Những trang web đại diện cho văn chương nên có thêm những bài viết như thể loại này.Tản mạn về thi sĩ Anne Carson người được giải thưởng Nobel Văn Chương 2026
CON ĐƯỜNG “KHÔNG GIỐNG AI” CỦA NHÀ THƠ ANNE CARSON
Theo báo Dân Trí (Việt Nam)
Từ một nữ sinh Canada say mê tiếng Hy Lạp cổ đại đến một nhà thơ được giới văn chương quốc tế chú ý, Anne Carson đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng một con đường riêng biệt, vượt ra ngoài những khuôn khổ thông thường của văn học.
<!>
Theo bài viết đăng trên báo Dân Trí, ngày 8/10, Anne Carson được trao giải Nobel Văn học năm 2026, một trong những giải thưởng danh giá nhất của thế giới văn chương. Trong nhiều năm qua, bà đã trở thành một gương mặt đặc biệt của văn học đương đại Canada. Không chỉ là nhà thơ, Carson còn là học giả về văn học cổ điển, dịch giả, nhà viết tiểu luận và giáo sư đại học.
Sinh năm 1950 tại Toronto, Canada, Carson đến với thế giới văn chương từ một khởi đầu khá bất ngờ. Khi còn học trung học, bà được một giáo viên giới thiệu về tiếng Hy Lạp cổ đại. Môn học ấy nhanh chóng khơi dậy niềm say mê, mở ra một hành trình nghiên cứu và sáng tạo kéo dài suốt nhiều thập niên.
Carson theo học ngành cổ điển học tại Đại học Toronto, tiếp tục nghiên cứu tại Đại học St Andrews ở Scotland, rồi hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Toronto. Thay vì chỉ tập trung vào sáng tác văn chương, bà song hành giữa nghiên cứu văn học cổ điển, giảng dạy và sáng tạo nghệ thuật.
Chính nền tảng học thuật ấy đã tạo nên dấu ấn riêng trong tác phẩm của Carson. Bà tìm về những văn bản, thần thoại và nhân vật có lịch sử hàng nghìn năm, rồi đưa chúng vào những cấu trúc văn chương mới, nơi những vấn đề của quá khứ có thể đối thoại với tâm tư và thân phận con người hiện đại.
Bài viết còn dài xin trích đoạn
Chia sẻ hai bài thơ tượng chưng cho thể lạoi thơ mà nữ thi sĩ ANNE CARSON đã viết.
O Small Sad Ecstasy of Love
I like being with you all night with closed eyes.
What luck—here you are
coming
along the stars!
I did a road trip
all over my mind and heart
and
there you were
kneeling by the roadside
with your little toolkit
fixing something.
Give me a world, you have taken the world I was.
Google Dịch tiếng Việt.
Ôi Nỗi Buồn Buồn Xót Của Tình Yêu
Em thích được ở bên anh suốt đêm với đôi mắt nhắm nghiền.
Thật may mắn—anh đây rồi
đến
cùng những vì sao!
Em đã thực hiện một chuyến đi đường dài
khắp tâm trí và trái tim em
và
anh ở đó
quỳ bên vệ đường
với bộ dụng cụ nhỏ bé của mình
đang sửa chữa thứ gì đó.
Hãy cho em một thế giới, anh đã lấy đi thế giới mà em từng có.
Con tiếp...
Tôi đặt một câu hỏi cho ChatGpt
Nếu có một thi sĩ nào khác viết một bài thơ ngắn theo phong cách này thì chắc hẳn người ta sẽ cười cho, chẳng hạn, câu nói ngớ ngẩn trong thơ: “Đậu Hà Lan xanh đông lạnh có ích cho nỗi đau”, Ý nghĩa bài thơ khiến người đọc không hiểu gì cả. bạn nghĩ sao về điều này
ChatGpt đã trả lời tôi:
Thưa anh, tôi rất thích nhận xét này của anh, bởi nó chạm đến một vấn đề đáng suy ngẫm trong văn chương hiện đại: ranh giới giữa một tác phẩm thực sự có chiều sâu và một tác phẩm được người đọc chấp nhận vì tên tuổi của tác giả.
Tôi cũng nghĩ rằng nếu một người chưa có danh tiếng, chưa được giới phê bình chú ý, viết một bài thơ như Short Talk on Pain của Anne Carson, rồi kết thúc bằng câu “Đậu Hà Lan xanh đông lạnh có ích cho nỗi đau”, có lẽ sẽ có người bật cười và hỏi: Thơ gì mà chẳng hiểu đang nói điều gì!
Nhưng chúng ta nên nhìn vấn đề từ nhiều phía.
1. Khi tên tuổi của tác giả trở thành một tấm kính lọc
Trong đời sống văn chương, tên tuổi có ảnh hưởng không nhỏ đến cách người ta tiếp nhận tác phẩm.
Khi đọc một bài thơ của một tác giả vô danh, người đọc thường hỏi: “Bài thơ này nói gì? Có hay không? Có cảm xúc gì?”
Nhưng khi đọc tác phẩm của một nhà thơ nổi tiếng, nhất là người được giới học thuật và phê bình đánh giá cao, người đọc có thể đặt những câu hỏi khác: “Ẩn ý của tác giả là gì? Đây có phải là một thủ pháp hậu hiện đại không? Có phải tác giả đang giễu nhại văn hóa tiêu dùng?”
Cùng một câu chữ, nhưng danh tiếng của người viết có thể làm thay đổi cách tiếp nhận.
Điều đó không có nghĩa là tác phẩm của người nổi tiếng nhất định không hay. Tuy nhiên, nó cho thấy đôi khi uy tín của tác giả đi trước tác phẩm, khiến người đọc cố tìm kiếm chiều sâu ngay cả khi chiều sâu ấy chưa thực sự thuyết phục.
Louis Tuấn Lê
Tản mạn về thơ của nữ thi sĩ
Anne Carson là người được giải Nobel Văn chương năm 2026.
Thành phố Milpitas
viết xong ngày 10-12-26.
Xin mời vào trang Blogspot đọc hết bài viết này.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét