và uống trong khoảng 1-3 tháng đầu tiên trước khi thực phẩm và ung thư biến mất, nghiên cứu của Đại học Y Maryland cho biết, nó tốt hơn 1000 lần so với hóa trị.
(3). Bước thứ ba là uống 3 thìa dầu dừa hữu cơ, sáng và tối và ung thư sẽ biến mất, bạn có thể chọn bất kỳ liệu pháp nào trong hai liệu pháp sau khi tránh đường. Vô minh là không có lý do; Tôi đã chia sẻ thông tin này trong hơn 5 năm. Hãy để mọi người xung quanh bạn biết. Chúa phù hộ.
"Bác sĩ Guruprasad Reddy B V, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ NHÀ NƯỚC OSH MOSCOW, RUSSIA🏖🚥🚦
Khuyến khích mỗi người nhận bản tin này để chuyển tiếp cho mười người khác, chắc chắn ít nhất một mạng sống sẽ được cứu. . . Tôi đã hoàn thành phần của mình, tôi hy vọng bạn có thể giúp làm phần của mình. Cảm ơn!
(Xoá bỏ đoạn chót khá dài)

HCD: Thưa anh chị, con vịt nầy lâu đời rồi, nó hại người cũng nhiều (mời các bạn xem kết quả thê thản của tác giả sáng tác con vịt hại người ở dưới cùng email nầy). 
Nó làm người bịnh tin theo cử đường, cử thịt, uống chanh ... Người bịnh khổ sở thêm vì kiêng cử, nhịn ăn, mất sức, cơ thể rủ liệt, chết sớm. Mà thiệt ra trong tuyệt vọng thì ai cũng vậy, ai nói gì cũng không nghe. 

Nhớ hôm qua tôi nói chúng ta không cần là khoa học gia cũng nhìn thấy ngay lời vịt hại người. Rất dễ nhìn ra nó là vịt hại người. Khi một người nhờ làm theo mà hết bịnh, họ sẽ vui mừng viết hàng chục bài ca tụng "toa thuốc". Bất cứ ai tưởng chết rời mà may mắn thoát nạn thì đâu có tiếc lời ca tụng. 
Một ngàn người hết bịnh thì có mươi ngàn bài viết ca ngợi. Nhưng tới nay (2019) thấy có ai nhờ món nầy mà sống sót để ca ngợi đâu, đâun thấy ai có tên tuổi địa chỉ sống sót để giúp người khác thoát chết như mình đâu. Chỉ có những vị "làm ác" chưa từng bịnh, chưa từng áp dụng thử qua, chưa từng có thân nhân thoát nạn. Chỉ có những người không hề có kinh nghiệm bản thân với bịnh ung thư  (như vị tên Yến trên và nhiều vị khác) gởi email, đăng vào Internet vào những webpage bày ác mà thôi. 
Nếu quà có kết quả thì số người khỏi bịnh càng ngày càng nhiều và tới bây giờ chúng ta sẽ nhận được hàng ngàn email và bài viết xác nhận của người chết hụt.
Tại sao tôi ghét con vịt nầy: Người bịnh trước sau gì cũng chết, thế mà không chịu nghe lời bác sĩ dặn con cháu khi ra bịnh viện: "Hãy chở bác về nhà, bác thèm món gì thì cứ cho ăn thoải mái". Người bịnh nghe lời vịt không dám ăn, nhịn đói, bịnh đã hành hạ, thêm nhịn ăn cơ thể thiếu dinh dưỡng đói khát, lại khổ thân thêm.

Ghi chú: Có lúc con vịt nầy mượn danh nghĩa viện John Hopkin, khiến viện nầy lae6n tie6`ng nhiều lần về chuyện cử đường cử thịt bò đói tế bảo ung thư (tức là bỏ đói người bịnh cho chết nhanh). Email chi tiết khá nhiều tôi không lập lại, còn lưu lại trong nhà kho MTC  (<--click span="">
=============

Và thưa các bạn đọc cái email dưới đây để thấy bày bịnh nhân ung thư cử đường, cử ăn thịt cá, "bỏ đói tế bảo ung thư"  tầm bậy bị kiện ra sao.
Sent: Sunday, March 10, 2019 10:04 AM
To: 
Subject: Fw: THUA KIỆN
  
----- Forwarded Message -----
From: Thu Ha Thanh
Sent: Sunday, March 10, 2019, 9:40:21 AM PDT
Subject: Fwd: THUA KIỆN

Cha đẻ" của quan điểm "không ăn thịt cá, đường bột để tế bào ung thư tự chết" thua kiện, phải bồi thường 2.400 tỷ đồng cho bệnh nhân vì gây hậu quả nghiêm trọng
Là tác giả của cuốn sách "The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health" (tạm dịch: Phép màu pH – Cân bằng chế độ ăn, cải thiện sức khỏe), cuối năm 2018 vừa qua, Robert O Young đã bị tòa án San Diego yêu cầu bồi thường 105 triệu đô la, tương đương 2.400 tỷ đồng cho một bệnh nhân ung thư. Ông đã khuyên nữ bệnh nhân này từ bỏ các phương pháp điều trị ung thư khoa học và đi theo lý thuyết chữa ung thư bằng kiềm. Điều đáng chú ý là 16 tháng trước đây, ông này từ bị phạt tù 4 tháng vì tội hành nghề y mà không có giấy phép.
Trước phán quyết của tòa, Robert O Young cho rằng đây là một quyết định "quá sỉ nhục" và thật là "kinh khủng". 
Cuốn sách "The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health" của Robert O Young được xuất bản từ năm 2002. Ấn phẩm bán chạy suốt thời gian qua, được xuất bản ra nhiều thứ tiếng khác nhau và lan truyền trong cộng đồng ung thư như một phép màu kỳ diệu chữa hết hoàn toàn căn bệnh nan y này. Ông chia sẻ nội dung như "tế bào ung thư có tính axit, ăn thực phẩm có tính kiềm sẽ cô lập tế bào ung thư", và cho rằng nếu không ăn thịt cá, đường bột, tế bào ung thư sẽ tự chết mà không cần sự can thiệp của y học hiện đại. Với quan điểm chữa trị ung thư như vậy, ông Robert O Young mở phòng khám Valley Center và thuyết phục hàng chục bệnh nhân ung thư từ bỏ phương pháp điều trị ung thư truyền thống (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) để áp dụng cách "thực dưỡng ion kiềm" của mình.
Cha đẻ của quan điểm không ăn thịt cá, đường bột để tế bào ung thư tự chết thua kiện, phải bồi thường 2.400 tỷ đồng cho bệnh nhân vì gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 1.
Tựa sách "Phép màu pH – Cân bằng chế độ ăn, Cải thiện sức khỏe" của Robert O Young.
(Tôi bỏ đoạn dưới rất dài).\

Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached   
HCD: Tác giả trên viết bậy, xúi bậy, bị kiện và toà phạt nặng.
Thôi thì nếu vị nào muốn làm phước thì nên tránh đừng gởi những thứ mà mình chưa biết rõ. Vì gởi như vậy thì té ra là làm ác.  
Một số người Việt Nam mình ngộ lắm, vì ai cũng tự cho mình là thầy thuốc hết. Trong những buổi họp mặt, các bạn thử than thở rằng mình bị bịnh nầy bịnh nọ, tức khắc sẽ nhận được từ những người chung quanh năm ba phương thuốc điều trị ngay.

============
From: Lai T Nguyen [mailto:ltn_ 77@ ahoo.com] 
Sent: Sunday, March 10, 2019 9:17 PM
To: 
Subject: Fw: cười lên đi
----- Forwarded Message -----

Thấy bạn vào sở mặt không vui. Tính hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Mới cãi nhau với vợ. – Hoài vậy?
– Ừ. Chán thật. Thế cậu?
– Tao á. Lấy vợ 15 năm rồi, mới cãi nhau có 1 lần.
– Hay quá ha. Cổ cùng quê cậu à?
– Không. Cổ người miền Trung, ở Quảng Nam.
– Nghe nói xứ đó ưa cãi nhau lắm mà!
– Thì đó. Hồi cưới đến giờ cãi đã xong đâu!
Nhạt Dần Nguyễn (tự truyện)
Đãng trí

Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached   
Hai bà cụ trò chuyện. Một bà than:
– Ông nhà tôi dạo này lẩn thẩn. Bảo gì thì cứ làm ngược lại.
– Ông nhà tôi cũng thế. Nhờ nêm nồi canh và nồi súp. Thay vì một cái một muỗng muối. Ổng chỉ nêm một cái 2 muỗng!
– Như thế đã là gì! Tháng trước mua được chậu lan hiếm, nhờ 7 ngày tưới một lần. Ổng tưới 7 lần một ngày!
– Thôi chết. Tôi phải về nhà! Sáng nay tui có dặn ổng kêu thợ đến thay cái toilet ở phòng tắm.
– Thì có sao đâu?
– Nhưng ở nhà tui có 3 phòng tắm lận!
Bích Nga (West Hills – CA, sưu tầm)

Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached   
Khó xài
Cô gái dẫn một chàng trai về nhà ra mắt bố mẹ.
Ông bố hỏi:
– Anh làm nghề gì?
– Dạ, cháu là bác sĩ ạ!
– Mai mốt có gì tôi nhờ anh khám nhé.
– Thưa bác, cháu rất vui lòng ạ.
– Thế nào cũng gặp có dịp gặp cháu ở đó. Mà cháu khoa gì?
– Dạ, ngành khám nghiệm tử thi ạ.
Hồ Thị Bích Bửu (lượm lặt)

2019-03-10_21-43-19
Xin đọc thêm chi tiết trong webpage nầy click => https://www.businessinsider.com/stores-closing-in-2019-list-2019-3
2019-03-10_21-48-10
A 116-year-old Japanese woman who loves playing the board game Othello was honored Saturday as the world's oldest living person by Guinness World Records. The global authority on records officially recognized Kane Tanaka in a ceremony at the nursing home where she lives in Fukuoka, in Japan's sou...
HCD: Bà lão Nhật Bản tên Kane Tanaka Người 116 tuổi, thích chơi trò chơi cờ bàn, được vinh danh là người sống lâu đời nhất thế giới bởi Guinness World Records vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019. (Kyodo)

Không có nhận xét nào: