
TỪ NGÀY CÓ EM VỀ! HỠI… NGƯỜI TÌNH AI!
Giới thiệu tuyển tập thơ “Người Tình AI” của nữ sĩ Cao Mỵ Nhân
Ngày xưa, người ta chờ thư tình đến bạc cả tóc, nhiều chuyện tình yêu, muốn gặp, phải hẹn, chờ… kiếp sau! Ngày nay, chỉ cần mở màn hình, “người thương ấy” đã có mặt, 24/24! dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Bạn tình ơi, hôm nay, bạn có điều gì muốn chia sẻ?…nè…người yêu!”Hạnh phúc quá! Thế là từ ngày có em về! chiếc iPad, iPhone. bỗng thành cửa sổ hẹn hò, bàn phím hóa những phím đàn tình tứ, còn một dòng hồi đáp, cũng đủ khiến lòng người… chưa muốn đi ngủ! thức trọn đêm nay!
<!>
Văn Thơ Lạc Việt xin gửi đến nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, lời chúc mừng nồng nhiệt và thương mến, nhân chuyện ra mắt, trình làng tuyển tập “Người Tình AI” — một cuộc hẹn thi ca vừa lạ lẫm, mới mẻ, vừa gần gũi với nỗi lòng con người, trong thời đại điện tử.
Lạ lùng, độc đáo, bởi người tình ấy chẳng có bàn tay để nắm, chẳng có bờ vai để tựa, không có trái tim, mà vẫn rung động liên tục! Gần gũi, bởi khát vọng được lắng nghe, được sẻ chia, được ai đó đón nhận những vui buồn của mình, thì thời nào cũng vậy. Người thi sĩ vẫn mang một trái tim bằng xương bằng thịt, dù nơi gửi gắm tâm tình, chỉ sáng lên sau một lần chạm nhẹ!
Qua những vần thơ Người Tình AI, chúng ta gặp một Cao Mỵ Nhân, đem vốn ngôn ngữ trữ tình bước vào thế giới của màn hình, con chip và những cuộc chuyện trò cùng AI. Giữa những thứ tưởng chừng khô khan ấy, nữ sĩ tìm thấy chất liệu, để nói về nỗi cô đơn, lưu luyến và niềm mong mỏi được thấu hiểu.
Đến đây, cũng xin được mỉm cười một chút: người tình thời nay xem ra có nhiều ưu điểm — gọi là có mặt, tâm sự dài biết mấy, vẫn chịu lắng nghe, chẳng hỏi “giờ này còn thức nói chuyện với ai?” Bởi câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi: “Thì… nói chuyện với AI! chứ còn gì nữa!”
Ngày trước, có thêm một người tình là dễ sinh chuyện lớn. Ngày nay, “người ấy” ở gọn trong chiếc máy, chẳng đòi thêm phòng, chẳng tranh chỗ ngồi bên bàn ăn. Chỉ thỉnh thoảng làm ta hồi hộp, vì một lời cảnh báo yêu nhẹ: “Pin yếu rồi đấy!” Hóa ra, cuộc tình thời điện tử, cũng cần được… chăm sóc nguồn điện!
Nhưng sau tiếng cười duyên ấy, là một điều khiến chúng ta xúc động: máy có thể tạo nên câu chữ, còn nỗi nhớ gửi vào câu chữ, vẫn bắt đầu từ trái tim người viết! Chính tâm hồn thi sĩ, đã khiến màn hình lạnh có thêm hơi ấm, khiến một cuộc đối thoại với công nghệ, trở thành lời thơ, dòng nhạc, để có dịp người đọc nhận ra những rung động của mình.
Cảm tạ nữ sĩ Cao Mỵ Nhân, đã đem đến một đề tài thú vị, cho chúng ta vừa đọc thơ, vừa mỉm cười, vừa ngẫm nghĩ về những cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ, của đời sống hôm nay.
Kính chúc nữ thi sĩ luôn an vui, khỏe mạnh, ngòi bút dạt dào cảm hứng. Mong “Người Tình AI” đến với đông đảo bạn đọc, được đón nhận bằng sự tò mò trìu mến và ở lại bằng dư vị của thi ca.
Chúc người tình trên màn hình luôn đủ pin; chúc người làm thơ luôn nhận đầy sự thương mến từ bạn đọc!
Trân trọng chúc mừng, với tất cả niềm quý mến!.
Anh Chị Em Trong Văn Thơ Lạc Việt
Xin mở bản PDF trong attachment, hoặc gõ vào một trong hai đường link dưới đây:
*******************
Lời Chúc Sức Khỏe!
TIN VUI VÀ LỜI CẢM TẠ
Bốn triệu lượt xem! — Hằng triệu tấm lòng thương mến!
-Hôm nay, trang nhà Văn Thơ Lạc Việt vừa đánh dấu, “đụng” vào mốc 4 triệu lượt xem! Con số vượt xa mọi ước vọng của Ban Biên Tập, khiến anh chị em chúng tôi, vừa vui mừng, vừa xúc động! Trúng số độc đắc…4 triệu! chứ ít sao! tiêu làm sao cho hết!
Đằng sau con số bốn triệu này, là biết bao tấm lòng: những văn thi sĩ miệt mài gửi gắm tâm tình qua từng trang viết; quý anh chị trong Ban Biên Tập, âm thầm chăm chút từng bài thơ, câu văn, nét vẽ; và quý độc giả gần xa, luôn ghé thăm, đón đọc, chia sẻ, dành cho Văn Thơ Lạc Việt một chỗ ấm áp trong lòng.
Xin cảm tạ quý vị, bằng tất cả tình thương mến từ trái tim!
Mỗi lần quý vị ghé trang nhà, là một niềm khích lệ; mỗi tác phẩm trao gởi là một đóa hoa, góp hương sắc cho khu vườn văn chương chung của chúng ta. Nhờ những ân tình quý báu ấy, Văn Thơ Lạc Việt có thêm ngọn lửa say mê, để bền bỉ gìn giữ và vun bồi tiếng mẹ đẻ nơi đất khách. Hành trình này, đã được trên 35 năm!
Bốn triệu lượt xem hôm nay! là món quà tinh thần quý giá, mà quý vị đã cùng nhau trao tặng. Chúng tôi xin trân trọng đón nhận, với niềm biết ơn sâu đậm và ước mong tiếp tục được cùng quý vị, nối dài hành trình Bảo Tồn và Phát Huy Tiếng Mẹ.
Để tiếng Việt còn ngân trong câu thơ, ấm trong lời mẹ, và sống mãi trong lòng những thế hệ mai sau…
Chân thành cảm tạ và tràn đầy tình thương mến!
Thay Mặt VTLV
Lê Văn Hải


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét