Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2026

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH VỚI HỘI CHỨNG VÙI DẬP VÀ NHỮNG HỆ LỤY TẠI…. SAN JOSE ! Phần 2 - Nguyễn Đăng Trình

*Ngày xưa, Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã cứu VC Huỳnh Tấn Mẫm, hậu quả ra sao cho đất nước VNCH? *Ngày nay, Tướng Nguyễn Khắc Bình đã cứu Biên Đoàn, hậu quả thế nào cho cộng đồng người Việt Quốc Gia tại San Jose ? “Trong thế giới người gù, kẻ thẳng lưng là người khuyết tật” (khuyết danh) - Nguyễn Đăng Trình
<!>
B-Vì sao Tướng Nguyễn Khắc Bình bị cáo buộc “Vùi dập” cộng đồng ?

Trong “Hồi Ký Dang Dở” của ông Dương Hiếu Nghĩa có đoạn viết: “Ngay khi Cs vào Sài Gòn ngày 3 tháng 5 năm 1975, Nghĩa Trang Quân Đội Hạnh Thông Tây Gò Vấp đã bị Cs dùng xe ủi đất san bằng hết ngay chiều ngày hôm đó”. Và theo nhà báo Huy Đức trong “Bên Thắng Cuộc”, thời Đỗ Mười vào Nam đánh tư sản mại bản, trong một cuộc họp mật, Đỗ Mười đã hò hét “ chúng ta phải róc thịt chúng ra”. Hai dẫn chứng trên đủ diễn tả cái “não trạng VÙI DẬP khốn kiếp” của con người Cs ra sao, và chính cái tâm địa vùi dập “đến bùn đen” đó của Cs cũng đã xuất hiện nơi một số người Việt tại hải ngoại trong nhiều tình huống, hoàn cảnh thích hợp…có khác chăng là một hình thức và mức độ mới mẻ hơn, tinh vi hơn, trí thức hơn, có khi du đảng lưu manh hơn và...êm ái hơn ! Và tại San Jose, đại diện cho “liên danh vùi dập” ấy hiện nay chính là Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.

Là Đặc Ủy Trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, ắt hẳn Tướng Bình dư hiểu rằng, chỉ cần là một Trưởng F tại các Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh (đặc trách Tình Báo), khi Cs vào thì thân phận họ sẽ bị Cs “vùi dập” ra sao, để Ông tiên liệu những biện pháp đối phó thích ứng với thuộc cấp mình. Thế nhưng ngày 29 tháng 4/1975, khi Ông lặng lẽ xách hai va ly nặng trĩu cùng gia đình lên tàu Hải Quân tại Vũng Tàu, để ra Hàng Không Mẫu Hạm 7 của Mỹ, sau khi bàn giao chức vụ Đặc Ủy Trưởng lại cho Đốc Sự Nguyễn Phát Lộc, và Tư Lệnh CSQG cho Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, Ông đã không ra lệnh tiêu hủy toàn bộ hồ sơ nhân sự liên quan, và hệ quả là hai nhân vật “chí cốt” trên của Tướng Bình cùng toàn bộ nhân viên dưới quyền đều được Cs “VÙI DẬP” cho đến chết tại trại tù Hỏa Lò Bắc Việt….và các trại lao cãi khắc nghiệt khác.

*Tướng Bình trong vai “bà mụ đỡ đẻ”bị vạch mặt chỉ tên:

Cũng chỉ vì Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch BĐD Cộng Đồng Việt Nam Bắc California không nghe lệnh Tướng Bình để tổ chức Lễ Tưởng Niệm cho TT Nguyễn Văn Thiệu (Tướng Bình là người của TT Thiệu, mà TT Thiệu gián tiếp giết TT Diệm) mà Ông đã quay lưng với một tổ chức Ông đã gắn bó lâu năm, để trở thành “bà mụ đỡ đẻ” nặn ra một cộng đồng thứ hai biết “vâng lời Ông” hơn, từ đó sức mạnh đấu tranh và liên kết trong tập thể người Việt chống Cộng tại San Jose bắt đầu một khúc rẽ “phân thây” khó cưỡng được.

Tướng Bình đã dùng uy tín mình (để mượn phòng họp) kết hợp với nhóm trẻ háo danh bất mãn uất ức (trong Liên Đoàn Cử Tri Bắc California) do Thomas Nguyễn cầm đầu ( y như Huỳnh Tấn Mẫm với Tướng Nguyễn Cao Kỳ vậy) để tổ chức cuộc Họp Khoáng Đại Hội Đồng Các Đoàn Thể (tách ra từ BĐD Cộng Đồng này) tại phòng Hội của Quận Hạt Santa Clara (y như Tướng Kỳ đón tiếp phái đoàn Sinh viên Thành Đoàn Cs HCM Huỳnh Tấn Mẫm tại tư dinh của ông Kỳ trong trại Không quân Phi Long-Tân Sơn Nhất vậy) để thành lập Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ 6 (y như nhóm Tổng Hội SVVN -Sài gòn 2 như đã nói ở phần 1/biểu tình chống phá cuộc Bầu cử TT năm 1971), và đứa trẻ “hoang thai” này được ra mắt dưới tên “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, (có nghĩa là không phải “nhiệm kỳ 6” mà là nhiệm kỳ 1- Tướng Bình đã giúp “xẻ thịt niềm tin” lần 1) do ông cựu Sĩ quan Võ Bị Trương Thành Minh làm Chủ tịch, và toàn bộ “nội các” còn lại do các thành viên Phó Chủ tịch của Liên Đoàn Cử Tri Bắc California làm “Boss” cho Chủ Tịch!, tuy nhiên cái máu lãnh tụ đấu tranh “Mẫm Nuôi” (Huỳnh Tấn Mẫm Lê Văn Nuôi) của bọn trẻ Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) đã thất bại không “điều khiển” được Cựu Sỹ quan Võ Bị Trương Thành Minh. Chỉ một thời gian không lâu (nửa nhiệm kỳ) bọn chúng liền áp dụng “game” của Tướng Kỳ và Dương Văn Minh, rút tên khỏi cuộc tranh cử TT, để TT Thiệu độc diễn, vì thế, sau khi 4 phó CT tự tạo ra “ghế trống” (rút êm) để áp lực, thì ông Chủ Tịch “cô đơn” Trương Thành Minh buộc phải trao CĐ lại cho đám bát nháo để chúng tự quyết định số phận, và BĐD mới “cloning” được ra đời do ông SQ Võ Bị Phạm Hữu Sơn làm CT (hình dưới đây)



Tướng Bình giúp đẻ ra “hoang thai 1”, và tự chúng đấu đá nặn ra “hoang thai 2” do ông Phạm Hữu Sơn (mang cà vạt) làm Boss.
Dù cố gắng tối đa, che chắn kỹ lưỡng với đủ mọi phép thuật, nỗ lực và thiện tâm của một số thành viên thiện chí trong cộng đồng muốn xây dựng, cuối cùng cũng bị bọn “Trẻ LĐCT và LTCG” lợi dụng cho tham vọng của chúng làm bung xung tranh đấu, và rồi qua bao giông tố thủ đoạn thao túng trong nội bộ, cái gọi là BĐD này cũng đã tự tắt thở (Vũ Huynh Trưởng sau khi sa thải Thomas N và vợ chồng Tình-Ý, hắn cũng đã...qua đời.). Mặt trận phá rối cộng đồng của giới trẻ trong Liên Đoàn Cử Tri được Tướng Bình cổ vũ và "tài trợ" coi như bị xóa sổ hoàn toàn.

Khi Tướng Bình lên tiếng yểm trợ cho bà Maya, thì Tướng Bình lại được chính người bám theo Ông để “nặn” ra cái BĐDCĐ (xem hình trên) này viết bài tấn công thóa mạ Ông và bà Cindy Chavesz dữ dội, bài đăng trên báo Calitoday dưới tên Lê Văn Ý (chồng của bà Cao Thị Tình, thực ra bà này cốt chơi khăm ông Tướng Bình, chứ Lê Văn Ý không có khả năng viết một dòng). Nay kẻ vạch mặt tấn công Tướng Bình công khai trên mặt báo, lại được Tướng Bình khen nức nở tại buổi “Họp triều yết Tể Tướng” tại tư thất Tướng Bình, thật không còn gì là thủ đoạn, nhục nhã, nham nhở và thô bỉ hơn. Phải chăng khen ngợi kẻ thóa mạ mình là “đức khoan dung” của bậc làm Tướng ?. Nếu cần kiểm chứng xin gọi ông Nguyễn Ngọc Mùi /TTK Tòa soạn sẽ rõ.


Ban “tham mưu…mô”cùng với Biên Đoàn triều yết Tể Tướng xin chỉ thị !
Riêng người thóa mạ Tướng Bình lại được Ông khen ngợi hết mình tại buổi “triều yết” này, chúng có cảm thấy ray rứt lương tâm và xấu hổ không, không ai biết. Thảo nào mà Đại Tướng Khiêm trước khi qua đời tại San Jose còn lên tiếng “ Cộng sản cũng có lối yêu nước riêng của chúng!”

* Tướng Bình bất chấp lời nhục mạ của Báo Người Việt:


Trước khi bắt đầu buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ 29/9/2013 tại nhà hàng Paracel Seafood, Thiếu Tướng Bình đã vui vẻ đến bắt tay Đinh Quang Anh Thái tại bàn tiệc của Nhật Báo Người Việt.

Điều trớ trêu là trước đó, Tập thể Chiến Sĩ đã ký tên vào Bản Thông Cáo Chung không sinh hoạt chung với Báo Người Việt vì họ đã gọi “Quân, Cán, Chính VNCH là lũ đánh thuê cho giặc Mỹ”. Lời thóa mạ này không biết Thiếu Tướng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH Nguyễn Khắc Bình có cảm thấy “cay đắng, xót xa cho thân phận làm lính đánh thuê” hay không, để thân chinh chạy đến bàn bắt tay với kẻ thóa mạ mình ? , hay là noi gương tướng Kỳ từng thóa mạ Quân Dân Cán Chính VNCH hải ngoại, đang nỗ lực duy trì tinh thần VNCH là “một lũ hề”- và nếu Tướng Bình thực sự cũng đang còn nhiệt tâm chống Cộng, liệu Tướng Bình có là lũ hề như Tướng Kỳ quy chụp cho hay không ?

*xem Youtube :Chống Cộng hải ngoại là lũ hề”


Chẳng lẽ trong “vai bà mụ đỡ đẻ” và Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn cho Tập Thể Chiến sĩ, Tướng Bình đành “mũ ni che tai” miễn là mình vẫn được có mặt để đọc Diễn Văn sao ?!

* Tướng Bình và trò chơi “lắc léo” với ƯCV Biên Đoàn:


Nếu như cua hoàng đế (king crab) một khi mất càng thì “đời tàn trong ngõ hẹp”, cũng thế sau một thời gian dài bị bọn trẻ trong LĐCT chiêu dụ để được trao đuốc thế hệ kế thừa, tướng Bình bị lôi kéo vào mê hồn trận của chúng không tìm được lối ra, để trở thành "con tằm nhả tơ" chống lưng cho bọn chúng lộng hành lừa đảo đồng hương.

Còn nhớ trong bữa tiệc gọi là “đoàn kết” do LĐCT tổ chức lễ ra mắt ủng hộ ƯCV Minh Dương và Thomas Nguyễn năm 2010. Tướng Bình đến dự và “xùy” tiền ủng hộ sau khi đã dõng dạc kêu gọi “phải đánh bại người Nghị viên bất xứng Madison N và bầu cho Minh Dương, đó là trách nhiệm của cộng đồng”. Thế nhưng trong bữa tiệc kỷ niệm 60 năm LTVK Thủ Đức tại Dynesty ngày 9/10/2011Tướng Bình ca ngợi hết mình Madison N, khiến nhiều người tham dự dạ tiệc ngạc nhiên, cho đến khi đồng hương thấy được tấm hình này thì có người đã buột miệng chưởi thề : “đúng là người hai mặt”, kẻ khác chêm vào “lắc léo mới đúng”, và từ đó Tướng Bình có thêm biệt danh : “Bình lắc léo”!


Tại nhà hàng Dynasty Chủ Nhật 9/10/2011, người mặc áo xanh dương là Thám tử tư của Madison N.

Tạo sóng một lần chưa đủ “vang dội 5 châu”, vì Minh Dương đang là ứng cử viên chỉ được một nhúm nhỏ đồng hương VN biết đến, Tướng Bình muốn thể hiện đẳng cấp vẫn còn “ăn khách” của Ông bằng cách xử dụng ngay David Dương và Nghị viên đương nhiệm Biên Đoàn để dằn mặt đồng hương người Việt chống Cộng và thân Cộng tại San Jose.


Biên Đoàn công bố 30/4/2026 là tháng Tư đen, sang 30/4/2027 tính tiếp(?), hai người đứng sau lưng B.Đ là cận vệ xuất sắc của B.Đ.
1* Về David Dương : Theo Cáo trạng của Bộ Tư Pháp Mỹ công bố ngày 17/1/2025, thì trong cuộc Bầu cử năm 2022 gia đình Dương và Juarez đã sắp xếp để gửi thư quảng cáo công kích đến cử tri, làm suy yếu các đối thủ chính của Sheng Thao, đổi lại Sheng Thao bị cáo buộc đã đồng ý cung cấp ưu đãi cho gia đình Dương…mới chỉ một cáo buộc thôi (trong số còn nhiều) đủ thấy rằng bàn chân rết của D.Dương đang bò vào nhà Tướng Bình không phải để nói chuyện bù khú cho vui, mà để mua chuộc và cô lập Tướng Bình (như kế hoạch của Bí Thư Thành Đoàn Cs Trần Bạch Đằng dùng Huỳnh Tấn Mẫm để cô lập Tướng Kỳ vậy), đổi lại Tướng Bình phải chống lưng cho Biên Đoàn tạo thêm rối rắm trong cộng đồng, vốn đang bị phân tán sức mạnh vì nghị quyết 23/NQ của Cs, giải vây cho kế hoạch chiêu dụ đồng hương về giúp đảng Cs của David Dương đang bị bế tắc chống đối.


Khi Vũ Huynh Trưởng tự phong Chủ tịch Cộng Đồng kế thừa nói trên và ra mắt trong lều bạt dựng tại nhà y, Tướng Bình đến dự và “ban huấn từ nổ sảng”, Trưởng khoe rằng David Dương hứa sẽ cho 1 triệu đồng để mua trụ sở cộng đồng, đổi lại cộng đồng sẽ áp lực Thành Phố cho vụ thầu Rác, cuối cùng trụ sở không có và cộng đồng này tắt thở vĩnh viễn. Nay sắp ra Tòa, Dương tìm đến ve vãn tướng Bình tìm trợ lực từ vây cánh của Biên Đoàn.

2* Về Biên Đoàn: Trên Thư mời tham dự tiệc gây quỹ lần sau cùng (sơ bộ) của ƯCV Biên Đoàn có xử dụng thông tin liên quan Thiếu Tướng N.K.Bình, khiến một số chiến hữu thân cận với Tướng Bình tỏ ra ngạc nhiên, vì biết rằng Tướng Bình sau khi đã trao đổi với nhiều chiến hữu của ông (Cảnh Sát và Tình Báo VNCH), và được khuyên đừng lún sâu vào câu chuyện đang tranh chấp giữa cộng đồng người Việt ở đây với Biên Đoàn, và Tướng Bình đã gởi message đến cho Biên Đoàn với nội dung như sau:

“Xin gủi Anh Biên Đòan Nghị viên khu vực 7 San Jose # . Nguyễn Khắc Bình nghe nói Anh Biên Đoàn sắp tổ chức Fundraising trong một bữa tiệc ngày Sat.Feb.28,2026.# NKB xin Anh đừng trình chiếu các hình ảnh và văn bản giữa Anh và tôi trong những ngày vừa qua…
Xin cám ơn Anh…NKB.

Thế nhưng, BTC vẫn làm ngơ để tiếp tục in thông tin đó lên Thư Mời, sau đó, để trả lời những chất vấn của các chiến hữu CSQG/VNCH, Tướng Bình trả lời “tôi đã gởi Message yêu cầu đừng xử dụng, nhưng họ vẫn không nghe, biết làm sao…”(bắc thang lên hỏi ông Trời, tiền trao cho gái biết đòi được không ? /Ca dao VN). Vậy sự thật nằm ở đâu, trong câu nói tranh cãi qua lại, trên message hay trên hình ảnh ? Lắc léo là ở chỗ đó, lừa cả thuộc cấp và chiến hữu mình để được "bao vây cô lập và tâng bốc", ai còn tin nơi lời nói và lập trường của Tướng Bình nữa. Hệ lụy của canh bạc này kéo dài một cách nhức nhối không lối thoát.


Hình chụp tại tư thất Tướng Bình ngày 6/6/2026, người ngồi bên trái Biên Đoàn là kỹ sư về hưu Cao Hồng, tên tà lọt (lackery) rất xông xáo đi dọn đường, sắp xếp chỗ ngồi… cho ông chủ Biên Đoàn khi cần…HÈN!

Nay không còn cơ hội nhận tin tình báo, trong cô độc Tướng Bình đang bị bọn xấu lợi dụng bao vây cung cấp tin vịt cồ, khiến ông đang sa lầy vào bẫy ly gián, chỉ vì một chút lời khen tâng bốc bọt bèo của tập đoàn rác rưởi bu quanh Biên Đoàn, và quay lưng với thuộc cấp và chiến hữu của mình, để rồi cũng rơi vào tình trạng y như Tướng Kỳ bị Cs quay lưng rẻ rúng (đồng hương khinh bỉ tránh, chiến hữu tránh xa). Lịch sử đã tái diễn một cách lạnh lùng cay đắng.

Nguyễn Đăng Trình.

Không có nhận xét nào: